Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

173 người đang online, trong đó có 69 thành viên. 02:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2085602 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    100k thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.061
    . Uhm ...
    . Họ sẽ thêm một đập lớn ở vùng Tây Tạng .
    Nhưng dỡ bỏ hàng trăm đập nhỏ. Trả lại hiệu thế và dòng chảy tự nhiên .
    Điều này gợi cho chúng ta quan điểm : Không phải cái gì bỏ đi, bị thay thế dần đi nghĩa là nó không hữu ích trong quá khứ. Không phải dỡ bỏ hàng trăm đập nghĩa là hàng trăm đập ấy là sai, là không hiệu quả trong quá khứ. Có những thứ phù hợp tình huống quá khứ, mang lại hiệu quả trong quá khứ. Nhưng cục diện và bước tiến khiến chúng ko còn hiệu quả khi khấu trừ nhau giữa 02 mặt , giữa điểm mạnh điểm yếu.
    ( Gợi suy nghĩ tiếp : Xe xăng dầu, động cơ xăng dầu ... Sẽ vẫn còn tồn tại lâu nữa chứ không thể kết thúc. Động cơ đốt trong chắc chắn còn tồn tại lâu dài !!! Không cần thiết đặt vấn đề kết thúc chúng. Nhưng thay thế dần, giảm dần ở mức phù hợp không gây Sốc, gây cản trở cuộc sống và sự phát triển thì sẽ là rất nên. Chúng hữu ích trong quá khứ. Con người hàm ơn chúng. Nhưng cần thiết thay thế dần ... Nếu muốn nghĩ đến tương lai xa . )
    . Việc thay đổi sự phân bổ khối lượng trên bề mặt trái đất thì đúng là sẽ có ảnh hưởng đến trục quay và vận tốc quay. (Trước đây, một số nhà khoa học cũng tính toán mức ảnh hưởng của khối lượng nước dồn tích do xây đập Tam Hiệp ...) .
    Thực ra, rất bé !!! Và thực ra, trái đất cũng tự có sự thay đổi về trục, về vận tốc, về đường sức của từ trường . Sự thay đổi tự nhiên này đo đạc biến thiên bằng đơn vị tính hàng triệu năm.
    ( Ha ha ... Mà con người thì tàn phá hành tinh xanh với tốc độ "phút mốt - theo từ ngữ của anh Già" ... Với tốc độ đó thì sự sống có lẽ cũng chỉ "phút ba, phút tư, phút năm gì đấy thui". => Thì những thứ "dính dáng đến đơn vị tính triệu năm" có lẽ ko cần quan tâm chi mấy chút, nhỉ ? ) .:D:D:D%%-:bz
    Last edited: 24/07/2025
    100k, Colourful04, khoaivn4 người khác thích bài này.
  3. Minhtuyen190920

    Minhtuyen190920 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2024
    Đã được thích:
    971
    BDS có BVL năm nay là năm đạt lợi nhuận cao nhất từ lúc lên sàn,dự án gối đầu nhiều hàng siêu cô đặc :drm2
    100kthatha_chamchi thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    Chủ yếu 300 đập phải phá ở sông Dương tử là để cứu 2 loài cá nổi tiếng đặc biệt sắp tuyệt chủng

    Khi đã giàu, con người hay làm những việc buồn cười, hy sinh bao tiền của công sức để cứu cá mú tôm cua ếch nhái

    Rất nhiều nhà khoa học TQ đã dùng cả cuộc đời của họ để theo dõi nghiên cứu biến đổi sinh thái dòng sông Dương tử, để van xin nhân dân, tài phiệt và chính phủ TQ cứu tôm cua cá mú sông Dương tử

