Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

2698 người đang online, trong đó có 1079 thành viên. 09:41 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 413705 lượt đọc và 2964 bài trả lời
  1. locdeptrai89

    locdeptrai89 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2019
    Đã được thích:
    2.105
    giavanchuakhon, thatha_chamchivvaa83 thích bài này.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.465
    Bác V rút vì không vay vốn chùa được
    cobonla88, tronghanh80, Cassino2 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.503
    Người ta cũng phải kiếm vốn làm ăn mà anh, chứ vay bank lsuat như vậy thì chát quá :)
    Tiền trong zân còn nhiều, cần thổi cái bánh vẽ kia sao cho hút hàng, vốn làm ăn ở đó chứ đâu, hẹ hẹ
    cobonla88, refym, Cassino2 người khác thích bài này.
  4. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.035
    Nếu đúng ông Giang nói thế thì mình đánh giá rất cao sự can đảm và trung thực của ông ta.
    Không có gì ngoài tèn thì mua được công nghệ lạc hậu hoặc hết hạn sử dụng của tây ngu thôi chứ đòi mua lõi của nó á? há há...
    Từ ngày gật đầu làm siêu tốc thấy cư dân mạng và cả F ngồi phân công anh A quản lý dự án, anh B đóng toa xe, anh C chế đường ray, anh D viết bộ điều khiển mà mình há hốc mõm vì được thế thì quý hoá quá, hoá ra tự chủ được hết cmn công nghệ cao từ đầu đến đít rồi còn gì nữa, thế cứ in tiền mà làm thôi cần gì đô la nhập hàng nữa.
    Té ra hoá rồng hoá hổ từ lúc nào mà mình không hay ;))
    khoa_caominh, refym, iamhiep6 người khác thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.439
    Dân cũng láo lém, đội gật gù thì ngu hoặc trả vờ ngu múa may ăn tiền cho con cái Té, nói chung nồi vung vừa khít La ơi

    Giờ này là giờ nào mà chúng nghĩ thò tay vào túi dân để móc tiền

    Tiền, dân để ở vàng, ngoại tệ....và con người đã Té
    vvaa83, CassinoClara21 thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.503
    Nay ngả bài như thế thì ắt gà cũng no giấy nhà anh tỏi roài anh ạ.
    có gì đâu, trung niên vẫn cứ mộng mơ: ủng hộ anh tỏi, cứ giao cho anh tỏi, tôi tin anh tỏi làm đc, anh tỏi ký hợp đồng với tây nhoa, chuyển giao công nghệ nhoa,...

    Trong một bài phỏng vấn của tướng Vịnh, em nhớ ông nói về một tộc láng giềng với ta rằng: họ từng rất đỉnh nhưng rồi thời cuộc lịch sử khiến họ như vậy, nên dân trí ko cao, vì hạn chế về trình độ dân trí mà họ cực kỳ cảm tính :)
    refymCassino thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.439
    Giấy tờ thì anh chịu, giống anh em ta cờ bạc nơi chiếu tù tội thôi, rồi gà đâu cũng vào đó, chết đàn này sẽ có đàn khác, con gì hiếm, chứ gà ê hề

    Cờ bạc thằng nào đốt nhà thằng đấy, anh em ta đốt nhà ta, gà nhà họ thì họ tự phải đốt thôi

    Anh theo dõi vượng để hóng đất nước thôi, vượng rút được anh khâm phục anh ấy toá, thoát hiểm trong gang tấc

    Đội tỷ phú theo voi vượng hít bã mía như đám anh tha ma, giờ dái đang đánh loto roài, chắc đang ngồi chửi anh vượng và tìm quân sư viết cho cái đơn xin rút cho hợp lý

    Việt vị đau tóa

    V ăn dày đất cát rường cột, việc nhớn của đại ca giao là phải làm, nay vào thế rút được thì khác gì mả tổ táng hàm rồng
    Cassino, luxor, 100k1 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.503
    Qua bọn mìn đã thống nhất bên nhà cụ Dác là: kệ! , nhể :)
    quang93, 100kzug thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.439
    CỐ VẤN VĨNH THUỴ THAM GIA QUỐC HỘI VÀ XÂY DỰNG HIẾN PHÁP 1946

    Cố vấn Vĩnh Thuỵ đang ăn sáng bỗng thấy có chiếc xe hơi đỗ xịch trước cổng.

    Người bảo vệ mở cổng để xe vào sân. Từ trong xe bước ra, nhận thấy người quen, Cố vấn cười vui:

    - Sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này?

    Vừa bắt tay chào ông Cố vấn vị khách vừa rộn ràng đáp lời:

    - Hôm nay tôm đến nhà rồng có việc hệ trọng! Có việc hệ trọng!

    Cố vấn Vĩnh Thuỵ sai người pha trà, chủ khách thủng thẳng hỏi nhau về công việc quốc gia đại sự.

    Khách nói:

    - Cụ Chủ tịch gửi lời thăm ông Cố vấn và có lời đề nghị ông Cố vấn ra ứng cử Quốc hội tại tỉnh Thanh Hoá.

    Cố vấn Vĩnh Thuỵ ngỡ ngàng:

    - Tôi thì làm sao mà người dân bỏ phiếu cho chứ?

    Khách vẫn thủng thẳng:

    - Ông Cố vấn cứ yên trí, Cụ Chủ tịch đã tính cả rồi. Ông Cố vấn ứng của ở Thanh Hoá là đất quê hương, có quý hương Gia Miêu.

    Chúng tôi sẽ thực hiện liên danh ứng cử. Thời giờ cấp bách mong ông Cố vấn không chối từ.

    Quả nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ở khắp tỉnh lỵ Thanh Hoá đến phủ Thọ Xuân, dân chúng truyền nhau câu:

    "Bầu cho anh Đắc nhà ta
    Với anh Vĩnh Thuỵ cùng là bà con".

    Anh Đắc chính là Chủ tịch UBND lâm thời tỉnh Thanh Hoá.

    Còn anh Vĩnh Thuỵ chính là công dân ưu tú - vua Bảo Đại mới thoái vị hơn 3 tháng trước đó

    By mai kieu son
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.035
    Nhưng mà ngứa họng lắm.
    Chúng cứ lạc quan khẩu hiệu hoặc cố tình ngâu rõ ràng.
    Làm cái xe pin còn lỗi lên lỗi xuống, thế cái siêu tốc đang dừng ga vớt khách nó cũng bỗng nhiên tự chạy thì làm sao? Hoặc đang max speed 350 phần mềm nó gặp lỗi lồng lên 1000 thì phi công cũng không kiểm soát được ;))
    thokem, Clara21Cassino thích bài này.

Chia sẻ trang này