Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jun 16, 2025.

10655 người đang online, trong đó có 684 thành viên. 17:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 5)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,011
    Háo Danh Cái Gì.
    Cụ nhiều Chữ. Tôi Ít Chữ. Va Đập Nhau, Vỡ Chữ.
    Nhưng, Phải Nói.
    Nói, để Cụ biết, Thứ, Cụ Mang Vác Vào đó, Vẫn là rác. Thật sự là rác, là thuốc độc não bộ tư duy.
    Ngày ngày, Cụ đọc những thứ đấy. Tư Duy Cụ Chia Cực, Nỗi Hằn Học Ăn Vào Tâm Can Của Cụ mà Cụ Cũng Chả Biết.
    Sự Hằn Học Ấy, Trói Buột Tâm Can Của Cụ Đã Đành, Nó Dẫn Cả Người Đọc Tới Sự Tiêm Nhiễm Vô Ý Thức Phân Cực Tư Duy Dân Tộc Toàn Bộ Những Thứ Đó, Dẫn Tới Góc Chết Tư Duy và Ngõ Cụt Tâm Hồn Cùng Tri Thức.
    Cụ có quyền hằn học, cụ có quyền mang vác rác tư duy hằn học trí như vậy vào não vào tâm can của cụ, Nhưng, Con cụ, cháu cụ, và dân tộc ko vì như vậy, muh Phải nhai nhiễm 1 tri thức phân cực độc địa chia tiềm thức như thế. Đó là thứ tri thức chia cực não bộ tư duy, mà nó ko phải là sự thật, nếu nó là sự thật, tôi đã ủng hộ cụ phát triển rồi. Nó là thuốc độc não bộ, là ngõ cụt tâm hồn, là lối mòn sáo chữ nếp nghĩ tâm kế nho gia. Nó Ko giải quyết bất cứ vấn đề nào thực tại cho XH này và người đọc. Nó chỉ giúp thêm sự chia rẽ tư duy dân tộc cho kẻ thù ngàn đời ngoại bang tung xẻng. Nó ko giải quyết các vấn đề thực tại cũng như lý giải đúng bản chất sự thật XH loài người.
    KeolacChe likes this.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,745
    Ngu

    Câu trước đá câu sau, vẫn thích ăn chửi tiếp à

    Dạo khắp còm của bản thân mà xem

    Toàn mang rác rưởi, hằn học, tuyệt vọng vào nhà

    Vậy mà bù lu bù loa đổi cho tôi hằn học a

    Tôi, còn đang ngày ngày chửi vỡ mặt ông ra vì cái thói ghen ghét bẩn tưởi đóa

    Chửi sấp mặt, không cãi nổi, cứ loanh qua loanh quanh hằn học lại còn sũy

    Phát tởm

    Bám dai như đỉa
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,011
    Cái nếp nghĩ và viết như Thâm Nho Tâm Kế , Toàn là Tiểu Kế, Trí Trá, Mưu Sâu Âm Hiểm thì cho là khôn, Muh Đạo Trời Đất Hiển Hiện Sự Thật thì cho là Ngu. Thì Cái Ngu Của Thánh Hiền Và Trời Đất Hiển Hiện Xưa Nay, Chính Là Đại Ngu.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    75,889
    Cái này thì ông nói cũng đúng đấy.
    Chỉ có điều đổ hết cho Tào thì không phải, tại mình là chính thôi, đến tiết học cái hay của nó thì trốn ra ngoài bù khú nhậu nhẹt, cái ba trợn ba trạo thì tham gia ghi chép đầy đủ không thiếu chữ nào.
    Thì hậu quả tự ăn cho bằng hết đi.
    Tốt hơn cả là viết đơn xin gia nhập, rồi hàng năm ngửa tay xin ngân sách trung ương rót về mà nuôi 106 củ "tài nguyên quý nhất", thế là khoẻ người khỏi phải phấn đấu trong vô vọng.
    Chứ thế giới chúng nó đã đi quá nhanh và quá xa, các ông vẫn loay hoay giữa núi rác khổng lồ tự thải ra, mõm thì hay mà tay vẫn cứ lôi bè kết phái cục bộ địa phương cướp giật vơ hết về mình.
    Thì đứng cho vững còn khó chứ có mà vươn cái à mà thôi.
    Mấy nghìn năm thế giới đại đồng còn không tạo ra được khác biệt, giờ này nó đã phân chia giai cấp rõ nét lãnh đạo và cu li, thì lại mơ vươn =))
    Cứ măm cho đẫy chờ ngày cầm sổ hưu rồi trao lại nhiệm vụ như lên giời cho thế hệ kế tiếp là đúng bài và dễ nghe hơn cả ;))
    quang93, Clara21 and FBV like this.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,745
    Hãy biết im mồm trước trí tuệ, đừng cao giọng bảo tri thức của ai là rác, bởi biết chăng, chính mình đang ngụp lặn điên dại trong hố phân

