Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

6207 người đang online, trong đó có 162 thành viên. 00:51 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 1201602 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    "Chiến thắng 30/04/1975 là thành quả quyết tâm sắt đá của dân tộc Việt Nam về một đất nước thống nhất, không thể bị chia cắt bởi bất kỳ thế lực nào", Tổng Bí thư viết, đồng thời nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.158
    --- Gộp bài viết, 29/04/2025, Bài cũ: 29/04/2025 ---
    Báo giật tít thế này là sai theo phán của anh @Vuthanhnguyen

    Do mẽo chọn bỏ thế giới, chứ TG nào bỏ mẽo

    https://fireant.vn/bai-viet/wsj-tru...-la-mot-mon-qua-cho-ong-tap-can-binh/32180358
    --- Gộp bài viết, 29/04/2025 ---
    WSJ: Trung Quốc vui lớn vì thuế quan của ông Donald Trump là một món quà cho ông Tập Cận Bình
    --- Gộp bài viết, 29/04/2025 ---
    Tờ Wall Street Journal cho rằng, mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đã trở thành "món quà thực sự" cho Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì làm lung lay niềm tin toàn cầu vào độ tin cậy của Mỹ.
    Vuthanhnguyen, hahahehechungthoiFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Đúng như Tôi nói Rồi, Trump tặng cho TQ và Tập món quà lần cuối, cùng nhau diễn chung, cùng nhau móc túi chung, cùng lợi ích chung, Tung Của Bội Thực Vì Tiền.
    Tôi treo bảng Chữa Bệnh Thừa Tiền , Ko phiền đến ai.
    @Binh Yen: Y như FBV báo cho bác gái rồi. Tập Trung Chuyên Môn Mổ Cúc Múc Cổ Áo hỷ. hehe
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.964
    He he...
    - Không cần phải các nước đồng minh gì gì ... Tôi khẳng định : Ngay Cq Trump , ngay nước Mỹ SẼ PHẢI XÍCH LẠI GẦN HƠN VỚI VIETNAM, THÂN ÁI HƠN, CẦN LÔI KÉO BẰNG CÁC CHÍNH SÁCH HƠN SO VỚI TRƯỚC ĐÂY ĐÃ TỪNG .
    Chứ đừng nghĩ câu nói "VN có tính chất thuộc địa của TQ về thương mại" mà có thể ảnh hưởng To Lớn nghiêm trọng gì tới VN... như Fbv đang nghĩ . ( Đang trầm trọng hoá, quan trọng hoá, và tự suy diễn hoá ).
    - Cái thế LƯỠNG CỰC , đa cực ... hiện tại, khi mà cường lực muốn chiến tranh TM giữa Mỹ và TQ càng cao, thì cái gạch phía trên càng tỷ lệ thuận về cường độ .
    ****
    Chà nói gọn quá e mù mờ khó hiểu ...
    Nhưng thôi,
    Tôi - Trước hết và đặc biệt là tôi - và Fbv nữa : Chúng ta, hai chúng ta đều là lớp vỡ lòng, mới chỉ a,b,c về chính trị và vĩ mô toàn cầu. Cho nên nói tiếp thì thiên hạ sẽ cười cho đấy ! Hai ta phải học, phải âm thầm nghiên cứu cho sâu. Im lặng mà dấu kỹ, không nói thêm nữa !
    ****
    TT đang đối diện kỳ nghỉ dài.
    Mà ngay sau đó là Krx mới mẻ chưa va chạm . Cho nên GD dè dặt thanh khoản yếu.
    Hai ta nghĩ đến chiến thuật và hành vi cá nhân của mình, sẽ hữu ích hơn ! :-bd:-bd:-bd:drm2:drm3
    RogerVu, systemrisk, Clara214 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.158
    Ví dụ

    Chưởi như cụ này, vui cả làng

    - cụ này là đoàn phương con lão thành chống giặc, gọi đoàn giỏi bằng chú
    - nhà cụ thì ngụy cũng có, quân giải phóng cũng có, rồi tập kết thành trùm cs cũng có
    - cụ ấy học tập ở miền bắc xhcn, học liên xô, dạy liên xô, giờ Té sang mẽo


    - gái trong bài là vợ cụ, con ngụy quyền cộm cán đi trại cải tạo mút mùa

    - thông gia uống ầm ầm, 2 lão già cs và ngụy

    -//////

    Trích


    Có lần chở gái nhà đi giữa Sài Gòn, chỉ vô một công viên lớn cạnh đường:
    "
    Chỗ này trước đây là Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi nổi tiếng đó em..."

