Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 906882 lượt đọc và 4405 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    Lính tráng thì xã hội nào, thể chế nào cũng vậy cụ @zug ợ, người ta luôn quên bản thân mình và thèm thâu lượm mang về từng cái xác của đồng đội, chứ mạng sống của đồng đội nó là vô giá

    Chúng ta đều là loại không có, hoặc chưa từng có cơ hội có đồng đội ra sống vào chết, nên mới xem tí ti tuyên truyền đã cảm động rồi cay cú chửi bới thể chế mà ta ghét thì mợt phết

    Lỗi vẫn là, đã đếch có trải nghiệm thực tế lại lười hóng chuyện, lười đọc mà ra

    Không đọc dẫn tới nhiều hệ lụy lắm, chưa kể lại bị toe toét hết cả mũi vì cả phe yêu lẫn phe ghét chúng xỏ mũi từa lưa tà la
    Last edited: 05/04/2026
    Bonmua, Vuthanhnguyenzug thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    Cứu được một phi công (chưa biết thật không) mà mất thêm 7 máy bay giá nửa tỷ đô (2 C130, 2 Blackhawk, 1 A10, 2 UAV), cả trăm triệu đô chi phí và rất có thể là cả chục lính mất xác nữa.

    Nhìn hình là thấy máy bay bị bắn rơi chứ nếu đặc nhiệm cố tình phá hủy trên mặt đất thì mảnh nó đâu có văng xa thế.

    Vả lại, cứu phi công ở vùng như Iran cũng không quá khó.

    Phi công rớt xuống có định vị được bảo mật, lãnh thổ Iran thì lớn.

    Cứu người mà để mất nhiều thế này thì thực ra là thất bại.

    Nhìn đám me tây hân hoan mà thương.

    Bọn nó có thứ tình cảm của loài chóe với chủ: ghét mọi thứ không phải chủ, yêu mọi thứ của chủ, kể cả và nhất là cức.

    Trong khi cả thế giới ca ngợi 1Răng như một VN thứ hai thì...

    By van vo
    gadabong, hainq470, drnmkcl2 người khác thích bài này.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.298
    Thằng cha Văn Vở này càng ngày càng nhảm nhí.
    Rồ Nga rồ Tàu đến mức chửi Mẽo đến phát rồ =))
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    Đấy, cụ @zug thấy hôn, nghe văn nó thôi mà đã tức muốn đập cho nó phát

    Thì mỗi khi những người yêu cncs nghe cụ chưởi xéo sắt là họ cũng lồng lộn lên i vậy

    Iem thì ba phải, thấy phe nào bị chưởi nhiều thì em theo

    Van vo là người cực tài, cực giàu, mỗi tội quá yêu cncs và quá thù ghét me tây me mẽo, thực ra van vo được đào tạo hoàn toàn bởi âu mẽo, thích mọi thứ văn học, văn hóa, nghệ thuật, tinh hoa của âu mẽo, và hài nhất, hắn cũng Té lâu roài
    gadabong, zugBonmua thích bài này.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    Cuộc giải cứu phi công F-15E ngay trong lòng Iran đã hoàn tất.

    Kết quả đẹp như trong phim

    Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ vừa gọi đây là một trong những nhiệm vụ tác chiến đặc biệt phức tạp nhất trong lịch sử nước Mỹ.

    Sẽ có nhiều người cho rằng tại sao lại có thể đổi mạng của hàng trăm lính tinh nhuệ, hàng trăm triệu USD chỉ để cứu một người?

    Bởi họ không hiểu điều cốt lõi sâu xa ở trong đó, chính là thông điệp gửi đến mọi quân nhân Hoa Kỳ rằng cả đất nước, toàn bộ sức mạnh của cả dân tộc luôn đứng sau và sát cánh cùng họ bằng thực chất chứ không phải là những lời tuyên truyền sáo rỗng, l/:!ừ!a b/:!ịp.

    Và cũng gửi đến các gia đình có quân nhân rằng hãy yên tâm giao con cái, vợ/chồng… cho quân đội và hãy tin chắc chắn rằng họ được bảo vệ an toàn nhất với khả năng tốt nhất mà năng lực nước Mỹ đang có

    Bạn biết đấy, khi người lính xông pha nơi chiến tuyến mà họ biết chắc rằng cả một dân tộc, cả một đất nước, cả quân đội và chính phủ luôn đứng sau và che chở cho họ bằng sự chân thành thì việc phụng sự cho tổ quốc không còn là điều ân hận hay hối tiếc

    Điều đặc biệt mà có thể ít người biết, đó là nhà nước Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ không ép buộc người lính của họ phải chiến đấu đến cùng.

