Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

152 người đang online, trong đó có 61 thành viên. 02:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2086033 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. NDTFN1

    NDTFN1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2025
    Đã được thích:
    224
    Còn thiếu 1 phẩm nữa....khi mua tác phẩm nhưng bị ngâm mãi không được giao sản phẩm....thì người mua trở thành ....TẾ PHẨM.
    zug, Clara21FBV thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    À... Chuẩn đến Lạ Kỳ.
    Tác Phẩm =>>> Tế Phẩm...
    Vậy
    Sản Phẩm =>>> cái gì? bác cho vài con chữ? Rất quý

    VD,
    Sản phẩm ==> Cống Phẩm, =>> Phế Phẩm =>> Hay cái gì gì Phẩm?
    Clara21 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    2 bạn Tế Phẩm, 1 bds, 1 xe điện vửa từ chối lên đồn, chỉ đồng ý làm việc tại tòa, khổ phết
    Last edited: 24/09/2025
    Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Tự nhiên nhớ tướng Nguyễn Cao Kỳ. Vị tướng râu kẽm bên ngụy này có nhiều huyền thoại, trong đó có một cái mà hồi bé anh ngưỡng mộ rất, là cụ lái trực thăng hạ cánh giữa đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ) để đón gái. Hoành cmn tráng. Anh em thiếu gia thời nay tuổi gì so với cụ Kỳ?

    Cái nữa là hồi đó giới tài phiệt Chợ lớn chi phối giá gạo, bắt tay nhau nâng giá lên đến 7,5 đồng một ký mà lương lao nô như anh Bắc nhà mình chỉ 8 đồng một ngày.

    Cụ Kỳ mới gọi mấy đại gia SG lên, bảo ghi tên bỏ vô cái thùng, rồi cho biết trong vòng một tuần nếu giá gạo không xuống, họ sẽ phải trở lại văn phòng cụ để bốc thăm. Bốc trúng tên ai, cụ sẽ ra lệnh xử bắn người đó.

    Sau đó cụ lôi một ông ra xử thật, nơi xử trong hình đính kèm. Ầm ĩ hết cả. Nhưng giá gạo xuống gần một nửa. Dân được nhờ.

    Chuyện này nói lên mấy điều:

    1 là lao nô thời đó cũng khổ chứ chả sung sướng gì. Lương ngang cân gạo thì cứ cho là ST25 đi cũng chỉ 40 ngàn. Bảo sao anh Bắc đu càng qua Cali.

    2 là doanh nhân thời nào cũng chỉ là bọn nghịch cưt.

    3 là à mà thôi.

    By thienluong
  5. nguyenkhoaabc

    nguyenkhoaabc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Đã được thích:
    3.018
    Ở VN Vàng chỉ có nhập lậu chứ ko xuất lậu. Giờ nghe tỷ này tỷ kia thì nhiều, nhưng 15 tỷ bây giờ cũng chỉ có 100 cây. Mà nhà ngày xưa ở trung tâm, trên 100 cây là rất nhiều.

    Người ta căn cứ vào thu nhập người làm công ăn lương rồi cho rằng giá nhà cao.

    Nhưng quên đi nếu căn cứ vào sự tích lũy quốc gia, thì một gia đình bình thường cũng có thể tích lũy vài chục cây (đây là một quá trình nên họ mua giá rất thấp), cho con cái 20 cây chẳng hạn, thì đã có khả năng mua căn chung cư , tất nhiên còn phải vay thêm Ngân hàng.

    Bđs thoạt nhìn có vẻ dư thừa, đô thị ma. Nhưng nếu nhìn vào xu hướng bỏ nhà hẻm (nhất là hẻm nhỏ) để mua chung cư hay nhà phố đô thị mới, thì nhu cầu chuyển đổi này ko hề nhỏ.
    nam1997rongdoimaugiavanchuakhon thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.344
    Ai ai, KOL mách e để e hóng, ka ka ka
    hóng những case này cực bổ ích, nhiều bài học thường thức ;))
    Hóng đội ấy mới đáng hóng chứ hóng bọn bòng bưởi cầu vồng mãi cũng chán :)


    Roanh nhơn nên ngoan & biết lựa,
    bởi vì, roanh nhơn chả có cái chóa gì ngoài xèng, mà xèng ấy thì... he he, phút mốt chạy máy cả tấn :)
    Tiền ko đọ đc với conan, qdoi, tòa, các diễn văn chính nghĩa lay động nòng người , ...
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Chuẩn ạ, chung cư chỉ ma khi nó đem ra hoang đảo xây thôi

    Chứ trong hà nội và sài ghềnh thì bi giờ mua chung cư còn đắt hơn nhà hẻm, ra chung cư nào mở bán sạch bách ngay chung cư đó

    Cứ 100-300 trẹo/mét vuông mà bay cứ rào rào

    Bô ly me đúng là giấy lộn, tiêu thì như đốt, kiếm lại khó vô cùng
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Các ca này là người lao động chân chính em ạ, 2 cá thể đơn độc

    Chị bds thì hàng ngày mặc áo đỏ chữ vàng ngồi lỳ ở ngân hàng, thứ 7 chủ nhật con được nghỉ thì ra đứng cùng mẹ, hơn trẹo tơn mà khổ quá giàng ơi

    Anh xe điện thì ngày ngày lên mạng, rên rỉ, nông dân thoai, cái xe cỏ rác ý, may mà chay chứa
    nam1997rongdoimau, meo63Clara21 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.681
    Ngay tại Mẽo, xứ sở của tuyệt đỉnh tự do và quyền con người

    Khi là DN thì trumpt xin gặp Mớt còn khó

    Mớt chi tiển khẳm để bế trumpt lên ngai, và Mớt nghĩ chúng ta là chiến hữu, có thể ăn nói như bạn bè

    Chưa kịp ôm vai bá cổ thì trumpt nóa vả cho cụt mẹ hết cả răng

    Mớt quên rằng, mình vẫn là DN, dù là DN có tài sản bằng Gdp của vn thì cũng làm sao mà bằng vai phải lứa trong chính trị, người ta là tổng thống, sau lưng họ là cả 1 dân tộc

    Mớt có gì ngoài tiền
    Clara21 thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.344
    À à, 27 tỏi ta từ năm nào, giờ chưa thấy Certificate of Land , khổ thân chị, bay bà nóa sang úc nhợn tậu một cái có phải rảnh thủ ko.
    Khộ, người có tiền lắm lúc cũng... đoen.

    Còn anh kia, sao lại tậu thứ đó. Nhưng thôi, nhỡ rồi thì bực dọc dồn nén nên ảnh chởi, miễn chởi đúng các vde ảnh bực là ok.
    zug thích bài này.

Chia sẻ trang này