Tản mạn về CPI và TTCK (50)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 09/01/2025.

1220 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 12:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1223360 lượt đọc và 9762 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Nhảm, Sơ Ma. VN nhiều Thầy, Lắm ma. Chớ thất gì mà thất
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Uhm...
    Biết mà !
    Mô tả bằng chữ nghĩa ...
    Tìm cách diễn tả sao cho loằng ngoằng nhất. Cho thật dài, thật cồng kềnh, thật phức tạp ... Rồi chẳng làm gì để ra hiệu quả được. :)):))
    ***
    Hi hi... VTN là người trực tiếp xây dựng một trong những bộ ISO doanh nghiệp đầu tiên ở VN mình đấy ạ. Và tất nhiên sau đó là người tư vấn truyền đạt...
    Giờ ít nghe nhắc ISO nhỉ ? Chứ hồi ấy (25 năm trước...) , Oai lắm nhé !!! ).
    Có cọ sát trãi nghiệm, lăn lóc với cái gì thì mới dám nói về cái ấy !
    Chứ tôi rất ngại, rất hạn chế nói về những thứ mà mình chưa nghiên cứu hoặc không trực tiếp cọ sát, thực nghiệm .
    Mà phải công nhận một điều : Khi ISO xâm nhập Vietnam thuở ấy, nó cũng tạo một cái bệ, chí ít là một ý thức hệ cho một nền quản trị nói chung và quản trị DN nói riêng . :-bd:-bd@};-@};-@};-:drm2:drm3
    Last edited: 03/06/2025
    zug, FBV, luxor3 người khác thích bài này.
  3. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.645
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.241
    Cho tới tận bây giờ, Iso vẫn là nền cho các tiêu chí tiêu chuẩn của các cty sản xuất anh ạ.
    Anh tài thật. Đó chính là những gạch đầu dòng , những nấc thang, những checklist cho cả quy trình sx để hướng tới sản phẩm chất lượng.
    zug, luxorVuthanhnguyen thích bài này.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    BÌNH CŨ DIỆU CŨ HƠN

    (Tôi gọi Tổ tư vấn, cho nhanh)

    1. Thứ trưởng, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng phụ trách ngành, Thủ tướng.
    Tức từ Thứ trưởng, qua 2 nấc nữa mới tới Thủ tướng.

    7 Phó TT, dưới ông Bộ trưởng, nguyên đội thứ, đông không kém.

    Giờ, thêm ông tư vấn, nguyên là Thứ trưởng.

    Ông nào nói ông nào nghe?

    Nếu ông cựu còn sức khỏe, còn minh mẫn, kinh nghiệm chưa ai vưọt mặt, vướng mắc gì, hà cớ gì hoặc giữ ông ấy lại tiếp tục làm việc hoặc, tái kết-nạp làm Thứ trưởng.

    Đông đảo một đội tư vấn, hầu hết hưu trí. Hầu hết đều giỏi hơn đội đương nhiệm. Chứ giỏi bằng thôi đã cần gì tư vấn nguyên đội, phỏng ạ.

    Nên chăng, tinh giản 1/2, đương nhiệm hay tư vấn, bên nào cũng OK5, cho đúng tinh thần kỉ-nguyên-mới.

    * Tổ tư vấn có từ thời ông Sáu Dân. Và cũng mang lại nhiều hữu ích cho các chính sách nước nhà, đúng thời tao-loạn nhất.

    Viết phải có chứng, mà chứng dài quá.

    Nên chỉ cần biết, sang đến thời ông Ba Dũng, tổ tư vấn hoàn thành nhiệm vụ lịch sử.

    Và mỗi tư vấn viên sau đó thành chiến sĩ trên mặt trận báo chí tấn công ông Thủ. Không mệt không ngưng.

    * Có khi nào Thứ đương nhiệm, thậm chí Bộ đương nhiệm tréo ngoe với Thứ tư vấn không nhỉ? Nhẽ ông Thủ tướng tung đồng xu chọn quyết định?

    2. Trên tôi thắc mắc về cái 'bình" Tổ tư vấn.
    2 này là rượu trong bình.

    Không phải Trump, giả dụ ông Kinh Bắc đầu tư quả sân golf Hưng Yên, tôi thật Đặng Thành Tâm có sống cũng thành tật.

