Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

8029 người đang online, trong đó có 879 thành viên. 13:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1196784 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.666
    Lưu ý là,
    Những ý đó, là lúc :
    . Chuẩn bị đàm phán, đồng ý đàm phán .
    . Sau thời gian hai bên chờ xem bên nào phải nỗ lực và lên tiếng đề nghị trước.
    .
    Chứ thực ra, phía TQ đã ngay từ đầu cho rằng " Đàm phán là vô bổ, không có ý nghĩa ...".
    VTN tôi cũng cho rằng : Nếu một QG bất kỳ chứ không chỉ là TQ, mà đồng ý đi đàm phán, có nghĩa là họ tỏ thiện chí vì một sự ổn định cho hiện tại và tương lai. Chứ thực ra, làm sao có chuyện trong thương mại, mà một kẻ hôm nay thì bảo điều kiện để tôi sẽ mua hàng của anh nếu kèm với lô hàng phải có một hòn đá lấy từ Sao Hoả... Một tháng sau thì thay đổi điều kiện lô hàng phải kèm 1kg đất thuộc mặt tối của Mặt Trăng... Rồi một thời điểm bất kỳ khác nếu xảy ra một kết quả thặng dư cán cân TM mới thì bổ sung điều kiện là phải kèm với lô hàng là một kg đất đá ở đáy sâu đại dương trên 8.000 mét của vịnh Min đa nao Thái bình dương ..??!!!v.v...
    Câu Chuyện đàm phán giữa một người bình thường và một kẻ tâm thần, lăng xăng, nay thoạt nghĩ điều A thì mai có thể thoắt đổi thành (- A ) .... Là một sự vớ vẩn vô duyên !!!
    Các QG đã và đang chấp nhận sự vô duyên và ngớ ngẫn, vì một thiện chí thương mại và vài cõi liên quan ngoài vùng thương mại .
    Còn kẻ ngớ ngẩn tâm thần thì có quyền huênh hoang rằng " Đấy, mọi người phải đến đàm phán, thương lượng với ta đây này, thấy chưa ?!!! " .
    Ha ha....
    Cười chết cười !!! Bao nhiêu Icon cho đủ để diễn tả ? :)):))=))=))=))=)):-j:-j=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    Last edited: 09/05/2025
    thaihung, Binh Yen, luxor2 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Don Chisciotte – Hiệp sĩ mộng mơ và những giá trị vĩnh hằng

    Dù bị coi là điên rồ, bị chế giễu và gặp muôn vàn trắc trở, Don Chisciotte vẫn theo đuổi những giấc mơ lý tưởng của mình. Ông là hình ảnh của một người dám sống khác biệt, tin vào điều tốt đẹp trong một thế giới thực dụng. Bên cạnh ông là Sancho Panza — tiếng nói của sự thật đời thường, người đại diện cho trí tuệ dân gian và lòng kiên nhẫn.

    Những trích dẫn bất hủ từ tác phẩm khiến ta nhận ra rằng, hơn 400 năm trôi qua, Don Chisciotte vẫn là ngọn đèn soi rọi cho thế giới hiện đại:

    Lý tưởng sống cao đẹp:

    “Tôi theo đuổi con đường hiệp sĩ giang hồ, khinh thường sự giàu sang nhưng không bao giờ từ bỏ danh dự. Mục đích của tôi luôn là làm điều thiện cho tất cả, và không gây hại cho ai.”

    Tự do:

    “Tự do, Sancho à, là món quà quý giá nhất mà trời ban cho con người. Vì tự do, cũng như vì danh dự, ta có thể và phải sẵn sàng hy sinh cả mạng sống.”

    Đức hạnh:

    “Nếu con sống có đạo đức, thì không cần phải ghen tị với ai vì dòng dõi. Máu mủ là thứ được thừa kế, còn đức hạnh là thứ do con người tự rèn luyện, và nó đáng giá hơn bất kỳ danh phận nào.”

    Vẻ đẹp của tâm hồn:

    “Có hai loại vẻ đẹp, Sancho: vẻ đẹp thể xác và vẻ đẹp tâm hồn. Vẻ đẹp đích thực nằm ở lòng nhân hậu, trí tuệ và phẩm cách.”

