Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

271 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 01:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1227045 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.357
    Các ông bà anh em ta "kinh lém".
    - Việc đầu tiên khi nấu cơm là gì?
    - Là vo gạo ạ.
    - Không! việc đầu tiên khi nấu cơm là nhìn cái bếp & dọn nó đã! Ngày xưa nấu bếp củi, mẹ của ông(cụ của con) đã dạy ông thế, ông cũng trả lời mẹ y hệt con nãy trả lời ông, nhưng cụ của con bảo "ko phải, việc đầu tiên khi nấu cơm là nhìn cái bếp, thấy tro trấu vung vãi ko gọn gàng thì lấy cái chổi chít treo ở kia quét vun nó lại đã. Giờ ông bảo lại con như thế đấy.

    Ông ngoại em thì: con ngồi và một miếng cơm thì mình phải lấy đũa quén lại bát cơm cho gọn nha. Gắp miếng nào thì lúc chưa gắp đã phải định rồi, lỡ gắp chạm phải miếng ko như đã định thì cứ gắp lên, ko đc bới tung đĩa lên rồi chạm hết miếng này miếng kia gắp đúng miếng mình muốn, bàn ăn còn người này người khác. Cấm chỉ xúc muôi canh rồi uống canh bằng muôi ấy kể cả khi chỉ có 1 mình con ăn!
    Ông ngoại em, một người lính đi chiến trường 18 năm, từ điện biên sang tận lào làm chuyên gia chiến lược. Đi rồi về, tổ chức bảo: anh tiếp tục công tác nhé,về làm chủ tịch tỉnh hoàng liên sơn, nơi ấy cần người. Ông bảo: Thôi, mình ba lô con cóc về với bà nhà thôi, đi lâu quá rồi, một mình bà ấy lo toan bao năm. Ngày ông đi thăm nom vài người quen rồi bị tai biến, cả nhà tức tốc chở về viện quân y, bác sĩ trưởng khoa xem bệnh án rồi bảo: cả nhà yên tâm, viện có máy móc gì và thuốc gì tốt nhất sẽ dùng cho cụ, cụ là người lình mà về từ thời ấy thì đúng là chỉ có ba lô con cóc thật.
    Em hỏi ông bô, ông ngoại oách thế cơ à bố?(vì ông có bao giờ kể đâu). Ông bô em bảo: ừ, may ông ko làm chủ tuỵch HLS thì tau còn lấy đc mẹ mài chứ! ;));))

    Thế để thấy, nếu nhìn cảnh xé chén của ai đó ở đâu đó, nghĩ tới ông bà ta mà rớt nc mắt. Thực ra các cụ ngày ấy lý tưởng lắm, các cụ ko chiến đấu cho điều đó. Sống xứng đáng với thế hệ trc , kiếm tiền chính đáng và ko hực lên sân si cũng là thành công với anh em ta rồi.
    Ube989, hainq470, quanghung99VN6 người khác thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.305
    Truong lão có kể tàu thống nhất hồi xưa
    Đông không cựa được
    Móc túi láy ví xem có tiền thì lấy tiền trả lại ví như cũ
    Trưởng lão là inh ỏi mà chẳng làm được gì vì dông không cục cựa được
    Clara21giavanchuakhon thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.741
    Em thấy mất gốc nóa kinh hoàng chưa

    Thế hệ cha ông nho học, tự nhiên thấy kém cỏi so với thế hệ chữ quốc ngữ, song song với việc các cụ nho học tự ti không dám mở mồm thì hệ thống kiến thức bao nhiêu năm cũng gần như vứt đi hết, gốc giờ thành Ngoại ngữ ít ai học
    --- Gộp bài viết, 17/05/2025, Bài cũ: 17/05/2025 ---
    Chết cười, lợn gà vịt...hôi thối kinh người