    Gặp thời thế thế thời phải thế.

    Làm kinh tế vẫn ví như những trận-đánh với binh pháp (được giải thích là tứ trụ) chả hiểu ông tư vấn định gửi thông điệp 'đánh ai", biết để còn kéo pháo.

    3. Tịnh ko nghe những tiếng nói trẻ hơn, từ các doanh nhân dưới 40, các nhà sáng lập và CEO của các công ty công nghệ, các quỹ đầu tư, và các doanh nghiệp khởi nghiệp thành công...

    Nếu có 'thiếu' để cần tư vấn, chính họ là điều mà cả tứ trụ, tổng bí thư, *************, thủ tướng, chủ tịch quốc hội, đều lồi lõm.

    Chứ ko phải thiếu đội hiu trí, đến ngôn ngữ cũng từ thời Điện biên, mơ gì số má hóa.

    By hongho
    Vuthanhnguyen, luxorClara21 thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Clara21, FBV, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    Chiêu nhọ đít thế này, thì chắc chắn tập hí dạy bu đót roài

    --------

    Vụ Ngô Ngá đơn phương trả cho A cù 6 ngàn xác lính đã xét nghiệm ADN, mới nghe có vẻ nhân đạo nhưng hóa ra là một chiêu rất cao tay của Ngô Ngá.

    Chuyện là A cù cam kết trả cho mỗi lính chuyết trận số tiền gần nửa triệu đô la Mỹ. Và lâu nay A cù vẫn tìm cách lách con số đó bằng cách khai là mất tích. Nay Ngô Ngá trả về 6 ngàn, không chạy đâu được, đền mất gần 3 tỷ đô cho thân nhân.

    Hình đính kèm là các lần trao trả tử sĩ hai bên. Gần đây tỷ lệ toàn là 1 Ngô Ngá mấy chục A cù.

    Ta nói, nó ngố mà bố nó khôn.

    By thienluong
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    giavanchuakhon thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.375
    tôi hát
    bêu rốn dưới tán ngô-đồng chột hoa nứt lá
    tôi hát ốc-sên nhả rãi chẳng bầy-nhầy
    hát sâu-đo răng khểnh
    hát chào-mào ăn nấm độc
    hát nhện vàng dạng háng chăng dây
    chồng-chuối nơi cầu ao sục-sục khí mê-tan
    tôi hát bùn tù nghễnh-ngãng
    tôi hát miểng sành hăm-dọa cứa chân thiên-kỷ
    tôi hát nửa mồm, tôi hát nửa tai
    chôm-hổm góc cổng-ô chờ mụ hàng khoai
    tôi hát con tim phồng căng, con dạ óc ách
    .. con mông dừ tê
    .... con tay muốn bóp
    bóp quả quít ủng, bóp lá cờ hai màu
    tôi hát con lòng xù nợ bấy lâu
    đá chiếc 'troác không dùng, cho rách toác
    tôi hát bé sữa chưa biết nghe lời nựng ngọng
    ...... của đứa mẹ vị-thành-niên
    tôi hát bào-thai vô-tội chôn vội oán dội
    tôi hát vụ bức-tình sực nhớ
    và quần bò man-rợ cài khuy
    dứt búi cỏ lùn mọc bên đại-lộ
    tôi hát không thiên-thần tọc-mạch
    tôi hát không các bác già ngáp vặt
    tôi hát không jời, tôi hát không em

    May 21st 2025

    By anhoangtrungtuong
    Clara21Vuthanhnguyen thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Đúng rồi, Tất nhiên.
    Và, nếu cho cụ ngồi vào đó, tôi e, cụ mô tả còn loằng ngoằn hơn nữa ấy chứ.
    Thời thế, thế thời nó thế. Bởi vì, cha ông ta bảo: Viết thì phải lách, gọi là viết lách. Hehe.

    Sự Thật, hok nằm ở qui trình, chả nằm ở văn bản, cũng ko ở mô tả. Nó nằm ở đâu trong đầu mỗi người, muh kỳ lạ là, hok ai chịu nói ra.
    Clara21Vuthanhnguyen thích bài này.

Chia sẻ trang này