Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

1513 người đang online, trong đó có 605 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2085162 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    hainq470, 100k, systemrisk4 người khác thích bài này.
  2. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.286
    Hội nghị Alaska 2025 giữa Trump – Putin là một sự kiện ngoại giao mang tính biểu tượng hơn là bước ngoặt chính trị.

    Không đạt thỏa thuận cụ thể, nhưng đã tái hiện vị thế toàn cầu của Putin và đặt châu Âu – Ukraine vào thế phải chủ động hơn.

    => Tương lai hoà đàm vẫn chưa rõ, cần thêm cuộc đàm phán đa phương với sự có mặt của Ukraine và châu Âu để tạo nền tảng thực sự cho hòa bình lâu dài.
    hainq470, khoa_caominh, 100k1 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    NO DEAL.

    Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir V. Putin đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh tại Alaska vào thứ Sáu mà không tuyên bố thỏa thuận về bất kỳ vấn đề nào, càng không nói đến vấn đề mà ông Trump nói là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của mình, đó là chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.

    Trong một lần xuất hiện chung sau cuộc họp kéo dài gần ba giờ tại Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson ở Anchorage, ông Trump đã đưa ra đánh giá mơ hồ nhưng tích cực rằng đã có tiến triển, nói rằng: "Nhiều điểm đã được thống nhất, và chỉ còn rất ít điểm cần thống nhất." Tuy nhiên, ông không mô tả những điểm đó, hoặc thậm chí không nói rõ chúng có liên quan đến Ukraine hay không. "Chúng tôi đã đạt được một số tiến triển," ông nói thêm. "Vì vậy, sẽ không có thỏa thuận nào cho đến khi có một thỏa thuận."

    Trước đó, ông Putin đã ra hiệu không thay đổi lập trường cứng rắn của mình về Ukraine, tuyên bố rằng điều này "liên quan đến các mối đe dọa cơ bản đối với an ninh của chúng tôi."

    "Chúng tôi tin rằng để giải quyết vấn đề lâu dài và bền vững, chúng ta cần loại bỏ tất cả các nguyên nhân chính gây ra xung đột", ông nói, lặp lại cách diễn đạt mà ông và các quan chức Nga khác đã sử dụng để đề cập đến danh sách các lập trường của Điện Kremlin mà Ukraine - và phần lớn là phương Tây - cho là không thể chấp nhận được.

    Moscow đã yêu cầu Ukraine nhượng lại một phần lớn lãnh thổ cho Nga, giải giáp vũ khí, tuyên bố không gia nhập NATO và thay đổi chính phủ.

    Andrei Gurulyov, một vị tướng đã nghỉ hưu và hiện là thành viên Quốc hội Nga, đã ca ngợi rằng những phát biểu của ông Putin sau cuộc họp cho thấy lập trường của Điện Kremlin là "kiên định".

    Ông Putin đã gián tiếp đề cập đến các thỏa thuận giữa ông và ông Trump, mà không giải thích thêm, và nói thêm: "Chúng tôi hy vọng rằng Kiev và các thủ đô châu Âu sẽ tiếp nhận điều đó một cách xây dựng và sẽ không phá hỏng tiến trình này."

    Nhà lãnh đạo Nga cũng đã mang đến cho tổng thống Hoa Kỳ một cú hích quan hệ công chúng lớn, ủng hộ tuyên bố của ông Trump rằng nếu ông còn ở Nhà Trắng, Nga đã không xâm lược Ukraine vào năm 2022.

    "Hôm nay, Tổng thống Trump đã nói rằng nếu ông ấy là tổng thống vào thời điểm đó thì sẽ không có chiến tranh, và tôi khá chắc chắn rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra", ông Putin nói. "Tôi có thể xác nhận điều đó".

    Ông Trump cho biết ông sẽ sớm gọi điện cho các nhà lãnh đạo NATO, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraine và những người khác để thông báo về những gì đã được nói trong cuộc họp.

    Trước khi họ rời đi mà không trả lời câu hỏi của hàng trăm nhà báo có mặt, ông Trump nói: "Có lẽ sẽ sớm gặp lại các bạn".

    "Lần sau ở Moscow", ông Putin trả lời bằng tiếng Anh.

    "Ồ, đó là một câu hỏi thú vị", ông Trump nói. "Tôi sẽ hơi gay gắt về điều đó, nhưng tôi có thể thấy điều đó có thể xảy ra."

    Buổi họp báo diễn ra sau màn chào đón nồng nhiệt dành cho ông Putin, người đã bị các nhà lãnh đạo phương Tây xa lánh trong nhiều năm. Mặc dù ông Putin đang chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và bị Tòa án Hình sự Quốc tế ra lệnh bắt giữ vì tội ác chiến tranh ở Ukraine, nhưng lời chào mà ông Trump dành cho ông trên đường băng lại mang phong thái thường dành cho một vị lãnh đạo đáng kính.

    Họ mỉm cười rạng rỡ, bắt tay nhau trước ống kính máy ảnh và cùng nhau bước trên thảm đỏ. Các máy bay chiến đấu của Mỹ, bao gồm cả máy bay ném bom B2, bay qua họ theo đội hình. Sau đó, ông Putin, người nói tiếng Anh đủ tốt để trò chuyện, và ông Trump lên chiếc limousine của tổng thống Hoa Kỳ, ngồi cạnh nhau mà không cần phiên dịch.

