Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

12514 người đang online, trong đó có 1175 thành viên. 11:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1198193 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    76.012
    Lạy cụ, húng vừa thôi, thời đại 4.0 đánh nhao cũng khác nhiều đấy ;))
    Cái bài khúc quân hành cụ i đôn bơm lên ngân vang mãi trong tim bao thế hệ, nhà cháu nghe như đấm vào tai í.
    Nói như nào nhỉ? À như ông Xuân Oanh kể ông í đi bộ theo đoàn tuần hành, vừa đi vừa sáng tác đến đúng nhà hát lớn thì xong, thì còn được, chứ ngồi nhà thời bình mà phổ như thế thì nhẽ nên xã hội hoá miu dích để mỗi gia đình là 1 nhạc viện, mỗi thành viên là 1 chiến sĩ, à nhạc sĩ =))

    I đôn nghe bên kia chiến tuyến đi cho bớt húng, đẹp cả nhạc lẫn lời, đẹp cả cho đời nữa.
    Lòng trần còn tơ vương khanh tướng
    Thì đường trần mưa bay gió cuốn
    Còn nhiều anh ơi!


    Clara21 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Có vài ông con giai

    1 nửa ra bắc
    1 nửa trong nam

    Công việc thoai mà, Xứ nào cho ta ăn, xứ đó là tổ quốc

    Vậy mà, hòa bình, ngồi ăn giỗ cha, mấy thằng thắng khệnh khạng mắng mấy thằng thua cầm súng bảo vệ tổ quốc của mẹ chúng nó và cũng là mẹ mình, mà dốt mà nhát để thua chạy té cớt, mà giờ này vẫn vác mặt ngồi ăn

    Đơn giản má nói: Khi các con ra bưng biền, má và các em, vợ con các con, họ hàng nhà ta được chúng chăm sóc và góp lương nuôi nhau

    Giờ, các con thắng, em nó thua rồi, các con nên nâng đỡ chúng nó lúc mạt rệp mới phải đạo chứ...

    Đúng là Mẹ

    Mẹ nào cũng hy sinh quá nhiều

    Mẹ ngoài này, thì

    Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ

    Các con không về lòng mẹ lặng đi

    --//////

    Nghe bài này, lần nào cũng khóc

    Đất nước chưa yên, cạnh nhà còn đang bịn rịn tiễn con vào nam oánh giặc

    Mẹ không thể khóc, khóc ảnh hưởng đến các cháu sắp lên đường, phải lặng đi

    Thực ra, đứa thứ 3 mẹ cũng vừa nhận tin báo tử
    KeolacChe, mustberich, hainq4703 người khác thích bài này.
  3. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.522
    Bao thế hệ chứ sao . Ví dụ như thế hệ tớ nha , rồi đến con tớ và các cháu tớ , chúng nó cũng có cảm xúc như tớ khi mỗi lần nghe ...
    Mọi thứ chỉ là tương đối nên khi nói là nói chung phần lớn . Còn những người như Xù kg thể cảm nhận được cũng không phải ít nhưng lọt thỏm trong cụm từ "người dân Việt Nam" nên chẳng cần phải loại ra làm chi .:-P

    Cho nên , bản thân không có cảm hứng hay kg cảm nhận được là điều bình thường nhưng không nên phán những người khác cũng như mình thì thật là ...

    BY vẫn nghe cả hai kênh mà , thậm chí rất thích nghe nhạc phối đơn giản nên cùng bài cùng nghệ sĩ vẫn hay chọn những bản thu trước 1975 cơ , đâu phải như ai đó ... :))
    hainq470, zug, Clara212 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Hào khí dân tộc
    Máu chống ngoại xâm

    Vân vân

    Nó cứ như Đấng sắp đặt vậy

    Ngay cả mình, rất ghét chế độ cs, nhưng chẳng có gì ngăn cản nổi mình, kể cả mình cố ngăn cản cảm xúc của chính mình cũng chẳng nổi

    Vẫn bừng bừng và rưng rưng nước mắt khi quốc ca nổi lên, vẫn 2 bố con cầm súng táng tàu nếu chúng tràn qua biên giới

    Vẫn khóc thổn thức khi công .an bộ đội ngã xuống khi làm nhiệm vụ

    Vẫn mê mệt nghe và nhảy nhót theo các bài hát hào hùng của cha ông

    Vẫn khóc ầm ầm khi nghe nhạc của miền nam vn, kiểu như: Xuân này con không về

    Nói về ca từ, về ý nghĩa, về vân vân, bài xuân này con không về quá hay quá tình cảm

    Tóm lại: Kể cả nhạc cổ động hay uỷ mỵ, cứ ca từ hay, có ý nghĩa, chạm được vào trái tim, là nó au tu thổn thức

    Chứ ca từ như hạch, nhạc nhẽo nông choèn choẽn....thì có phát tiền để nghe cũng là trả vờ bên ngoài thôi, làm sao thổn thức con tim được

    Nên, cứ nằm ệch ra mà nghe, nhạc ta nhạc địch, hay là tim sẽ tự giật đùng đùng, cảm thì nước mắt sẽ tự tuôn

    Cưỡng cầu làm giề

    Phỏng @Binh Yen
    KeolacChe, hainq470, Clara212 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.522
    Bác Già nói quá chuẩn ạ và em cũng như vậy thôi . ( à khác bác ở chỗ em chẳng ghét cs hay ch ) :D
    Có lẽ , ta gọi là cảm xúc hồn nhiên chân thật nhất trong cảm thụ của con người mà tạo hóa đã tạo ra khi dựng nên hình hài .