    Dốt thì đừng tham gia việc phê phán

    Phát tởm

    Bám dai như đỉa thế này à
    FBV likes this.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,011
    Trí Tuệ thật sự, chỉ có từ sự trằn trọc và yêu thương, Cái muh cụ đang đọc ấy, nó là tà trí sinh ra từ sự hằn học và nhu nhược. Gần như ngôn ngữ chuyển thể ấy, là 1 dạng biếng tấu tư duy và biếng tướng có chủ đích của Chia Cực Tư Duy, Nơi muh Tà Trí của Hằn Học, Và Dẫn Dắt.
    Cùng là Trí, Đều là Trí, mà là Tà Trí. Đưa Con Người Vào Ngõ Cụt Tri Thức.
    Khi một sự việc của Tà Trí viết ra , thay vì tạo cho người ta sự ánh sáng, lại tìm thấy sự mông muội và chia rẽ ngay cái não bộ. Trí vậy, là Tà Trí, Là Ngõ Cụt Của Tri Thức Già Ạ. Tin Hay Ko Thì Tùy.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,745
    Tôi thật sự biết rất rõ, nạn nhân của sán kinh hoàng thế nào

    - giờ này, ông chẳng khác gì phế vật, chẳng biết phải trái trước sau ra sao

    - trí não ông đã mất CPU, giờ chỉ còn mỗi Ram

    - đến giờ này, tôi hồi tưởng cái thời, ông bị anh em coi thường không bằng con chó

    Tôi luôn thế, thấy ai coi người là chó hay không bằng chó là tôi nhao ra phân bua hoặc chửi bới tùy theo bối cảnh và người coi ông không bằng chó là ai

    - vật đổi sao rời, giờ ông mở mồm ra là chửi bới người ta, thóa mạ người lạ, chửi càn cắn trộm...

    Và, tôi đành phải chửi ông suốt, đáng lẽ ông từ lâu đã không đáng để tôi chửi, nhưng ông cứ lẽo đẽo hằn học khi tôi dẫn kiến thức của người ta về đây

    Tham sân si và bố láo tỵ nạnh ganh ghét trẻ con như vậy, ăn chửi là đúng rồi

    Nghỉ đi

    Dai như đỉa

    Phát tởm
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,011
    Chịu, Tôi gọi đó là Cơ Vận Dân Tộc, Theo Chu Kỳ Kinh Tế và Vũ Trụ.
    Khi Mỗi Cá Nhân Chúng Ta như ở trên Mỗi Con Tàu Dân Tộc, Ta không thể thay đổi hướng gió, thì tự xoay cánh buồm . Trước những chuyến Tàu Titanic, hoặc là cụ ko lên tàu, hoặc là cụ ở trên tàu, thì cụ vẫn cứ vui ca hát như các nhạc công trên tàu thôi
    zug likes this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,745
    Nếu anh chị em nào đọc còm này, và nhớ tới những còm hóa dại của tôi để nhằm bảo vệ @FBV khi bị anh em chửi tơi bời

    Nay, chính thức xin lỗi anh em tận đáy lòng

    Anh em đã đúng, @FBV chính là loại người như anh em nói, luôn ngang nhiên thóa mạ và chửi bới người khác(sau lưng) chứ trước mặt thì bố bảo vì @FBV không đủ trình để làm việc đó

    Khi đó tôi có nói, làm gì làm, nhà TM chúng ta chấp nhận nhau hết, miễn không thóa mạ, thóa mạ là bị chửi

    Nay, tôi vẫn giữ tôn chỉ đó, @FBV cứ mở mồm thóa mạ người khác là tôi chửi

    Chửi để giương cao cờ nghĩa khí nhà TM thôi, chứ chửi ông @FBV khác gì chửi đầu gối, phí nhời

