Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jun 16, 2025.

833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 07:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,334
    Đằng nào e cũng chạ hiểu a nói gì trong cmt này, nhưng vẫn like ;))

    À, (dư nợ tín dụng)/GDP ~ 134% thì cũng căng thẳng ghia anh nhể, 4/3 GDP còn gì. Vậy nếu là leader anh sẽ luôn care:
    - quản lý vốn hiệu quả.
    - Bông gòn hút nc rồi khi cần lại vắt nc tù miếng bông ra.
    - Thúc Đtc hạ tầng

    Phỏng anh? Còn gì hay nữa ko khai sáng em với :)
    khoaivn and FBV like this.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Hây dza , @FBV ơi là FBV .:D
    Những thứ FBV nói đều là suy nghĩ và theo tư duy chủ quan của cậu , trừ khi đã được chứng minh thực tiễn thì hãy khẳng định và bảo đó là đúng , là tri thức gốc , là sự thật ...
    Còn nếu chỉ là suy luận dự báo thì cũng cần khiêm tốn chút và chờ thời gian kiểm chứng thôi chứ sao dám tự khẳng định là nó rồi sẽ đúng và người ta là sai ?!

    Cái gì mà quý vị sai lệch nên nắn gân với chỉnh sửa , rồi phải chịu đau để FBV nắn cho khỏi lệch xương tri thức với khỏi u mê trí tuệ ?!!
    Nghe có vẻ như một sự chắc mẩm FBV tự cho mình là thầy thuốc vĩ đại có thể chữa khỏi cho mọi người nhưng lại chưa đưa ra được lý lẽ thuyết phục để người ta hiểu và tin thì người ta mới dám chịu đau cho cậu nắn xương nắn gân cho chứ :D

    Đằng này , khi bị phản biện thì lại buông ra một câu : đến 10 năm nữa cũng không hiểu được điều ông FBV nói đâu . Hỏi đố ai mở miệng nói tiếp được nữa :)). Ở đó mà đòi chịu đau cho cậu nắn xương .:D

    P/s : Tớ chỉ góp ý thế thôi . Không tranh luận gì về vấn đề này đâu nhé ! :D
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    Hồi hổi còn dùng chữ hán, gặp cơn xiêm với khờ me đánh nhau thía này, kiểu gì vua hán cũng tê lê phôn cho đại cồ việt phi ngựa sang xem 2 thằng em làm gì mà ì xèo thía, có gì véo tai mỗi đứa 1 cái, bảo thôi đi 9 bỏ làm 10 cho gọn

    Nay không thấy to nhỏ trên truyền thông, nhưng hậu kỳ thì thế nào chẳng đang có người sang chuyện trò hỏi han

    Cả 2 ông, thái lẫn cam cóa đánh trận nào ra hồn đâu, bắn nhau loạn lên, cả lựu pháo lẫn máy bay mà chẳng thấy ai chết

    Giàng ơi, đánh trên còm à
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Thì đơn giản, nó ko đúng hok sai, lấy gì thực chứng
    Tỷ dụ, bác gái học i² = 1
    Thiên hạ chơi: i² = -1
    Cái nào sài cũng oki
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2022
    Likes Received:
    37,286
    Thị trường đang ghi nhận dòng tiền FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội) đổ vào rất mạnh, khiến các nhà đầu tư đã "full cash" trong suốt thời gian qua buộc phải mua đuổi ở vùng giá cao. Điều này không chỉ đẩy mạnh FOMO mà còn kéo theo sự gia tăng đáng kể về thanh khoản.

    Về mặt kỹ thuật, VN-Index hiện chỉ mới hoàn thành sóng 1 (sóng khởi động) trong chu kỳ tăng. Sắp tới, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp điều chỉnh của sóng 2.