    Thật bất thường khi thấy các nhà lãnh đạo của hai siêu cường - đặc biệt là những cường quốc đối đầu - cùng đi trên một chiếc xe.

    (Lược dịch từ báo The New York Times.)
    hainq470, 100k, ConKhiNho3 người khác thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.289
    100k, ConKhiNho, Binh Yen1 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Xem cái khung cảnh thiết kế cho pu và trumpt gặp nhau mới thấy người mỹ cái gì cũng ở đẳng cấp vượt trội, thảo nào họ luôn ngự trên đầu thiên hạ

    2 TT đang đi thì có tiếng máy bay, pu hơi giật mình ngước lên giời, cảnh này đẹp và buồn cười, chắc trumpt chủ ý để khoe
    hainq470, 100kBinh Yen thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Công nhận Mỹ chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh rất tốt. Nhìn đã thấy trân trọng, hoành tráng, hợp lý. Putin phải đi theo một thảm đỏ nhỏ, nhưng Trăm voi cũng đi bộ đoạn dài không có thảm đỏ. Sau đó hai cụ đi chung trên thảm đỏ, không có chuyện một cụ đi giữa, cụ kia đi xuống đất như ở mấy nước kia...

    Nhìn không khí giống các Bố già gặp nhau. Mỗi bố cưỡi một chiếc máy bay giá vài tỷ đô đến nơi, nói chuyện trực tiếp, rồi về. Thoả thuận chia vùng làm ăn, đoé ai khoe chúng mày.

    Putin dù vào đất địch, và Trăm voi bày hàng tỷ đô la siêu vũ khí chung quanh, trên đầu thì con B2 giá 2 tỷ đô bay lượn, mà cụ thản nhiên như không.

    Bản lĩnh! Thầy ban khen.

    Trăm voi gần 80, vợ trẻ, mà đi lại, nói năng dõng dạc. Xuống thang máy bay không té. Quá tài. Thầy cũng ban khen.

    Kết quả thì như thầy nói từ đầu; Chả có kết quả gì, ngoài chuyện Putin thắng quá rõ.

    Thầy mà là hề Dê, chắc 44 vì nhục.

    Nói chung nước lớn nuốt nước bé thôi. Sống trên đời, cứ ăn cây táo tàu mà rào cây me tây là khổ.

    By thienluong
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Ngay cả chuyện Trăm voi xếp lớp máy bay chiến đấu chung quanh, trên đầu thì B2 và F22 bay lượn, cũng rất giống chuyện Tàu nhé. Thời xưa, Tàu mà tiếp sứ giả hoặc tướng bên kia, cũng hay dàn trận gươm giáo sáng lòa ra khoe thanh thế. Nhiều khi sứ giả sợ quá đái ra quần luôn. Putin cực kỳ bản lĩnh đó. Chúng ta đứng ngoài thì dễ nói chứ thử như cụ xem, đi cà nhắc liền.

    Thienluong
    Last edited: 16/08/2025
    hainq470, Binh Yen, 100k1 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.037
    . Và ... Bài thơ gốc dịch khá sát nghĩa, thì thế này :
    ***
    . Đàn Sếu.

    Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ
    Từ chiến trường xưa đẫm máu không về
    Không phải họ nằm yên trong đất mẹ
    Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.
    Sếu vẫn bay như thế tự ngày xưa
    Bay đến bây giờ, và cất tiếng gọi.
    Có phải thế mà ta thường buồn bã
    Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?
    Và hôm nay đây, trong buổi chiều tà
    Tôi nhìn thấy trong màn sương
    Đàn sếu Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu
    Như ngày nào giàn trận giữa đồng xa.
    Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa
    Và cất tiếng gọi những tên ai đấy
    Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu
    Tự bao đời giống với tiếng Avar?
    Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời
    Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ
    Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ
    Có thể là đấy, chỗ để dành cho tôi!
    Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bay
    Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy
    Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi
    Tất cả những ai còn sống trên đời.
    ****
    . ( Một số bản dịch lời Việt - khác nhau - Làm ca từ cho bài này, tuy cũng rất hay, nhưng không sát ý và cận nghĩa lắm ! Đành phải thế, vì nó còn cần phải phù hợp với giai điệu và trong khuôn nhịp, giai điệu.
    Ca từ trên màn hình mà các bạn đọc được trên màn hình ... Là một bản dịch ca từ hay !!! Thậm chí gợi cảm xúc hơn cả bài thơ gốc ... ). @};-@};-@};-%%-%%-(~~)(~~)~o)~o)~o)
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.972
    3 đại ca Trum -Pu-Tập đã phân chia bảo kê 3 châu bốn bể roài, các a thỉnh thoảng khuấy lên kệ các anh, đừng bị quấn vào[-X
    Còn các ae cứ ngoan ngoãn làm ăn đừng gây hấn lung tung là ổn, :-w
    U cà vừa rồi ngu dại nghe xúi dục nên bị a Pu táng cho sấp mặt, I răng căng lên cũng bị a Trum bom cho phát cảnh cáo...:eek:
    Thua VN hết với ngoại giao cây tre quá đỉnh, GDP tăng ầm ầm, sòng chứng tăng mạnh nhất TG:drm3:drm1:drm4
    pndstock, hainq470, codienlanh4 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.731
    Để có cây tre thì phải dùng 4.0 từ chục năm nay để cây tre ko bị thằng khác đạp đổ cụ hỉ?
    hainq470, Binh Yen100k thích bài này.

Chia sẻ trang này