    Có khi đợt này em thử đi lại vài tuyến để ôn kỷ niệm xưa
    thatha_chamchiClara21 thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Kinh Lém Clara. Sau khi nhìn bếp núc xong, làm mọi việc như clra nói ở trên, rồi hì hục quấn rơm, hun củi ...xây lò, đúc bếp, đổ kiềng... đem nấu . Nấu 1 nồi cơm độc đáo: Một nồi cơm Ngũ Hành Thập Bát Vị gồm:
    Nhão, Khê, Cháy, Sống, Khét, Chín, Ướt, Sượng, Nấu xong, cả nhà ngồi ăn, mỗi người một vị tấm tắc khen ngon. Ngon hơn Bo Bo nhiều, ngon hơn sắn lát phơi khô vô vàn. Ngon lém, ngon kinh.
    Kinh.
    Bọn Âu Mỹ nó ko quan sát gì, nó cũng chả kinh dị gì...nó chỉ đẻ ra cái nồi cơm điện. Vo gạo, canh nước, và nhấn nút. Thế là các cụ nhà ta xem học theo, mua về làm như thế, mắt tròn mắt dẹt: Hết Kinh
    quanghung99VN, chibong2020Clara21 thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Gốc còn y nguyên xi chớ mất đâu. Mộ Tổ Vua Hùng, Vua Lê, Vua Trần, Đinh, Lý... Nguyễn... Mạc, Hồ...còn y nguyên, mất là mất thế nào?
    Chỉ là, bọn già Ngu lại vô minh ko tu tập ko thấy biết, Tự chối bỏ Tư Duy Dân Tộc , ko chịu canh giữ mộ mồ mã , lo chạy theo hư danh ảo vọng, lơ là cho bọn trộm vào nhà ăn cắp đào mộ đấy thây. Kết quả: Già vẫn không chịu khôn.
    https://vietnamnet.vn/khoi-to-2-ngu...mo-vua-o-thanh-hoa-de-tim-co-vat-2401787.html
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.112
    Nay góp ý sửa đổi Hiến pháp mà vào đọc đc mỗi điều 9 các cụ à, (hệ thống báo lỗi liên tục)
    MTTQVN gom tất các hội, công đoàn vào quá chuẩn:D
    Các điều khác ko vào đc đc, nhưng thôi em vẫn tin tưởng vào các cụ tổng nên tán thành hết :D
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.569
    So với một số bạn thì đúng là đoàn ta đều đẹp hơn thật mà chứ không phải cá mè như nhau đâu, ví dụ ông chíp Ka dắc tăng vừa a dua duyệt "chiến thắng" phát xít trước đó, cũng đi trước ta một đoạn thì lôm nhôm lộn nhộn như Lương Sơn Bạc, nhưng nhẽ là lính pro của nó bốc thẳng sang chứ không phải lính học việc đeo quân hàm pro cho đẹp như ta.

    Nhưng đọc báo thấy Đấng đã ngó mà vẫn thử thách ta khiếp, thời buổi này mà vẫn cứ bất ngờ gấp rút thiếu thốn khổ quá, may lúc nào ta cũng mưu trí sáng tạo vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Xem hành lý thức ăn mang đi thấy tận nửa tấn gạo, cả khoai tây bí xanh, có cả ruốc mà lại thiếu món kinh điển mà con dân Đông Lào kể cả đội banh đá quốc gia luôn có: Mỳ tôm.
    Sao không bảo anh Quang khắm 1 tiếng thế nào anh chả tài trợ cho 1 công Omachi khoai tây không lo táo bón, kể cả siêu phẩm Omachi phố phường châu Á đem đi mái bai rất tiện vì bé bằng cái nắm tay rót nước sôi mới bung lụa thành bát tô to vật vã, no bụng đủ chất ;))

    Mà sao bộ quốc phòng không cấp tiền cho đoàn cầm đi cho gọn nhẹ chứ thồ cả gạo nước mắm muối khoai tây theo làm gì, sang Nga có cộng đồng Đông Lào to như cái phản thì muốn lòng xe điếu cũng chiều, chứ đi Bắc Cực đâu mà lo?