    Một lần nữa, tận đáy lòng xin lỗi anh em khi đó đã phải chịu cơn hóa dại của tôi

    Và đau nhất, anh em tiên tri đúng, tôi bị mờ mắt thật

    Chân tình
    FBV likes this.
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,011
    Chịu, Tôi đang vớt cụ ra khỏi 1 cái bể tà kiến, Nơi muh cụ dễ bị Bội Thực Tri Thức, Ngợp Tư Duy, Thứ muh Cụ Ko tiêu hóa được và nó đầu rẫy sự phân chia não trạng do trạng thái oán cực từ tâm can của tri thức từ chính người viết muh cụ hay đọc mang về.
    Cụ Đang Bội Thực Tri Thức, No Tư Duy y như 1 Bữa No Nê.
    Tri thức cụ mang về, nó chỉ là trường thông tin đa chiều, và đầy phân cực. Nó ko có 1 Chút nào là Tri Thức Thật, Bởi vì, Thứ ngôn ngữ biến thái đó, nó là tà kiến và ko có 1 Chút Yêu Thương Của Trí Tuệ Dân Tộc.
    Tôi phải nói Sự Thật, Sự Thật Thì Phiền Lòng. Chúng Ta Cần Tôn Trọng Sự Thật. Khi 1 Hệ Tri Thức, Mà Ko Face To Face đối diện được thì nó ko phải sự thật. Ko cần phải phân bua hay phân minh.
    Cứu Rỗi Cụ ở đây là hy vọng cụ thoát ra 1 Bữa No Tri Thức. Nơi Thuốc Độc Tư Duy thấm vào Tâm Cam Cụ mà ở đó Sự Hằn Học của người viết kia Trỗi Dậy qua thứ ngôn ngữ biến thái, Muh Chính Cụ Tiêm Nhiễm Ngay Từ Thứ Ngôn Ngữ Quái Thai cụ lại cho là tri thức.
    Tôi nói nó quái thai, quái dị, 1 thứ tư duy ngôn ngữ ko hề chứa 1 sự yêu thương nào, Cụ theo nó, đó là ngõ cụt của linh hồn . Bỡi, Linh Hồn, Cần Sự Yêu Thương Ko Cần Sự Chia Rẽ Phân Cực Não Bộ Một Cách Quái Dị Ngôn Ngữ
    Vẫn là:
    Nói, để Cụ biết, Thứ, Cụ Mang Vác Vào đó, Vẫn là rác. Thật sự là rác, là thuốc độc não bộ tư duy.
    Ngày ngày, Cụ đọc những thứ đấy. Tư Duy Cụ Chia Cực, Nỗi Hằn Học Ăn Vào Tâm Can Của Cụ mà Cụ Cũng Chả Biết.
    Sự Hằn Học Ấy, Trói Buột Tâm Can Của Cụ Đã Đành, Nó Dẫn Cả Người Đọc Tới Sự Tiêm Nhiễm Vô Ý Thức Phân Cực Tư Duy Dân Tộc Toàn Bộ Những Thứ Đó, Dẫn Tới Góc Chết Tư Duy và Ngõ Cụt Tâm Hồn Cùng Tri Thức.
    Cụ có quyền hằn học, cụ có quyền mang vác rác tư duy hằn học trí như vậy vào não vào tâm can của cụ, Nhưng, Con cụ, cháu cụ, và dân tộc ko vì như vậy, muh Phải nhai nhiễm 1 tri thức phân cực độc địa chia tiềm thức như thế. Đó là thứ tri thức chia cực não bộ tư duy, mà nó ko phải là sự thật, nếu nó là sự thật, tôi đã ủng hộ cụ phát triển rồi. Nó là thuốc độc não bộ, là ngõ cụt tâm hồn, là lối mòn sáo chữ nếp nghĩ tâm kế nho gia. Nó Ko giải quyết bất cứ vấn đề nào thực tại cho XH này và người đọc. Nó chỉ giúp thêm sự chia rẽ tư duy dân tộc cho kẻ thù ngàn đời ngoại bang tung xẻng. Nó ko giải quyết các vấn đề thực tại cũng như lý giải đúng bản chất sự thật XH loài người.
    Last edited: Nov 8, 2025

Share This Page