Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 16/06/2025.

11383 người đang online, trong đó có 1074 thành viên. 15:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 2049449 lượt đọc và 8172 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    chỉ biết lặng đi, lặng đi , chạ phản bác đc zề, 2 thập kỷ nó đã bay thần tốc, ta thì vài trệu tén sũy, lấy kết quả tốt nghiệp để vào học đại,
    kql nhiều thế hệ cợt nhả đang tham gia thị trường lao động, chế ra cái vật dụng del gì cũng muốn chởi vì thấy nó ngẫn ngẫn, thằng thiết kế del hiểu gì về mô men lực, làm cái cánh tay đòn như loằng.
    7x 8x còn vất vả lắm đấy, nên chắc sắp tới 60 muốn hưu cũng điếc đc đâu. Nhìn đâu cũng thấy khó, dài lâu thì chả thể mượn vay đâu đc, nhất là mượn mindset với cả tư duy. Chả tộc nào đạt đc cái gì nếu tự bản thân tộc ấy chạ có gì. :(

    Chả có sự vay mượn nào là free cả đâu. nghĩ lại buần nên thực lòng thấy anh chị em bàn sôi nổi mà mìn cứ thấy miên man là buần. Thôi kệ vầy, kệ đi, kệ đi cho đỡ buần.
    Last edited: 08/11/2025
  2. NDTFN1

    NDTFN1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2025
    Đã được thích:
    221
    Nếu tôi nhớ không nhầm ...FVB cũng thế hệ 7x đời giữa, thế hệ này thì đã qua tri thiên mệnh rồi - con cái cũng đã lớn, và bản thân cũng đã vào ngưỡng đủ năm hưu nhưng chưa đủ tuổi về.......hơi đâu đi lo những chuyện mà mình không quản nổi ....trên đời rất nhiều chuyện - nhưng chung quy lại chỉ gồm 3 loại việc: Việc của trời - để ông trời quyết, Việc của Thiên hạ....mình không thể quản...nghĩ chi mệt, và cuối cùng là loại việc mình có thể quản - cố mà làm cho tốt.
    Bất khả quản, cưỡng chi vô ích;
    Khả quản, tận tâm nhi hành;
    Thiên sự, tuỳ duyên nhi an.
    gadabong, Vuthanhnguyen, FBV1 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.007
    Tôi Thật Sự Đau Xót Khi 1 Tri Kỷ Rơi Vào 1 Matrix Tri Thức, Ngộp Tư Duy, Chết Não vì No Tri Thức. Tri Thức, Thuốc Bổ, No đều là Độc Dược.
    Nếu Ko Vớt Ra, Thì Thật là Buồn Mênh Mông. Ma Đói Quỷ No Tri Thức... Thứ mà Loài Người Ko hề bao giờ biết sự Thật
    giavanchuakhon đã loan bài này
  4. Songsanh

    Songsanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Đã được thích:
    17.878
    MẠN ĐÀM SỰ NGU & CÁI TA

    Từ trước đến nay tôi vẫn thấy vui tai khi người khác gọi mình là Điên và vẫn nhận mình là Ngu.
    Có thể với tôi đó chẳng hẳn là sỹ diện mà chỉ đơn giản nó chẳng vấn đề gì. Chẳng quan trọng vì người khôn hay ngu - Người ra sao ngay cả thế gian kia đều biết có 3 việc là Việc của Trời - Việc của Người ( Thiên Hạ ) và Việc của ta thì bỏ mặc những thứ khác mà lo tròn của Ta.
    Vậy nên bản thể thì hãy nhận sự Ta cho chính ta chứ hơn thua làm gì. Người ngu rồi chẳng thể ngu hơn và khôn rồi thì vẫn có thế ngu. Vậy ngu mới là cái bền - cái gốc.

    Mượn 1 comment của người em viết rằng: "Kẻ trí thấy mình ngu — kẻ ngu tưởng mình trí. Và khi “ngu” đến tận cùng, ta rơi vào vùng của Tuệ, nơi không còn nhị nguyên giữa thông minh và ngu dốt..."

    Tôi thấy hãy từ bỏ như kẻ xa lạ và coi không biết nhau - Chứ còn đã biết nhau thì phải 1 thằng khôn mà coi như điếc như ngu còn thằng kia nó khôn cho nó lên cung trăng...rồi nó cũng tự quay về mặt đất với cái gọi là trọng trường.
    Con người chỉ tỉnh ngộ khi không còn ai hơn thua với họ - Vì còn có thì còn lại để đối đáp vô bổ.