    Lòng biết ơn:

    “Tội lỗi lớn nhất không phải là kiêu ngạo, mà là vô ơn. Khi không thể đền đáp một việc tốt, ít nhất ta cũng nên ghi nhớ và truyền lại, vì đó cũng là một cách để trả nghĩa.”

    Khiêm nhường:

    “Hãy tự hào về xuất thân nông dân của mình, Sancho. Nếu con không thấy xấu hổ, sẽ không ai có thể hạ thấp con. Người đức hạnh luôn đáng kính hơn kẻ ngạo mạn mà vô đạo.”

    Don Chisciotte nhắc nhở rằng trong thế giới đầy biến động, chúng ta vẫn cần mơ mộng, sống với trái tim lương thiện, và dám chiến đấu vì lý tưởng dù có bị hiểu lầm.

    Một cuốn sách ai cũng nên đọc ít nhất một lần trong đời.
    Autumn_Cloud, thaihung, ridd4 người khác thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.028
    Nếu xét kỹ, Vị đó, Chưa được như 1 hạt Bụi Trần Bám Gót Chân Ngài Minh Tuệ VN. Hay ho gì muh Tôn vinh với sùng trí? Một sự si mê vọng tưởng, mà lại bảo là lý tưởng. Sự Mù Quáng Vô Minh Tiềm Thức Trong Một Vùng Hoang Địa Dẫn Dắt Bởi Tà Kiến chớ gì ghê? Vứt ba cái mớ rác rưởi đó ra khỏi đầu và tư duy cho tốt lành tĩnh giác.
    thaihung, Fido79quanghung99VN thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    BI KỊCH ĐỒ GIẢ

    1 - Gần đây, vụ lòng xe điếu giả rất ồn ào trên mạng khiến vợ tôi vô cùng phiền muộn. Vốn là tín đồ của món lolotica, vợ tôi than rằng hóa ra xưa nay mình toàn ăn lòng xe điếu giả.

    Tôi bảo, khoảng hai chục năm trước, cả nước rầm rộ xơi món “ xách bò xào hành răm”, từ quán nhậu vỉa hè đến nhà hàng năm sao, đâu đâu cũng có món xách bò, ăn bao nhiêu cũng có, thế rồi một thời gian sau người ta phát hiện ra món xách bò này được chế tác từ nước lạ, rằng nó không phải là xách bò thật...

    Bò đâu ra mà thịt, mà lắm xách thế!

    Nhưng dân ta ăn rồi cứ tưởng thật, tưởng thật mới ăn khỏe thế chứ, phải không?

    Ăn đồ giả mà vẫn tưởng đồ thật, thì ... cứ coi giả là thật đi, có sao đâu?

    2 – Vợ tôi buồn bã bảo “ Vậy rốt cuộc, thật giả lẫn lộn chả biết đâu mà lần. Thế giới này rồi sẽ ra sao”. Tôi vuốt tóc nàng an ủi bảo, chả sao cả, miễn ngực em vẫn là thật...

    Nàng bối rối, mặt đỏ bừng, bảo “ Giời ơi, ngực em đặt silicon mấy tháng nay mà anh không nhận ra hay sao? thật là đồ ngốc!"

    Tôi bỗng dưng nổi cáu “ Sao cô dám... dám tự ý đi bơm, ngực thật của tôi đâu?”

    Vợ tôi cãi “ Anh nghĩ đi, nó vừa nhão vừa xệ vừa lép, mỗi lần anh mó vào, anh còn bảo đây chỉ có hai ... cái cúc áo! Anh muốn nó căng và mẩy như 20 năm trước, thì tôi làm cho nó căng mẩy còn gì!”

    Tôi nghĩ bụng, vì mình muốn ngực vợ căng mẩy nên vợ phải làm ngực giả, thì có khác gì dân thèm lòng xe điếu thì khắc có ... lòng xe điếu giả phục vụ nhân dân

    Chứ biết sao giờ!

