Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

450 người đang online, trong đó có 180 thành viên. 06:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1233548 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Hâm à

    Nói mãi rồi, tôi vô thần, chẳng có lý tưởng gì, tu toẹt làm gì, để lừa tín chủ lấy tiền ăn khỏi phải đi buôn chứng à

    Loài người tiến bộ đến mức:

    1/ trở thành loài mạnh nhất trong các loài
    2/ tiêu diệt, đến diệt chủng tới 90% các loài khác trên hành tinh
    3/ chuẩn bị phá hủy xong hành tinh rồi, đất liền thì cơ bản đã phá hủy xong, đang phá hủy nốt đại dương, tiến tới tìm cách phá hủy lõi hành tinh nữa là xong
    --- Gộp bài viết, 18/01/2025, Bài cũ: 18/01/2025 ---
    Quá chuẩn cụ Thật
    ConKhiNho, thatha_chamchi, FBV1 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Thế là mất Tết - một bạn làm quản lý tầm trung cho doanh nghiệp xây dựng thở dài bên cốc cà phê cuối tuần.

    Doanh nghiệp của bạn vừa chốt lịch thăm úy lạo đầu năm của một vị lãnh đạo. Sếp quyết luôn, công trường thi công xuyên Tết.
    "Cho thực chất, chứ không chỉ diễn một ngày" - sếp quán triệt.

    Những ngày làm việc xuyên Tết, thì lương người lao động được hưởng gấp 3. Mà nhân lên cả nghìn con người, với quỹ lương, thế là ngoài dự toán. Trong khi đó dĩ nhiên là năng suất cũng chẳng gấp 3 được, còn tiến độ thì không gấp gáp đến thế. Chỉ là, lãnh đạo đến úy lạo, thì từ trên xuống dưới phải hăng say lao động, thế thôi.

    Về phía người lao động, đã đành lương x 3, nhưng làm quanh năm rồi, ai chả muốn được bên gia đình ngày Tết ngày nhất. Những người ở gần còn thi thoảng ghé nhà, chứ tỉnh xa là cả năm mỗi một dịp. Sự tái tạo sức lao động cả về thể chất lẫn tinh thần, như thế là hụt hẫng.

    Rồi nào chỉ có công trường, các phòng ban của doanh nghiệp, từ sếp tới các trưởng phó đều đi công trường, thì nhân viên khối văn phòng cũng liệu mà ứng trực. Chứ nhỡ lãnh đạo thăm công trường xong lại muốn qua văn phòng uống chén nước, thăm cơ sở vật chất thì tính sao?

    Chưa kể anh em phóng viên đưa tin, anh em cán bộ địa phương tiếp đón... Tổng cộng, chẳng biết lên đến bao nhiêu con người bỏ mâm cỗ Tết, dẹp cuộc trà xuân, buông bàn tay bìu ríu của vợ con gia đình vì một cuộc viếng thăm.

    Mà cái khẩu hiệu "vượt nắng thắng mưa" nó được áp dụng trong biết bao hoàn cảnh, áp luôn cả ngày Tết. Bao năm rồi, không ai bàn theo những chiều tối ưu bỏ qua hình thức.

    By pham gia hien
    ltl98, tronghanh80, luxor4 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Tướng bắn bia

    Năm 1977, từ 1.24 triệu quân nhân chính qui chưa kể dân quân, quân đội chỉ còn 1/2, với 60 vạn chính qui và 25 vạn làm kinh tế.

    Đây là thời kì phổ biến câu đồng dao

    Đầu đường đại tá vá xe
    Cuối đường đại uý bán chè đỗ đen.

    Mới đây ứng viên bộ trưởng quốc phòng Mỹ phát biểu, thắng thế chiến thứ 2 họ chỉ cần 7 đại tướng, nay đã lên 44 vị. Để làm gì?

    Chúng ta khép lại năm 1975 với 36 tướng,

    đỉnh điểm năm 2014, quân đội có 489 sĩ quan cấp tướng.

    Mà phần đa họ đều trưởng thành từ việc ngắm bia mà bắn, chứ không ngắm quân thù như cha ông xưa.

