Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

2826 người đang online, trong đó có 1130 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1223963 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đợt này, bác xem bác sau khi bán hết cổ có nên đưa cả nhà Xuất Khẩu luôn ko?

    https://vietnamnet.vn/thon-o-ha-tin...i-nam-gui-ve-que-ca-tram-ty-dong-2404668.html
    --- Gộp bài viết, 28/05/2025, Bài cũ: 28/05/2025 ---
    https://www.facebook.com/share/v/16a4q9tFDH/
    TatooGirl thích bài này.
  2. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.703
    Em vẫn quyến luyến đất nước tươi đẹp này lắm bác ơi
    ...nhưng kể mà làng quê nào cũng có đội ngũ này thì kiểu hối ta dồi dào biết nhường nào nhì?
    ConKhiNho, FBVmeo63 thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Nghĩ cũng Kỳ lạ cho VN ta
    Thời Kỳ Vương Triều Nguyễn, Thì có Kiều của Đoạn Trường Tân Thanh do Cụ Du hoàn tất một cách Mỹ Mãn. Kiều từ chổ bán mình Chuộc Cha , hành động đáp trả chữ Hiếu cao cả, rồi buông xả theo dòng đời các ngã lầu xanh... như lầu Ngưng Bích.... , đoạn cuối là xả bỏ Thân Ngọc Ngà ở Dòng Tiền Đường

    Hậu Vương Triều , Chúng ta có nét đẹp hơn, Là Đảo lại, Thành Kiều Hối, Do Việt Kiều bán sức lao động hay án hàng hóa, tứ là, tỷ trọng bán thân thay cách hiện đại đẹp đẽ là Xuất Khẩu Sức Lao Động.

    Đằng nào cũng là Bán Vốn Tự Có của Thượng Đế, Ngọc Hoàng Chúa Trời Ban Cho

    Kỳ lạ, Dân tộc ta dính tới Kiều.... Nhưng cũng thật mỹ miều đau xót trăn trở trằn trọc
    TatooGirl thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.401
  5. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.703
    Ôi, nói đến nàng Kiều, thì trăm năm cũng chưa hết chuyện!
    Thưở Cụ Nguyễn Du “tả Kiều”, người đẹp bán mình chuộc cha, mà lệ rơi giấy ướt — thì ấy là bi kịch hóa thành thơ, đau thương mà cao cả, chữ Hiếu vươn lên như sen nở trong bùn.

    Còn nay, người ví “Kiều Hối” với “Kiều xưa” — ồ thôi, cũng là chữ Bán, nhưng xin khoan!
    Bán sức, bán công, bán trí, có phải bán thân đâu mà trộn lẫn như tương vào trà?

    Xuất khẩu lao động — có người làm kỹ sư, có chị làm điều dưỡng, có anh bốc vác mỏi vai, có em làm nail tít tắp Cali —
    Ai cũng đổ mồ hôi lấy đồng tiền chân chính, gửi về nuôi mẹ, nuôi con, xây nhà, dựng nghiệp.
    Ấy chẳng phải hiện thân của Kiều hiện đại, biết nắm vận mệnh trong tay?

    Chẳng lẽ, cứ mỗi lần Việt Nam ra thế giới, là lại bị gọi là “bán vốn tự có”? — Ôi, tội cho dân tộc hay cười mà lại bị hiểu lầm khi gắng gượng?

    Thôi thì dân Việt dính Kiều,
    Trăm năm tình phận sớm chiều khó quên.
    Xưa gieo một khúc đoạn trường,
    Nay mang trí tuệ lên đường bốn phương.

    Không còn bạc phận gió sương,
    Mà là bản lĩnh trên đường dựng xây.
    Kiều nay biết sống thẳng ngay,
    Biết đâu là gốc, đâu đây là mình.

    Gót hồng từng bước đẹp xinh,
    Ngẩng cao đầu giữa hành trình năm châu.
    Một thời lầu Ngưng Bích đau,
    Giờ là hội nhập, tự hào Việt Nam!
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tóm lại, Đều dính Tới Kiều, là đều là dính tới nét đẹp và sự cao cả mà bác. Tất Nhiên, đều bán 1 Thứ Chung là Vốn Tự Có của Thượng Đế ban Cho con Người mà cụ.
    Tốt chớ có xấu đâu? Vì đó là Sự Cao Cả. Rất Cao Thượng Nữa Là Khác.
    TatooGirl thích bài này.
  7. TatooGirl

    TatooGirl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Đã được thích:
    4.703
    Ấy chết, cụ Hổ nói vậy thì… cũng chuẩn không cần chỉnh!
    Dính tới Kiều là dính tới thơ, tới nhạc, tới cả mùi trầm hương chữ nghĩa.
    Mà bán vốn tự có — nếu khéo dùng — cũng là một cách tỏa sáng, miễn đừng… xài lố quota của Thượng Đế thôi mà!
    Em nghe nói:
    “Ngọc trao đúng chỗ thì là quốc bảo,
    Chơi sai thời dễ hóa... hàng lưu niệm ven sông.”
    Vậy nên:
    Kiều có thể đẹp, có thể bán, nhưng phải biết mặc cả với đời,
    Đừng để lòng tự trọng “xuống giá” vì tỉ giá kiều hối đang lên.
    giavanchuakhonFBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Kỳ lạ hok? Sau Thằng Pháp bị đánh tơi Tả rồi đòi Đào Tạo, dạy ta, tới thằng Nhật bị Ta đuổi chổng cẳng giờ cũng muốn nối gót muốn đào tạo ta? Hok rõ, Nhật lấy tư cách bản lĩnh gì tiếp theo Pháp?
    Chỉ có Thằng Mỹ là ta năn nỉ, đề nghị mà nó ứ chịu là sao?
    https://vnexpress.net/tap-doan-nhat-cam-ket-dao-tao-nhan-luc-ban-dan-cho-viet-nam-4891464.html
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Nó đang mất giá thì phải, Hình như ... dự là 8%..12%..20% gì gì đấy

    Xưa nói về Kiều Kim Vân
    Nay Kiều Hối
    Hai thời, Kiều nào hơn Kiều nào đây?
    TatooGirl thích bài này.
  10. luffy76

    luffy76 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2020
    Đã được thích:
    4.255
    Tại sao bác lại cho rằng "pin thải quá kinh khủng" nhỉ, khi mà tất cả các thành phần làm ra quả pin vẫn còn nguyên trong quả pin. Còn phần thải ra của xe xăng là được đốt hết, bay ra ngoài.

Chia sẻ trang này