Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

2301 người đang online, trong đó có 920 thành viên. 13:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1246056 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.640
    Có những việc đành phải để số mệnh quyết định thôi anh nhờ,
    Cụ Hữu Trác cũng chỉ mong ai đó cơ duyên gặp tấm bia mộ cụ ấy thì mang nắm xương cụ ấy về Nước Nam .
    Nước Nam có gì mà những con người ấy thiết tha đau đáu đến như vậy :)
    Chắc yêu từ ngọn cỏ tới nhành cây mọc nơi xứ này :)
    langtuxanh, Vuthanhnguyen, zug1 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.739
    Không

    Chẳng bao giờ anh chờ số mệnh, biết để đỡ cay đắng và tự trách bản thân quá đáng thoai

    Cơ bản mình đòi hỏi bản thân cao quá, mà không tìm hiểu kỹ số mệnh

    Tất nhiên, biết số mệnh roài, vẫn húc hết sức, thất bại đỡ ân hận vì lười, vì hèn nhát, vì ngu dốt và thối chí
    Last edited: 02/06/2025
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.640
    Bỏa bu, thế nài chắc em thối chí roài,
    Cười hơ hớ hơ hớ suốt, nhưng đúng là vừa hèn vừa dốt lại cả lười.
    Giờ động gì cũng chỉ tự nhủ: keme, keme, keme :-@
    Soigia271zug thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.739
    Hỏi dốt quá

    Chẳng bao giờ em đau đáu về cam về tàu về lào....đó có phải là tổ quốc của em đâu

    Em mãi mãi, con cháu em mãi mãi chỉ đau đáu về nước Nam, chẳng vì nước Nam có gì

    Mà định mệnh đã để nước Nam là tổ quốc của ta

    Kể cả con em Té xong xuôi, vài đời sau chúng chẳng quen ai người nước Nam, không nói tiếng, không uống nước Nam, thì máu trong người chúng vẫn chảy rần rật dòng máu nước Nam, vì đó là tổ quốc của chúng và Tổ tiên của chúng mãi mãi

    Giàng ơi là hỏi
    --- Gộp bài viết, 02/06/2025, Bài cũ: 02/06/2025 ---
    Anh biết
    Đọc còm của em là anh biết, em việt nhất trong đồng bào việt mà
    Soigia271, VuthanhnguyenClara21 thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.227
    Tĩnh Tuệ, giời ơi!
    Ông Trác Lê chỉ phải đi từ nhà quê ra kinh đô rồi lại dzìa, chết ở quê mẹ kìa :-?
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    15.074
    Vậy nhà Nguyễn ko phải quân tử anh?

    Đủ mọi trò lên mồ mả người chết. I dồ của anh thì phải?
    Soigia271zug thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.640
    Uh, đọc lâu rồi, ông Tuệ Tĩnh mà đi xứ sang bên Tào rồi ko về đc í.
    Đến giờ vẫn nằm lại bên đó đó.

    À, hỏi để mà hỏi thôi chứ bản thân em em cũng biết mà.
    Hồi trẻ có lúc rời quê, dù biết đi rồi lại về nhưng ngồi lặng ngắm hết các thứ các thứ cho tới khi chúng chỉ còn là 1 chấm nhỏ.
    Ko thể nhìn thấy gì nữa rồi mới quay ra nhìn về phía trc :)
    Già tinh tế phết nhờ, em ko ngờ đới :)
    Soigia271, Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    15.074
    Cụ Tuệ cũng là khắc khoải nhớ quê, chứ nơi nước người, cụ cũng đợc đối đãi, trân trọng,.. lắm. nhưng đúng là quê hương, dù cụ ấy lưu lạc bôn ba nhiều nơi, vẫn đau đáu 1 lòng về lại quê.

    Người gốc quê Khỉ ấy.
    Soigia271, Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.227
    Không phải đi sứ mà bị cống sang Tào.
    Nghe mụ hàng nước đồn là tổ tiên nhà Nguyễn bị quật mồ trôi sông trước, chuyện sau đó là nhân quả :-?
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.739
    Khi huệ ăn được nhà nguyễn, huệ quật sạch mồ mả tổ tiên của nguyễn, nhiều nhân dân thương cảm có nhặt nhạnh xương cốt đã bị huệ giã nát bằng chày cối, trộn nhào kỹ với phân người rồi mới nhồi súng bắn tóe loe

    Sau này, ánh ăn được hụê thì lại truy sát y chang

    Thía nên, đại lom rom để mất luôn cơ nghiệp cha ông

    Sử thì gu gồ cho kỹ cụ nha, đừng nghe tuyên truyền xỏ mũi

    Và, làm người thì đừng móc máy xóc xáy ngoáy đểu ngu dốt, thích cứ chửi thẳng mặt, đừng làm kẻ hèn hạ và ti tiện
    Last edited: 02/06/2025
    Soigia271, VuthanhnguyenClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này