Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

521 người đang online, trong đó có 208 thành viên. 07:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 409936 lượt đọc và 2964 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Lõm chém gió ào ào
    Dân vịt mình lạc quan nhất thế giới
    Mình cũng lạc quan luôn
    niemtin69FBV thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Lõm Bõm Cụ Ạ
    niemtin69thatha_chamchi thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Cụ Toi vì Sơ Vữa Tư Duy muh Cụ Hok biết Đấy Thôi
    niemtin69 thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.282
    Nối bước VNM nay đến lượt SAB cất tiếng gầm

    => 2 em trụ nặng mông nhất sàn cùng chạy thì khó cho đội hô sập rùi:D:drm
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Lãi qua đêm cao lắm
    Bác V phát hành trái phiếu lãi 12%
    Có ngân hàng tăng lãi gửi
    niemtin69 thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.282
    Đoạn này Lái không cần làm gì, chỉ cần kéo dòng V rồi cho Mid. Pen đi ngang, đỏ nhẹ là Ae tự rơi hết hàng do ức chế tâm lý:p. Đến lúc bất ngờ nó kéo ầm ầm Ae phi vô lại dính bull>:), đến khi ai cũng sợ, chán bán cm nó hết thì nó kéo thật:D

    => Đỉnh của đỉnh:D:drm
    niemtin69, votong77, pndstock3 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    ĐIỂM TIN NGÀY 2/12

    1. Mùng 1 sớm mai mùng 2 đầu tháng.

    Putin ký sắc lệnh miễn thị thực cho 1,4 tỷ công dân Trung Quốc.

    Có hiệu lực ngay lập tức, từ hôm qua.

    Moscow vừa mở một van nhân khẩu học cho 1/5 dân số thế giới.

    Không thị thực.
    Không rào cản.
    Ba mươi ngày tiếp cận không hạn chế cho du lịch và kinh doanh, cho đến tháng 9 năm sau.

    Thị trường đã lên tiếng trước khi mực kịp khô.

    Lượng đặt phòng tăng vọt 400% trong vòng 48 giờ, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Lượng khách đến Vladivostok tăng 37%: 67.000.

    Lượng du khách phương Tây đến Nga đã giảm 80% kể từ năm 2022.

    Putin vừa thay thế họ bằng một thị trường lớn hơn gấp 14 lần.

    Phương Tây xây tường.

    Phương Đông xây cầu.

    Khi 1,4 tỷ người có thể tiếp cận dễ dàng với vùng đất rộng lớn nhất thế giới, trọng tâm sẽ dịch chuyển.

    Không phải trên lý thuyết.

    Mà là ở cơ thể.

    Ở vốn.
    Ở động lực không thể đảo ngược của con người.

    Đây chính là hình ảnh của sự tái cấu trúc kinh tế ở quy mô nhân loại.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    3. AI CƠ?

    Trước khi biên chuyện Ý, những người chơi chứng chuyên nghiệp Nam-Tàu cho MDB hỏi tẹo: dăm vài cổ đông lớn nhất của VIN là ai?

    Chả cứ Ý. Đây cũng là chủ đề gây... hài nhất tại Nam-Tàu, tranh luận búa bổ về một câu hỏi lẽ ra không bao giờ gây tranh cãi: ai đang nắm giữ vàng nhiều nhất?

    Có hai câu trả lời (dĩ nhiên, tại Ý) đơn giản: Nhân dân, với nhà nước là người quản lý và, Ngân hàng trung ương, khi hoạt động vượt quá phạm vi dân chủ
    Meloni đẹp gái lên tiếng, làm rõ rằng 300 tỷ đô la vàng của Ý thuộc về quốc gia, chứ không phải một tổ chức kỹ trị, Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phản ứng như thể, ranh giới cấm đã bị vượt qua.

    Bởi vì, ngay khi một chính phủ khẳng định quyền sở hữu, nó đã chạm đến trung-tâm tài chính của những người theo chủ nghĩa toàn cầu.

    Ý không thể in tiền riêng, nhưng họ nắm giữ trữ lượng vàng lớn nhất thế giới, và vàng là mỏ neo thực sự cuối cùng của quyền lực tiền tệ.

    Chỉ cần thảo luận về việc ai sở hữu nó cũng cho thấy một sự thật thầm lặng: sự giàu có, chính sách và tương lai của một quốc gia thực sự nằm trong tay người...lắm vàng nhất.

    Nhắc lại là tôi đang 8 về Ý đấy.