    Vài lời mạn đàm nhân ngày đi lạc lại F319 cùng Nhà Tản Mạn của Người Anh trân quý @Vuthanhnguyen nên để lại vài ý sơ thảo cùng các Học sỹ - Viện sỹ - Chứng sỹ còn ở lại đây trong khi Vận hội đang chuyển mình vào BÌNH MINH KỶ NGUYÊN MỚI.

    Xin thưa... KỶ NGUYÊN MỚI mà TƯ DUY CŨ thì chỉ có về nhà gà - thả cá và trồng rau cho nó lành của bậc THƯỢNG SƯ...

    Trân trọng.
    ridd, gadabong, Vuthanhnguyen1 người khác thích bài này.
    giavanchuakhonFBV đã loan bài này
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.741
    Bố lạy thày ông ngẫn

    Vẫn lang thang vật vã suốt từ chiều đến giờ à

    Ps: Cứ bố láo chửi người khác là vẫn sẽ ăn chửi sấp mặt

    Nhà TM không chứa chấp tụi mở mồm ra là chửi bới người khác

    Đơn giản thế thôi, đừng chửi người khác, phản biện phải tử tế, không biết thì bỏ qua, đừng chửi cùn hạ đẳng là lại ăn chửi đấy
    FBV thích bài này.
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.007
    Chưởi, là đặc sản dân Việt vì nó là cách tranh biện hợp thời xưa & nay cụ ạ. Ko chưởi, tư duy dân tộc ko phát triển
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.741
    Không nghỉ được à

    Lẽo đa lẽo đẽo để nhận còm của tôi à, nghiện lém đóa

    Không dễ kiếm được người như tôi mà nói chuyện đâu, ác cái là tôi cực dị ứng với những kẻ bát nháo chửi càn như @FBV kể từ khi bị sản vật, vãi sán, nạn nhân của nó sợ thật
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.007
    Giờ, Hỏi Thật Cụ, Cụ Cứ Vận Dụng Mọi Tri Thức Cụ Tiếp Cận. Cụ Giải Thích
    1. Cây Cóc, Cốc. Trái Chua , Lá Chua, mọi thứ chua.
    2. Tại Sao cùng lá Cóc, Lá Cóc ở gốc cây và đạt 3 năm..5 năm. Lá Cóc ko Chua mà Chát?
    Cụ, Ko lý giải được, thì tôi khẳng định, những thứ tri thức khoa học kinh tế cụ quơ vào mình là rác rưởi. Mặc dù cụ tự nhận là Khối A.
    Nào, Cụ giải thích đi, Lá Cóc ở gốc cây, ko bao giờ chua muh sự thật là Chát? Nó sinh ra từ Gốc và Cây Cốc?
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.741
    Khi nào tử tế thì mới bàn khoa học

    Còn chửi bới hạ đẳng, còn hằn học ghen tuông thì phải sửa đã

    Không đánh trống lảng

    Không té bùn sang ao

    Truyện trò khoa học là phải trong veo

    Đâu ra cái thói, bí quá thì chửi loạn người ta lên, xong lại đòi xí xóa làm người tử tế

    Mơ đi, mồm vấy bẩn, lâu sạch lắm, thậm chí chẳng bao giờ sạch nổi đâu
    Clara21FBV thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.741
    Kondartiev và “sóng dài”, thì thấy ổng và những người kế tục ông chia lịch sử phát triển phương tây như sau:

    1) 1770-1830, trong đó 1825 khủng hoảng: thời của máy hơi nước, dệt vải công nghiệp, luyện kim; túm lại là “cách mạng công nghiệp”.

    2) 1830-1880: thời phát triển hạ tầng (đường sắt, đường nhựa, thép).

    Khủng hoảng 1873.

    3) 1890-1940: thời đại công nghiệp, xuất hiện ô tô, máy bay, điện…

    Khủng hoảng “đại suy thoái” năm 1929.

    4) 1945-1980: thời đại của dầu khí, hoá chất, ô tô…1973 khủng hoảng đình lạm.

    5) 1980-2020: tin học, tài chính, internet…Thời đại “cách mạng số”. Bong bóng của dotcom và khủng hoảng vào 2010.

    Và chúng ta đang sống trong “đợt sóng thứ 6”, với AI, tự động hoá hoàn toàn, tiền điện tử, token, các loại năng lượng mới, các quốc gia không còn nắm quyền kiểm soát được tài chính…

    Nhưng ngay bây giờ ta đã cảm nhận được “bong bóng” rồi: tiền ảo, năng lượng xanh, “bio”, sóng thần kinh…

    Khủng hoảng sẽ có vào khoảng 2030-2035.

    Sau đó sẽ xuất hiện những trung tâm quyền lực mới, có lẽ là tại châu Á

    By nam nguyen
    Clara21, gadabongFBV thích bài này.

Chia sẻ trang này