Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1223559 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Kể ra để thấy có những người Việt quê ta đã từng như vậy và ta cần sống & làm như nào, đó là tự mỗi người tự vấn bản thân thôi.
    Kể chuyện ko phải ăn mày dĩ vãng, mà là đối chiếu để định vị lại, suy nghĩ & rút tỉa điều gì thì tự mỗi người một suy nghĩ riêng.
    Em thấy thế hệ bác sĩ tây y ngày xưa giỏi, ko giàu và họ cũng chẳng cần vinh danh hay có nhu cầu tiền bạc gì lớn lao.
    Làm chuyên môn, chỉ cần sống đc bằng chuyên môn & đc tôn trọng. Mà thường dân quanh họ tôn trọng họ đủ rồi.

    Có một chuyện như này, có hôm ông nội em nghỉ phép, vừa về Nhô thì tối có người tới kể: nhà bà A có con dâu vừa sinh cháu, nhưng kỳ lạ là thằng bé ko có hậu môn, giờ làm sao hả bác?
    Ông e bảo: Chuyên sâu hơn phải tới viện tạo hậu môn, nhưng dẫn tôi qua, tôi tiểu phẫu trích tạm chứ ko đi viện kịp thì cháu bé sẽ chít.
    Thế là 2 người cầm đèn pin đi luôn trong đêm, xong.
    Mấy chục năm cho tới tận bây giờ, cái anh mà năm xưa ông nội em tạo hậu môn tạm học kte quốc dân rồi giờ thành doanh nhơn, mỗi lần có dịp đi đâu qua đều ghé thăm ông nội em, ông sống thì tết năm nào cũng qua thăm và mừng tuổi, ông mất ảnh qua thăm mộ. Đi đâu cũng bảo: Ko có ông về hôm đó thì ko có anh ngày hôm nay.

    Người có trình, họ cũng chỉ cần sống với những thứ loanh quanh thế thôi là mãn nguyện, chả cần thể hiện gì, chả cần tung hô gì. Giá trị của họ, cộng đồng kết nối với họ đã ghi nhận rồi, cần gì đâu. Có nhu cầu gì nữa đâu.

    Những thế hệ đã đi về nơi mà họ ko thể trở lại kể về nơi ấy với anh em ta ấy mà, họ đã sống cuộc đời như thế. Chả cần gì đâu, đi rồi, buông rồi, các cháu ở lại thì tự lo thôi.
    Last edited: 02/06/2025
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Ông là người thứ hai giữ vai trò thuyền trưởng bộ môn ngoại nhi trường ĐH Y Dược TP HCM, kể từ năm 1996, sau khi người đặt nền móng đầu tiên là GS.TS.BS Nguyễn Văn Đức mất.

    Đến năm 2005, ông về hưu, chuyển giao bộ môn lại cho PGS.TS.BS Lê Tấn Sơn và nay là PGS.TS.BS Trương Nguyễn Uy Linh đang lèo lái con tàu ngoại nhi từng bước vươn ra biển lớn.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Anh này, em ko hiểu sao 1 bộ phận đồng bào ta cho rằng, bác sĩ tây y là nặng nghiệp.
    Hồi mới nghe em cũng sững sờ đấy, nhưng lặng im ghi nhận quan điểm của đồng bào thôi.
    Tại sao ư? Tại vì trái ý đấng/thần/...? Em ko hiểu tại sao.