    Gái trả lời " Em cũng có nghe ba em kể, nghĩa trang này chôn nhiều tướng lãnh cao cấp của Ngụy lắm."

    Tôi nhắc : " Em đừng dùng từ Ngụy kẻo làm ba buồn, gọi là Chế độ cũ mới đúng nha..."

    Gái hỏi " Mà sao lại gọi là Ngụy hả anh, Ngụy quân, Ngụy quyền?"

    Tôi ấp úng giải thích : " Chắc là lấy theo điển tích bên Tàu, bởi khi đọc Tam quốc chí thì người đọc mặc định rằng quân Ngụy là phe phi nghĩa, và cảm thông với quân Thục chính nghĩa, quân Ngô được tính là trung lập..."

    Gái ậm ờ: " Thì ra là ra vậy hả anh?"

    Bẵng đi một thời gian lâu, gái lại quay về đề tài cũ.

    Gái nói anh giải thích trớt quớt à, em đi học chính trị nghe thầy giảng là Ngụy tức là không có thực, chế độ miền Nam trước 1975 là tay sai của ngoại bang nên bị gọi là Ngụy...

    Tôi ớ ra: Thế hả, thế hả???

    Nhưng điềm tĩnh lại một chút thì tôi phản bác lại:

    " Họ dạy ba láp đó.

    Nếu gọi VNCH là Ngụy theo cách lập luận của họ thì họ giải thích thế nào về việc VNCH đến năm 1975 đã từng có quan hệ Ngoại giao cấp Đại sứ với hơn 90 quốc gia trên thế giới trong khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phía Bắc chỉ có khoảng 50?

    Chưa kể VNCH tham gia bao kỳ thể thao Olympic còn VNDCCH trước 1975 có được bén mảng tới lần nào đâu?

    VNCH là thành viên của bao nhiêu tổ chức quốc tế như UNESCO, UNICEF... còn VNDCCH đến sau 1975 mới được tham gia Tổ chức Y tế thế giới WHO, WMO ( Khí tượng thế giới ), những nơi mà VNCH đã là thành viên từ những năm 50..."

    Gái tần ngần chút rồi trả lời : " Nhưng nghe riết, gọi riết quen rồi, giờ không thể gọi khác, nói khác lại được... "

    Tôi cũng gật đầu: " Ừa, lịch sử được viết ra bởi kẻ mạnh.

    Vậy nên lịch sử không hẳn là chính xác, khách quan.

    Vì thế anh ủng hộ dẹp bà môn Sử trong chương trình giáo dục..."

    Gái nhăn mặt: " Sao anh phản .động thế?"

    By đoàn phương
    FBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Bởi vì, đó là Sự Thật! Thuốc đắng dã tật, sự thật khó nghe
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.342
    Kinh chúc các bác và gia quyến những ngày lễ an vui
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Chưởi cho lắm vào, ích chi. Cấm chưởi
    https://nongnghiepmoitruong.vn/noi-dau-cua-dat-bai-1-an-tu-boi-loi-d750213.html
    --- Gộp bài viết, 29/04/2025, Bài cũ: 29/04/2025 ---
    Vàng sao rồi cụ Thật ới.
    giavanchuakhon thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.964
    Ha ha... Tờ báo ni , coi chừng TT Trump tìm cách đóng cửa... thì chít ! 8-x8-x:-j:-j:-j
    Văn với chả hoá ! Báo với chả chí ! Dân với chả chủ gì gì ... tự do ngôn luận !
    Harvard - Niềm tự hào nước ta - mà ta còn đì cho sát ván, tụi bây là cái gì mà dám viết quá thẳng thừng, cứ như là hăm doạ ta vậy ?!!! :)):))
    nhanquavothuong, FBVgiavanchuakhon thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.158
    Sau 30/4/1975, ba tôi từ Bắc trở về lại nhà ông bà nội của tôi tại Mỹ Tho, nơi mà tuổi thơ của ba tôi đã trôi qua ở đó trước khi ba tôi vào bưng biền Đồng Tháp Mười sau Cách mạng tháng 8/1945.

