Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

1526 người đang online, trong đó có 610 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2087532 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    1. Cụ đừng nên đọc quá nhiều, Hóng Hót Quá Nhiều, Tòan là rác.
    Những thứ cụ đọc đấy, như 1 mớ bùn ao hỗn độn muh hok thể chế biến thành Phân Bón cho tư duy phát triển.
    Tỷ dụ, cụ muốn hiểu CNXH, CNTB, CNCS, đơn giản, Cứ lấy Ngay bản Thảo gốc của Tư Bản luận ra đọc, hok nghe, hok hóng hót đâu cả. Đó là Chánh Kiến, Tri Kiến Lập Tri.
    Cụ, Cụ đi hóng hót bàm về CNXH, CNCS, CNTB từ những người chưa một lần đọc hết Bản Thảo Tư Bản Luận, Chưa đọc Bản Gốc, cụ đi bàn toàn lông lá cánh rừng, nói về cây rơm, muh gốc rạ thì ko bàn.

    2. Sự học, hok cần quá nhiều, Cái biết Tự Hiện

    Thánh Nhân Việt dạy: Đọc Sách Thời Không đòi Nghĩa Sách, Ngay như Âu Mỹ nó cũng dạy y vậy: cụ cứ xem
    https://www.facebook.com/share/v/1ARW16dEnc/
    Last edited: 05/09/2025
    quang93, 100k, phiphuong692 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Bà Huyện Thanh Quan:
    " Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc
    Thương Nhà, Mỏi Miệng cái Gia Gia"
  3. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Har là số ít cp có thể mua mới ở thời điểm hiện tại với kỳ vọng x20 lần tai khoản.
    FBV100k thích bài này.
  4. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Một phần tài sản của Har.
    FBV100k thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.871
    Có một bữa, lâu rồi, khi các con tôi còn nhỏ, ngày cuối tuần mùa thu se se gió, tôi nổi hứng đi chợ quê mua cân mỡ khổ về rán.

    Rán xong, nhìn đĩa tóp mỡ vàng ươm, nhìn cái chảo lấp lánh vết mỡ, tôi bỗng muốn rang một chảo cơm như ký ức tuổi thơ của mình cho các con.

    Tất nhiên, so với chảo cơm rang trong ký ức tuổi thơ thiếu thốn của tôi thì chảo cơm hôm ấy chất lượng hơn rất nhiều.

    Nhưng cậu con trai 6 tuổi của tôi không hào hứng lắm, nó trệu trạo nhai vài thìa rồi bỏ. Việc đó khiến tôi rất buồn, nỗi buồn kiểu tủi thân khó tả, và nước mắt tôi cứ thế trào ra.

    Tôi không phải người mau nước mắt, số lần tôi khóc mà không thể kiểm soát hiếm hoi lắm, đó là lần đầu tiên, và duy nhất cho đến bây giờ, tôi khóc trước mặt con.

    Nước mắt tôi cứ thế trào ra, không thể kiểm soát. Nước mắt như một dòng suối, từ ngóc ngách của khu rừng ký ức, từ những cơn mưa cảm xúc của hiện tại, tràn ra bờ mi, chảy dài trên má.

    Tôi, một người đàn ông trưởng thành, một người cha cứng cỏi, bỗng chốc trở nên yếu mềm bởi một cơn tủi thân kỳ lạ, một cơn tủi thân như cái túi nước đựng trong lớp vỏ cứng bỗng dưng bục vỡ.

    Đó là vì cái chảo cơm rang mà con tôi không muốn ăn ấy, nó từng là thứ mà tôi từng thường xuyên thèm khát suốt tuổi ấu thơ.

    Khi tôi còn nhỏ, như con trai tôi bữa ấy, đất nước đang ở giai đoạn khó khăn đủ bề, miếng ăn mọi nhà đều thiếu thốn, nỗi thèm ăn thịt, thèm vị mỡ trở thành nỗi ám ảnh của hầu hết trẻ con.

    Mỗi tháng một lần được mua thịt, mẹ tôi thường cố lấy phần thịt mỡ, về rán ăn dần.

    Có lẽ mẹ không biết, sự lựa chọn ấy của mẹ biến tôi thành một đứa trẻ ăn vụng.

    Tôi ăn vụng có nghề. Tôi dùng thìa nạo rất đều, rất khéo bề mặt của âu mỡ để nhìn vào không thể phát hiện ra.

