Tản mạn về CPI và TTCK (52)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 11/11/2025.

5155 người đang online, trong đó có 51 thành viên. 04:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 271384 lượt đọc và 2419 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.964
    Hi hi...
    Kể kỷ niệm vui ... Thư giãn ...
    Năm 1972, còn thơ, ngày hai buổi đến trường ... tiểu học.
    Ông anh Cả từ SG - Chắc hoa lệ xa vời và đẳng cấp cao xa trong trí tuổi thơ ? - mang về mớ sách. Tôi lại bị kích thích bỡi muốn nhìn ra xa trên bầu trời. Bấy giờ Nasa đã có những ảnh màu, và quá trình Apolo11 từ khởi động ở mặt đất cho đến đường bay gần 3 ngày cho đến hình ảnh trên bề mặt chị Hằng... Mê quá ! Giờ muốn nhìn xa hơn xem ra sao ? Hai cuốn " Bí mật vũ trụ " và " Đường lên Hoả tinh " của GS Trần kim Thạch thật tuyệt vời ! .
    Cứ muốn giữ sự tuyệt vời của ký ức tuổi thơ thế thôi. Chứ lớn lên, nhận ra một số "Ngây thơ" của kiến thức thời bấy giờ. ( Tức nền khoa học vũ trụ bấy giờ ngây thơ, chứ ko phải GS Thạch ).
    Dzí dụ bấy giờ giải thích : Các sao Chổi có quỹ đạo là những "đường thẳng trong không gian" . Chúng đâm vào hướng mặt trời . Rồi lui ra. Rồi đâm vào, với chu kỳ nào đó. -Có cái chỉ tồn tại một lần là bị đốt hết. Có cái thì lập đi lập lại nhiều lần. Chu kỳ khác nhau- Khi sao Chổi có đuôi sáng ngày một dài ra, thì ấy là lúc chúng ở trạng thái đi vào mặt trời. Vận tốc ngày càng lớn. Và ngược lại, là sao Chổi đi ra . ( Tất nhiên, mặt Trời di chuyển trong không gian Thiên Hà... Nó mang theo cả cái qui luật quỹ đạo nói trên đi theo ).
    ***
    Chỉ vài năm sau nữa, người ta mới biết : Sao Chổi có quỹ đạo là Enlip ; Parabol , Hypecbol ... Và tồn tại -một lần nhận thấy- hay thành chu kỳ lập đi lập lại, là tuỳ vào loại quỹ đạo của bản thân chúng . @};-@};-%%-%%-:bz:bz
    phiphuong69, Clara21, 100k5 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    Nói chung, Lũ đợt này là Lũ khốn nạn
    https://www.facebook.com/share/r/19fCUm3XtW/

    Tiên sư bọn lũ, lũ lần lũ lược lũ ma lũ quỷ.
    Clara21, 100k, frog21021 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    lũ lịch sử, thì có kéo sập luôn lịch sử lũ khốn nạn không cụ
    https://www.facebook.com/share/r/14LjGiDmDCS/
    100k thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    100k thích bài này.
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.964
    Ui. BY có cách tìm kiếm hay nhỉ ? @};-@};-
    Nhớ xưa nhà TM có anh Khoaita , Ace gọi là Tổng thư ký có tài lưu trữ và tìm kiếm các comments.
    ***
    Đấy ! Tấm gương nguy cơ nhãn tiền cho Fbv . Chính là hình ảnh của VTN .
    Tôi đọc lại comment ấy của tôi thì thấy mình thụt lùi thoái hóa rùi ! Chắc chắn do lười học, lười rèn luyện ! Tức là bây giờ, nếu viết phản biện "học nữa học mãi là câu vứt sọt rác" , thì không viết súc tích như vậy đâu, Nhỉ ? :-??
    Last edited: 21/11/2025
  6. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.214
    giờ giải trí thôi cụ
    https://www.facebook.com/share/r/17JBe1Vppg/
    Duduconxanh, 100kVuthanhnguyen thích bài này.
  7. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    BTC đã gãy trend tăng trung hạn sau khi xác nhận phân kỳ trung hạn vào tháng 8 và hiện đang như thời điểm tháng 1/2022 . Nếu lịch sử lặp lại thì thì khả năng sau khi giảm lố thủng mây xíu sẽ có hồi ngắn lần cuối cú nảy con mèo chết cao nhất chạm mây trên và sau đó rơi tiếp TT con gấu .