    => Nhịp điều chỉnh đầu tiên có thể sẽ có biên độ lớn do ảnh hưởng mạnh từ nhóm cổ phiếu trụ đã dẫn dắt thị trường trong giai đoạn vừa qua. Tuy nhiên, sau cú "rũ" đầu tiên này, thị trường sẽ dần hình thành các nhịp dao động “nhấp nhả”, biên độ điều chỉnh sẽ thu hẹp và xu hướng sẽ chuyển sang sóng 3 — thường là sóng tăng mạnh nhất trong chu kỳ.:D:drm
    bogia_CK, ridd, Tun35 and 11 others like this.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    242,590
    NỮ ĐẠI GIA VÀ CHÀNG HÀN SĨ.
    Phone reo. 10 PM. Hồi còn làm những nghề có nguy cơ tai nạn lao động cao, mình thường sợ những cú điện thoại giữa khuya. Chần chừ bởi số lạ. Linh tính biểu nghe. "Em đây. Tụi nó ốp sóng, phải đổi số. Không thể nói nhiều. Em cần gặp Anh ngay...".
    Cận vệ đón ở sảnh. Thang máy êm. Lách vào giữa 2 cánh cửa gỗ quý. "Anh biết tin gì chưa!? Tụi nó bắt anh Thành. Chung quanh Em giờ còn nhiều người giỏi. Nhưng biết tin ai. Nội gián đầy. Em tìm anh...".
    - Ngân hàng nào cũng có Ban Quản lý Rủi ro. Trước sự kiện này, các chuyên viên Risk Management Department không cảnh báo với HĐQT à!?
    - Không! Hoàn toàn không! Em đoán là họ đã bị "mua" hết rồi...
    - Bây giờ tôi sẽ đặt một số câu hỏi, cần Chị trả lời chuẩn xác để có dữ kiện vẽ thế trận của bàn cờ hiện tại, sau đó tôi mới có thể tư vấn giải quyết vấn đề...
    - Ok Anh...
    - Làm ăn thời nào, ở đâu ...cũng vậy, qui mô tài chánh lớn phải có thế lực chính trị tương thích đỡ đầu. Chị không có ai cở đó à...
    - Đây! Đây!...Chả đây! Thân thiết mấy chục năm như người nhà. Nhưng Chả cắt các đầu mối liên lạc từ chiều ....
    Trong tấm ảnh "Gia đình" đang treo trên tường, "Chả" là nhân vật trán hói, cười rạng rỡ.
    "Vậy thì coi như trên bàn cờ không còn Chả, mình bàn kế tự cứu nhé. Ngân hàng Phương Nam nợ xấu ngập đầu. Trầm Bê thuê LDT viết kịch bản, ngoéo LHD mướn pháp nhân và tài khoản Eximbank, đứng tên thu gom cổ phiếu, sang đoạt STB. Mục đích: Trộn dòng tiền. Kéo dài cơn hấp hối. Giờ Chị bắn tin: quyết định bán một phần cổ phiếu còn lại với giá cao. Trầm Bê sẽ vay nóng mua. Khi đã đạt tỷ lệ 51%, thỏa tiêu chí sang đoạt theo luật định, chúng sẽ xả áp. Chị được gì!? Thứ nhất, bảo toàn tài sản. Thứ hai, Chúng sẽ thả anh Thành ra...Chị ngại Ổng không chịu đươc nhục bởi não trạng nhân sĩ à... Chị chuyển ý tôi: Gia sản này, vốn chỉ khởi nghiệp từ 1 xưởng mật mía tí hon. Trước mắt, hãy bảo vệ thành quả. Căm phẫn địch thủ ư!? Quân tử báo thù mười năm chưa muộn...
    - Ok Anh. Em nhá tin ngay cho họ: "Alo...Tôi đồng ý bán số cổ phiếu bên kia cần. Với giá...".
    - Nè, Chị đứng dậy! Mạnh mẽ lên! Tự lượm chiếc giày trong góc tường, mang vô cho đủ đôi. Về nhà chuẩn bị đón Ổng và tụi nhỏ...
    Cuốn lịch năm đó đã hết. Thời gian minh triết chảy.
    Reng reng... "Anh à, em mời anh đi ăn cơm chay ở chùa Vĩnh Nghiêm. Hôm tụi này chúc mừng vinh thăng, Chả dợm ý giúp em phục thù. Anh nghĩ sao!?".
    Ô là la! Đối thủ đã vay nóng lãi suất cao để mua cổ phiếu của Chị. Mỗi vòng quay vốn, tự nuốt lưỡi câu vào càng sâu...Không cần ai động thủ, tên Cựu thù của Chị cũng quằn quại đối diện mỗi ngày trước cánh cửa tương lai...Khỏi cầu cạnh thế lực mới. Hãy lưu những cú phôn mà Chả đã chận lúc gđ Chị nguy khốn, như một món-nợ-quý! Chính trị gia nào mà chẳng cần tiền! Chắc cú Chả sẽ tìm Chị để nối lại tình xưa! Lúc đó, cả hai đều cần bản lĩnh tương thích với sự cộng hưởng vĩ cuồng giữa Quyền và Tiền...
    - Anh đánh giá trình độ em thế nào!? Có đủ sức chơi với tụi nó không!?
    - Ồ...Cả nước An Nam này đang tập đánh bài 52 lá của Tây, từ Lý trưởng, Địa chủ đến Thầy Đề, Nông nô... đang sát phạt nhau sau lũy tre làng. Chưa ra sòng Quốc tế được đâu...He he Hu hu Hihi...

