Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

132 người đang online, trong đó có 53 thành viên. 03:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2084451 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Chưa biết đầu cua tai nheo ra sao, nhưng thấy cái gì cũng tăng là tốt rồi

    Và càng lúc cụ Thật càng đúng, dân nghèo càng lúc càng khó khăn, mọi thứ tăng mà thu nhập có khi còn giảm
    --- Gộp bài viết, 05/10/2025, Bài cũ: 05/10/2025 ---
    https://vnexpress.net/tang-truong-gdp-quy-iii-uoc-dat-8-2-4947428.html
    --- Gộp bài viết, 05/10/2025 ---
    Dần dần chắc cũng bỏ tết trung thu của tàu khựa ha cụ thật, chơi valentin, nô en, ha lo en...cho nóa Tây

    https://fireant.vn/bai-viet/thi-truong-banh-trung-thu-am-dam-doanh-thu-sut-giam-manh/35814746
    100k, thatha_chamchihainq470 thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.277
    Minh đã nói bánh trung thu ế lâu rồi
    Phải thay đổi thôi
    Bánh nhà làm biến mất
    --- Gộp bài viết, 05/10/2025 ---
    Nhiều thay đổi nhanh
    Vũng tàu đẹp sạch sẽ xe hơi hỏng dám đi nhanh
    Cho di 90 km nhưng di chỉ 60 km
    100k, tronghanh80giavanchuakhon thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    Tự thủa nhiđồng, Lừa các cô không được giáodục đàyđủ, thậmchí hoàntoàn không được kháiniệm, zìa hànhvi ứngxử côngcộng, Trung Tướng kêu là, đạichúng hànhvi {common behavior}, thế mới trùm.

    Pama các cô, cothe dạy các cô đun cơm, luộc nước, khạc đờm, che ****, đeo quần, mặc mũ, quẹt đít, tảy giun, etc, nhưng quên mẹ dạy các cô quanhệ côngcộng. Tóm lại, các cô chỉ tậptrung cho hànhvi cánhân, mà *** quantâm cho hànhvi và cảmxúc của người khác, Trung Tướng kêu là, vănhóa thumình {selfish attitude}, thế mới trùm.

    Cuộc thiếu giáodục bamsinh ý, đã khiến các cô, khi nhớn, hànhđộng như quân thúvật. Trung Tướng zất phiềnlòng quá, vì cơvàn các cô, tuoi 15-80, vưỡn vôtư chui mẹ giữa hai nhândân đang chụp photo, zo các cô không thích đi vòng, hoặc nhao mẹ cơđịa qua một nhândân đang bón bún, zo các cô tính nhón trái chanh.

    Trung Tướng, nhà giáodục thiêntài 1000-năm-có-1, đã trienkhai 6 quytắc đạichúng hànhvi {common behavior regulation}, dành tặng nhiđồng Lừa và phụhuynh các anh ý, đặng các cô bảoban nhau, sớm từ bébỏng.

    Quytac 1: xaphatara, aka offeye

    Xaphatara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my eyes. Quytắc này quyđịnh, các cô không được canthiệp tia nhìn của người khác.

    Khi một nhândân đang nhìn, hoặc hướng pha {eyes} tới, something. Thì, các cô, không được cản tia nhìn ý.

    Vídụ, cú chui giữa hai nhândân đang chụp photo, sẽ viphạm quytắc.

    Quytac 2: xataitara, aka offear

    Xataitara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my ears. Quytắc này quyđịnh, các cô không được canthiệp dòng nghe của người khác.

    Khi một nhândân đang nghe, hoặc hướng tai {ears} tới, something. Thì, các cô, không được cản dòng nghe ý.

    Vídụ, cú ho khục-khục-khục lúc nhândân đang họp, hay đang coi presentation, sẽ viphạm quytắc. Các cô thèm ho, thì, cút mẹ ra toalét, please. Mang hàinhi khóc oeoe oeoe lên tàubay, cũng viphạm quytắc.

    Quytac 3: xataytara, aka offhand

    Xataytara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my hands. Quytắc này quyđịnh, các cô không được loanhquanh trong khoảnh tay của người khác.

    Khi một nhândân đang làm, hoặc chuanbi làm, something. Thì, các cô, không được cản độngtác ý.

    Vídụ, cú đâmva hậuđậu trúng cạnh bàn, hay keyboard, của một nhândân đang biên bài, sẽ viphạm quytắc. Hãy né xa, ***, khoảnh tay nhândân.

    Quytac 4: xamutara, aka offnose

    Xamutara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my nose. Quytắc này quyđịnh, các cô không được canthiệp hoạtđộng ngửi của người khác.

