Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

11138 người đang online, trong đó có 1188 thành viên. 14:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Chủ đề này đã có 209052 lượt đọc và 1826 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.029
    Chịu, Các Cụ thích buôn nước bọt làm bà tám phụ bà bán nước non thu tý lợi tức thì bình thường
    Duduconxanh thích bài này.
  2. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.667
    Uhm...
    Thực ra Fbv rất sâu sắc, thâm trầm, và kiến thức rộng .
    Hãy yên chí với điều đó. :-bd:drm2:drm3
    KeolacChe, ConKhiNho, luxor3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Chuyện chưởng có mô típ đạt đến cảnh giới của bậc thần tiên, khó sống với người trần, thì họ quăng hết và hóa điên để an lành và không bị mất mạng hoặc bị vời lên làm vua thì lại khổ
  4. Duduconxanh

    Duduconxanh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2017
    Đã được thích:
    55.119
    =))=))=)) Thôi e nghe nhạc
    Vuthanhnguyen, meo63, FBV1 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    85.230
    Mình loạn chưởng rồi
    Chưa bán Ocb
    Nghỉ luôn
    ôm Ocb
    FBV, ConKhiNho, HaiAu_QuayVe1 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Tôn Tẩn và Bàng Quyên học chung một thầy. Thầy dạy binh pháp nhưng quên dạy… cách bớt ganh tị, nên Bàng Quyên tức tối vì Tôn Tẩn học đâu nhớ đó.

    Một ngày đẹp trời, Bàng Quyên rủ Tôn Tẩn:
    “Qua nước Ngụy chơi không bro?”
    Ai dè vừa đặt chân tới nơi thì “bro” biến thành “kèo”, Tôn Tẩn bị xử cho te tua. Tôn Tẩn tức quá nhưng vẫn tỉnh:
    “Giờ mà tỏ ra thông minh là mất xác. Thôi… giả khùng cho chắc!”

    Giả điên xong, Tôn Tẩn được nước Tề cứu thoát. Từ đó, ông nuôi mộng trả thù, mà hễ ai hỏi gì thì ông trả lời kiểu… triết học:
    “Hận thù như mì gói, để lâu mới dai.”

    Đến trận Quỷ Cốc, Tôn Tẩn “chơi lớn” giảm bếp từng ngày để Bàng Quyên tưởng quân Tề bỏ trốn. Bàng Quyên hí hửng đuổi theo, ai ngờ vào đúng ổ phục kích — ăn hành nguyên tô.

    Lần cuối ở Mã Lăng, Tôn Tẩn khắc lên cây dòng chữ:
    “Bàng Quyên chết tại đây.”
    Bàng Quyên thò đuốc đọc, chưa kịp hiểu gì thì tên bay như muỗi mùa mưa.

    Trước khi ngã xuống, hắn lẩm bẩm:
    “Thằng này nó giả điên thiệt hả trời?!”

    Và thế là… mối thù khép lại, Tôn Tẩn thắng lớn, còn Bàng Quyên trở thành ví dụ điển hình của câu:
    “Đã dốt lại còn ghen tị, kết cục thường rất bi hài.”
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Bàng quyên sợ Tôn tẫn nên chơi bẩn để hại luôn

    Tôn tẫn bị Bàng quyên chơi bẩn, mất luôn 2 đầu gối, thành tàn tật, phải giả điên để không bị Bàng quyên giết

    -------


    Trong sách Sử ký Tư Mã Thiên thiên Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện có ghi:

    Bàng Quyên cùng học binh pháp với Tôn Tẫn.

    Sau khi học xong, Bàng Quyên được làm quan nước Ngụy.

    Tuy nhiên ông tự cho rằng mình không giỏi bằng Tôn Tẫn, con cháu của vị tướng nổi tiếng Tôn Vũ.