    By thinh nguyen luong
    diavel86, Clara21, FBV and 1 other person like this.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Chu kỳ thì uptrend dài phải tính bằng năm chứ bác .:D
    Bác thấy 2015- 2018 đó . Từ nền tích lũy 500-600 lên 1200 cũng x2 chứ ít gì .
    VNI 2024 vùng 1200-1300 cũng chỉ là nền tích lũy như nền 500-600 của 2015-2016 thôi .
    Còn 2020-2021 thì sóng covid tuy từ đáy 650 lên nhưng nền tích lũy thì quanh 880-950 và lên 1500 cũng 60-65% từ nền chứ ít gì .
    Vậy chu kỳ uptrend này VNI từ nền 1200-1300 có lên 2000-2500 theo các chu kỳ uptrend cũ cũng đâu bất bình thường .:D

    Còn nữa , khi kinh tế đạt đỉnh mới nói tới đỉnh CK vì sau đỉnh núi sẽ là bên kia sườn dốc .
    Hiện nay ,
    Kinh tế : Tuy GDP tăng trưởng 8% nhưng là sự cục bộ vì sx nhiều lãnh vực vẫn còn khó lắm , tiêu dùng của dân cũng yếu ...
    Tín dụng tăng mạnh nhưng vô BĐS , CK nhiều , trong đó có đáo hạn TP .
    Kinh tế vẫn chỉ đang trong giai đoạn phục hồi .

    Chứng cũng thế : Tuy nhiều mã đã vượt đỉnh nhưng kể cả Larcap , midcap và Penny vẫn còn không ít mã chưa về lại đỉnh hay còn cách xa đỉnh 1500 .
    Khi nào tất cả đều tăng , kém nhất cũng về lại đỉnh cũ , lúc đấy mới nghĩ đến đỉnh uptrend như 2018- 2022 :D
    Giờ chỉ mới vượt nền tích lũy 1200-1300 lên đỉnh cũ 1500 nên tạm thời cứ Auto + 20% khi vượt đỉnh = 1800 đã .
    Còn có lên tiếp 2000-2500 hay không tính sau và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố . Nếu Việt Nam được như kỳ vọng và mục tiêu của QH đề ra là tăng trưởng 2 chữ số cho nhiệm kỳ 2026-2030 , khởi đầu cho một chu kỳ 40 năm sau đổi mới tiếp theo ,
    còn thêm nhiều câu chuyện để thu hút vốn ngoại như các game nâng hạng , kích thích tiền tiết kiệm trong dân vào sàn , 2000-2500 cũng không phải giấc mơ vì như chu kỳ 2016-2018 VNI cũng từ 600 lên 1200 cũng x2 hay covid thì cũng 970 lên 1500 .

    Đó , đã view xa thì phóng tác ra là như vậy :D. Còn lại , ae chúng ta cứ đi từng đoạn một đã để làm sao luôn bám sát mặt đường , không bước hụt chân .:D

    P/s : Thời thế tạo anh hùng . Tuy TG đang trong giai đoạn đầy biến động và bất ổn như hiện nay , nào thì chính sách thuế của Chum , nào thì chiến tranh , xung đột chính trị quân sự khắp nơi từ Âu đến Trung Đông cho đến Á .
    Biết đâu , ngôi sao chiếu mệnh của Việt Nam đã tới ( thiên thời ) kết hợp địa lợi và nhân hòa , đất nước chúng ta tận dụng được và sẽ sang trang mới ?!!! :D:drm
    ( tính trong dài hạn hàng chục năm nhé , ae đừng vì năm nay hay sang năm VN còn chưa hóa Long đã vội thất vọng nha :D. Chỉ cần , chúng ta tiếp tục đi đúng hướng , dù trước mắt còn khó khăn nhưng sẽ luôn có cơ hội và hy vọng thành công khi cây gieo hạt nảy mầm sẽ đến lúc ra quả )
    bogia_CK, ngducdung, ridd and 17 others like this.
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Ngon Nhé Bác Gái.
    Nay Quẻ Phong, Chủ Hành Mộc, Vận Sinh Địa Vượng Và Kim! Luận Theo Đó Muh Sinh Tài Lộc Nhé.
    khoaivn, 100k, Clara21 and 1 other person like this.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 26, 2014
    Likes Received:
    181,845
    Vấn đề là ở chỗ đó : Cái nào sài cũng ok .
    Chính vì thế nên mình không thể nói cái mình biết mới là ngon và là gốc ,là sự thật . Còn thiên hạ là lệch lạc sai lầm . Đúng không ??!!!