    Và trời đã chiều lòng họ, cú phá 300 đập vửa rồi là động thái to vĩ đại với họ, chứ họ đã xin được rất nhiều tiền để làm bẫy nhảy, làm ống lồng....để cá mú ngược xuôi khắp dòng sông cho việc đẻ đái 30-40 năm qua rồi
    100k, khoaivn, Clara211 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tôi nghĩ, Nó Ko kịp Nữa, Vì Nó Lệch Tâm Trục Quá Lớn Và Nhận Diện Quá Trễ. Loài Loài Người , Nhân Loại Người Ta Chưa Bao Giờ , Chưa Bao Giờ Thực Sự Hiểu Sự Diệu Kỳ Của Tạo Hóa Và Mẹ Trái Đất.
    Vì sự lệch pha trục quá lâu, muh sự tái tạo ko kịp, nên, nhanh thì 3..5, vừa vừa thì trong 10...20 năm tới, chậm thì 30..60 năm, cụ sẽ thấy Trái Đất sẽ tách vỏ các đại lục mới, tức là, có những nơi trái đất sẽ tự tách khe, tạo biển, sông, tự tái tạo dòng chảy, có những châu lục sẽ chìm bởi nước biển, và có những nơi đảo nỗi lên lại như 1 phần kỷ nguyên hậu kỷ băng hà
    Điều này, đồng nghĩa, Trong 3..5..10 năm..20 năm hay 60 năm tới, nhất là 3 năm tới, tôi dự thấy, sẽ có rất nhiều sóng thần, thiên tai và động đất vì sang chấn tự tách vỡ tự rái cấu trúc sinh quyển của Đất Mẹ Địa Mẫu.

    Trong 20 năm đầu đại chu kỳ vũ trụ trái đất cõi ta bà này, có lẽ, chu kỳ sóng thần, động đất, chia tách lại đại lục đất liền sẽ xảy ra, như 1 cách muh các đại chu kỳ trước từng xảy ra. Nhưng, hãy hy vọng nó ở qui mô, mức độ sửa chữa đủ để nhân loại tĩnh thức chứ không hủy diệt.
    Ami18, 100k, AlexDo1 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Anh am hiểu thật , thủng thẳng bình tĩnh hiểu sâu xa các thứ các cái :)
    Vuthanhnguyen100k thích bài này.
  7. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.507
    Vấn đề là "cần thiết thay thế dần ... Nếu muốn nghĩ đến tương lai xa" bác nhỉ!
    ...tôi lại liên tưởng đến câu chuyện.
    Xoá tên Quận nhưng "anh Xã" được nghỉ và rồi "anh Quận" được nhận việc của 5 "anh Xã" để làm biến anh thành anh "Quận xã"...
    Dân hỏi anh "Quận xã" thế là anh í "Quần xa":))
    ... A zai...thay nhanh quá đâm ra8->
    Clara21, Vuthanhnguyen, FBV2 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    Tuổi cũng quá cao rồi, không ngay tắp lự thì có khi chẳng làm nổi việc gì

    Nhà lại bao việc

    Cuối cùng, vẫn chết ông dân đen, bổ nháo bổ nhào

    Cơ mờ, dưỡn dẹo 10-12 năm rồi, từng đấy thời gian, thiên hạ nó phi tít mù, thôi thì, tất cả cùng phải gắng, không đời con cháu nó lại mất công chửi chúng mình
    --- Gộp bài viết, 24/07/2025, Bài cũ: 24/07/2025 ---
    Chiều chuộng nhân dân ra phết

    Đùa đâu

    https://vnexpress.net/diem-tam-mien-phi-o-cac-trung-tam-hanh-chinh-tp-hcm-4918152.html
    --- Gộp bài viết, 24/07/2025 ---
    Hơn cả khách sạn

    Vãi phết với anh em đày tớ

    Giàng ơi
    --- Gộp bài viết, 24/07/2025 ---
    Đừng đùa công tác dân vận của cs


    ---////

    Nguồn chi phí được xã hội hóa, mỗi ngày khoảng 400.000 đồng.

    "Kinh phí không lớn nhưng hiệu quả rõ rệt.

    Người dân thấy chính quyền thân thiện, chu đáo, giảm căng thẳng khi làm thủ tục", ông Bình nói.
    --- Gộp bài viết, 24/07/2025 ---
    Cứ mạnh dạn nhờ nhân dân

    Bác nói rồi:

    Dễ trăm lần không dân cũng chịu

    Khó vạn lần dân liệu cũng xong

    -----

    Tân tổng lên phát, có ngay 68 nhờ nhân dân cả nước làm kinh tế

    Yên tâm: Sẽ lồng thách

    Chỉ cần đày tớ có nhời, nhờ nhân dân

    Cần gì thiên tài rồi lực lượng nào ghê gớm đâu

    Bàn lùi bàn tiến, gạt hết, xứ này phá thối là giỏi, bàn lắm chỉ béo lũ múa môi lấy gạo