    Khi một nhândân đang ngửi, hoặc hướng mũi {nose} tới, something. Thì, các cô, không được cản sự ngửi ý.

    Vídụ, cú phà mùi {zắm, hay thở, hay something like that}, nơi một đámđông, sẽ viphạm quytắc. Các cô muốn xì mạnh, thì, cút mẹ ra rừng, hoặc, xuống khỏi xe bus, please.

    Quytac 5: xaloatara, aka offmouth

    Xaloatara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my mouth. Quytắc này quyđịnh, các cô không được đongđưa gần mùm, aka loa, của người khác.

    Khi một nhândân đang cắn, bú, mút, laliếm, thảoluận, chémgió, hoặc hướng loa {mouth} tới, something. Thì, các cô, không được cản mùm ý.

    Vídụ, cú nhao cơđịa qua một nhândân đang bón bún, sẽ viphạm quytắc. Lừa từng phán, giời-đánh-tránh-miếng-nhai. Nhưng, ýnghĩa của câu này zất hẹp quá.

    Quytac 6: xatimtara, aka offheart

    Xatimtara, chữ Lừa nghĩa là, keep away from my heart. Quytắc này quyđịnh, các cô không được đụngchạm tâmtrạng của người khác.

    Khi một nhândân đang nhạycảm. Thì, các cô, không được bénmảng.

    Vídụ, cú trượt chân ngã khụy nơi tangma, sẽ viphạm quytắc. Các cô thảnnhiên tranhcãi zìa anh Oscar Pistorius bên một nhândân què hay cụt, cũng viphạm quytắc.

    Ketluan

    Sáu quytac above được xâydựng căncứ cơcấu sáu giácquan ông người: nhìn, nghe, sờ, ngửi, nếm, và tâmtrạng. Hyvọng chúng thỏamãn các cô, thế mới trùm.

    *Giáo-dục

    By anhoangtrungtuong
    100k thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.414
    Nay đọc tin khởi công xây nhà hát opera chỗ hồ tây mà quá đỗi tự hào vì văn hoá thổ đu dạo này cao vãi nhái, hát bên nhà hát lớn chắc là quá tải lâu rồi, hát tăng bo thêm bên quả hồ gươm opera cách đó mấy bước chân hẳn là vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu nên phải kéo lên hồ tây hát tiếp, vớ vỉn bên cạnh trung tâm tài chính quốc tế ở đâu ấy nhỉ, Đà Nẵng miền trung à, trung tâm sân bay châu Á Long Thành miền nam, ta lại thành cả trung tâm opera thế giới ngoài này nữa chứ đùa à?
    Thôi thì vẫn khó quá tạm bỏ qua những tiêu chuẩn cơ bản nhất và dễ thực hiện nhất của con người văn minh là không mửa rác ra nơi công cộng và biết chấp hành luật giao thông, thổ đu ta tiến thẳng lên văn hoá opera luôn cho kịp lời thề danh dự 20 năm nữa hùng cường. Phấn đấu bên cạnh hướng nghiệp từ mầm non, làm quen AI từ lớp 1, xong cấp 3 mỗi học sinh chơi được 1 nhạc cụ, thì thêm quả mỗi sinh viên phải hát thành thạo 1 đoạn opera cũng hay, cái này thì đúng là tây bương còn khướt mới sánh vai ta được ;))