    Tôi thở dài, đành chấp nhận hiện thể, cố dịu giọng “ Thôi được, vú giả mà anh sờ như thật thì cứ .. coi như là vú thật đi! Nhưng anh chắc chắn ... cái này vẫn là thật”

    Vừa nói tôi vừa lần mò xuống dưới rốn nàng. Bỗng nhiên mặt nàng lại đỏ bừng:

    “ Thật ra... cũng là đồ giả đấy! Em cũng phẫu thuật, làm hồng rồi se khít lại, đã được nửa năm nay rồi mà anh không biết à?”

    Lần này thì tôi nhảy dựng lên, không thể chịu nổi “ Cái gì, nó cũng là đồ giả, cô... lừa dối tôi nửa năm nay rồi à? Cô thật là gớm quá!”

    Vợ tôi gân cổ cãi “ Thôi đi, đồ thật nó thâm xì lại khô khốc, anh nghĩ đi, ở tuổi tôi lấy đâu ra nước nữa... trong khi đồ giả vừa hồng hào vừa trơn nhãy ra! Anh dùng chả sướng quá, tôi mà không nói thì anh biết là đồ giả chắc?”

    Tôi gần như suy sụp, cố vớt vát “ Vậy trên người cô, có thứ gì giả thứ gì thật, cho tôi biết nốt đi!”

    Vợ tôi cười “ Hết rồi! Có ngần ấy thứ thôi! Mà tôi cũng nói cho anh biết, anh lắp răng giả tôi có kêu không? Rồi cả ... của quí của anh cũng đồ giả, tôi vẫn yêu nhiệt tình đấy thôi! Nói thẳng, cái của quí thật vừa ngắn vừa nhũn... có dùng được đâu”

    Tôi ngượng quá quát lên “ Chẳng qua tôi dùng thuốc ... cường dương giả nên nó mới nhũn và bị ngắn đi, chứ đồ thật của tôi hồi xưa đâu có tệ!”

    Vợ tôi cười:

    “ Vậy nếu đồ giả mang lại cho ta niềm vui, sự thỏa mãn, thì đồ giả cũng tốt chứ sao, tương tự ăn lòng lợn giả, xách bò giả, uống sữa giả, uống thuốc giả ... tất tật đều giả mà vẫn thấy ổn, thì cũng ok mà! Về căn bản, nếu cứ dẹp sạch đồ giả thì cuộc đời .... buồn lắm!

    3 – Nghĩ kỹ thì vợ tôi nói cũng có lý, nếu đồ giả mang lại niềm vui hay niềm an ủi ... giả, thì vẫn được, còn hơn là không có gì!

    Có bạn sẽ bảo, uống sữa giả, thuốc giả... sẽ sinh bệnh!

    Chúng ta vẫn cứ sinh bệnh bằng đủ thứ lý do trên đời, đâu cứ vì đồ giả. Ngoài ra, cũng chưa có số liệu thống kê khoa học nào chứng minh ta mắc bệnh A, bệnh B.v.v.. chỉ vì ăn phải đồ giả cả!

    Đừng lo!

    Ảnh : Giả hay thật quan trọng gì, đớp thấy ngon miệng là được

    By đỗ trí hùng
    thaihungClara21 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Vợ tôi cười:

    “ Vậy nếu đồ giả mang lại cho ta niềm vui, sự thỏa mãn, thì đồ giả cũng tốt chứ sao, tương tự ăn lòng lợn giả, xách bò giả, uống sữa giả, uống thuốc giả ... tất tật đều giả mà vẫn thấy ổn, thì cũng ok mà!

    Về căn bản, nếu cứ dẹp sạch đồ giả thì cuộc đời .... buồn lắm!
    thaihungClara21 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Kinh thật

    Bảo sao âu mẽo nó phát triển kinh tóa


    ------



    “Tự do, Sancho à, là món quà quý giá nhất mà trời ban cho con người.