    Luật sĩ quan sửa đổi năm 2024 cho phép tối đa 415 tướng.

    Một phép so sánh cũng có thể thấy sự bất cập kiểu … Mỹ,

    đó là 36 tướng/1.24 triệu quân và

    415 tướng/0.5 triệu hiện nay.

    Theo quyết định 176 năm 1989 của hội đồng bộ trưởng, có bao nhiêu người nghỉ việc các cụ nhỉ, có đến 0.5 triệu không? Tôi không chắc, vì cũng không để làm gì.

    Bộ kế hoạch và đầu tư đang to vật vã, đánh đùng cái ngày hôm không tồn tại trên đời.

    Các cán bộ đã từng cả đời gây dựng nó, trở thành hồn ma không tụ, không chốn đi về, không nơi neo đậu.

    Và không biết sau này ai gọi đi họp đón xuân.

    Bộ dao cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

    Các bộ non trẻ thì thôi không kể. Hàng vạn người ra đường từ đó.

    Hôm 14.1 tôi ngồi cafe, bàn bên cạnh là phóng viên VTC.

    Họ bảo chỉ có vài chục công chức viên chức là có sắp xếp.

    Còn lại quãng 700 người hợp đồng dài hạn là ra đường trong nốt nhạc.

    Có người gắn bó ở đó khoảng 20 năm lẻ.

    VTV chỉ tiếp nhận chức năng nhiệm vụ, không tiếp nhận con người, bởi ngay bản thân họ cũng rơi vào tình trạng bắn không hết và thu hẹp sản xuất những khâu không hiệu quả, không cốt lõi.

    Tôi thì tôi tán thành chính sách nhà nước thôi, nhưng nhìn lượng tướng hiện nay so với cha ông năm 1975, tôi cũng thấy tâm tư.

    Cha ông hết chiến trận thì đại tá vá xe và đại uý bán chè đỗ đen.

    Giờ là thời bình, anh em kế hoạch đầu tư, tài môi, dao rựa, VTC các cái ra đường không sao, anh em đều ủng hộ chính sách nhà nước cả.

    Nhưng anh em sẽ bớt buồn, bớt tâm tư hơn, nếu các vị tướng cũng có thể giảm đi ít nhiều, đẹp nhất là về thời ông cha năm 1975.

    Quân đội sao vạch thì cũng quan trọng đấy, nhưng dũng khí và lòng yêu nước quan trọng hơn.

    Đợi thắng đại tướng thì phong đại tướng cũng chưa lấy gì làm muộn, nhưng chưa thắng thì nên tạm hoãn.

    Ngay cả lớn như Trung Quốc, bộ trưởng họ cũng chỉ là thượng tướng.

    Trong khi năm 1955, họ có 10 nguyên soái và 10 đại tướng. (tất nhiên là do họ đã bỏ đại tướng và nguyên soái từ 1994).

    Trung Quốc hiện có 2,285 triệu quân chính qui, gần bằng quân số Mỹ và Ấn Độ cộng lại, cao hơn quân số Nga + Mỹ, lớn nhất thế giới, và lớn gấp 5 lần chúng ta.

    By ledung
    Last edited: 18/01/2025
    ltl98, Khong_tham_lam, luxor4 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tướng Tá là nét đẹp của loài người. Xem Tướng muh Sinh Tá. Tướng Sinh Tá.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tôi biết, Câu hỏi đó vượt quá độ nhằn của cụ, thôi thì...
    Thôi, Hạ bớt độ khó câu hỏi tý:
    " Theo Quí anh chị em, Từ Ngày Mở Cửa Dưới sự Hội Nhập Kinh Tế Biên Mậu, Nền Kinh Tế TQ đã bóp chết bao nhiêu ngành nghề Truyền Thống của Dân Tộc Việt" ?
    luxorTeppi276 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Cho chừa

    Chưa kể @FBV lôm nhôm, hiểu sao hết vài ý trả lời đó
    --- Gộp bài viết, 18/01/2025, Bài cũ: 18/01/2025 ---
    Cạ 1 nền....
    Cạ 1 gốc....
    Nhiễm ký sinh trùng còn chẳng tiếc, tiếc gì vài cái ngành nghề truyền thống hươu vượn
    --- Gộp bài viết, 18/01/2025 ---
    Ba chớp ba nháng

