Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

112 người đang online, trong đó có 45 thành viên. 02:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1223535 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    1. Clara phải hiểu, Ngành y chúng ta ngang tầm cỡ thế giới, cội già, mần non chồi mới đều có và ko hề thua trình độ tay nghề thế giới cả lý luận nhận thức và học thuật. Nhưng, tại sao ko tôn vinh khi còn sống và ko bơm tiền nuôi họ phát triển và đào tạo vun bồi cũng nhưng bảo tồn tri thức? Ko hoàn thiện hệ thống học thuật đàng hoàng một cách có chính tắc và phát triển mạnh, mà lại để họ mưu sinh và phân tán tư duy vất vả bon chen? Rồi khi họ ra đi, tri thức ra đi theo, kèm theo lời hò reo ăn mày quá khứ của họ, để làm gì như thế?

    2. Cho nên, phải nhìn vào sự thật, Từ Thời Tuệ Tĩnh, Lê Hữu Trác, qua Tôn Thất Tùng, Qua BS Tri.. BS Phượng Chợ Rẫy, BS Vinh Tim... v.v nhiều vô số, họ đã ra đi hoặc tàn lụi theo mớ tri thức này, trong khi đó, drama , ăn mày quá khứ phỏng ích gì cho dân tộc ngành y này? hiểu chưa?
    Tri ơn cha ông, là phát triển tri thức của họ một cách tốt nhất cho XH chứ không phải là drama 1 cái đám tang. Hiếu thuận ông bà cha mẹ là ngay khi các cụ còn sống chứ ko phải kèn trống đám giỗ chia mâm cổ linh đình.

    3. KL lại là gì: Phải làm gì, để phát huy tri thức dân tộc vượt thời đại hội nhập quốc tế, chứ ko phải đi ăn mày quá khứ mà nhân danh lòng biết ơn một cách mị ngôn đẹp đẽ, nó ko những ko sửa đổi tương lai, mà còn tai hại ru ngủ con em dân tộc cũng như tự biến những lời tri ân thành thứ nhạc địu ru ngũ sáo ngữ nữa, mà Những người như Clara phải làm sao cho cháu con tập trung xây dựng lại từ đầu, nền tảng mới trong cơ vận mới trên sự tri ơn biết ơn chứ ko phải ăn mày dĩ vãng ăn cắp tương lai. Hiểu hok?
    Thôi, Ngôn Ngữ chữ nghĩa ko lột tả hết, Chủ đề này gác lại đây. Bi Bi
    bogia_CK, quang93, langtuxanh2 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Ka ka ka, ôi đúng đấy, na ná chuyện bên nhà mình
    Xưa toàn chữa free, bệnh nhân có gì đâu, có khi bắt 1-2 con gà ngon nhất đàn tới ép bác sĩ nhận.
    Toàn chuyện loanh quanh trong gia đình, nhưng làm mìn nghĩ đời chỉ có món nợ ân tình, nợ cái chắp tay từ biệt là đáng thôi. Tiền bạc cần ở một mức nào đó thôi. Sống nên hồn người mới là người, nhể.

    Còn đồng bào kia thì mình cũng ko hỏi họ câu đấy, chỉ lặng người khi nghe họ kết luận: Bsi là bọn nặng nghiệp :)
    Giờ thực sự buông đồng bào ấy ra khỏi đầu, ko đáng thật Xù ạ. Ko coi thường họ, ko ghét họ, chỉ là vô cảm với họ thôi :)


    Ok, khép lại anh ạ,
    Em từng đọc về Le Hữu Trác mà thấy thương cụ ấy quá.
    Tài quá nên rồi thì lại ko về đc quê hương. Tới lúc mất rồi vẫn khắc khoải mong muốn "ai qua cho tôi về nước nam với", để lại câu thơ mà đọc thấy xoắn lòng mề.
    Last edited: 02/06/2025
    Soigia271, Vo_thuong91, FBV1 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Em nói với Xù về thời buổi ngày xưa mà :)
    Xưa khổ đều mà anh :)

    Em nghèo lém, đủ gạo nấu cháo là thấy đời tươi roi rói, sắp hết nửa thùng gạo mới nghĩ deal, làm xong lại phởn :)
    Đúng chất:" thui choá nửa mùa hết rơm" như ông già em nhận xét em =))
    Soigia271giavanchuakhon thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Xưa khổ chứ, đi tàu tăng bo bị chen bẹp ruột :)
    Mổ con gà cho cháu ăn cũng phải kín kẽ :)
    Cậu em cưới vợ mà nhà mổ lợn cũng thấy mấy quan xã tới hỏi han ông ngoại :)

    Đúng là mỗi thời mỗi khác, khổ miếng ăn ko phải là khổ, thời ấy cũng nhiều cái đẹp & nhiều thứ giá trị đạo đức tình cảm tình nghĩa đc đc đặt cao hơn bây giờ nhiều. he he
    Góc nhìn của anh cũng đúng đấy. Giờ có gì vui ngoài tiền và giải trí hố hố hơ hớ đâu. Nhiều thứ mà xưa các cụ gọi là gì nhể, hủ hóa, đàng điếm, vân vân mây mây gì đó đại loại thế :) Thứ làm mòn con người là những thứ thỏa mãn nhanh & nhạt nhẽo , thối não cũng từ đó mà ra chứ đâu, he he he
    Soigia271Vuthanhnguyen thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.291
    Ờm, em là loại búa xua chưởng :)
    Nhưng chắc em hệ âm lịch, hay nghĩ về người xưa cảnh cũ :) Giờ em còn nhớ vài đứa bạn học từ hồi mẫu giáo, tóc nó hồi ấy như nào, quần áo nó hồi ấy hay mặc màu gì , có lúc tình cờ việc này kia đi qua nhau, nó ko hề nhớ em là đứa nào mà em biết và nhớ nó cực kỳ rõ & chi tiết :)
    Xưa có trend anh chị em công nghệ xài máy palm để note lại các đầu việc theo kế hoạch, nhìn long lanh oách phết.
    Em cũng đú, mua 1 cái, về xong thấy ôi del bằng quyển sổ với mẩu bút chì mờ :) Từ đó anh chị em cùng nhóm đặt cho em nick name: Clara âm lịch :)
    Nói tới đây lại nhớ chiếc blackberry thủa nào, tiếc là sp ấy lụi rồi, nhưng em vẫn thấy sản phẩm ấy rất chi là chuất :)
    Soigia271quanghung99VN thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Chẳng phải