    Thường tôi đi học về trước giờ tan tầm, nạo ít mỡ, trộn bát cơm nguội, rưới chút nước mắm.

    Bát cơm nguội trộn mỡ ấy là món quà chiều hoành tráng mà bí ẩn của tôi.

    Đó là tôi nghĩ thế thôi, bởi sau này tôi nhận ra bố mẹ vẫn biết tôi ăn vụng, chỉ không nỡ khiến tôi xấu hổ, thậm chí, bữa cơm trưa bao giờ mẹ tôi cũng để lại một phần cơm nguội trong nồi.

    Bố sợ tôi đau bụng vì ăn cơm nguội với mỡ, nên một buổi cuối tuần, mẹ tôi đi vắng, bố rang cơm.

    Ông cũng trộn cơm nguội với mỡ giống như tôi ăn vụng, nhưng không ăn ngay, mà cho chỗ cơm trộn mỡ ấy vào chảo, vặn cái bếp dầu to hết cỡ rồi đảo đều tay liên tục.

    Khi những hạt cơm se lại, vàng óng, ông thả vào một thìa nước mắm, một ít hành lá, đảo nhanh và tắt bếp.

    Món cơm rang thần kỳ của bố khiến tôi không còn có thể ăn cơm nguội trộn mỡ như trước kia.

    Tôi vẫn ăn vụng mỡ, nhưng tần suất giảm hẳn, vì chỉ hôm nào tan học rất sớm mới có đủ thời gian để rang cơm ăn trước khi bố mẹ về. Hồi đó, tôi chỉ ước khi lớn lên ngày nào cũng được ăn cơm rang.

    Con trai tôi không có lỗi chỉ vì được sinh ra trong thời kỳ mà đất nước đủ đầy.

    Giờ nó bước chân xuống đường không thiếu món ăn ngon. Chỉ cơm rang thôi cũng hàng trăm lựa chọn, từ cơm rang Dương Châu với trứng, xá xíu, đến cơm rang hải sản, bình dân cũng phải dưa bò...

    Nhưng sự hờ hững của nó với món cơm rang công thức ký ức đã chạm vào rất nhiều nỗi niềm của tôi.

    Tôi cảm nhận được khoảng cách thế hệ giữa tôi và các con, điều đó khiến tôi buồn vì tuyệt vọng trong việc tìm kiếm sự thấu cảm liên thế hệ.

    Tôi nhớ bố tôi, nhớ sự tinh tế của người khi rang cơm để tôi biết cách ăn vụng cho an toàn.

    Những nỗi niềm ấy khiến nước mắt của tôi cứ thế mà trào ra cho đến khi tự thấy nhẹ lòng.

    Ấy là khi tôi nhận ra tôi chưa từng một lần bày tỏ sự biết ơn với bố, khi người còn sống với tôi.

    Tôi lau nước mắt, mỉm cười với con trai, và một mình ăn hết chảo cơm một cách ngon lành.

    Con trai tôi, một cách tình cờ, đã giúp tôi nhớ bản thân mình cũng là một người con.

    Và đến giờ, mỗi khi nhớ bố, thì tôi lại rang cơm. Cơm trắng, trộn đều với mỡ, rang cho xém vàng, rưới nước mắm, rắc chút lá hành... đó là công thức rang cơm tuyệt vời nhất, và tôi biết không một nhà hàng nào có thể làm cho tôi một món cơm rang như thế.

    By pham trung tuyen
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Nồi Da Xáo Thịt ko đi chảy nước mắt, Cốt nhục ly tán hok ngó ngàn
    BDS mỡ nó rán nó, ko chịu than
    Cơm rang mỡ vàng muh kể vào. Hài
    100kthatha_chamchi thích bài này.
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.345
    Vàng lên
    Ocb giảm điểm số giảm chứng sĩ chạy
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Chứng Sỹ Chạy, hay lái đánh úp du kích hả bác Thật?

    Vàng giờ ko thuộc giai đoạn vàng lên, muh chuyển qua gia đoạn Vàng Rên cụ ạ
    thatha_chamchi100k thích bài này.
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.225
    Sòng nay đẹp thế :D
    Lại có cái đích mới để ae phấn đấu 1711 :))
  10. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.345
    Cửa hàng vàng nhỏ tăng giá mua bán vàng
    Tăng lên nhiều
    FBVgiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này