Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 19:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1228155 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.344
    giavanchuakhon thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.868
    meo63thatha_chamchi thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.344
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.147
    Tay chân của phe Chum gom xong hay sao mà phố Wall tăng mạnh thế nhỉ ? :-w:-j:-j:-j
    Clara21, thokem, giavanchuakhon4 người khác thích bài này.
  5. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.845
    Vâng bác , như view cũ cách đây 1 tuần :
    " Về TT , vẫn đang trong nhịp hồi ngắn hạn
    Giờ chờ tình hình đàm phán thuế quan với Mẽo và nếu VN đàm phán được mức thuế tốt , TT sẽ có cơ hội vượt qua hẳn vùng cản mạnh (1246- 126x - 1278) để tiếp tục nhiệm vụ chinh phục đỉnh cũ 1342 dang dở ..."


    Tuy chưa chốt deal nhưng tình hình đàm phán vẫn đang theo xu hướng tích cực hơn , nhất là deal giữa Mỹ - Trung .
    TT phiên qua , VNI đã vượt cản mạnh 126x - 1278 nên sẽ có cơ hội về đỉnh cũ 134x
    "có cơ hội" là kỳ vọng , còn có về đó hay thấp hơn thì cần xem xét tình hình phân kỳ nếu xảy ra ( hiện chưa có ) nên mục tiêu kỳ vọng vẫn còn trong thời hạn đàm phán chưa hết.
    Cơ mà không phải ngày nào cũng tăng và làm một lèo lên 134x đâu nhé :D , vẫn có phiên xanh phiên đỏ nhưng cần chú ý vùng cản 1300 tâm lý và hỗ trợ rất quan trọng 1278 - 126x ..

    VNI từ khi dải mây BBE đảo chiều từ xanh sang đỏ ( chuyển từ ngắn hạn sang xu hướng up trung hạn) nên đã ổn định hơn như hôm bữa BY có nói trong còm bác quote lại đó và phiên qua cũng đã chính thức vượt luôn 1278 để vượt lên khỏi vùng cản mạnh , tiếp tục hướng đến các vùng cản tiếp theo ,. .
    Thui BY phải đi họp đây . Chúc ae ngày mới nhiều an lành !
    [​IMG]
    LXD1409, codienlanh, Clara2113 người khác thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Hãy đi đến tận cùng sự thật về sắc màu, và chọn lựa sự chuyên nghiệp, khác biệt ở ngay thế giới này để hok hòa lẫn và hok đánh mất chính ta! Đây là 1 Clip rất đáng trân trọng.
    https://www.facebook.com/share/v/15iRgRcfyA/
    Clara21 thích bài này.
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.147
    Tôi dịch bài này vì mẹ tôi muốn hiểu Bác trong video nói gì :
    .
    Tên tôi là Kenji, tôi 97 tuổi, và đây là Sayuri — người cuối cùng còn sống nhớ đến cậu bé mà tôi từng là. Đêm nay, những gì bạn đang nghe không chỉ là âm nhạc, mà là ký ức — là tiếng vọng của một cuộc đời dang dở.

    Tôi mới chỉ 18 tuổi khi bầu trời biến mất. Đó là ngày 6 tháng 8 năm 1945. Chúng tôi ở Hiroshima, chỉ là hai sinh viên với những nhạc cụ và giấc mơ. Tôi chơi violin, cô ấy chơi piano. Sáng hôm đó, chúng tôi đang luyện tập trong lớp học, làm việc trên một bản nhạc mà cả hai cùng viết — một giai điệu dịu dàng, đơn giản và đầy hy vọng. Tôi đã mất nhiều tuần để tìm những lời nói phù hợp nhằm bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng trước khi tôi có đủ can đảm để nói ra, mặt trời rơi xuống từ bầu trời.

    Không có âm thanh, không có cảnh báo — chỉ một luồng sáng trắng chói lòa khiến tôi tưởng rằng thế giới đã biến mất. Khi tỉnh dậy, mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi nghĩ mình đã chết. Tất cả những người tôi quen biết đều biến mất. Tôi bị vùi dưới đống đổ nát suốt nhiều giờ. Khi họ tìm thấy tôi, tay tôi bị bỏng, mắt trái không còn thấy, hộp đàn violin thì vỡ vụn như củi khô. Và Sayuri thì không ở đâu cả. Tôi tin rằng cô ấy đã chết.