    VNIndex : vừa rồi về 1580 là chạm đúng hỗ trợ trung hạn và hiện đang trong biên hỗ trợ với cản theo hình này là 1686 .
    Về phía hỗ trợ là 1625- 1614 , 1585 và band dưới là 1475 nếu thủng 1585 . ( Những giá trị này qua tuần sẽ tiếp tục tịnh tiến lên thêm chút vì các đường vẫn đang hướng lên . )
    Liệu lần này các coin thủ có rủt tiền đảo qua chứng vịt hay không khi VNI tuy điểm số đã tăng cao nhưng chủ yếu do VIN chứ mid pen bất đã tới đỉnh cũ đâu . Mặt khác nhìn chart tuần thì chưa phân kỳ hai đỉnh MACD như lẽ thông thường nên sau sóng chỉnh này tối thiểu sẽ còn sóng tiếp để phân kỳ trung hạn bèo cũng phải lên đỉnh cũ tạo phân kỳ xong muốn down mới down .

    https://i.ibb.co/LdsYGqGT/att-X2-Ph-Chj-BNrh6-J4-Iq-LCEY5e2r-Zsdf7bm-SCeeohrj-FSw-Q.jpg
    [​IMG]

    https://i.ibb.co/KjpWs1J1/att-3df-Z-9-NWNoci-Mvqa88nrnctr-L-a1nvpl65-Rp45b-EHa4.jpg[​IMG]
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    180.597
    Cách gì đâu cụ chủ . Ai cũng làm được mà khi dùng chức năng tìm kiếm của F .
    Chỉ là ai lười mới không chịu tìm thui ạ .:D
    Vừa lên cỗ máy thời gian quay trở lại chỗ Học nữa học mãi :D, thấy bài thơ FBV ngày ấy còn yêu đời lắm nên thơ cũng hay . BY mang về post lại cho ae đọc giải trí cuối tuần

    Ngày ấy đang dịch với cách ly nhưng FBV vẫn phơi phới yêu đời . Cũng là Thánh Cãi rồi nhưng chưa đến nỗi như bây giờ coi ae dều vô minh nên kg thắy cái FBV thấy .:D

    FBV đã viết:

    Post lại tặng lại bác Gái và nhà Tản Mạn 2 bài gom lại 1:



    Em, Nàng VNI xinh đẹp.

    Nắng vào hạ, phớt hồng đôi má
    Em tươi cười, bỏ hết dối trá sau lưng
    Ngẩng mặt lên tâm thế tưng bừng
    Rộn ràng bước, nhịp ngập ngừng mà tâm dứt khoát
    Nhìn trời, nhìn đất đón gió nồm tươi mát
    Xanh muôn đời, xanh trời trong , xanh biển hát
    Cứ xinh đi em, để anh tham lam nghiến nát cả đôi bờ son môi mềm
    Để lặng thầm, nuôi nấng những tâm hồn dìu dịu êm
    Rồi bỗng một đêm, sáng mai ta tỉnh giấc
    VNI ngỡ ngàng 1 ngàn ba vội lật qua như con lật đật...
    Bao lái làng... cứ giậc mình.... tỉnh giấc...
    Còn ta rong chơi với lưng trâu đồi mộng thật
    Cõi tiên bồng tỉnh thức giữa chốn trần gian !!!!

    Vào Hạ Phố, SG 09.05.2021



    PS: Tiết Mục hôm nay: Các cụ các bác bình giúp bài thơ trên thỏa mái nhé. Chủ Đề: Em và Nàng VNI, Môi Son Mềm.

