Tản mạn về CPI và TTCK (51)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jun 16, 2025.

11210 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 14:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 6 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 6)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,006
    Clara nghe con AI hát thử
    https://www.facebook.com/share/r/1C2qmcyfDe/
    Clara21 likes this.
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,006
    xem kỹ
    https://www.facebook.com/share/r/1D6S54Scoa/
    zug likes this.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    zug and FBV like this.
  4. HongCK

    HongCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    6,931
    Cuối tuần đã thấy một số nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm xuất hiện trên các diễn đàn khuyến nghị mua... :!!
  5. HongCK

    HongCK Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 28, 2014
    Likes Received:
    6,931
    "Theo tính toán của MBS, định giá P/E của nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp năm 2025 trung bình vào khoảng 22,5 lần, cao hơn so với mức P/E bình quân toàn thị trường - ở mức khoảng 15 lần...
    Vietcap ước tính P/B điều chỉnh (cho doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn) trung vị của các cổ phiếu bất động sản công nghiệp niêm yết trong danh sách theo dõi (gồm GVR, PHR, KBC, IDC, SZC, SIP, VGC) đang ở mức 1,7 lần, thấp hơn mức trung bình 2 năm là 1,9 lần và đây vẫn là mức định giá hấp dẫn..."
    (Trích tham khảo, không khuyến nghị mua/bán ...)
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    Ngoa ko kém gái xinh kiêu tẹo nào =))
    Cuối tuần có thú zui tao nhã là xem 2 ông anh khịa nhao =))
    1 ông thì nhây, 1 ông thì "đáo để" ra phết , đúng là 9 lạng rưỡi với 1kg :)
    Songsanh and giavanchuakhon like this.
  7. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,006
    https://youtube.com/shorts/7LZnY_sscIw?si=uqMnFpHydmJbcyyc
    Clara21 likes this.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    54,460
    À, trò tập thăng bằng nhờ ván trượt & con lăn này sẽ chữa đc tiền đình đó anh :)
    Ai tiền đình & say xe nên tập, tập từ bài đơn giản thôi, cải thiện nhiều, khỏi thuốc thang :)
    FBV likes this.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    238,738
    Có thể bạn đã từng xem phim " Xác ướp " ( The Mummy )?

    Vậy có bao giờ bạn tự hỏi có bao lãnh tụ được ( bị ) ướp xác sau khi qua đời trong thế kỷ 20 mới đây không?

    Có lẽ bạn sẽ đưa ngón tay ra đếm:

    Lenin, Kim Nhật Thành...?

    Và bạn sẽ Ồ lên vì sự phát hiện :

    tất cả các xác ướp đều thuộc chế độ Cộng sản.

    Bạn không sai nhưng chưa hẳn hoàn toàn chính xác.

    Lăng Lenin giữa Quảng trường Đỏ Moskva thì hầu như mọi người đều biết.

    Nhưng không phải ai cũng biết rằng có một thời gian dài, thi hài Stalin ( mất năm 1953 )cũng nằm chung trong lăng với Lenin và dòng chữ trên " mặt tiền " của lăng ghi rõ tên của cả 2 người " Lenin - Stalin ".

    Nhưng năm 1961, thi hài Stalin đã bị đưa ra khỏi lăng và được an tán dưới chân Điện Kremlin trong phong trào phê phán nạn sùng bái cá nhân do Khoruvshev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô khởi xướng.

    Lăng Mao Trạch Đông ( Trung Quốc) , 2 cha con Kim Nhật Thành, Kim Chính Nhật ( Bắc Triều Tiên) hiện vẫn tồn tại cùng với " Người thầy Quốc tế vô sản " Lenin của họ.

    Nhưng bạn có biết trong khối Cộng sản đã từng tồn tại một số " mummy " khác không?

    Sau lăng Lenin thì lãnh tụ thứ 2 trong khối Cộng sản được ( bị ) ướp xác là Georgi Dimitrov .

    Dimitrov là lãnh tụ Cộng sản Bulgaria, mất năm 1949, thi thể được ướp và trưng bày ở tủ kính giữa thủ đô Sofia cho thần dân chiêm ngưỡng , tương tự như Lenin.

    Năm 1989, lăng bị đóng cửa sau khi chế độ Cộng sản ở Bulgaria bị sụp đổ, năm 1990 thi hài của Dimitrov được hỏa táng và chôn cất, năm 1999 lăng Dmitrov bị phá bỏ hoàn toàn.

