Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

1106 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 22:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2085548 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.634
    Giống @FBV thoai, chỗ nào hắn chẳng úp bô

    Và tất nhiên, tụi chuyên quy chụp thì chúng bảo thủ lém, sán mà

    Kiến thức chẳng có gì, nhưng cứ quy chụp, 10 năm nữa thế nhân mới hiểu, kệ, cứ quy chụp thoai
    FBV thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.634
    Lâu rồi, tôi hông đọc cái gì do @FBV viết cả, thành ra còm qua lại của chúng ta nhạt thếch, thiên hạ họ còn chẳng thèm ngó

    Chứ, xưa kia, trí tuệ chúng ta minh mẫn, bà con đọc còm qua lại của chúng ta rồi lai ầm ầm, khen tung tơi, mũi chúng ta nổ đùng đùng doe ra như mũi trư đại nhân

    Giờ thì dúm dó, viết xong hóng 8 ngày mới thấy 1 lai mà mừng rớt nước mắt
    baofallnguyenFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Nhìn thì giống, muh không giống, không khác, mà không giống, như cách: Tri thức không sinh không diệt nhưng lại hiện hữu.
    Khi nào, bác chạm được tầng tri thức như vậy, bạn mới thấy, điều tôi nói đơn giản vô cùng
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Giờ viết xong, Tự mình like cho mình chớ. Ta lại tự tạo ra rác, ta tự dọn, chớ ai dọn đâu? Nhưng, Cũng tự tạo ra tri thức và tự thưởng thức thủ dâm 1 mình.

    VD, Tôi viết: Pin, có 2 hiện tượng: Tán Xạ Ion Khối Kim Loại Pin, Tán Xạ Tích Tụ Cộng Hưởng Nhiệt gây nóng môi trường, trái đất ở 1 khu vực địa lý bị cưỡng bức.

    Khi tôi viết một thứ tri thức như vậy, đâu phải để câu like? mà là để thông báo 1 hiện tượng của Pin và Xe Pin, Và Tôi xác lập lại thủ dâm tri thức chính mình thông báo kiểu như, tôi chém gió, quí vị đừng tin.

    Khi tôi viết, Để chứng minh 2 điều trên, làm được 10 cái bằng tiến sỹ y sinh lý hóa sinh lượng tử chuyên ngành, Bị cụ chủ chưởi cho. Tất nhiên, tôi biết sẽ bị cháo chưởi hoặc bảo ngáo, ảo, ngạo mạn tri thức, nhưng, tôi vẫn viết, đơn giản, tôi nói sự thật. Tôi biết nó thật, nhưng vì tôi cũng biết ko ai tin, nên tôi tự tin mà viết!
    Ami18mailinh82 thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.634
    Tôi sẽ đọc, khi @FBV nguôi ngoai và viết đúng chất nghiên cứu khi xưa

    Kiến thức của @FBV chất, hàn lâm, có thể mới, nhưng với tôi thì chưa bao giờ thấy khó, thậm chí @FBV phương pháp sư phạm cực kém, nên vài năm qua, tôi rất tích cực chắt lọc và diễn giải dễ đọc cho mọi người, chứ viết hổ lốn như @FBV thì ma nó đọc
    hainq470FBV thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.634
    Dốt mà

    Tôi đọc cũng thấy dốt, nó không dốt ở chuyên môn, mà dốt ở 3/4 bài viết dùng để:

    - tâng bốc bản thân kiểu ngu dốt, ta giỏi hơn cả ông lọ bà chai

    - chửi cnxh chửi cncs chửi pu chửi tập và cun cút nịnh trumpt

    - phần chuyên môn thì không biết đúng sai, nhặt ở đâu hay lại AI, tôi cũng chẳng đọc, nên chẳng biết đúng sai
    FBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Thứ tôi viết, AI nó còn chưa được nạp vào. Ở đấy muh đòi đi nhại AI. Vì tôi viết đơn giản, AI nó phức Tạp.
    Muốn Viết như xưa thì tốn times lắm, hok đủ times, và nó ko sinh trí huệ mà chỉ sinh tri thức, cái tôi cần: Ta chẳng là ai cả, ta là tất cả, không cần khẳng định cái tôi, hay tôi tìm tôi, tôi là ai...v.v như thiên hạ cần.
    Tôi chỉ đơn giản: Thấy cái gì quí vị sai, lệch, tôi nắng gân lệch, thế thôi, ai chịu đau thì sẽ khỏi bị bệnh lệch xương tri thức, khỏi bị u mê trí tuệ.
    riddANHMEU thích bài này.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Tôi nói rồi, Cho cụ cả 1 tiên đề về Xác Lập tri thức, rất tiếc, cụ bỏ qua vì ko hiểu:
    Tiên đề 1: Chúng ta không thể bảo 1 ai đó ngu, hay dốt, khi họ chưa từng thông minh hay khôn.
    Tiên đề 2: Chúng ta, cũng khổng thể bảo ai đó thông minh, khôn, khi họ chưa từng ngu, dốt.

    KL: Tôi, chỉ xác lập 2 tiên đề bất tri như thế
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.634
    Trình sư phạm đã kém rồi, thì cố viết ngắn gọn

    Đây lại, tri thức kiểu chó gì mà bài viết 500 chữ thì 490 chữ lồng ghép tâng bốc bản thân kết hợp chửi bới cncs cnxh chửi pu chửi tập và nịnh trumpt cun cút

    Vãi bài khoa học
    FBV thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Chủ đề Ngày Hôm Nay:

    Chúng Ta đọc đâu đó một Câu : " Chỉ Cần Bạn Lương Thiện, Trời Xanh Sẽ An Bài"

    Câu Này, Mâu Thuẩn Với Chí Phèo Của Nam Cao: Ai Cho Tao Lương Thiện? Như vậy, Cái Lương Thiện Bạn Nghĩ, Với Cái Lương Thiện Trời Diễn Dịch Và Lương Thiện Của Xã Hội, Thể Chế, Nó Đâu Đã Khớp Nhau?

    Vậy, Nó Nằm Ở Đâu?


    Chúng Ta Xét Tiếp Câu:
    "Thiên Địa Vô Ngôn Nhưng Hữu Tình"


    Như vậy, Thiện Lương, Phải xét trên Hữu Tình, Có Tình, Thì Có Lý, Tình Lý Sinh Yêu Thương, Yêu Thương Sinh Trí Tuệ, Trí Tuệ Tinh TẤN dày công Yêu Thương, Dày Công hữu tình hữu ý hữu lý , cho đi không dính mắt gì... thì như cách Bố Thí Phật Dạy, Như Cách Yêu Thương Cứu Rỗi Chúa Trao, Khi Ấy, Bồ Đề Tâm Khai Mở. VẠN VẬT TƯƠNG ĐỒNG, NHẤT THỂ HÒA NHAU, KHÔNG HỌC MÀ BIẾT, KHÔNG CẦU MÀ ĐẮC, KHÔNG TÌM MÀ GẶP, KHÔNG TU MÀ CHỨNG, KHÔNG PHÁP MÀ NGỘ KHÔNG DÀNH MÀ ĐẠT, KHÔNG CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH

Chia sẻ trang này