    Để triệt hạ bạn học, Bàng Quyên cho người mời Tôn Tẫn đến nước Ngụy rồi vu tội cho khiến Tôn Tẫn bị chặt xương đầu gối và thích lên mặt để Tôn Tẫn phải giấu mình không thể ra làm tướng.

    Cái tên Tẫn (臏, hình phạt chặt xương đầu gối)[1] của Tôn Tẫn chính là xuất phát từ sự kiện này.

    [2] Năm 366 TCN, biết tin sứ giả nước Tề qua nước Ngụy, Tôn Tẫn thân hành tới thuyết phục sứ giả.

    Thấy Tôn Tẫn có tài lạ, sứ giả bèn đưa Tôn Tẫn về nước Tề và Tẫn trở thành thượng khách của tướng quốc Điền Kỵ.
    Last edited: 20/11/2025
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Trong Đông Châu Liệt Quốc có đoạn Tôn Tẩn giả điên mà, chắc do cụ Thiên lược bỏ.

    Tôn Tử binh pháp – Điển cố Tôn Tẩn – Bàng Quyên:

    Tôn Tẩn và Bàng Quyên vốn là bạn học cùng thầy Quỷ Cốc Tử, đều rất giỏi binh pháp.
    Bàng Quyên đố kỵ vì thấy Tôn Tẩn tài năng hơn mình nên dụ Tôn Tẩn sang nước Ngụy, rồi vu cáo để Tôn Tẩn bị:

    • xăm mặt (hình phạt “chữ hình”),

    • chặt xương bánh chè,
      → khiến Tôn Tẩn tàn phế, không thể dùng làm tướng.
    Tôn Tẩn hiểu mình khó thoát, nên giả vờ hóa điên, để tránh bị giết. Trong thời gian này, ông được Tề Uy Vương âm thầm cứu đưa về nước Tề.

    Ở Tề, Tôn Tẩn được trọng dụng và bắt đầu phục thù Bàng Quyên bằng tài thao lược:

    1. Chiến thuật “Giảm bếp để lừa địch” – Trận Quỷ Cốc (Mã Lăng) lần 1
    • Tôn Tẩn cố ý cho quân Tề giảm dần số bếp nấu theo ngày để tạo ảo giác quân sĩ bỏ trốn.

    • Bàng Quyên mắc mưu, mang quân đuổi gấp trong đêm.

    • Đến khe Quỷ Cốc, Tôn Tẩn cho phục binh bắn lửa sáng làm lộ quân Ngụy.

    • Quân Ngụy đại bại, nhưng Bàng Quyên chạy thoát.
    2. Trận Mã Lăng – Phục thù cuối cùng
    • Tôn Tẩn dùng mưu dẫn dụ Bàng Quyên vào rừng Mã Lăng, nơi đã bố trí phục binh.

    • Ông cho khắc chữ lên thân cây: “Bàng Quyên chết tại đây!”

    • Khi Bàng Quyên đến, soi đuốc đọc, lập tức bị quân Tề phục kích bắn tên.

    • Biết không thoát, Bàng Quyên tự sát — ứng đúng lời tiên đoán.
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Sử Ký em có đọc mà không nhớ rỏ lắm chứ Xuân Thu chiến quốc thuộc làu làu, đoạn Tôn Tẩn giả điên này là đoạn em tâm đắc mà cụ:D:drm
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.792
    Có đoạn giả điên mà cụ

    ----//////

    Tôn Tẫn đã giả điên và ngớ ngẩn đến mức ăn cả phân, uống nước tiểu, và nằm chuồng heo, Bàng Quyên mới để Tôn Tẫn tự do đi ra ngoài chợ, còn sai người báo cáo mỗi ngày Tôn Tẫn đã đi đâu.

    Trong lòng Bàng Quyên vẫn không thể yên tâm, nhưng dù sao đi nữa người đời đều biết rằng người khách quý Tôn Tẫn của Bàng Quyên đã điên rồi.

Chia sẻ trang này