    Vô nhà sau hơn 20 năm xa cách, ba tôi ngạc nhiên thấy trên bàn thờ đặt trang trọng giữa nhà có tấm ảnh của ba.

    Người trong gia đình cho hay hồi trước 30/4, sau một trận càn, lính VNCH đi về kháo với nhau rằng có lượm được một khẩu súng ngắn K54 trên xác của một người lính đối phương có khắc họ tên của ba tôi. Vì vậy gia đình bên Nội tôi cứ ngỡ ba tôi đã chết nên mới để di ảnh lên bàn thờ để nhang khói...

    Cũng sau 30/4/1975, ba vợ ( tương lai ) của tôi từ nhà xách lỉnh kỉnh chăn gói đi tù tức là " học tập cải tạo " theo cách gọi một cách mỹ miều.

    Cứ ngỡ chỉ 1-2 tuần thôi, ai ngờ đằng đẳng bao nhiêu năm, đôi khi cứ ngỡ đã bỏ xác ở xó xỉnh nào rồi....

    Sau này, thi thoảng vào các dịp lễ tết, giỗ chạp, thậm chí vào cả những dịp 30/4, hai ông sui gia lại ngồi cụng ly trong bàn tiệc, khề khà với nhau.

    Có những câu hỏi mà hai người cứ hỏi đi, hỏi lại hoài, đại khái như " Hồi đó anh ở chiến trường nào, có tham gia chiến dịch ABC...hay không?"

    Rồi sau đó lại ôm vai nhau, vỗ lưng nhau, nâng ly rượu lên " Vậy là anh với tôi chưa từng đụng độ với nhau rồi, nên mới còn được ngồi với nhau ở đây với nhau hôm nay, thôi uống nha, không say không về..."

    Gái nhà tôi thi thoảng kéo áo ba cổ giật giật " Ba ơi, uống in ít thôi, chút nữa còn chạy xe về..."

    Còn tôi thì kéo cô ra nơi khác nhăn nhó " Em kỳ quá hà, để kệ ba muốn uống bao nhiêu thì uống, mấy khi có dịp hai ông sui ngồi với nhau..."

    Gái nhà cứ ngúng nguẩy " Ba uống nhiều hư gan hết, rồi say xỉn đâm ra ăn nói bậy bạ, chút sao chạy Honda về nhà..."

    Tôi nhéo nhẹ gái thì thầm " Kệ hai ổng đi, tụi mình tranh thủ làm một nháy đi!"

    Gái trợn mắt: " Anh điên à, trong lúc nước sôi, lửa bỏng như vầy, nhà kẹt cứng người..."

    Tôi năn nỉ: " Thì chạy ra Nhà nghỉ đầu ngõ nè, cả nhà đang tiệc tùng, không ai để ý đâu..."

    Gái nguýt dài: " Anh đúng là đồ nham nhở, chẳng coi thánh thần ra gì cả..."

    Tôi cũng chai mặt phân trần : " Thì đây cũng là hành động thiết thực, chào mừng ngày thống nhất đất nước, hòa giải dân tộc mà em..."

    Gái cương quyết lắc đầu: " Thôi, để dịp khác. Bà già anh mà không thấy em đâu thì bả gào lên, đòi trả em về lại nơi sản xuất, mất mặt ba em..."

    By đoàn phương

Chia sẻ trang này