    Cảm động nhất là nghe phó tạch thổ đu chia sẻ đây là dự án nhân văn sâu sắc phục vụ cộng đồng và nguồn vốn xã hội hoá 100%, giá kể mình là thằng trong veo thì mình bảo thằng Sun thôi có 2 cái nhà opera hiện tại là thừa rồi hát lằm hát lốn choá nó nghe, mài làm hộ thổ đu cái thoát nước cho tử tế cái chứ cứ mưa to là ngập vài ngày thì nhục nhã cho mảnh đất đắt đỏ hàng top hành tinh quá, nhớ là vẫn phục vụ cộng đồng chứ tao không trả công cho vài miếng đất đâu đó đâu đấy.
    Tội nghiệp lây cho cả ngài giái dụt, ăn chửi kinh quá lần này mới nhanh nhảu phát công văn từ chiều cho học sinh nghỉ tránh lụt từ mai, mà còn 30 phút nữa là sang đến mai rồi mà vẫn nóng chảy mỡ chưa thấy giọt mưa nào :((
    codienlanh, 100k, tronghanh802 người khác thích bài này.
  5. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.970
    E ko thấy gi vĩ mô tài chính gì Trong này cả A. A muốn xét về cái gì A phải đăt no lên bàn cân tương ứng, vĩ mô thế giới, cấp quốc gia, cấp xa huyện, cấp DN, cấp cá nhân từng hộ gia đinh…… A ko thể lấy 1 chuyện nào ở 1 cấp tỉnh lẻ hoặc 1 hộ cá nhân nào rôi đem đi đánh gia cấp độ lớn hơn vĩ mô toàn thế giới được. Quy luật cấp Độ lớn Theo quy tắc cá lớn nuốt cá bé, nhung cái A duoc hoc tôt ở cấp dô dươi no chỉ chung mình A lam tốt, xa hôi cấp duói đó tốt, cuộc sống tốt nhung nó lại trái ngược vs cấp độ trên. Nên E ko xét gì đụơc cả, A chi bỉet mình cấp độ nào thì nên lam tốt ở vị trí của mình là tốt rồi. Đung nghĩ quá cao Siêu, hoặc áp đăt suy nghĩa mình lên cấp độ cao hơn khi mình ko đủ tầm và năng lực.
    FBV, 100kgiavanchuakhon thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    NGÀY GIỖ CỦA “NGƯỜI RONG CHƠI SÀI GÒN”
    Hôm qua là ngày giỗ ông. Tôi biết ngày giỗ, nhưng đi đám tang ở nhà quê cả ngày nên giờ mới viết đôi dòng tưởng nhớ.

    Xưa mình học Vạn Hạnh, vẫn cứ chiều chiều thấy ông đến chơi trường, áo quần tả tơi, vai mang bị gậy, thoạt nhìn rất giống một …người điên hay kẻ ăn mày.

    Ông đến chơi với những bộ óc kiệt xuất bạn ông lúc ấy giãng dạy ở trường: Phạm Công Thiện, Tuệ Sỹ…

    Sinh viên chúng tôi cũng bái phục ông tinh thông nhiều ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung, Đức, đã dịch và xuất bản nhiều sách văn học và là tác giả rất nhiều tập thơ hay.

    Tôi vốn kém về thuộc thơ mà cũng thuộc không ít bài thơ hay của ông, nhờ bạn bè thuộc và hay đọc.

    Vợ chồng tôi có anh bạn thân hay đọc thơ ông. Giọng anh hay và thơ anh tự tuyển cũng hay nên nghe hoài không chán. Đoạn thơ của Bùi Giáng mà anh bạn hay đọc mỗi lần chứng tôi gặp nhau, tôi thích thú chép lại trong nhật ký và mang theo một đoạn vào cuốn sách “Sài Gòn bao thương” :

    Ngày sẽ hết tôi sẽ không ở lại
    Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu
    Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi
    Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu…

    Hồi Covid, người Sài Gòn chết nhiều quá tới nỗi nhiều khi nghe tin một bạn bè thân ra đi khi đó là tôi rung rung nghĩ tới lời tự sự rất chân tình của ông:

    Tôi sẽ tiếc thương trần gian này mãi mãi…

    Khuya nay, mở FB tôi tình cờ đọc được bài viết ngắn của P.H.V là cháu ngoại ông có dự đám giỗ ông hôm qua.

    Người cháu này cũng “phát huy” tài thơ của ông bằng một bài thơ, trong đó có một câu vẽ chân dung ông thất giống:

    Thành phố Sài Gòn cậu làm kẻ rong chơi.

    Đi chơi ngang qua đây, ông đã để lại một hình ảnh gắn bó với Sài Gòn, coi cuộc đời nhẹ tênh như cõi tạm với bao nhiêu sách và thơ hay.

    Người Sài Gòn bao thương vẫn tiếc thương ông mãi mãi vì những di sản tuyệt vời ông để lại trong cuộc “rong chơi” kỳ thú có một không hai của ông.

    By vũ kim hạnh
    100k thích bài này.
  7. systemrisk

    systemrisk Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2009
    Đã được thích:
    3.216
    NHẬT CÓ KHẢ NĂNG 15 /10/2025 CÓ TTG ĐẦU TIÊN LÀ FEMALE- Bà SANAE TAKAICHI nguyên bộ trưởng an ninh; bộ truyền thông... nguời ngưỡng mộ TTg UK Margaret Thatcher và từng được cựu TTg Shino Abe ủng hộ
    [​IMG]
    FBV100k thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.510
    05/10/25:

    Về mặt chart và diễn biến thực tế từ đầu tháng 9 đến nay, các tin đồn chủ yếu chỉ phục vụ việc kéo xả.

