Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

2338 người đang online, trong đó có 935 thành viên. 09:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2105643 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. nguyenpt00000

    nguyenpt00000 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2018
    Đã được thích:
    1.336
    Xin đoán nhóm ngành cụ nắm là ĐTC đúng ko?
    100kVuthanhnguyen thích bài này.
  2. HongCK

    HongCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.931
    Gợi ý thế này thì ACE sẽ tìm ra được nhóm / ngành nào như nêu trên (nếu thích ...)
    Nhưng dĩ nhiên là đoạn này phải quản lý rủi ro tốt nếu muốn mở mua mới :drm3
    100k, VuthanhnguyenFBV thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Nói Nôm Na, Đều là Kẻ Có Tài Mà Nhu Nhược, Nhược Trí, Nhược Bi, Nhược Dũng
    --- Gộp bài viết, 04/10/2025, Bài cũ: 04/10/2025 ---
    Cụ Phó Thủ Dâm Tri Thức Đấy à
    100k thích bài này.
  4. HongCK

    HongCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2014
    Đã được thích:
    6.931
    ĐTC không có cp nào Break Out cả,
    Dĩ nhiên là ngoại trừ VIC hoặc những cổ phiếu có thanh khoản thấp
    100k, nguyenpt00000NamTrung1986 thích bài này.
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.702
    Trong não bộ của mình có những con sên hình dấu hỏi đang bò đi để tìm hiểu. Đó là hình ảnh của thi ca. Khi làm thơ chúng ta phải mượn hình ảnh chứ không được tuyên bố bằng những danh từ trừu trượng. Ví dụ khi buồn ta nói mây sám giăng trong hồn tôi chứ không được nói tôi buồn, nói tôi buồn thì không phải là thơ.

    “Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người
    Sên bò nát óc máu thầm rơi”.

    Mẫu người tư duy thường đưa ra những câu hỏi rất dễ sợ, trong bộ não ta có những con sên đang bò suốt ngày đêm để tìm kiếm. “Sên bò nát óc máu thầm rơi”, nát óc là không tìm ra được câu trả lời. Đó là vấn đề sống chết của con người. Không phải nước mắt mà là máu, tức là chúng ta đã làm việc quá nhiều. “Máu thầm rơi”. Thấy được nỗi khổ niềm đau của con người, chúng ta muốn biết được sự thật, muốn tìm ra câu trả lời cho kiếp người, nhưng không tìm ra được, điều đó đã trở thành nỗi khổ niềm đau. Nỗi khổ niềm đau không phải chỉ của các nhà triết học, mà là của tất cả chúng ta. Và cứ như vậy mà ta sống hết ngày này qua ngày khác vẫn không tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi nát óc đó. Cho đến một ngày kia

    “Chiều nay một dấu than buông dứt
    Đinh đóng vào săng tiếng trả lời”


    Chết rồi nằm trong quan tài nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Và dấu than đối lại với dấu hỏi. Dấu than không phải là hình con sên mà là hình của cây đinh đóng vào quan tài của mình. “Đinh đóng vào săng tiếng trả lời”, xác của mình đã nằm trong quan tài rồi và người ta đã đóng lại. Tiếng “binh, binh” đó là tiếng trả lời. Nói tóm lại là không có tiếng trả lời cho những câu hỏi như vậy. “Tại sao ta có mặt ở đây? Ta từ đâu tới? Ta sẽ đi về đâu? Tại sao ta phải hứng chịu tất cả những hệ lụy của kiếp người? Tại sao có quá nhiều đau khổ trong một kiếp người?”

    ST
    Last edited: 04/10/2025
    FBV, 100k, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
  6. NamTrung1986

    NamTrung1986 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2024
    Đã được thích:
    4.156
    Vậy chắc bác đang có nhóm thuỷ sản ạ?
    100kVuthanhnguyen thích bài này.
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.702
    Chính những lúc thị trường “cưa chân bàn”, không rõ xu hướng, là lúc thử thách bản lĩnh và tầm nhìn của nhà đầu tư dài hạn. Đây không phải là giai đoạn để chạy theo đám đông hay buông xuôi. Đây là lúc bạn cần soi lại danh mục, đánh giá lại lý do vì sao mình chọn cổ phiếu đó, ngành nghề đó, doanh nghiệp đó.

    Nếu bạn đầu tư bằng niềm tin và kiến thức, thì sự chán nản chỉ là một giai đoạn – không phải kết thúc.

    Những nhà đầu tư thành công không phải vì họ chưa từng nản lòng, mà vì họ đã không bỏ cuộc khi thị trường bắt đầu thử thách kiên nhẫn của họ. Thị trường có thể đi ngang, nhưng giá trị thì vẫn đang được tạo ra mỗi ngày trong doanh nghiệp bạn đã chọn.

    => Giữ vững nguyên tắc, quản trị rủi ro tốt, đừng để cảm xúc dẫn đường – Phần thưởng luôn dành cho người không bỏ cuộc:D:drm
    hainq470, 100k, giavanchuakhon2 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.799
    Thị trường có thể đi ngang, nhưng giá trị thì vẫn đang được tạo ra mỗi ngày trong doanh nghiệp bạn đã chọn.@};-@};-:drm2:drm3
    m_sieudn, FBV, 100k3 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.802
    Theo các cụ, tuần sau thông báo ttck vn chưa đạt tiêu chuẩn nâng hạng thì có vỡ mồm con chó xồm không

    Em nghĩ xong xuôi cả rồi, lái cái và nhà ĐT NN nó dùng lý thuyết chứ không cảm tính, nó lùa đủ rồi, hy vọng là không có hoảng loạn bán tháo, chết oan anh em
    hainq470, drphucqt100k thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    33.339
    Sòng đoạn này khó đánh :-w vni đi biên nhưng nhiều cp đã cắm thủng biên dươi, ae t+ đa phần lỗ, chọn đc mã tăng nhưng ko lì đòn, ko hiểu rõ tính cách cp vẫn lỗ:D
    Tôi view VNI nằm cạnh dưới đoạn cuối đuôi nheo :-w
    Đuôi phất lên hay xuống thì 50/50, tôi thì cược phất lên, nhưng sẵn sàng cho kb xấu :-w
    Cổ phiếu phân hoá mạnh đoạn này mã nào
    + cắm xuống là nhỏ lẻ đu bám T+ nhiều nên thấy nản là té
    + ngóc lên, đi ngang thì có tiền to vẫn đang kiểm soát
    FBVgiavanchuakhon thích bài này.

Chia sẻ trang này