    Tất nhiên, sự việc gì cũng nhìn nhận ở nhiều mặt. Nhưng bác sĩ họ cũng làm đúng lời thề Hypocras, cứ cảm thấy sinh linh nào cứu đc là họ phải cứu thôi. Y học là như vậy, chuyên môn của họ là như vậy, nếu có nghiệp gì thì cũng đành chịu. Tất nhiên là thế nhưng nghe mà em thấy cũng sờ sợ một bộ phận đồng bào.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Từ thời Tôn Thất Tùng đã như thế rồi, chứ phải bây giờ đâu?
    Ngang cấp hơn, có rất nhiều BS giỏi bên Viện Tim, Thần Kinh Cơ Khớp, Rồi BS bên Gan, Mật, Tiết Niệu, Hay ngay cả Phụ Sản như BS Phượng... có thua kém thế giới đâu? Nhưng rồi, nhìn xem? Tri Thức như cây già cỗi rồi tàn tạ,mà kỳ lạ là ko có kế thừa tri thức ngoài việc thủ dâm tri thức, ăn mày danh vọng dĩ vãng.
    Cho nên, thôi, Clara cũng đừng góp phần tạo Drama tạo ra cách ru ngủ hiện tại bằng cách ăn mày danh vọng quá khứ để đánh cắp tương lai con cháu bằng những cái hào hùng nhưng lùi vào dĩ vãng nữa.
    bogia_CK, 100k, ConKhiNho1 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Thì đúng thế, ông nội em lứa 1-2 học trò cụ Tùng đó,
    toàn ăn sắn rồi theo thầy, đi học khéo phải dắt cái thìa vào cạp quần để có gì là rông thẳng từ giảng đường qua căng tin kẻo hết sạch cơm/sắn.
    Căng lều mổ xẻ dã chiến ở chiến trường các kiểu.

    Đội già ấy giỏi, tài & chuất lắm.
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đấy, Thay vì chỉ reo rao cha ông giỏi, mà ko rêu rao bàn cách phát huy tri thức kế thừa cha ông và làm sao giỏi hơn cha ông, thì chả ma nào nói. Thế là, Chúng ta, rủ nhau ăn mày quá khứ cha ông đi kèm thủ dâm tri thức, trong khi cứ drama những người đã khuất. Đi ăn mày quá khứ, mà cứ ngỡ rằng.... vinh quang dân tộc , Thật là thương thay cho Các Cụ như cụ Già...mà có cả Clara phụ 1 tay
    100kClara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Em thì chịu rồi, trình còi, chỉ ăn tục nói phét, tuổi gì :)
    Nhưng mô hình 1 nhóm học trò đc chọn rồi dắt thìa vào cạp quần, theo thầy Tùng thực chiến mọi lúc mọi nơi chính là mô hình đào tạo bác sĩ nội trú bây giờ đó anh :)
    FBV thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đấy, Tuổi Gì Cũng Phải Bắt Đầu Bằng Tuổi Tí,Tí Ti thì mới khởi tròn 12 con ra 1 giáp!
    Nghĩa là gì? Xin đừng ăn mày lịch sử và quá khứ, đừng thủ dâm tri thức, và ngừng ru ngủ để con cháu nó tỉnh thức giữa thời đại cơ vận dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hiện tại.
    Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Anh chưa từng thấy ai nói bác sỹ là nặng nghiệp

    Ở vn bác sỹ và giáo viên là 2 ngành thiệt thòi nhất về chế độ đơn giá lương lậu của nhà nước

    Chính vì trả công trả lương cho họ chẳng ra gì, nên họ phải tìm cách kiếm thêm và loạn xã hội
    hainq470Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Em từng nghe rồi anh ạ, mấy năm trc, em ko trách hay gì gì người nói đâu, chỉ lặng người khi nghe và xem view của họ như nào thôi.
    Ở góc độ nào đó thì có vẻ "cãi ý bề trên" là nặng nghiệp thì cũng đành, họ ko thể làm khác đc, và nếu em là người thân của họ, em cũng cam chịu cùng họ :)

    Việc anh em ta thì anh em ta vẫn làm hết sức có thể,
    Em vẫn thấy ta có nhiều người chuyên môn giỏi ngang tầm thế giới đấy.
    Nhưng mà, chả hiểu sao, cứ cảm thấy làng chỉ cần họ khi có việc cần xong keme họ,
    Tất nhiên, người trình cao thì họ luôn có đất sống, như mọi loài sinh vật đậu ở nơi mà họ đậu đc, nhưng xã hội chả quan tâm đâu, kệ, khi nào có việc cần mới này nọ :)

    Cũng nghĩ về đội già để phấn đấu thôi, ngày xưa khó khăn vô vàn mà họ quật cường quá.
    Last edited: 02/06/2025
    FBV thích bài này.

Chia sẻ trang này