    Và sự khác biệt trong câu kết là 180 độ đấy.
    niemtin69phiphuong69 thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    4. Mùa thu năm 1942, nhân viên xã hội người Ba Lan 32 tuổi, Irena Sendler, bước qua cổng khu Ghetto Warsaw với một hộp dụng cụ thợ mộc trên tay. Dưới những chiếc búa và đinh là một đứa trẻ sơ sinh sáu tháng tuổi bị đánh thuốc mê, thở yếu ớt, hoàn toàn im lặng. Lính canh vẫy tay cho cô đi qua. Họ không bao giờ ngờ rằng người phụ nữ lặng lẽ này sẽ lặp lại hành trình 2.499 lần nữa.

    Khu ghetto là một cuộc diệt chủng diễn ra chậm rãi. Nạn đói, bệnh tật và giết chóc bừa bãi rình rập trên mọi nẻo đường. Các bậc cha mẹ Do Thái phải đối mặt với một lựa chọn: giữ con mình và nhìn chúng héo mòn, hoặc giao chúng cho một người lạ hứa hẹn một cơ hội sống - dù mong manh cực kì.

    Trẻ sơ sinh được để trong hộp dụng cụ, bao tải đựng khoai tây.... Những đứa lớn hơn được dắt tay qua những cống rãnh hôi thối. "Không một tiếng động", Irena thì thầm khi lũ chuột chạy qua chân chúng.

    Những đứa trẻ sẽ được đặt tên mới, tôn giáo mới, gia đình mới. Quá khứ của chúng sẽ biến mất nếu không có ai nhớ đến. Irena viết tên thật của từng đứa, tên cha mẹ chúng và nơi ẩn náu mới, bỏ vào lọ thủy tinh chôn dưới gốc cây táo trong vườn nhà hàng xóm.

    Bà đã bị bắt ngày 20/10/1943. Gestapo đưa bà đến nhà tù Pawiak và đòi danh sách. Bà từ chối. Chúng lên lịch hành quyết bà.

    Thay vì bị xử bắn, bà thấy mình vẫn còn sống bên ngoài bức tường nhà tù. Một người đã hối lộ một lính canh để ghi hồ sơ là bà "bị bắn khi đang cố gắng trốn thoát".

    Chiến tranh kết thúc, điều đầu tiên bà làm là đào những chiếc lọ dưới gốc cây táo. Hầu như không có cha mẹ nào sống sót. Nhưng cả 2.500 bé Do Thái đã sống để trưởng thành, để kết hôn, để có con cháu - một nhánh hoàn toàn bí mật của cây phả hệ loài người mà Đức Quốc xã không bao giờ có thể chặt bỏ.

    Vào năm 1999, bốn nữ sinh trung học ở vùng nông thôn Kansas tình cờ nhắc đến tên bà một cách ngắn gọn. Họ tìm thấy bà lão vẫn đang sống lặng lẽ ở Warsaw và đưa lòng can đảm của bà ra ánh sáng.
    Các nhà báo gọi bà là người giải cứu vĩ đại nhất của thảm họa diệt chủng. Irena chỉ lắc đầu. "Tôi đã có thể cứu được nhiều người hơn", bà nói. "Nỗi hối tiếc đó theo tôi xuống mồ."
    Irena Sendler-chỉ với một tờ giấy phép lao động trong khu ổ chuột, một hộp dụng cụ, và một quyết tâm không ngoảnh mặt làm ngơ-đã chứng minh rằng, ngay cả trong cái ác tồi tệ nhất mà nhân loại từng nghĩ ra, MỘT NGƯỜI vẫn có thể thắng thế.

    P/s: Năm 2009, có một bộ phim làm về bà nhưng chưa search được.

    By hong ho
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    - Thị trường phiên này tuyệt nhỉ ? Rất thích những phiên thế này !!!
    - Cứ PMI 53.8 - Tức là hình ảnh hệ thống DN vui tươi, tấm ảnh chân dung nhìn cứ như hoa hậu - Mà TTCK đón nhận theo kiểu hù dọa giảm sâu như phiên sáng nay ==> Là trở thành phiên tuyệt vời. ( Mà chỉ tuyệt với người lì lợm, mặt lạnh như tiền ... ).
    - Mua bao nhiêu lệnh ... Thấy TT không dọa nữa mà tăng vui tươi cuối giờ ..?? . Thôi, trả lại !!! Bảo toàn cơ số !!! Tăng sức mua lên !!! Xem mai thế nào rồi tính !!! Thị trường mà lào cào phản ảnh PMI bậy bạ tào lao là chít mí tui !!! :D:D:-j:-j:-j:-bd:-bd:drm1:drm1:drm1
    niemtin69, PNhung89phiphuong69 thích bài này.

Chia sẻ trang này