    Dù cho Vin được sử dụng để giữ chỉ số đảm bảo vẫn đang nhịp nghỉ, thì rõ ràng, với dân trader t+ , tất cả các mã mất ma20 khung D đều nên bán.

    Điều này phù hợp quy luật từ năm 2007 đến nay, các năm Nhà nước đột ngột thu lại tiền bởi vì / hoặc do Dự trữ ngoại tệ giảm mạnh, VNindex và các mã đầu cơ đều suy giảm mạnh trong tháng 10-11

    Do đó:

    - Với nhóm BDS, Penny, Xây lắp: Không dùng margin.
    - Với các cp được coi là có game (được bơm tin tốt) : Chủ yếu canh mua đỏ..
    - Với tin nâng hạng: Khả năng cao, tin nâng hạng ra để xả.

    Vậy, khi nào chúng ta sẽ mua mạnh ?

    Tây chuyển sang mua ròng + Giá trị giao dịch toàn TT từ 30 - 35k tỉ trở lên.

    Hoặc đợi qua ngày 25/11, rồi tính.

    By Bốn mùa
    codienlanh, ConKhiNho, F0F0F05 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.327
    Phì cười, tự dưng lại nhớ năm ngoái có cái bạn casi ốp pê ra gì gì của ta sang 1 bảo tàng phớp bương rồi ẻm lên tầng 2 tự dưng cất giọng hát. Mình thấy fb cứ tự hiển thị vào feed mình mấy lần, lại còn chạy nội dung kiểu: khán giả bảo tàng trầm trồ 1 nghệ sũy ốp pra vịt ngan ta. Bên dưới thì 1 đàn vịt khổng khồ bu vào tự hào với cả tuyệt xì là vời, mình thấy kinh hãi quá đi.
    Có 2 điểm này cứ tự hỏi, đi thăm bảo tàng mà cô ta cứ rống lên như vầy ko thấy ngại à, ko thấy đấy là một sự làm phiền cộng đồng những khách tham quan à? Chắc thứ ý niệm đó cô ta chưa từng có. Điểm thứ 2, vịt ngan ráo mồ hôi hết xèng, biết gì opera mà tự hào, sao một hành động dớ dẩn như vầy mà lại đc cộng hưởng tung hô tung tóe như vầy? Trình đã bằng ai đâu mà phô giọng chốn ấy. Sợ lắm í, cái ý thức như vầy còn chưa từng tồn tại thì nói gì văn hóa tinh tế thưởng thức ốp pê ra, nó giống kiểu em gái mặc cúp bưởi vô chùa chiền nhà thờ rồi nói chuyện giáo lý này kia đâu. Biếm họa phết, nhưng người ta cứ vô tư như thế nghĩ cũng tấu hài ra phết. Nói ra thì lại tự ái và bọn nó xúm vào bổ mềnh, nhưng mà, có những thứ ko dành cho đám đông đâu, ko bao giờ, nên gặp đám đông nói chuyện đớp chuyện khợp cho nó dễ nói, chứ nói những thứ hàn lâm thì thôi mìn cũng rút lui trong im lặng, he he

    Còn ngài Zục cho nghỉ là đúng, học làm đếch gì lắm , toàn dạy mấy thứ 3 ngơ , duma, bạn nhìn cái bọn vào cấp 3 nó chẳng hiểu nổi mối liên quan giữa lực & cánh tay đòn ứng dụng đầy ê hề trong cs là thấy thất vọng. Chả hiểu 12 năm tới trường tới lớm học cái del gì nhể , sản phẩm là 1 loạt 3 ngơ, tôi nhìn học sinh Tàu nó múa bài rùa & thỏ như vầy rồi quay lại các cháu nhà mình thì cứ lắc môg tôi nản lắm rồi cơ. Sự cay đắng khi quá ngu ngơ dốt nát và bất lực nó đau phết, nhưng cứ phải cười lên mà tiếp tục thoai. Sự tự ti quá lớn nên cứ rống lên mà tự hào cho khỏa lấp ẩn ức tâm lý, he he he
    FBV, Donghanguyen, zug1 người khác thích bài này.
  10. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.724
    Theo tâm linh là các cụ ấy cứ làm gì tốt tốt là ứ bao giờ thành công đâu.

    CHo nên, nay chuẩn bị đón bão rõ tốt là bão nó né ra rồi/

    Thế cũng tốt bạn ạ, nhà mình vừa mới hết ngập xong,

    Các cụ ấy cứ làm tốt cái chỉ báo ngược, dân cũng được nhờ ra phết

    Cũng mãi mới thấy cái hữu ích của các cụ áy
    FBV, zug100k thích bài này.

Chia sẻ trang này