    Thơ anh Viết tháng năm hoài nhung nhớ
    Bao năm rồi, VNI em hỡi đã lớn thêm
    Tốt nghiệp rồi em cứ bước vào đời
    Nhớ kiêu sa mà đong đảnh hơn bà già
    Lớn tuổi rồi nhưbg cứ già mộng mị
    Cho bao lần suy tư tâm hồn chứng sỹ
    Em lớn rồi, Trưởng thành chưa hỡi em?

    SG 28.05.2021.

    Sau đó thì BY cũng phụ họa theo :D:

    Binh Yen đã viết:
    Bài thơ đầu hay lắm @FBV ! Về nội dung ẩn dụ và giai điệu .

    Phụ với cậu , viết thay cho VNI :D

    Tháng Năm này đã khác tháng Năm xưa
    Khi đất nước đã có nhiều đổi mới
    Em hồn nhiên cứ trên đà đi tới..
    Với niềm tin ngày tươi sáng đang chờ...

    Thì người ơi xin chớ vội hững hờ
    Bàn tay buông lơi , mắt vờ say đắm
    Lại trách đời sao có nhiều cay đắng
    Khi trông người ta mà thấy tủi phận mình .

    Vờ Ni em giờ đây đang rất đẹp xinh
    Tuổi 13 ( 1300) vẫn còn niên thiếu
    Tâm hồn em cũng kg còn mềm yếu
    Mà ẩn bên trong là sức sống dâng tràn .

    Hãy đến bên em ta xây những nồng nàn
    Vườn Địa Đàng đang chờ ta phía trước
    Để mỗi chiều không nhìn theo và ước
    Xin một lần khờ dại để yêu em .., :D



    Sau đó VNI từ K3 lên tiếp K4 rồi chỉnh về K2 và lên K5 .
    Duduconxanh, FBV, 100k5 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    239.158
    Nhạc sỹ, nhà văn Vũ Thanh vẫn chưa phải là anh cả ha cụ chủ???

    1972 bác Vũ Thanh mới 16 tuổi thì chưa ra SG học được???

    Anh em cụ chủ toàn người tài nhiều môn quá, cầm kỳ thi họa rồi đến cả thiên văn địa chất vật lý đến kinh tế tài chính cũng thông luôn

    Gato với gia đình anh tóa
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.225
    Gần đây có một luận điểm đượclan truyền trong các room, nhóm là “đỉnh đã hình thành từ tháng 08 và giờ chỉ còn kéo–xả kỹ thuật” Nay rảnh chém gió phản biện một chút quan điểm này:D
    Nếu nói thị trường đạt đỉnh từ tháng 08, vậy phải chứng minh được: Dòng tiền rút ròng nhất quán. Các nhóm ngành dẫn dắt suy yếu đồng loạt. Nhà tạo lập không còn nhu cầu giữ trend. Nhưng thực tế từ tháng 08 đến nay: Thanh khoản không lao dốc, chỉ dao động theo nhịp rủ-bật. Dòng tiền xoay vòng giữa Midcap – Penny – Trụ, không phải trạng thái chảy ngược khỏi thị trường. Nhiều nhóm ngành (CK, BĐS khu công nghiệp, điện, công nghệ) tạo đáy cao dần. Nếu thị trường đã đỉnh, các dấu hiệu này phải ngược lại.

    Thị trường tạo đỉnh khi: F0 hưng phấn cực điểm. Tỷ lệ margin toàn hệ thống căng. Room social tràn ngập kỳ vọng “VNINDEX lên 2000-2500”. Nhưng hiện tại: Tâm lý vẫn phân hóa mạnh. Margin chưa căng đét như giai đoạn đỉnh 2021. Nhà đầu tư vẫn nghi ngờ, thận trọng. Đỉnh thật không hình thành khi đám đông còn nghi ngờ.

    => Thị trường chưa đỉnh. Chỉ có góc nhìn bi quan là đỉnh. :D:drm
    tronghanh80, pndstock, Binh Yen6 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này