Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1073 người đang online, trong đó có 429 thành viên. 09:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1229972 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    Binh Yen, LINHPLC, hainq4703 người khác thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.216
    Tôi thích ông cụ Buffet ni từ rất lâu !
    Những câu nói của cụ ta rất đặc sắc. Không chỉ ở giác độ kinh tế, tài chính, mà còn là triết lý nhân sinh.
    ****
    . Lúc xưa, trong chuỗi Topic " Những suy nghĩ lệch lạc vô căn cứ trên TTCK " ... Khi ở chủ đề Trọng tiền hay trọng cổ, tôi có hỏi " Các bạn tìm thông tin xem suốt cuộc đời đầu tư của W. Buffet , với hầu hết các khoảng thời gian, thì ông ta nắm cổ phần lớn hay nắm tiền ??? " .
    . Tôi cho rằng, chỉ mới mấy tháng trước, có lẽ là lần hiếm hoi trong đời mà Buffet nắm nhiều tiền. Ông ta vừa thoái vốn rất lớn ở phố Wall.
    Lúc ấy có người hỏi, đại ý là Kinh tế nước Mỹ sẽ ra sao ? Phố Wall sẽ ra sao ? Thì ông ta bảo, đại ý là " Tôi biết, nhưng tôi không nên trả lời hoặc không thể trả lời ...".
    Ha ha... Tôi nghe ổng nói vậy thì tôi nghĩ : Chết mồ tổ, ổng trùng suy nghĩ với mình hay sao vậy ta ? Vì lúc ấy mình cũng nghĩ, khi Trump đắc cử nhiệm kỳ 2 thì nếu mình có TK ở phố Wall chắc mình còn thoái vốn 80% chứ không phải thoái một phần ít như ông ấy. Vì làm sao mà sự non nớt, bồng bột, lăng xăng, cạn cợt như trẻ em có thể làm cho phố Wall trụ vững không lung lay, nhỉ ? :D:D:-j:-j:-j:)):)):))
    --- Gộp bài viết, 06/05/2025, Bài cũ: 06/05/2025 ---
    Là sao ?
    Comment đó anh Già nói về Berkshire Hathaway và W. Buffet mà !
    Quỹ đó và Buffet mà có gì hèn ? Có gì khóc thuê hát mướn, nhỉ ?
    FBV có hiểu nhầm gì ko đấy ? Hay là cứ nghĩ gì nói nấy, tào lao cũng kệ ??
    Hoặc giải thích, hoặc rút lời đi cha nội ! :-@:-@
    ridd, Binh Yen, LINHPLC6 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Theo 1 nghĩa nào đấy luật Nhân Quả thì
    W.B là tay già gân đớn hèn, vì biết rất rõ Munger, Kisingers tiếp tay TQ tướt đoạt thế giới, cướp của VN Nhưng, W.B Đớn hèn ko lên tiếng muh còn phụ 1 tay.
    thatha_chamchi thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    Túc tắc rồi anh

    https://fireant.vn/bai-viet/nong-my-trung-quoc-se-dam-phan-thuong-mai-tai-thuy-si/32253314
    --- Gộp bài viết, 07/05/2025, Bài cũ: 07/05/2025 ---
    https://fireant.vn/bai-viet/dieu-gi...au-cua-99-nha-dau-tu-da-duoc-giai-ma/32250620
    --- Gộp bài viết, 07/05/2025 ---
    Có một khẩu hiệu treo trong văn phòng của Warren Buffett rằng "Sự ổn định về mặt cảm xúc là cấp độ trí tuệ cao nhất".

    Trong cuộc họp cổ đông vừa diễn ra vào đầu tháng 5, khi nói tới những bí quyết đầu tư thông thái, Warren Buffett đã khiến nhiều người bất ngờ khi cho rằng: "Sự ổn định về mặt cảm xúc quan trọng hơn nhiều so với chỉ số IQ cao".

    Điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế nó giải quyết được nỗi đau của 99% nhà đầu tư.
    LINHPLC, Binh Yen, meo631 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    Ví dụ, khi dịch bệnh tấn công thị trường vào năm 2020, nhiều nhà quản lý quỹ có trình độ cao đã bận rộn cắt lỗ, nhưng Buffett đã đi ngược lại xu hướng và tăng lượng nắm giữ của mình thêm 50 tỷ đô la Mỹ.

    Tại sao?

