1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

721 người đang online, trong đó có 288 thành viên. 21:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1272525 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.356
    Ôi, cảm kích trong lòng nhưng em ko thèm nói nhời cảm ơn Xù dẩm đâu nhá.
    Mơ đi , cảm kích nhưng ko nói lời cảm ơn Xù @zug , bựa mà, láo nháo số zách!
    Ai cũng cảm ơn hết, riêng Xù thì... Khồng! =))

    Cứ xuống nước tẹo nó lại sắp tè lên đầu em, akay!
    Soigia271, zug, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.305
    Lại nói chuyện đem xương cốt về mà không đem nổi

    - đừng nghe tụi xỏ mũi, có điều kiện sang tận nơi mà xem

    - tàu vài ngàn năm văn hóa của nó luôn răn dạy sự biết ơn và tri ân

    Những danh nhân, những người vn vĩ đại có công mở mang trí não dân tàu, đóng góp vào di sản tàu, thì giàng ơi, ít thì khuôn viên mồ mả trang trọng, và bền vững, nhiều thì thành đền thờ luôn

    Con cháu họ mà có dịp sang chiêm vái thì cảm động và tự hào đến đái cả ra quần, bảo bốc về thì có nhẽ quỳ sụp xuống xin thôi, để các cụ chúng con ở đây, đem về thì nhẽ nhoáng nhoàng vài năm thành cái...à mà thôi

    Sang mà xem, đông mộ đông miếu lắm, tụi tua còn dẫn luôn vào

    Bạn anh còn thử xem các cụ có thiêng không khi nằm nơi xứ người, khấn vái thương cụ xin con lô con đề, oánh phát tối về ngay

    Đấy, ngưởi xa xứ tốt lém, hông phan động như đài bẩu đâu
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.356
    À, trong trường hợp cụ Tuệ Tĩnh nhà mình thì em ko nói bên đó họ tệ hay gì,
    Thời xưa, ham hố sở hữu người tài cũng là lẽ thường thôi. Khác gì trang tuấn kiệt muốn có nàng mỹ nhân.
    ở đây là nói gới góc độ nhớ quê da diết của người tha hương như cụ Tĩnh.
    Lúc sống cũng đau đáu mà cho tới lúc biết rồi sẽ chỉ còn nắm xương mà cũng chỉ mong ai đó mang cụ về nước nam.
    Nghĩ cảnh khắc khoải ấy mà thương cụ chứ ko phải là cụ bị đối xử tệ đâu mà.
    Soigia271phiphuong69 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.305
    Xỏ mũi đới, chưa chết đã có đầy đệ và dân làng xây mẹ mộ với đền miếu trang trọng roài, thích bỏ mẹ ra, nhớ nhung giề
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.356
    Có xuyên không về phỏng vấn cụ đâu mà biếc, đùa.
    Em tin ther cụ. Nhớ quê chớ.
    Soigia271 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    245.305
    Nhớ nhung cái nắm xương đem về như tụi kền kền lừa rêu rao ý

    Chứ con heo ra lò mổ nó còn nhớ cái chuồng, ngưởi tối thiểu không nhớ quê thì nhớ gì
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.516
    Đang vui vì ngỡ hè này mát như hè bương.
    Thì hum qua mới chính thức vào hè.
    Há mồm há mũi, sắp bốc hoả rồi đấy :-?
    Soigia271, thatha_chamchiClara21 thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.356
    hehe, qua bạn đi chơi về ghé chợ mua ít bún lá bún nắm về ăn với nem(cũng mua nốt) mà bà bán hàng quen thuộc bảo: Hết nắm rồi con (5h chiều). Lượn tiếp xem còn kiếm đc tí bún nắm nào ko thì các hàng đều hết, quay ra thấy hàng bún bà cụ xúm xít 5 khứa, vội xếp hàng mua bún rối về ăn tạm khẻo mất ăn vì đỏng đảnh :)

    Thôi thực đơn hè cứ canh mọc dọc mùng cà chua dứa sấu chan bún chứ nhìn cơm đã chán :)
    Trưa nay bạn cũng ăn 2 cái bánh tẻ, 1 củ khoai lang, 1 cốc dừa dầm & 1 quả táo. Ngồi chém gió suốt từ sáng tới giờ đó :)
    Tối về lại xem tủ lạnh có gì ế tồn là để gọn gọn vào, mai mang đi chứ nắng là ko thò mặt ra ngoài ăn uống gì sất. Ốm người vì cái thời tiết này thôi :)
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.516
    Bạn không xơi được dọc mùng, kiểu gì cũng bị ngứa mõm không ít thì nhiều, tài thế?
    Tối qua đã khiếp rồi, 9h tối kễnh bé đòi lượn sang bên kia sông chơi, mà phi lên giữa cầu Vĩnh Tuy gió lặng như tờ, chỉ không bị hơi nóng mặt đường bốc lên mặt thôi :-s
    Soigia271Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    56.356
    Thì hôm qua cũng chở đội nghỉ hè đi chơi 1/6 đấy chứ ko thì mìn chỉ thích ở nhà bật điều hòa cày phim :)
    Chui ra khỏi xe chạy chạy 1 đoạn từ chỗ để xe vào trong chỗ chơi thôi mà đã thấy nóng hầm hập như cái lò luyện linh đơn trong truyện tôn ngộ không í.
    Cả nhà mìn ăn đc dọc mùng, Vịt thì chỉ muốn hớt hết dọc mùng chén , dễ nuôi mà, gì cũng ăn trừ lá xoan với ấy thôi =))
    Soigia271zug thích bài này.

Chia sẻ trang này