    Người lính Mỹ được khuyến cáo nên thoái lui hoặc đầu hàng khi tình thế không thể thay đổi.

    Vinh quang của người lính Mỹ là an toàn trở về chứ không phải là thí mạng với kẻ thù.

    Kết thúc cuộc giải cứu này, quân đội Hoa Kỳ thiệt hại: 5 máy bay bị hư hại, hai máy bay bị phá hủy, một cuộc giao tranh diễn ra cùng lúc trên ba tỉnh của Iran.

    Cụ thể: 2 máy bay vận tải bị mắc kẹt tại một căn cứ hẻo lánh của Iran sau khi được giải cứu; bị lực lượng Delta phá hủy tại chỗ để tránh bị bắt giữ; ít nhất có một chiếc là C-130

    Ước tính chi phí cho cuộc giải cứu này lên đến hơn 1 tỷ USD.

    Chưa tính đến việc thiệt hại nhân mạng, nếu xảy ra

    Điều quan trọng nhất là: dù bạn ở đâu bạn cũng sẽ không bị bỏ rơi

    By mạng
    gadabongzug thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.519
    Nói về đá xoáy thì cụ zug thứ hai không ai dám nhận thứ nhất. Bái phục:D:drm
    zug thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.298
    Cũng chả hay ho gì khi cứ bới móc nó ra nhưng em cứ thích bới khi có dịp.
    Đận đấy em còn tin khi nguy nan phần người sẽ trỗi dậy, mà vẫn nhầm ngoài sức tưởng tượng.
    Nỗi ô nhục này không bao giờ gột rửa được.
    ConKhiNho, Clara21phiphuong69 thích bài này.
  8. Lovely02

    Lovely02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2026
    Đã được thích:
    93
    Em thấy môi giới họ hay dùng Topcophieu.net để xác định cung cầu, chọn thời điểm mua , bán,, bên này có vẻ nhiều tính năng, thấy khác biệt so với những bên khác,ai muốn tìm thêm góc nhìn để vào lệnh thì có thể tham khảo, họ cho trải nghiệm thoải mái
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    Á, hóa ra cụ @zug nói tới vụ bán vé mua chỗ siêu đắt để mọi người về nước, làm em luận mãi là giải cứu cái gì không ra

    Vụ này em đánh giá là hề và hố thôi, trừ những người bắt buộc phải đi lại ra thì tuyền vớ vẩn rồ dại, chẳng việc gì phải bỏ trốn tháo chạy cỡ vậy, để chúng nóa lợi dụng thịt cho nát xác, tự nguyện, chứ chúng nó có dúi cổ vào mua vé đếch đâu

    Vụ này thì kinh tế thuần túy thông thường thôi, vé thì ít, người thì đông, đương nhiên phải đắt

    Nếu vụ này không bị lực lượng yêu nước vống lên tuyên truyền thành hành động giải cứu lỗi lạc và nhân văn nhất TG thì cũng không ê chề và tàn sát nhiều đày tớ cỡ vậy, đau nhất là mất 1ptt kiêm bt NG giỏi và có uy tín với QT

    Vụ khốn nạn và kinh hoàng, gây nhiều hệ lụy tới kinh tế, chính trị, lòng người và sức khỏe ND và DN là vống lên chọc với choẹt để tha hồ mút kít tét

    Vụ này siêu ô nhục và đau xót, mất sạch sành sanh đội ngũ lãnh đạo ytế cộng đồng của tất cả các tỉnh thành, vô vàn quan chức các tỉnh từ bí thư trở xuống, và đau hơn toang tới tận cả ctn, thật khốn khổ và nhục nhã khi kiếm tiền kiểu đó, nhưng vụ này không nổi tiếng bằng việc tung hô kia nên bà con không biết chăng????
    Last edited: 06/04/2026
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.124
    RẢNH ĐÀM

    1. Người thích lịch sử chiến tranh, hẳn phải biết vụ này.

    1975. Một viên phi công Việt Nam Cộng hòa đã lấy máy bay, từ Tân Sơn Nhất, đưa vợ và con, bay ra Hạm đội 7, thời điểm đó đang đậu ngoài khơi.

    Máy bay hết xăng, anh ta thả tín hiệu cầu cứu xuống.

    Và...
    Trong phim, tôi đếm đến chiếc máy bay thứ ba bị HĐ7 lăn xuống biển, nhường chỗ cho anh ta hạ cánh.

    Trên thế giới, có quốc gia nào, hậu chiến, nhận về hơn một TRIỆU nạn-nhân-của-mình, như Mỹ nhận thuyền nhân, HO...Việt Nam?