    Còn một quốc gia " lập dị " được coi là thuộc khối Cộng sản là Albania, tuy nhỏ bé và nghèo đói nhưng cũng không chịu thua kém các " đồng chí" trong việc xây lăng.

    Enver Hoxha, lãnh tụ Đảng Lao động Albania mất năm 1985, cũng được ướp xác và bỏ vô tủ kính trưng bày tại thủ đô Tirana.

    Năm 1990, lăng của Enver Hoxha bị đóng cửa sau khi chế độ Cộng sản tại Albania sụp đổ , năm 1991 lăng bị phá hủy.

    Tuy nhiên cho đến nay vẫn không có thông tin chính thức và chính xác về số phận của thi thể của Enver Hoxha.

    Ngoài các lãnh tụ Cộng sản " thứ thiệt " được ( bị ) ướp xác kể trên thì một số lãnh tụ " thân Cộng " cũng học đòi theo.

    Ví dụ Agostino Neto của Angola, mất năm 1979 tại Moskva , được ướp xác và đem về cố hương để tổ chức quốc tang.

    Năm 2012 một công trình lớn mang tên Memorial Dr. Antonio Agostino Neto đã được khánh thành tại Thủ đô Luanda, nơi thi hài của Neto được đặt trong hòm kính để mọi người chiêm ngưỡng.

    Người ta cũng tính ướp xác, xây lăng cho lãnh tụ " thiên tả " của Venezuela là Hugo Chavez ( mất 2013 ) nhưng kế hoạch không thành vì thi hài Chavez đã bị hủy hoại vì bảo quản không đúng cách.

    Một trong những người không thuộc khối Cộng sản hoặc " thiên tả "mà được ướp xác và trưng bày trong tủ kính là Ferdinand Marcos, lãnh tụ của Philippines.

    Ông mất năm 1989 ở Mỹ, được đưa về quê hương vào 1993, xác được ướp và trưng bày trong tủ kính công khai cho mọi người tham quan suốt 23 năm.

    Đến năm 2016 thì thi thể ông bị đem ra khỏi lăng và chôn cất tại Nghĩa trang Anh hùng Quốc gia tại Manila.

    Nói thêm, Ferdinand Marcos tuy không phải là Cộng sản nhưng lại là nhà độc tài.

    Một người phụ nữ lãnh tụ hiếm hoi được ướp xác trong thế kỷ 20 là Maria Eva Duarte de Peron ( Evita ) , người được coi là" Mẹ dân tộc " của Argentina.

    Bà mất 1952, xác được ướp, giữ hầu như được diện mạo lúc còn sống.

    Các biến cố chính trị tại Argentina sau đó đã khiến thi thể bà phải phiêu dạt qua Italia, Tây Ban Nha rồi đến năm 1974 mới được quay về lại quê nhà và được an tán tại đó.

    Nói thêm là thi thể của Evita được ướp để bảo quản thôi chứ không phải để show hàng như khối cs thường làm.

    Việc ướp xác rồi đem trưng bày trong các lăng tẩm gây ra những ý kiến trái chiều trong dư luận.

    By phương đoàn
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    75,888
    Hoa nhài không có vấn đề gì cả, tán thành tuyệt đối và sẵn sàng bất cứ lúc nào.
    Nếu đúng quy trình vạch ra thì giờ này đang tiến hành thủ tục giấy tờ rồi đấy, nhưng ông kễnh lại ngãng ra.
    Giờ chỉ biết khấn sao cho ông kễnh vì nghĩ đến đoạn bị xa khỏi vòng bao bọc của ông bà bô nên tạm hoảng, thì còn có cơ hồi tâm chuyển ý. Chứ nếu vì ông ta tha thẩn lên mạng ăn phải bả bò đỏ thì vô vọng, bao giờ sáng mắt ra liệu có còn cơ hội sửa sai?
    Vừa rồi hoa nhài về chơi ít tuần, lượn như ngựa vía, xong ngồi nói chuyện trái tim cả nước thay đổi chóng mặt, kể cả nhân dân, bi giờ không trung thực cho lắm.
    Đấy, cứ để cho bọn gốc luỹ tre thoát ly, hoà tan vào môi trường giãy chết, xong quay lại luỹ tre, nó nhận xét cho hết quay tay tự bốc thơm trích dẫn thằng bương nọ bương kia khen kiểu chót lưỡi đầu môi, là đau hơn cả :-?

Share This Page