Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 3, 2026.

115 người đang online, trong đó có 46 thành viên. 04:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. Engredfox
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,151
    Thực ra, việc dự trữ là của nhà nước, nhân dân làm gì có thiết bị bảo quản đâu cụ chủ

    Nhà em đến khổ, mỗi lần qua nạn dự trữ là lại phải ăn biết bao nhiêu đồ không ưng ý vì người thân không ăn nhưng vẫn theo trend dự trữ

    Cái buồn cười nhất của dân dự trữ là họ thản nhiên vứt bỏ sau khi hết cơn, không thèm tiếc của luôn, chính vậy em cứ phải tha lôi về ăn vì xót xa của nả

    Rồi chứng cháo cũng thế, ầm ỹ hết cả lên, bán đổ bán tháo, chưa kịp hoàn hồn thì lại nhao ra tranh mua

    Đến khổ
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,683
    Vàng lên
    Ocb lên
    Cà phê nhịp giò
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,151
    Mẹ, chủ cây xăng và nhà nước đướp bẫm roài cụ zug

    - xăng dầu trong kho, đột ngột tăng giá tận 50-100%

    - nhân dân ào ào đi mua gấp 100-300% lượng bán hàng ngày

    Hết trend xếp hàng thì lại ê hề, cứ như chưa bao giờ chen lấn
  4. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 30, 2024
    Likes Received:
    43,702
    Mấy năm mới moi được hết :(

    Thiệt hại dân gánh rồi :((
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,304
    Hồi đấy em cũng không tích gạo mấy mà tích thức ăn.
    Mua thêm 1 cái tủ đông ngay từ sau tết 2020 nhét thịt cá đầy lên tận nóc, xong tha cả đồ hộp về non nửa 1 ngăn tủ bếp nữa.
    Không phải sợ VN thiếu đồ ăn mà sợ cách ly xã hội đi lại khó khăn thôi.
    Báo hại sau dịch vứt đi đến 20% tủ đông vì quá hạn sử dụng đến mấy tháng, còn đồ hộp thì chả ai ăn nên mình em rả rích xơi bằng hết kẻo vứt đi phí của giời.
    Chỉ hơi lấn cấn không rõ thời đó thì cty Hạ Long nó đã chế lợn bệnh với cá ươn cho mình ăn chưa thôi :-s
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,151
    Thực ra, vụ covid cụ zug đã làm đúng đới

    Nếu dân miền nam họ cũng làm như cụ thì không thảm khốc như đã xảy ra đâu

    Dân bác kề máu me hơn, không ai dám cản quyết liệt, nên thông thương vẫn bình thường, thích mua bán gì thì ra đầu chốt đủ hết

    Chắc cụ và vợ vẫn mua rỉ rả nên bị thừa đồ thôi
  7. GHoiStock

    GHoiStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 29, 2024
    Likes Received:
    3,491
    Thị trường mới tăng tý lại sợ với đủ lý do, ... làm nđt sao khổ vậy hè :D
    tronghanh80, khdt, PNhung89 and 2 others like this.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,151
    Sau tết hàng quán đã đua nhau lên giá, nay thêm đợt giá xăng tăng, lại kéo giá lên tầng cao mới.

    Giá những món ăn bình dân nhất đã lên đến 40-50k một bát.

    Gần ngang với giá bên Mỹ nếu so sánh cùng chất lượng, trong khi lương hai bên chênh nhau hai chục lần.

    Thực sự tô phở 40k của VN chỉ có nước nóng, bánh phở và mấy lát thịt mỏng như lá lúa.

    Một phần cũng do chúng ta cứ chấp nhận mặt bằng giá mới. Tại sao phải ăn hàng quán làm gì? Do sĩ diện, do lười, hay do thói quen?

    Nếu chúng ta đồng loạt tẩy chay thì họ sẽ phá sản và phải về mức giá khác.

    By van vo
  9. Mi_sai_gon

    Mi_sai_gon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 25, 2021
    Likes Received:
    626
    Vàng sập thôi cụ
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,304
    Vâng, em mua rỉ rả mỗi hôm một ít chứ không chơi kiểu ra vơ một phát hết phần người khác.
    Từ trước khi xảy ra em Nhung số 17 (mà ngay trong tối đó dân tình phi ra siêu thị vét sạch) em đã âm thầm tiến hành để khỏi chen lấn về sau.
    Đầu dịch còn quá nhiều bỡ ngỡ, sợ vãi cả ra nên cứ tích cốc phòng cơ cho đỡ thấp thỏm.

Share This Page