    Em nhớ khi xem phim về vụ án hay đặc biệt là phim Bao Công một thời . Có những giây phút chỉ muốn băm vằm kẻ thủ ác tàn nhẫn dã man không còn tính người .
    Nhưng mà , đến khi họ nhận ra sai lầm , trước cẩu đầu trảm chuẩn bị hành hình , em lại thấy muốn nghẹt thở và ước chi đừng chém họ ...
    Cho nên , từ bé được mọi người hay khuyến khích theo ngành luật .
    Em lại thích công. an để bắt tội phạm .
    Đã khám sk và hồ sơ đầy đủ đạt tiêu chuẩn rồi nhưng hôm thi em không đi và sau này ngẫm lại , có lẽ là bản năng mách bảo để đỡ khổ về sau khi bản thân khá đa cảm . Dẫu rằng vẫn đủ manh mẽ quyết đoán để thực thi nhiệm vụ nhưng trái tim sẽ luôn phải nghẹn ngào ... nên thôi né cho xong và đã quyết định thi kinh tế cho lành ạ . :D
    Last edited: 26/04/2025
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    May đới @Binh Yen

    Người quá tình cảm và ghét bất công mà làm ngành luật là dễ đi tù lém
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.801
    Trùng máu !
    VTN cũng không ghét người cộng sản, không ghét người cộng hòa.
    Có lẽ : Hình như do mình cứ cái gì cũng bám vào cái nôi, bám vào định nghĩa, nguyên lý ... hay sao ý ? => Thì thấy rằng, cộng sản hay cộng hòa là chủ nghĩa, là chế độ. Chứ người thuộc chủ nghĩa này hay người thuộc chủ nghĩa kia là con người mà ta ? Sao lại ghét người được ta ??? . Nói thật, tôi thương người lính cộng hòa. Tôi thương bộ đội cụ. Hồ. Thương người trong chính quyền CH VN. Thương người trong chính quyền XHCNVN. Vì đều là người Việt Nam của tôi. Đơn giản thế . @};-@};-@};-
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Cụ chủ lại lạc vấn đề

    Không được bỏ bóng đá người

    Biết chấp nhận sự khác biệt

    Có thể ghét chế độ tbcn hoặc ghét chế độ cscn

    Đó là yêu ghét cái lý tưởng, cái cách cai quản và vận hành và tổ chức xã hội, và sự này thì luật pháp không cấm, anh cứ sống đúng luật, yêu hay ghét thể chế thì mặc kệ anh, yêu mà sai luật anh cũng chẳng được giảm án khi vi phạm pháp luật

    Sao lại đi ghét người cộng sản và ghét người cộng hòa, sống đâu âu đấy chứ, và chỉ có quá ngu dốt và lạc lối mới đi yêu ghét kiểu đó, trong 1 nhà thì có người là cs, có người là cộng hòa, chẳng nhà nước nào, đạo đức nào bắt anh em họ ghét nhau cả, khác biệt lý tưởng thì có sao đâu, vô thiên vô pháp mới bị pháp luật trừng trị chứ
    Last edited: 26/04/2025
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.801
    He he... Hông cần phải sợ "dễ đi tù" đâu . Chỉ là... => Đúng là, quá tình cảm hoặc quá ghét sự bất công, thì khó làm tròn chức trách nhiệm vụ trong địa hạt đó .
    ***
    Sực nhớ một điển tích mà tôi có cảm giác rằng, tuy dữ kiện ít thôi, nhưng chứa một U mặc thượng thừa, trong góc độ của chữ chính trị, chữ quản trị quốc gia. (Thuật lại bằng trí nhớ có sẵn ... Sai số gì đấy thì cho qua, nhé ).
    "... Những năm nào nhỉ, trước công nguyên chút xíu ... Tướng Quốc Quản Trọng đã già, nằm trên giường bệnh, liệu là khó qua khỏi. Vua đến thăm, ngồi bên giường, hỏi : Tướng Quốc qua đời, thì ai là người có thể đảm đương quốc sự thay thế ? Bảo Thúc Nha được không ?
    Quản Trọng trả lời : Tài, Đức thì Bảo thúc Nha đủ cả. Chỉ hiềm một nỗi, Thúc Nha thương ghét quá rạch ròi, e là sẽ sinh ra nhiều điều khó .
    ( Đại ý thế ! Nghĩa là Quản Trọng ủng hộ và đánh giá Bảo Thúc Nha là xứng đáng nhất. Nhưng nhân vô thập toàn biết sao được. Và... chỉ rõ cái nhược điểm có tính "nguyên nhân" của một người cụ thể là Thúc Nha.
    Y như rằng, Thúc Nha phát huy tài năng và có công lớn với QG. Nhưng vấp phải nhiều hạn chế, đến từ cái tính cách và tố chất vốn dĩ trời ban cho mình, ấy là: Thương ghét quá rạch ròi !). Ai quan tâm có thể tìm đọc thân thế, sự nghiệp và diễn biến của hai người Quản Trọng - Bảo Thúc Nha . @};-@};-@};-:-@:-@
    Binh Yen, Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.979
    Đi tù nhiều đó anh

    Va chạm nhiều sự bất công, máu lục vân tiên nổi nên, thành chống chế độ là đi tù thôi
    --- Gộp bài viết, 26/04/2025, Bài cũ: 26/04/2025 ---
    Đang trực tiếp lễ tang Giáo hoàng

    Khiếp thật, quá xa hoa trang trọng

    Ai rảnh, xem để biết
    Binh Yen, VuthanhnguyenClara21 thích bài này.
    Anhsangocuoiduongham đã loan bài này

Chia sẻ trang này