Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

903 người đang online, trong đó có 361 thành viên. 07:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2084530 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Carlo Ancelotti chưa từng là người dễ bị ấn tượng. Nhưng vào một ngày hè năm 2003 tại sân bay Malpensa, khi đón một chàng trai gầy gò, tóc rẽ ngôi gọn gàng, đeo kính và mặc vest chỉnh tề bước xuống từ chuyến bay São Paulo–Milan, ông đã phải thốt lên trong lòng:

    “Đây là cầu thủ mà chúng ta vừa mua sao? Hay một sinh viên đến nhầm chỗ?”

    Chàng trai ấy là Ricardo Kaká, 21 tuổi, tân binh được Milan đưa về với mức giá gần 8,5 triệu euro.

    Vào thời điểm đó, Serie A là nơi sinh tồn của những chiến binh – một giải đấu nặng tính chiến thuật, đầy va chạm, và sở hữu hàng loạt huyền thoại như Maldini, Cafu, Nesta, Pirlo, Gattuso.

    Trong mắt nhiều người, Kaká trông quá mong manh, quá thư sinh để có thể sống sót giữa rừng thép ấy.

    Tuy nhiên, tất cả nghi ngờ đã bị dập tắt chỉ trong buổi tập đầu tiên tại Milanello. Carlo Ancelotti kể lại:

    “Trong buổi tập đó, Gattuso, với bản năng chiến binh của mình, lập tức lao vào Kaká như mọi khi. Cậu bị đẩy mạnh, nhưng vẫn giữ được bóng. Sau đó là Nesta, một trong những trung vệ vững vàng nhất thế giới, cũng không thể ngăn cậu ấy đi bóng. Tôi nhìn thấy cảnh đó và không thể nói thêm gì.

    Chúng tôi tháo kính sinh viên của cậu ấy ra, mặc cho cậu ấy bộ đồ bóng đá – và một hiện tượng xuất hiện.”

    Khả năng xử lý bóng trong phạm vi hẹp, tăng tốc từ trạng thái đứng yên, nhãn quan chiến thuật sắc sảo và lối chơi thanh thoát khiến Kaká như đến từ một thế giới khác.

    Anh không cần va chạm để thắng, không cần tranh chấp để vượt lên.

    Chỉ bằng những cú đẩy bóng nhẹ và bước chạy thoát ẩn hiện, Kaká khiến mọi hàng thủ hàng đầu châu Âu rối loạn.

    Ngay trong mùa giải đầu tiên, Kaká đã chiếm suất đá chính, ghi 10 bàn thắng và trở thành linh hồn trong đội hình Milan.

    Đến năm 2007, anh dẫn dắt Rossoneri đến chức vô địch Champions League và được vinh danh với Quả Bóng Vàng – vượt qua cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi khi cả hai mới chỉ chớm thời kỳ đỉnh cao.

    Điều khiến Kaká khác biệt không nằm ở danh hiệu mà ở thần thái.

    Trong một thời đại bóng đá bắt đầu bị chi phối bởi thị trường và hào nhoáng, anh vẫn giữ sự điềm tĩnh, lối sống kín đáo và niềm tin tôn giáo sâu sắc.

    Một cầu thủ nổi tiếng toàn cầu nhưng không chạy theo ồn ào, luôn dành một khoảnh khắc cầu nguyện sau mỗi lần ghi bàn, như thể bóng đá với anh là sứ mệnh thiêng liêng chứ không phải chỉ là danh vọng.
    anime2048, Binh Yen, Clara215 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Phong trào toàn dân nhiếc móc + dậy dỗ 2 lãnh đạo lỡ đọc sai một con số đã hết chưa cccm? Tôi sợ quá, tôi đi trốn giờ mới ngoi lên. :))

    Đùa chứ, lãnh đạo cũng là người, cũng có lúc nhầm lẫn. Ở trong tâm của cuộc đại cách mạng, cường độ làm việc càng cao càng khó tránh khỏi sơ suất.

    Còn mình, cũng đâu phải là thánh nhân mà không bao giờ sai, nên được quyền dạy dỗ người khác?

    Đọc sai, đọc nhầm thì đọc lại, đã chết ai đâu mà có anh gào lên bảo “sai chết người”?

    Thay vì cười xòa cho qua, vì ai cũng biết là nhầm lẫn rồi chứ có ai tin con số đọc nhầm ấy là thật đâu, thì nâng quan điểm lên, rồi tự cho mình quyền xúc xiểm cả đời công tác của người ta, nhổ toẹt vào tư cách người ta, và lên đồng khắp lượt. Là biến cái sai của người ta thành cái sai của mình rồi đó.

    Mà lạ, toàn đàn ông U60, U70 lớn giọng, rỉa rói ghê gớm hơn cánh đàn bà chúng tôi.

    Xin lỗi các anh trong friend list, cho tôi nói thẳng nhé: Hay ho ở đâu tôi chưa thấy, chỉ thấy cay nghiệt, u uất, bi phẫn tràn ngập như bão trong chén trà.

    P/s: Những người vừa thông minh vừa hài hước, có lối ứng xử “biến chuyện to thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ xem như không có”, ở đâu cả rồi?

