Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

53 người đang online, trong đó có 21 thành viên. 04:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 491812 lượt đọc và 2821 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.646
    Chỉ có tụi tư bản thối nát phân biệt giai cấp mới hay xin lỗi thoai cụ, cũng là một hình thức mõm, thảo mai thảo mốt, mất gì của bọ

    Cụ zug ngây thơ phết, cụ suy từ bụng ta mà ra thôi, ta kiên quyết chỉ xin lỗi khi phạm lỗi rành rành không thể chối cãi, không thể lủi được và bị ép xin lỗi để khỏi ăn đấm ăn chưởi thì ta mới xin lỗi

    Tối nay, trước khi đi ngủ, cụ hỏi vợ cụ ấy, bạn ấy cũng làm nghề đày tớ, hỏi xem, anh em đày tớ có hay xin lỗi ông chủ không???

    Đày tớ chưa có thâm niên, chưa cọ xát, ếch nhựa mà sơ sểnh bi bô xin lỗi là sẽ bị đày tớ đồng nghiệp note lại cuối năm xét thi đua, hoặc kỹ càng hơn thì cất đi, khi nào chọi ghế thì đem ra công bố là ăn ghế ngay

    Chán cụ thật roài, ngây thơ tóa
    --- Gộp bài viết, 28/03/2026 lúc 21:24, Bài cũ: 28/03/2026 lúc 21:21 ---
    Ps: Nhân tiện cụ zug nhắc lại, em lại một lần nữa chân thành cảm ơn đảng và chính phủ đã bỏ thuế để hạ giá xăng kinh hoàng như thế

    Mỗi 1 lần đổ xăng từ hôm đó, mỗi lít bớt 30% trị giá gần 10 nghìn/lít thật là số tiền rất không nhỏ với ngay cả bình xăng xe ôm, chứ nói gì oto, nói gì DN

    Thật là bước thương dân bằng tiền thịt tiền tươi đột phá nhất trong vài chục năm nay em thấy

    Thật là sung sướng và xúc động mãi mỗi lần đi đổ xăng, cho đến khi nào giá tăng thì em mới ngắt công tắc xúc động

    Chân tình
    Last edited: 28/03/2026 lúc 21:29
    ngducdung, Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    78.523
    Đày tớ gộc đây rồi, kinh nghiệm lém, hẹ hẹ.
    Mà đúng thế thật, ví dụ đút chân gầm bàn đẻ ra con nghị định 46 quái đản làm bao người tan nát, nhưng thay vì gập người xin lỗi móc ngân sách ra đền bù thì bọn tan nát kia lại phải rối rít cám ơn cám hỏi vì được nó tổ chức lắng nghe.
    Đúng là vibanxungdang! ;))

Chia sẻ trang này