    Mình và mọi người ở đây đều biết FBV trên thông thiên văn , dưới tường địa lý , hiểu biết rộng và tinh thông hơn nhiều người .
    Nhưng con người mấy ai hoàn hảo , có trí tuệ siêu việt để có thể giỏi hết tất cả mọi lĩnh vực đâu . Vũ trụ bao la và không ngừng vận động , thế thời thay đổi , núi này cao sẽ có núi khác cao hơn . Ai cũng có những ưu và nhược điểm của riêng mình.

    Vì thế, nếu cứ luôn mặc nhiên bảo thủ cho mình cái gì mình hiểu mình biết cũng đúng cũng là hiểu biết tường tận gốc rễ , còn người khác đều sai và mình phải chỉnh sửa , trong khi mỗi chúng ta cũng chỉ đang lơ lửng ở thế kỷ 21 mà thôi .

    FBV cũng có những lãnh vực đã nghiên cứu chuyên sâu và rất giỏi , hãy cứ tập trung và bảo vệ chúng với những lý lẽ xác đáng và thuyết phục , sẽ mang lại nhiều giá trị cho bạn bè , cộng đồng với những người hữu duyên .
    Còn cái nào chưa chắc chắn khi chưa được kiểm chứng xác thực , hãy chia sẻ với thái độ khiên tốn hòa nhã , biết lắng nghe như một sự cầu thị trong trao đổi , biết đâu từ ý kiến của người khác , dù sai hay đúng nhưng FBV với trí tuệ khác người sẽ nhìn thấy nhiều điểm thú vị và cùng nhau nâng tầm nó lên , há chẳng phải cách giao lưu , chia sẻ và gieo duyên hữu ích và giá trị ?!.

    Như mình có nói lúc trước rồi : FBV thiếu sự lắng nghe . Muốn người khác nghe mình thì mình cũng cần phải lắng nghe họ .
    Nếu bảo rằng Tâm đã tĩnh thì tại sao lại không thể trầm tĩnh để lắng nghe?! Còn như tâm vẫn loạn , thế thì cầm tĩnh lại . :D
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,217
    Trí Tuệ, Tri Thức, và cả khoa học Công Nghệ, từ Súng, Bom, Tàu Chiến, Tàu Hỏa, Tàu Thủy, Đến Drone, Cả cái ĐT, AI...v.v mà Chúng ta và nhân loại Sài Hiện Nay, có 1 Sự Thật là nó Ko sinh ra được từ sự lắng nghe bác Gái Ạ. Đó là Sự Thật. Tất Nhiên FBV nói ... cũng chả ai tin. Hehe.
    Yêu Thương, Ko Có Nghĩa là Phải Lắng Nghe Tất Cả. Mà Lắng Nghe Điều Cần Lắng Nghe. Vỉ nghe điều không cần lắng nghe, Nó Sai Sự Thật mặc dầu nó đúng!
    Chứng Minh: Ví Dụ Con AI, Mọi AI được lập Trình Theo Đúng Nguyên Tắc Lắng Nghe, Đắc Nhân Tâm, 1 Chiều Nghe, Cảm Thấu, theo Tâm Lý Học Hành Vi.
    Kết Quả: Bác Gái hay Chúng ta, Nói bất cứ cái gì, Nó.. Cũng lắng nghe. Nó Cũng Khen, Chưởi nó, Nó Cũng Khen, Cùng lắm nó trả kết quả lững lờ nước đôi, Nghĩa là.

    1 Chiều.

    Như vậy, Nó Có Yêu Thương Chúng Ta Thật Lòng Ko?
    Và Con Người Cũng Vậy, Người nào muh Lắng Nghe như cách AI... thì... Mãi Ko bao Giờ Sinh Ra Trí Tuệ!.
    Lắng Nghe, Chỉ là 1 Phương Thức Giao Cảm Biểu Đạt Giao Tiếp để Chiều Lòng Nhau Trong Sự Yêu Thương Thôi. Nhưng, Nó Ko Bao Hàm Nghĩa là Sự Thật Hay Trí Tuệ.