    By một nhà thơ nữ già rồi
    Clara21, Soigia271, gadabong1 người khác thích bài này.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.277
    Sep chứng khoán khoái lắm khi báo cái tài khoản tăng
    Sếp nhỉ cũng khoái
    Toàn là ảo các sếp không biết đâu
    Có cpi và gdp rồi
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ, Từng nghe tới 1 loại Tri thức Xuyên Không gian, Xuyên Thời gian chưa? Trên đời, Có 1 loại tri thức Vĩnh hằng, xuyên không gian, xuyên thời gian, Không Sinh Ra, Không Diệt, Mà Hiện Hữu.
    Khi nào, cụ chạm vào thứ tri thức ấy, mới thật là tri thức thứ thật, chứ, tôi thật tình, thương , thương cho cụ, đi đọc rất nhiều, vơ rất nhiều thứ, nhưng... rồi, cụ bội thực tri thức mất, eo ôi, một bữa no tri thức

    Nó, như việc, TQ, Chết Trên Một Nền Tri Thức No, Giỏi, Mưu Sâu, Kế Bẩn, Hèn Mọn.
    Kinh Tế TQ, chết ngay trên một núi tiền
    XH TQ, Chết vì quá giỏi, quá nguy hiểm, vì no tri thức.
    Tất nhiên, Tôi viết thật, rất đơn giản. Nhưng, để chạm tới điều ấy, có khi, cụ lại tốn 10 năm....chưa hẳn hiểu hết như nào là Kẻ Chết Vì No Tri Thức.


    Trên Đời, Mấy Ai Tin, Rằng, Có 1 thứ , một Nền Tri Thức: Không Sinh, Không Diệt, Lại Hiện Hữu Vĩnh Hằng, Xuyên Không Gian, Xuyên Tận Thời Gian.

    Thứ ấy, Hiện Hữu, rất kỳ lạ! Khi nào, cụ Chạm vào , thì, cụ sẽ thấy, tất cả những gì, mà cụ đọc và thu nạp vào, nó chưa đủ được gọi là Rác!
    --- Gộp bài viết, 05/07/2025, Bài cũ: 05/07/2025 ---
    GDP , CPI sau này, đích thân tôi sẽ đập bỏ các công thức hiện nay của nó, và tái lập lại nó, Khai sinh lại nó ở 1 cấp cao hơn toàn cầu.
    Clara21, Soigia271m_sieudn thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.277
    Đừng ngộ chữ là OK
    Bán hàng các nơi ế
    Coi đông khách mà vẫn không có lâi
    --- Gộp bài viết, 05/07/2025 ---
    Tuan sau vàng lên
    Ocb cũng lên
    Clara21, FBV, Soigia2711 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    60.541
    Đúng là văn của nhà thơ "cánh đàn bà".
    Tớ éo chởi vì hấn nhầm số.
    Tớ chởi vì cái đáng chới ko đc chởi.
    Bẩu nông cạn kệ tớ, tớ thích thế.
    Kiểu kiểu xem đá bóng tức trọng tài nhưng chởi toáng "dkmm xếp!" :((
    Mà nhầm chuyện rì thế, ai nhầm? =))
    %%-%%-%%-
    Clara21, Soigia271giavanchuakhon thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Cứ tưng tức là phọt thoai cụ Khờ, việc giề phải cần có chuyện mới phọt

    Giàng ơi
    Clara21, Soigia271Ttkh19 thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Tráp kí 劄記 có âm bạch thoại Hán Đường là Chép ghi.

    Hai chữ này xuất hiện đầu tiên ở sách Chu tử ngữ loại thời Nam Tống.

    Học thuật phương Tây nói chung và Marxist nói riêng, chủ quan cho rằng ngôn ngữ được sáng tạo bởi quần chúng cần lao.

    Điều đó không đúng với nền văn minh Á Đông tiền khai dùng văn tự (chứ không thuần túy ghi âm) của chúng ta.

    Hầu hết Việt âm đều gắn với các chữ Nho và các học giả, rất rõ ràng.

    Những thứ do thứ dân “sáng tạo” có thể nói là đếm trên đầu ngón tay.

    Thờ Tây, mù quáng áp đặt tiêu chuẩn tailong vào nghiên cứu tiếng Việt thì chỉ viết ra toàn rác rưởi mà thôi!

    By truong thai du
    Soigia271 thích bài này.
  9. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    55.125
    Bà ấy như bao người dân đen bà ấy có thể nhầm lẫn! Nhưng tại sao sự nhầm lẫn ấy lại được giang cư mận biến thành “viral” như vậy mới có nhiều điều để ngẫm!. :)
    Tại sao và khi nào thì cũng nhầm lẫn ấy lại được cười xòa cho qua?! :))
    Soigia271, ConKhiNhogiavanchuakhon thích bài này.
    giavanchuakhon đã loan bài này
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Vui lém cụ, Làng cười

    Chỉ cần xem TV, nghe đài đọc báo và lên mạng, cả làng cười suốt ngày

    Chương trình hài đặc sắc nhất lại còn miễn phí, cứ 19 giờ hàng ngày, cười không khép nổi mồm, đúng bữa cơm tối của mọi gia đình

    Ai cũng sống lâu, sảng khoái và vô cùng hạnh phúc
    Soigia271 thích bài này.

Chia sẻ trang này