    Biết thế nào là thao túng và dẫn dắt chưa

    Bên ca cũng vậy, đông lém

    2 đội này thì hông tinh giản được đâu ông tẩm nhát xít ạ
    Last edited: 18/01/2025
    ConKhiNho, thatha_chamchiFBV thích bài này.
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.883
    Mấy ngày Tết thì làm được cái quái gì, chưa kể, nhân sự cứng (lãnh đạo + kỹ sư thì ok), chứ công nhân tầm này lấy tiền về quê rồi, x3 họ cũng ko ở lại, nên sẽ là vơ vạt để ứng phó.

    Vừa tốn kém chi phí của nhà thầu (vốn cả năm nay đã phải căt giảm kinh khủng để trúng thầu, giữa lúc việc ít, người nhiều).

    Xong vụ thăm nom rồi thì sao?

    Ngành XD, thường sau 15 Tết mới rầm rộ, khởi động thực chất, trước đó khó lắm.

    Cái việc các ông sếp đi thăm nom ấy, ko phù hợp với ngành, nó ko thể hiện sự chuyên cần gì cả, nó là hình thức quá mức.

    Tiến độ cả năm, đẩy vài ngày tết trong tâm thế ko ai muốn làm, thì tốn thời gian và tiền bạc các bên.

    Nên bỏ cái hình thứ đó đi.
    vvaa83FBV thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Vãi cụ Khỉ
    Cụ ngây thơ vãi chạn

    Cụ nghĩ lãnh đạo cỡ nào đi thăm mà nói 1 câu răm rắp diễn thía

    Phải ở tầm tbt hoặc thẩu tướng cụ ạ

    Bộ trưởng thì chưa đủ tuổi, trừ phi anh TGĐ DN đó là đàn em cánh hẩu của BT và BT bị Thẩu tướng gí diễn

    Cụ thấy hông, lắp và sửa chữa bánh răng nó phải thế

    Sai đâu sửa đấy

    Cần phông bạt là phải diễn, ăn cơm chúa, múa tối ngày
    gadabong, FBVConKhiNho thích bài này.
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.883
    Em ko để ý vụ đó. Nhưng em thấy suốt vụ này, nên hơi cằn nhằn.

    Theo cụ, Thủ ạ, thì có làm thực ko???? Hiệu quả có tương ứng với 400% lương ko?
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.152
    Làm thật chứ
    Chuyện vặt mà
    Tất nhiên, toàn tiền của nhà nước và đúng luật 100% vụ này thì không ai đi tù, ai oán cũng không có đâu

    Oách bỏ cha ra, cả làng biết bố em không về ăn tết là theo nhời hiệu triệu của Cụ nào đó mà cụ thỉnh thoảng viết hoa chữ Cụ chẳng hạn

    Chưa kể, đó cũng là 1 kỷ niệm đáng tự hào trong đời của mình để nhớ để kể:

    - không ăn tết vì công trình xyz đấy con
    - không bao giờ quên ngày tết đặc biệt với đồng đội tại công trường
    - lương thì cao, tết thì vửa to vửa không phải lọ mọ ngược xuôi quà cáp bếp núc ngoài đời, trong công trường thì tưng bừng vãi chạn

    - cụ đến thăm mừng tuổi nữa, tờ đấy đây, bố vẫn giữ không tiêu, cụ giỏi lắm con, đất nước lên top TG hôm nay là nhờ cụ đó, nói 1 câu, tụi bố làm như thánh gióng

    Khó khăn này đã là gì, 1 năm không ăn Tết là muỗi, thích Tinh giản không????

    Chứ DNTN và Cổ phần thì không có trò này, ai người ta đến thăm các ông làm gì, tuổi giề mà có ảnh chụp với nguyên thủ treo phòng TGĐ
    Last edited: 18/01/2025
    ConKhiNho, gadabongFBV thích bài này.

Chia sẻ trang này