    Suốt 70 năm, tôi mang theo nỗi mất mát ấy. Tôi không kết hôn, tôi cũng không chơi nhạc nữa. Mỗi nốt nhạc đều gợi lại ngày hôm đó — nụ cười ấy, và bản nhạc mà chúng tôi chưa bao giờ kịp hoàn thành.

    Bảy năm trước, tôi nhận được một bức thư. Một nhóm những người sống sót ở Nhật đã liên hệ với tôi — có người tên Sayuri Mori hỏi rằng tôi còn sống không. Tôi đã khóc suốt ba ngày trước khi có thể gọi cho cô ấy. Khi chúng tôi gặp lại, không có lời nào — chỉ là sự im lặng và nước mắt. Cô ấy cũng đã sống sót. Trên lưng cô là những vết sẹo bỏng. Cô mất cả gia đình, mất em trai. Cô nghĩ tôi cũng đã chết.

    Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài, hai linh hồn già nua, tan vỡ vì lịch sử. Tôi hỏi: “Cậu còn nhớ bản nhạc đó chứ?”
    Cô gật đầu: “Tôi chưa bao giờ quên.”
    Vậy là chúng tôi chơi. Tay đã chậm chạp, run rẩy, nhưng âm nhạc trở lại — như cơn mưa sau một mùa khô hạn dài.
    Chúng tôi không đến đây để gây ấn tượng. Chúng tôi không còn nhiều thời gian. Bản nhạc bạn sắp nghe tối nay — chính là bản nhạc mà chúng tôi lẽ ra đã chơi 80 năm trước. Đó là lời chia tay của hai đứa trẻ chưa bao giờ được nói lời tạm biệt — một khúc ru cho những người đã mất, một lời cầu nguyện cho hòa bình. @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    https://www.facebook.com/share/v/1AuS72XGZq/?mibextid=D5vuiz
    Last edited: 13/05/2025
    Ube989, Binh Yen, Donghanguyen8 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.147
    Hãy dành đủ 10 phút ...
    Với Heaphone và màn hình đủ lớn một chút ...
    Tôi tin chắc tất cả chúng ta đều sẽ rưng rưng ...
    Sự xúc động không ở chỉ từ sự thương mến hai người, hai cuộc đời, từ 80 năm trước, dỡ dang bản hòa tấu ngay lúc trái Bom nguyên tử nổ ở Hiroshima ... Mà còn có thể có gì đó liên quan đến toàn nhân loại, qua nhiều cuộc chiến khác nhau...
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.868
    Thế giới luôn diệu kỳ
    Tạo hóa luôn chọn cái tốt để sống sót

    Chứ, với sức mạnh và tinh thần của đế quốc nhật, kết hợp với nước đức đang ngùn ngụt cay đắng và bị sỉ nhục sau thế chiến 1 mà họ kết hợp nhuần nhuyễn với nhau, thì châu âu và châu á đã đi tong mất rồi

    2 quả bom mà mẽo thả xuống nhật, nói ra thì khốn nạn, nhưng đúng là cứu cả nước nhật khỏi bị diệt vong

    Nếu không có 2 quả bom đó, nhật hoàng sẽ không hàng, nhật sẽ chiến đấu đến người cuối cùng, đất nước sẽ tan thành tro bụi 100% chứ không phải nơi 2 thành phố bị thả bom

    Và ngay sau đó, nhật làm chư hầu của mẽo, tướng mẽo cai trị nhật sau này rời đi còn đụơc đúc tượng và dân đưa tiễn về nước với lòng biết ơn và tôn kính
    Binh Yen, Clara21, hainhubtg1 người khác thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    60.842
    Đơn giản, rớm lệ.
    Vẫn giá trị nhân văn đc rêu rao giữa táng tận lương tâm, tàn ác tận cùng...
    Cũng hình ảnh Như phố Khâm Thiên thời ct là những giọt nc mắt hy vọng làm dịu những tôn vinh giá trị dân chủ cuồng tín! Ko phải hình thức cđ xh, chỉ là con người mới qđ như nào là nhân văn, dân chủ, công bằng...
    %%-%%-%%-
    Ube989, Binh Yen, ConKhiNho6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này