    2. Sống 17 năm ở xứ này, điều sâu sắc tôi lĩnh hội được là, NHÂN ĐẠO là đặc tính dân tộc của họ.

    Thế nên, mọi cuộc chiến, giới chóp bu chính trị đều phủ lên lớp áo khoác giải-phóng.

    Bất kể, Mỹ gây chiến vì ý thức hệ, vì bành trướng địa chính trị, vì tôn giáo...đều mặc chiếc áo ấy để thuyết phục, hay gọi là lừa dối cũng đc, dân chúng.

    Thế nên, tính từ sau khi phát hiện bị lừa dối trong cuộc chiến với VN, bạn đã thấy quốc gia nào trong 192 quốc gia thành viên UN, biểu tình chống chiến tranh (thực chất là chống chính phủ) nhiều bằng nước Mỹ?

    Thế nên, có bỏ nhiều tiền nhiều của hơn nữa, để cứu viên phi công nhảy dù ở Iran mấy hôm rồi, người Mỹ vẫn sẽ chịu-chi.

    Ở ngoài, bạn sẽ phán đó là sự hiếu thắng của một vài cá nhân chóp bu.

    Ở trong-ruột, đó là tính NHÂN ĐẠO, thứ (nhắc lại) lừa dối dân Mỹ dễ nhất thuyết phục nhất. (Dễ ngang dân ta tin lò củi là để diệt tn vậy),

    3. Đất nước này đã trả cả máu cho sự trân trọng nhau, nói chữ khác cho quá trình nhận thức sự bình đẳng.

    Luther King là ví dụ-người làm và đã làm thành công cuộc cách mạng từ trong tư duy của người Mỹ.

    Người Mỹ tuyên ngôn từ 1776 nhưng đến Luther King mới thực hiện được hoàn toàn.

    4. Trẻ con đến trưòng, những bài học đầu tiên không phải là lòng yêu nước hay tự hào về quốc gia mình.

    Tôi đọc rất ít, nhưng những gì đọc được từ văn chương thơ phú Mỹ, hiếm thấy hú hét Cali bay lên hay Bẩm đảng Cộng hòa... (Hiếm, bởi chưa đọc được một lần nào).

    Tôi còn là thành viên CLB thơ của trường phổ thông trong làng.

    Chỗ tôi hay đi xem trẻ con diễn opera ý.

    Và tôi, rửa bát nghĩa đen chứ ko 'dửa', gần như hàng tuần, cho lũ con hiếu khách.

    Lớp lớn gọi tôi là Mom, bé gọi Granny, chúng nó chưa bao giờ quên cảm ơn tôi sau mỗi bữa ăn.

    Biết đi, biết nói, từ nhà đến trường đến xã hội, đều song hành với biết trân trọng người xung quanh.

    Trân trọng sức lao động của nhà hàng nên luôn gói theo đồ ăn thừa mang về.

    Luật bất thành văn tip nhà hàng tối thiểu 15% hóa đơn cho người hầu-hạ bữa ăn, bắt nguồn từ sự trân trọng đó.

    Tôi đố bạn tìm thấy người Mỹ nào miêt thị khinh khi những người làm nail, chạy giao hàng...(như cách chúng ta vẫn nói oang oang về đồng-bào mình).

    Nhận thức về dân tộc tính (ở 2) của tôi, gốc từ thực tế sống hàng ngày, như thế.

    Nó có thật, có thể nhìn thấy sờ thấy bằng nhục thể chứ ko phải bằng... ý chí nhà cầm quyền nhồi nhét vào củ sọ.

    5. Tôi từng kể rồi.

    Các trạm cứu hỏa Mỹ có cửa nhỏ xíu và chuông báo một chiều chỉ bên trong nghe thấy.

    Đẻ em bé ra ko vứt gốc tre bụi chuối mà nhấn chuông, cánh cửa nhỏ xíu tự động mở đẩy ra 1 cái 'Bill' trước (để nếu hối, quay lại đòi được) và người mẹ để bé vào.

    Khu vực này nghiêm cấm camera, ko ai đc phép theo dõi bà mẹ ấy, thành sắc lệnh luôn.

    Trong hình là tôi đang bế một bé như thế.

    Bạn của con gái tôi nhận về nuôi.

    Bao nhiêu nhiêu khê thủ tục nhất là việc phải có chứng chỉ khóa (không online) làm cha mẹ.

    Khổ thân, đó là thằng bé thứ hai nó làm mẹ được vài tuần thì bị gia đình xin lại.

    Khóc hết nước mắt.

    --------------------------
    By hong ho
    Vuthanhnguyenzug thích bài này.

Chia sẻ trang này