Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1220 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1223360 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Ok em, phụ nữ có tuổi nên ăn thêm móng giò cho nó nhiều sữa và lắm cô la gen thì sẽ trẻ lâu và nhuận sắc

    Em chỉ cần ninh quá 1 tý là vứt, nước bị nồng và sườn thì ăn bã bời bời
    --- Gộp bài viết, 02/06/2025, Bài cũ: 02/06/2025 ---
    Chuẩn cụ Thật

    Mỡ để rán lấy mỡ ăn được vài tháng, khác đi là toang, làm gì có tủ lạnh mà bảo quản ăn dè
    Clara21Soigia271 thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Dựng xe đạp lấy le
    Clara21, zuggiavanchuakhon thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Cuộc sống thay đổi nhanh lắm

    - xưa đắt nhất và tranh nhau mỡ khổ, sau đó đến thịt nạc làm ruốc, xương và sườn thì xin kiếu, vì mậu dịch cân tất như nhau, móng giò thì vứt bỏ cho mấy anh thợ mổ

    - bi giờ thì đắt nhất là móng giò, sườn, thịt ba chỉ

    Xưa phải treo ghi đông xe đạp hoặc xách toòng teng là vì chưa có túi nilon và các loại túi khác, đồng bào đi bộ thì cắp rá hoặc rổ

    Người chuẩn được các cụ dạy dỗ Nho học kỹ thì rá rổ phải đậy tàu lá chuối cho kín đáo và tránh làm người thấp kém hơn mình họ chạnh lòng

    Tụi nghèo hèn và ba bửa đẳng cấp thấp mới vung vẩy cầm ra tay, các cụ thấy là làm ví dụ cho vợ con biết, kẻ nghèo hèn thì hay phải gồng như kia kìa, tay cầm đồ vẩy tung tóe, mồm gào rống lên báo thiên hạ như thằng mõ

    Khè hàng xóm thì có tí ti giao thời sắp đổi mới thoai, trước đó phải giấu tiệt, hở ra là ăn cớt với chế độ