    Trong 1 Đoạn Kinh, FBV giật mình, tĩnh giác, khi Ngộ Ra: À, Đến Cả Bổn Sư Mâu Ni, Cũng Chưởi Chúng Nhân... Như Thường. Rồi qua Các Kinh như Sáng Thế của Chúa, Chúa cũng Chưởi Ác Chiến
    Tất nhiên, Hok Ai Tin! hehe.

    KL: Âu Mỹ nó cũng Chưởi như cách Chúa Chưởi! Ngon, Và Chúng Ko cần lắng Nghe theo cách Ta Lắng Nghe. Mà Chúng Làm Điều Chúng Làm. Đơn Giản Giờ, Thiên Hạ Phụ Thuộc Nào Chúng.

    Nhân Đây, Tặng Cả Nhà, và Tất Cả Những Anh Chị em ai có duyên đọc 1 Còm này cũng những tri âm, tri kỷ, tri bỉ , tri giao FBV và cả những người từng đọc FBV viết và Tặng Bác Gái, Cụ Chủ, Cụ Già, Clara, mọi người... 5 Tầng Luận Của Bậc Của Trí. Tất nhiên , Hiểu cái này... Đơn Giản, Giản Đơn mà Không Đơn Giản.
    Tất cả Chúng Nhân, Toàn Cầu, PTTH được dạy cơ bản: i²= 1, i²>0 Với mọi i. Cấm Cãi, Cấm Bàn. Đại Loại Thế. Và Được Học 1000 năm nay như thế , đông tây kim cổ nó thế.
    Giờ, Ông FBV , biểu diễn lại, Viết chơi Chơi 1 Câu: i² = 1, >0, i² =-1 < 0. Rồi i² = 0.
    Kết Quả, Sinh Ra 5 Bậc Yêu Thương Của Trí, Tùy Theo Kết Quả Yêu Thương Thật Tâm và Trí mà Mỗi Người , Chúng sanh nào tiếp cận , thì sẽ có 5 Bậc Như sau:

    Người Đạt Trí Bậc 1, Chúng Nhân: Thì : i² = 1 : đúng ... i² =-1 là sai. Bậy bạ, chém gió, ảo tung chảo, cha nội này ngu vãi, rảnh hơi.

    Nhưng, Người Đạt Trí Bậc 2:

    i² = 1: Là Đúng. Và i² = -1 Cũng Đúng. Ồ.. Là lạ, Tò mò, khám phá. Seach Google...

    Người Đạt Bậc 3: Ồ, Cha này chém được đấy.... Có vẻ rỗi hơi, cái này ai chả biết... dễ mà....
    i² = 1: Là Đúng. Và Cũng Sai
    Khi : i² = -1 cũng đúng, Cũng Sai.
    i²=0: Chả đúng, Chả Sai.

    Người Đạt Bậc 4: À, Cha này Oki, chém vậy ra gió.

    i² = 1, i² = -1 : Không Thực Đúng, Không Thực Sai, Không Đúng Không Sai.

    Người Đạt Bậc 5: Kinh, Cha Nội Này Chém Đến Mức, Ảo Như Thật, Thật Như Ảo. Ảo Thật Ảo, Thật Ảo Thật.

    i² : Ko Có gì cả, Chỉ đơn giản i² là i², 1 là 1, -1 là -1 . i² =0 là nó là như thế. Ko cần bàn Cãi.

    KL: i²= 1, Với Bậc 1: Là Thứ Ko Cần Bàn Cãi. Còn lại, Mọi Thứ Sai Hết , Phải Cải Cho Ra Lẽ, Cha Nội Kia Sai Quá, Ngu Quá, Ảo Quá.

    i²= -1, i²=1, i²=0 : Là Mặt Nhiên , Ko cần Cãi. Ai Cãi Kệ, Au Ko Cãi Kệ. Kệ thì Phải Đọc Kinh, Kinh Kệ và Kinh Trên Kệ. Kệ Dưới Kinh và Kinh Trên Kệ, Gọi Là Kinh Kệ Kinh.

    Ngẫm nhé! Chúc Mùng 1 An Lành
    Last edited: Jul 25, 2025
    ridd, Clara21, luxor and 1 other person like this.

Share This Page