    Tự nhiên nhớ hồi hậu Yagi đọc phây ông Tuấn Đăng, đợt vào làng Nủ bới bùn tìm xác đồng bào, bạn ổng ngó suất cơm của bộ đội xong lặng ngắt quay ra đưa tiền cán bộ xã đề nghị thịt 1 con lợn, mà chỉ huy đơn vị nhất quyết từ chối vì quân đội cấp cho chúng tôi đủ rồi không nhận thêm gì của nhân dân nữa đâu.
    Mình cứ tưởng bộ đội thì vẫn như thế, ăn gì cũng được chứ sao mà chảnh choẹ không hợp món nọ không nhai được món kia :-s
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.357
    Kể cả bây giờ, nấu một bữa cơm có dụng cụ hôc trợ thì cũng nhiều việc anh ạ.
    - nhặt nhạnh rau cỏ nguyên liệu.
    - Nấu nướng
    - Dọn dẹp đồ sau nấu nướng.
    Chứ nhà nào cứ khoe chăm nấu tới chơi thấy cái bồn rủa bát cành mèn lớp lớp rồi lại đổ rau cỏ vào đó rửa xoả thì chứng tỏ nó làm xong ko cọ rửa lau chùi cái hố chậu ấy sau khi nấu nướng ăn uống :)
    Nấu bữa ăn mệt vì đâu phải mỗi nấu thôi đâu.
    Nồi cơm điện thì cũng phải lau chùi cọ rửa, đầy nhà nồi cơm điện nhìn vào cái bộ phận thoát hơi nước là biết như nào, mở nắp nồi ra thấy khá hạt cơm rơi ở viền ngoài cái nồi khô cứng lại từ bao giờ.
    mở cái lò vi sóng ra thì ôi thôi, cái đĩa quay trong lò, mấy thứ dưới sàn lò, thành xung quang lò, ... nhìn ngó vào đã để thấy rằng dù có vật dụng này kia nhưng ko che dấu đc nếp sinh hoạt thường ngày đâu anh nhé.
    tại nho học đề cao sự khiêm tốn, ko chê gì, chê trong ý nghĩ rồi giữ trong lòng thôi, ko nói ra, ko ý kiến gì việc của người khác :
    Rèn thân, tu thân mình thôi, kiểu vầy :)
    em là đứa cả tuổi thơ đi tàu.
    giờ vẫn nhớ âm thanh tàu chạy phần phật rẽ gió :)
    Tàu ngày xưa đông, chen lấn bẹp ruột :) em toàn đc bố/bác/cậu cồng kênh trên cổ, nghỉ hè bà đi tàu xuống đón về quê thì bố hoặc cậu phải đưa về cùng rồi lại xuống đi làm luôn. Móc túi là thường, cả đi xe đò xe khách ngoài bắc cũng móc túi liên tục :)
    Gà lợn chó con,... nhét bu cho lên xe lên tàu cùng người là thường :)
    quanghung99VN, LINHPLC, FBV1 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.741
    Cụ hông tích xanh, còn lâu phường nóa mới xác nhận cho mà lên sòng chơi bạc

    Cùng cảnh cả, em lạ đếch

    Các bố cứ vẽ, tiền giấy bút mực với công xá đi gặp anh em ta....gom mẹ nóa lại, làm 1 bữa liên hoan bóng nhẫy mồm toàn dân kèm show duyệt binh tưng bừng hiến mới cho đẹp bạc

    Phí của giời, cho cái việc biết thừa toàn gật
    Clara21100k thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.112
    Thủ tục ko thể bỏ qua mà cụ:D
    Nhớ sửa HP 2013 còn làm mấy cuộc họp cơ quan, cư trú...tưng bừng lém..sau đó ae đi đánh chén say bí tỷ:D
    codienlanh, Clara21giavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này