Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

368 người đang online, trong đó có 147 thành viên. 06:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2085717 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Có vẻ anh vượng sẽ làm được nhiều việc lớn nữa cho Vn
    viettran74100k thích bài này.
  2. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.738
    Anh ấy cầm vàng đợt này còn ngon hơn đầy người cầm cổ phiếu.
    viettran74, Magnoliapinkthatha_chamchi thích bài này.
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.043
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    thatha_chamchi100k thích bài này.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.043
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Đọc cái phóng sự cho thuê bụng này, anh chợt nhớ đến một chị bạn làm dịch vụ này cho khách hàng cao cấp.

    Ở đông lào có nhiều người có tiền, không muốn tự sinh con hoặc không thể tự sinh được hoặc muốn có con như ý muốn, và họ hay dùng đến dịch vụ đẻ thuê này. Theo anh biết thì giá 350 triệu không có đâu, hồi mấy năm trước đã là 500-600. Còn với dịch vụ VIP thì vài tỷ là thường.

    Nhiều bà sinh con rồi seo phi hớn hở trong bệnh viện, cười toe toét cạnh đứa bé sơ sinh, nhưng thực ra là ảo. Người cho thuê bụng đẻ xong cái là được đưa ngay qua phòng khác, bà chủ lao vào thay đồ rồi diễn như thật. Chồng cũng ôm hoa tặng, khóc lóc như người lớn.

    Để cho khớp, trước đó bà chủ cũng phải mặc đồ bầu, độn bụng, lên báo tâm sự như thật.

    Giấy tờ các cái đều làm được vì con thật mà. Đem xét nghiệm ADN cái là xong.

    Nhưng bà bạn anh lại không có con, nói chính xác là có một đứa mà bị tai nạn rồi mất. Bả với chồng vô cùng đau khổ nhưng không sinh con nữa.

    Dĩ nhiên bả chẳng thiếu tiền và dễ dàng nhờ sinh hộ cho vài đứa.

    Nhưng bả không làm.

    Có hôm anh tò mò hỏi lý do tại sao chị không làm thêm một đứa?

    Bả nói, nỗi đau mất con quá lớn và quá khủng khiếp nên cả hai vợ chồng không muốn và không đủ can đảm chịu đựng lần nữa.

    Anh im lặng và chợt nghĩ, thực ra gánh nặng làm cha mẹ lớn nhất không phải là chi phí nuôi con và thời gian cũng như sức lực bỏ ra cho con mà là nỗi lo cho chúng. Một nỗi lo ám ảnh cả đời. Bạn có thể ốm đau, chảy máu, phóng xe như điên nhưng nỗi lo con bạn bị gì đó là một gánh nặng khôn kham.

    Một bạn fb anh từng viết, thấy con ẻ được sau 3 ngày không ẻ, mà bạn ấy vừa rửa đít cho con vừa khóc!

    Cũng có thể vì bây giờ nuôi con kỹ quá và ít quá, ngày xưa các cụ đẻ 10 giữ được 8 là vui. Con cái nhiều khi đi ngủ trên cây cũng không biết. Anh nhớ dân Tây Tạng còn nhúng trẻ sơ sinh xuống suối băng, đứa nào sống được thì nuôi.

    Nhiều khi nghĩ bọn bạch tuộc chính ra khôn hơn người. Thấy gái cái là nó dứt nguyên con cu ra quăng cho gái rồi chạy.

    By thienluong
    --- Gộp bài viết, 17/07/2025, Bài cũ: 17/07/2025 ---
    https://tuoitre.vn/dieu-tra-phanh-p...-gia-350-600-trieu-dong-20250717085805876.htm
    --- Gộp bài viết, 17/07/2025 ---
    Thế tháng 9 này có nâng không cụ 100

    Lại úp bô rồi à
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Nay cụ mới nói câu thật kinh. Hehe
    phikhonglo thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.061
    Hi hi ...
    Tôi cũng thấy mãn nhãn !
    Nhưng là mãn nhãn với cảnh trí non sông !
    Vietnam mình cảnh quan đẹp thật !
    ***
    Còn vũ khí thì tôi biết là, kể cả Vũ khí của Mỹ, của Nga, của TQ gì gì ... Cũng không xi nhê gì ! Chẳng có gì ấn tượng cả !
    Nổ bùm ... Bay qua... Rồi bay lại ... rồi nổ bùm ... Cho dzui thôi ! Cho tốn kém, cho làm nghèo nhau, làm khổ nhau chút chơi... thế thôi !!! Chứ vũ khí không làm cho ai thắng ai cả !
    Mỹ hay Nga hay Trung gì gì cũng không thắng nổi một QG nho nhỏ thôi, nếu bằng vũ khí !
    Cho nên, những cường quốc cũng đừng có lừa tôi, đừng có doạ tôi ... Nếu bằng chiến tranh, nếu bằng quân sự ! He he...
    Biết tỏng !
    Nhìn hoài vào lịch sử ! Chưa thấy ai thắng ai bằng chiến tranh quân sự cả ! Cho nên biết tỏng !!!:)]:)]:-j:-j:-j
    viettran74, ConKhiNho, Clara213 người khác thích bài này.
    giavanchuakhon đã loan bài này
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.653
    Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng làm việc với FTSE Russell về nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam

Chia sẻ trang này