    Mở cổng, thả nhân dân ra cho họ làm, lồng thách sớm muộn thoai
    gadabong, drphucqt100k thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    Quê hương tôi có con sông xanh biếc
    Nước gương trong soi tóc những hàng tre
    Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
    Toả nắng xuống lòng sông lấp loáng
    Chẳng biết nước có giữ ngày, giữ tháng
    Giữ bao nhiêu kỷ niệm giữa dòng trôi?
    Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi!
    Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ
    Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ
    Sông của miền Nam nước Việt thân yêu

    Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu
    Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy
    Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
    Bầy chim non bơi lội trên sông
    Tôi giơ tay ôm nước vào lòng
    Sông mở nước ôm tôi vào dạ
    Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả
    Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông
    Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng
    Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến
    Nhưng lòng tôi như mưa nguồn, gió biển
    Vẫn trở về lưu luyến bên sông

    Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc
    Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc
    Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng “miền Nam”
    Tôi nhớ không nguôi ánh sáng màu vàng
    Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc
    Tôi nhớ cả những người không quen biết...
    Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây
    Bỗng nghe dâng cả một nỗi tràn đầy
    Hình ảnh con sông quê mát rượi
    Lai láng chảy, lòng tôi như suối tưới
    Quê hương ơi! lòng tôi cũng như sông
    Tình Bắc Nam chung chảy một dòng
    Không gành thác nào ngăn cản được
    Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước
    Tôi sẽ về sông nước của quê hương
    Tôi sẽ về sông nước của tình thương

    Tế Hanh


    6-1956
    codienlanh thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Họ Xuất Khẩu Rác Tư Duy.
    Đó là Mô hình Xuất Khẩu Năng Lượng Tiêu Cực Nhân Danh Sự Tiến Bộ Khoa Học Và Tri Thức. Nó Đánh Vào Sự Mê Muội Thiếu Hiểu Biết Cấp Độ Sâu Của Các Quốc Gia Dân Tộc Chậm Tiến.
    VD chúng ta Thấy, VN khi 1986 từ mở cửa, Thay vì làm qui hoạch, mở nền cơ khí, và logicstic, nhập ô tô cho dân sài, thì lại thành Bãi Rác Xe Máy TQ Rồi Xe Máy Nhật, Trong Khi, Sự Lựa Chọn Ta Hoàn Toàn Có Thể Làm Qui Hoạch Và Sài Ô Tô.

    Người ta tạo ra 1 Matrix bát nháo qui hoạch, loay hoay trong vũng Ao đó, rồi bơm Cho Xe Máy. Vì Ko có lựa Chọn Nào Khác.
    Mà, qui hoạch, có gì to tát đâu? Đường xá = Chỉ bê tông, cốt thép, xi măng, nhựa, hóa chất xây dựng làm đường, công nghệ làm đường, ta hoàn toàn bao phủ 1 cách đơn giản vì nhà máy xi măng ta có, nhưa đường đổi từ dầu mỏ ta có... sắt thép ta tái chế từ bãi rác thế giới cũng hok khó... hóa chất từ viện nghiên cứu và trường ĐH BK HN, HCM dư sài... nói chung... tất cả đều ko khó.
    Nhưng, ta, vỗ tay, vui, vì con đường làng bê tông nông thôn vĩ đại mà Phải Nhà Nước và Nhân Dân Cùng Làm. Một Cây Cầu Dân Sinh Qua Con Kênh Xanh Xanh Thơ Mộng Thay Thế Cầu Tỏm, Cầu Tre, Cầu Khỉ... cũng phải nhân danh Từ Thiện ban phát cho dân sài mới làm nỗi, nhân danh Từ Thiện, Bố Thí của Phật mới đi xây được cái cây cầu như thế, mới cho được cái áo ấm, một ngôi trường bản làng xa xăm. Tại sao như thế?
    Đơn giản, trật tự lòng thương được xây dựng trên sự ưa thích sự ban phát như thế để đổi lấy danh vọng và lòng biết ơn từ sự bố thí ban phước của những loài người tham phước thay vì biết ơn Bậc Thánh, Tiền Nhân, Chúa, Phật, Trời, Đất Mẹ, Vũ Trụ!

Chia sẻ trang này