    Khẩu hiệu: Ở đây tai vách mạch rừng, những điều bí mật xin đừng nói ra

    Sau đổi mới, đến gần đây thì cuồng loạn khoe khoang tranh chòe khè nhau

    Giờ, mạng XH và đám đông cực kỳ hung hãn, anh em lại giấu như mèo giấu cớt roài, lộ ra đám đông nó truy sát thì đi tù phút mốt
    Last edited: 02/06/2025
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Hội thoại vu vơ ...
    .
    A : - Một bài thơ của một thi sĩ nổi tiếng , hàng triệu người biết tên . Hàng triệu người đã đọc nó . Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?
    B : -Thưa : Có !
    A : - Thế, Một bài thơ hay , nhưng của một ẩn sỹ sống một mình trên núi cao. Chẳng ai từng đọc qua cả . Nó có tồn tại không nhỉ ? Nó có giá trị không nhỉ ?
    B : - Thưa : Có !
    A : - Ai công nhận giá trị bài thơ của ẩn sĩ ? Không lẽ chỉ chính ông ta công nhận mà cũng gọi là giá trị ư ?
    B : - Thưa : Giá trị là một thực thể khách quan . Không cần ai phải công nhận chúng . Chúng độc lập với sự công nhận đó của con người. Nói cách khác , cả trần gian không biết đến chúng để công nhận , thì tự chúng đã có giá trị . Tương tự như một vì sao hay một thiên hà xa xôi mà thuở trước loài người chưa nhìn thấy, nó có giá trị , khối lượng, mật độ vật chất v.v... ngay trong lúc loài người chưa nhận ra sự tồn tại của nó vậy .
    A : - Thế có bao giờ bài thơ của ẩn sỹ kia có giá trị hơn bài thơ của thi sỹ có hàng triệu người đọc không ?
    B : - Thưa : Có thể lắm chứ ! Thậm chí, có thể bài thơ của ẩn sỹ chưa ai đọc được ấy có "khối lượng" giá trị lớn hơn cả sự nghiệp của nhà thơ kia ấy chứ !!!
    A : - Uhm ... Hơi khó chấp nhận ... Nhưng ... có cái gì ấy rất công bằng và thi vị ! Mà cũng vì thế ... Thôi , không cần phân vân đúng sai mà làm chi . Tôi cứ tin như thế cho nó thi vị vấn đề . Hi...hi... Khà...khà... @};-:drm3
    B : - Hi...hi... Khà ..khà...@};-:drm3
    Clara21, phiphuong69giavanchuakhon thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tôi chứng minh cho cụ thấy, Bằng chứng, Thơ Bùi Giáng, Khi ông ấy còn sống, thì vô giá trị, gọi là Thơ Điên, Khi Chết rồi, thiên hạ đua nhau tâng bốc phân tích phân teo và gật gù: Thơ Tiên
    Thơ Tiên & Thơ Điên, chiếu theo còm của cụ, Vô giá trị, cho dù cả triệu người đọc
    Last edited: 02/06/2025
    Clara21thatha_chamchi thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.241
    Lại đúng,
    ngoài bắc này hay xâu miếng thịt bằng một cái lạt gói bánh chưng rồi treo xe đạp lủng lẳng :)
    Vầng, thôi em xin kiếu món móng giò. Trẻ như hiện nay đủ zồi, ăn lắm móng giò trẻ quá bọn trẩu nó lại đong đưa lại phải mắng: tau đáng tuổi cô mài, hoặc lại phải bốc phét là thích gái thì nhọc. ;))
    món mỡ thời bao cấp còn làm mỡ muối nữa anh, ăn mặn kinh, giờ hình như thành món đặc sản, đùi heo muối tây ban nha đó.
    giavanchuakhon, zugthatha_chamchi thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.241
    Em nghĩ rằng việc đồng cảm với bài thơ ấy hay ko nó quan trọng hơn là băn khoăn nó có thật hay ko :)
    Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Trưởng lão toàn kể khôi hài mà thật
    Vàng thế giới vẫn trên 3.300 đô / ounce
    --- Gộp bài viết, 02/06/2025, Bài cũ: 02/06/2025 ---
    Minh thì nghĩ mỗi người mỗi nghề
    Mình mà chém về nghề của mình thì Bùi Giáng im luôn Trịnh công Sơn cũng im
    --- Gộp bài viết, 02/06/2025 ---
    Vàng giao tháng 8 thấy trên 3.400 đô / ounce
    Hi hi
    ConKhiNho, giavanchuakhon, zug1 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Hi hi... Lại suy diễn . Tự nghĩ gì tự nói nấy, không cần dữ liệu gì cả !
    Gần như toàn bộ sự nghiệp đồ sộ về văn, thơ, triết học, khảo luận, dịch thuật ... của cụ Bùi Giáng thuộc giai đoạn trước 1975. Và ông ta nổi tiếng, nhiều người đọc nhất, chiếm nhiều giấy mực của báo chí cũng trong thời VNCH .
    Sau giải phóng 1975, trong 23 năm, ông ta hầu như lang thang, rất ít viết lách, không có công trình gì lớn lao ... Rồi mất.
    Chính 23 năm ấy ( 1975-1998 ), khi mà VN lo toan, đối phó với đói với nghèo, hơi đâu mà Thơ với thẩn, còn Triết học thì lo mà trau dồi Mác Lê để tốt nghiệp đại học ... Cho nên Chẳng ai đọc ông cả .
    1998 sau khi ông mất, thì có một chuỗi tgian ... ( mà thường là quanh ngày mất của ông ta, báo chí cũng thường viết về ông chút ... Nhưng thiên hạ đọc những bài viết của bọn đang cầm bút , chứ không phải là đọc ông ...).
    Vậy " cả triệu người đọc " là thời ông còn sống cơ !
    Chứ sau khi mất, thì chỉ là đọc những bài "viết về ông" chứ không phải đọc thơ ông ! Ông giáo thông kim bác cổ ạ ! :)]:D:D:drm3
    ***
    giavanchuakhon, luxor, FBV1 người khác thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.280
    Chưa ăn mỡ muối bao giờ.
    Nhưng đùi heo muối TBN ngon mà, nghe đồn lợn giống má xịn chăn thả chuẩn quy trình mới được đem muối, lợn quê xách tay của Nựu gọi bằng cụ :-?
    Clara21thatha_chamchi thích bài này.

Chia sẻ trang này