    Ông nói, "Tôi không hoảng sợ khi người khác hoảng sợ, vì tôi đã tính toán được giá trị nội tại của công ty".
    Binh Yen, hainq470Clara21 thích bài này.
  6. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Để cân bằng cán cân thương mại thì nội dung đàm phán ko chỉ tập trung về thuế hay đẩy mạnh mua hàng từ Mỹ mà còn về vấn đề tỷ giá. Vì vậy, áp lực tăng ls là hiện hữu.
    hainhubtgmeo63 thích bài này.
  7. sunshine632

    sunshine632 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    495
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.886
    THẾ GIỚI ... NÓI NGỌNG

    1 – Hồng Hạnh là bạn tôi, cô ấy là một phụ nữ đẹp, vẻ đẹp sang trọng, đài các và mong manh.

    Hạnh là gái hà nội gốc ba đời dòng dõi trâm anh, học thức cao, và như vô số tiểu thư hà thành quí sờ tộc khác, nàng có những điểm yếu rất lạ lùng

    Có một số cô gái không chịu nổi mùi mỡ bò, cứ mùi mỡ bò bốc lên là họ nôn thốc nôn tháo, mẫu thân tôi là ví dụ điển hình. Vài cô khác thì sợ mùi ... hôi nách. Vào chỗ đông người như thang máy, rạp chiếu phim, phòng họp ... mà có người hôi nách là họ không chịu nổi, họ phải thoát ra ngay, nếu không sẽ dẫn đến những phản ứng như tăng áp huyết, chóng mặt...

    Riêng Hồng Hạnh, tôi nói ca của nàng khá lạ lùng, ấy là nàng không chịu nổi người ... nói ngọng. Cái sự ghét nói ngọng của nàng nó khá bất thường, tương tự như người sợ mùi mỡ bò hay mùi hôi nách, nàng mà nghe ai nói ngọng là sẽ nổi gai ốc, sau đó là xây xẩm mặt mày, rồi sau đó nữa sẽ ... hóa điên.

    Nhưng, khi bạn sợ hãi điều gì, thì điều đó luôn xảy ra với bạn!
    Thế nên đời mới là bi kịch!

    2 – Sáng hôm ấy, Hồng Hạnh ghé quán ăn sáng, một quán đẹp mới khai trương, ngay gần khu nhà nàng, biển quảng cáo giới thiệu vài món mà nàng thích.

    Vào quán, nàng vẫy nhân viên rồi chỉ vào thực đơn gọi món bánh mỳ trứng và ly bạc sỉu. Cô bé nhân viên xinh đẹp, chân dài, váy đồng phục, hỏi nàng:

    - Cô ăn trứng nuộc hay trứng ốp na...hay trứng bác...

    Lập tức nàng bật dậy, bỏ đi luôn, không nói lời nào.

    Nàng đến công ty ăn sáng tại căng tin, rồi về văn phòng làm việc

    Buổi trưa nàng đi gội đầu. Quán quen hẳn hoi nhưng nhân viên mới.

    - Bọn em mới mở thêm bộ phận làm leo, chị có làm leo luôn không?

    Nàng lại bật dậy bỏ đi luôn, không nói một lời

    3 – Chiều hôm ấy, Hồng Hạnh quyết tâm đến một cơ sở dịch vụ thẩm mỹ cao cấp, nàng sẽ chăm sóc da mặt, uốn mi, gội đầu, dũa móng tay...

    Dịch vụ cao cấp chắc chắn không có nhân viên nói ngọng, huống hồ chủ cơ sở là một người nổi tiếng, một NSUT hẳn hoi.

    Khi Hạnh đến đúng lúc nghệ sĩ đang đứng ở quầy lễ tân, trực tiếp tư vấn cho khách hàng làm mi, uốn tóc:

    - Chị xem đi, chân mày lày xăm được lăm lăm rồi mà lom như mới, mí cũng nhấn được bảy lăm rồi, cho nên ... chị cứ yên tâm! Cơ sở lày của em lấy uy tín làm đầu...

    Hạnh lại quay ngoắt đi luôn, thậm chí chưa kịp ngồi.

    4 – Tối hôm ấy, Hạnh tự phục vụ tại nhà. Tự gội đầu, tự dũa móng, tự uốn mi...

    Vừa làm vừa xem tivi, đúng lúc chương trình nghị sự của quốc hội, các bộ trưởng đang phát biểu.