    Vì tự do, cũng như vì danh dự, ta có thể và phải sẵn sàng hy sinh cả mạng sống.”
    thaihung, hainhubtg, meo631 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.028
    Cụ Lục Hết Toàn Bộ Kinh Phật, Chúa, Lão: Xem thử Ba Vị Này, Có Bao Giờ Khẳng Định Trên Đời Này Có Cái Gì Là Thật Đâu? Ba Vị Đức Chí Cao này, Có bao giờ khẳng định trên đời này tồn tại cái gì là Thật đâu chỉ ra nghe?
    Cho nên, Ngay thứ trân quí đang dạy đơn giản của cha ông tư duy Việt, Quí vị đem đạp đổ bỏ, vứt đi, đi chạy theo lời huyễn hoặc hư không từ Âu Mỹ, Một trong những điều Vô Minh, đó là Ko Chịu Suy Nghĩ Tư Duy Như Cách Cha Ông Đã Tư Duy .

    Đem rác Tư Duy nhét vào đầu, mà tưởng là Tri Thức, Ôi, Thật nực Cười đầy chua xót.

    Ngay Kinh Phật, Chúa, Nói rất rõ, trên đời, Ko có cái gì là thật, Vốn dĩ đã bao trùm tư duy rồi. Còn đi vơ vét tham lam tri thức rác vào người. Chúng Nhân Thật Là Kỳ Lạ
    thaihung, ridd, Fido791 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.462
    Sữa giả thì chắc là tinh bột ngô tẩm hương liệu vani gì đó cho có mùi thôi, thôi coi như mua tinh bột giá cao :)
    Thuốc giả chắc ko có công hiệu, chỉ là tinh bột sắn nén hoặc tinh bột nhét trong viên con nhộng. Cũng chữa đc bệnh về mặt tinh thần cho người nghiện thuốc :)
    Sách bò nhiều vì nhập hàng đông lạnh nhiều, 1 thùng hai chục bộ, thích ăn bao nhiêu chả có. Đầy nước nó vứt chứ ko ăn món đó, ta xin nhập về cho nó đỡ công tiêu huỷ, tốn mỗi tiền vận chuyển công lạnh chứ tiền hàng ng ta cho không :)
    Lòng se điếu biết bao nhiêu con lợn mới có 1 con đột biến ra bộ lòng 2 da.

    Xét cho cùng, vẫn là con người ta chả chịu học-học hỏi-update bản thân & tìm hiểu. Đâu có ai bảo vệ mình sát sườn bằng chính bản thân mình. Ko đủ hiểu biết về những thứ căn bản sẽ sinh ra hoang mang sợ hãi & luôn bị đào lửa, game đào lửa luôn biến hoá vô lường nhưng chắc chắn sẽ luôn lặp lại liên tục ở những cộng đồng trọng miếng ăn, hình thức sĩ hão nhưng hiểu biết ko tương xứng. Vậy thôi.

    Chỉ nỗi sợ mới khiến người ta thấy mình nhỏ bé hơn size của mình. Chỉ nỗi sợ mới khiến người ta luôn hoang mang và sống nơm nớp. Ko học, ko học xung quanh thì sẽ chẳng update bản thân lên để tự tin rằng... sợ cái đếch! ;))
    thaihung, oldinvestormeo63 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    1/ càng học hỏi cao, càng giàu có, càng hiểu biết, càng trải đời vô thần....càng dùng nhiều đồ giả và khoái đồ giả

    Nghèo đói thì chẳng có xiền mà tiếp cận đồ giả

    Ít học, ít trải đời, đếch biết đồ giả ở đâu mà bén mảng tới xem, nói gì dùng

    Cái này, chân lý

    2/ La viết về nỗi sợ và nỗi đếch sợ, giống hệt anh, lũ vô thần, sợ đếch gì
    thaihung, FBVClara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.462
    Ko cái gì là thật về mặt hữu hình.
    nhưng lại thật về mặt tư tưởng, thứ đó mới hoành tráng :)

    Còn em nghĩ sư thầy gì gì khất thực là tuỳ người ta. Em ko thấy xấu nhưng cũng ko thấy có gì mà đội người ta lên quá.

    Phật, Chúa, Thánh,... để lại cho đời cái tư tưởng. Tiếp thu đc phần nào tư tưởng ấy của các vị ấy để mình hoá giải đc những mớ tơ vò trong chính bản thân mình. Để thông suốt & bớt khổ(tâm).
    thaihung, ridd, Vo_thuong913 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này