    Đc nào trong đầu có tý não đều thế, nghĩ về thời trong vắt chưa nhiễm sán, chỉ nơi nhiễm sán mới khổ thế thoai, hết sán, chẳng ai Té

    Các cụ xưa thích thì Té dễ ợt, chẳng ai thèm Té, gấm vóc sạch bong có dính sán đâu, ta rùi mài kinh sử rồi sống và cống hiến chuất ngay xứ ta, vô phúc à mà khỏe Té thế, Té hay lắm ru
    Soigia271 thích bài này.
  7. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.645
    Tuệ Tĩnh mới là người có câu nói trên bia mộ "Ai về nước Nam cho tôi theo về với", cụ này gốc gác ở quê tôi bạn nhé. Cụ ấy là người nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ thuốc Nam trong khi dân Việt bao năm lệ thuộc thuốc Bắc. Rất nhiều thứ giờ vẫn còn cực kỳ hữu ích.

    Lê Hữu Trác còn gọi là Ông già lười, nổi tiếng với nhà Trịnh - Lê với những câu chuyện đậm chất mỉa mai và nghề y tài giỏi, nhưng mất ở Hà Tĩnh.
    Vo_thuong91, Soigia271, zug2 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Thương người xa xứ

    Thời nào cũng thế, ai phải tha phương cầu thực, bỏ xứ ra đi đều đau đáu hết


    ----/--

    Ai về Bắc, ta đi với
    Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
    Từ độ mang gươm đi mở cõi
    Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long.

    Ai nhớ người chăng? Ôi Nguyễn Hoàng
    Mà ta con cháu mấy đời hoang
    Vẫn nghe trong máu buồn xa xứ
    Non nước Rồng Tiên nặng nhớ thương!

    Vẫn nghe tiếng hát trời quan họ
    Xen nhịp từng câu vọng cổ buồn
    Vẫn nhớ, vẫn thương mùa vải đỏ
    Mỗi lần man mác hương sầu riêng...

    Sứ mạng ngàn thu dễ dám quên
    Chinh Nam say bước quá xa miền,
    Kinh đô nhớ lại xa muôn dặm!
    Muốn trở về quê, mơ cánh tiên.

    Ai đi về Bắc xin thăm hỏi
    Hồn cũ anh hùng đất Cổ Loa
    Hoàn Kiếm hồn xưa Linh Quy hỡi
    Bao giờ mang kiếm trả dân ta?
    (Ga Sài Gòn, 1940)

    By huỳnh văn nghệ
    --- Gộp bài viết, 02/06/2025, Bài cũ: 02/06/2025 ---
    https://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/nho-bac-bai-tho-gan-ruot-2010093004221226.htm
  9. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.645
    Quê hương có thế nào, luôn luôn tồn tại cảm giác khắc khoải trong lòng người xa xứ cụ ạ.

    Cái cảm giác mà lúc thanh nhàn, lúc già rồi... nó nhiều lên rất nhiều.

    Thế nên, những người vượt biên, hầu hết đều khắc khoải mong muốn về lại quê nhà. Dù có khi về, hình ảnh mà họ nhớ thương, mong ngóng, người xưa... đều ko còn nữa. Về lại quê lại cảm thấy chơi vơi.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Không nỗi khổ nào
    Không khắc khoải nào
    Không cay đắng nào
    Không tủi thân nào
    Không nỗi cô đơn nào
    Không hoang hoải nào

    ....

    Không cả tỷ

    Vượt qua nỗi lòng người xa xứ, xa xứ mà không có ngày trở lại và không hy vọng có ngày trở lại thì cay đắng vạn kiếp


    ------

    Trên đời thì nhiều, nhưng lìu tìu không chấp

    - thánh, không phải người thường, đc NAQ khát khao mãnh liệt, được hạ gót chân, nơi miền nam tiễn người Té

    Đệ của người, ngưởi em truyền nhân của người, thương anh, đã cố gắng vượt cả sức của non sông, chơi cú 1968 để mong xong xuôi cho người anh bước vào miền nam đoá, thỏa lòng người xa xứ

    Rất tiếc, số mệnh, và người buông, sang năm người đi mãi mãi với nỗi buồn không vào được xứ

    - cha con đồng chí Thạch, giờ này vẫn chưa chôn xuống đất đâu, đc dặn lại, khi nào được về, thì mang thân xác cha con đc vùi vào nghĩa trang làng

    Mao đc vẫn giữ nguyên và chăm sóc tốt mồ mả tổ tiên của đc Thạch, đồng chung nhau ông thày mà, quân tử phải thế, ai lại trả thù dày xéo mộ tổ tiên kẻ thù, rồi giời phạt cho

Chia sẻ trang này