    “ Chúng ta phải nàm thế nào, bảo đảm đồng nương giáo viên để họ đủ sống, họ sẽ không cần dạy thêm hay đi tiếp khách nữa, nếu phải đi tiếp khách thì ... chỉ được đi bốn nần đổ nại thôi”

    Chính là bộ trưởng bộ dục.

    Hạnh vội bấm tivi chuyển kênh, nàng bắt đầu lên cơn sốt, đầu óc gần như hoảng loạn

    Cũng may, kênh chuyển sang chương trình khoa học kỹ thuật, nói về chuyển đổi số gì đó, toàn các trí thức công nghệ thông minh sáng láng tót vời

    “ Để không nạc hậu so với thế giới, chúng ta phải nàm bằng được, thực hiện bằng được những chỉ tiêu mà chúng ta tự đề ra trước nương tâm của chính mình...”

    Chính là ông bộ trưởng thông tin truyền thông, một sĩ quan cao cấp kiêm bộ trưởng, lời lẽ rất hùng hồn mỗi tội .... ngọng

    Lần này, Hạnh không kịp tắt máy hay chuyển kênh nữa...

    Nàng lên cơn động kinh ngay tức thì...

    5 – Hôm sau, báo chí đưa tin, một phụ nữ trung niên, khá giả, độc thân, đã chết trong căn hộ của mình, hộp sọ bị nứt, cơ quan điều tra đang khám nghiệm để tìm nguyên nhân

    Nhưng tôi biết, Hồng Hạnh lên cơn động kinh đã lao đầu vào tường.

    Nàng dứt khoát từ bỏ cái thế giới mà toàn bộ sĩ – nông – công – thương, từ giới cần lao đến đám tinh hoa, tất tật đều tranh nhau nói ngọng.

    Cũng như người sợ mùi hôi nách, sợ mùi mỡ bò, nàng phải né bọn nói ngọng, nhưng nếu thế giới tràn ngập quân nói ngọng, không còn chỗ nào mà né, thì nàng chỉ còn cách ... hư vô hóa ý thức chính mình mà thôi!

    By đỗ trí hùng
    longtd12, LINHPLC, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Vụ tiên tri về TG loài người trước đây em có đọc , ngâm cứu và thâý cơ cơ sở để tin nên mới post cho ae đọc tham khảo thêm chứ em xưa giờ tin khoa học biện chứng khách quan hơn chủ quan :D
    Còn về riêng kinh tế Việt Nam và VNI thì dự theo những cơ sở tồn tại , theo sự tương đồng tình hình vĩ mô và cả kỹ thuật bổ sung qua lại với xác suất thì cũng phải từ 2026 mới up mượt.
    Nhưng đó là không có vụ thuế quan của Chum hoặc giả VN sẽ đàm phán được mức thuế tốt .
    Còn kg thì như hôm TT sập BY có nói do vụ Thiên nga đen này nên kg còn chắc chắn cho view 2026 như trước . Cứ đi từng đoạn và lần mò theo tình hình thôi ạ
    Ngoài Idol em thì kể từ khi có nhận thức và quan tâm về Chính trị xh (cấp 2) , em chưa thực sự đặt niềm tin và kỳ vọng vào LĐ nào nhiều như với Tô tổng bởi có sự toàn diện hơn tất cả các LĐ khác . Chưa kể , tuy không được làm việc với idol em ( 12 tuổi thì ông cụ mất) nhưng lại có tình yêu thương tôn kính vô vàn mà mỗi khi nghe hay nhắc đến lời Người là mắt rưng rưng , giọng run run xúc động dù dân an ninh thần kinh đã được tôi luyện như thép :D
    ridd, pndstock, hainq4703 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.411
    Cũng phải cố gắng điều chỉnh bản thân để ko tăng xông cực đoan quá mà thiệt thân thôi chị Hặn gì gì ơi :)
    Cực đoan quá thì chả giao tiếp gì đc với thiên địa, cái gì ko thích thì cố gắng né, né rồi mà vẫn gặp thì ráng vô tri vô cảm :)
    Cực đoan như chị Hặn thế nài thì e là... khó chống lầy, ok, ko sao, nhưng mà FA suốt thì lại càng cực đoan thái quá :)
    Giải pháp: tậu đĩa bay để chị Hặn đi du lịch zũ trụ :)
    LINHPLC, Binh Yengiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này