Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

498 người đang online, trong đó có 199 thành viên. 06:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 2, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 595547 lượt đọc và 3333 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Đợt này tận 3/4 PTT là dân kinh tế, lo gì tiền cụ 100
    A_Tun, F0F0F0, TatooGirl1 người khác thích bài này.
    TatooGirl đã loan bài này
  2. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    32.410
    Lại hóng hỷ:D
    Thống đốc mới quán triệt tinh thần mới...nhất là cấm nâng lãi suất ngoài
    Mấy ông bánh t, nhỏ đói vốn là hay... lắm
    Chính phủ mới toàn dân tài chính ngân hàng xịn nhể...
    Hy vọng sẽ điều hành tốt hơn nữa:D
    TatooGirl đã loan bài này
  3. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.844
    Bác nắm trong số bắt đáy nhưng tiền ít hay muốn thử tôi thế? =))

    Hôm trước tôi chả bảo bác, tôi chỉ tin số liệu còn gì :)
    A_Tun, ngducdung, ConKhiNho1 người khác thích bài này.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.372
    . Tuy có trục trặc từ Hành động giữa I Xa Rel và I Ran ==> Nhưng không làm thay đổi nhiều kết quả giữa Mỹ và I ran đâu ạ.
    . Tâm lý trên TTCK thì dễ mung lung, bất định. Hãy biết tranh thủ tâm lý yếu của đám đông thôi !!!
    . Trong phạm vi vốn tự có, tuyệt đối không vay của Cty CK, thì yên tâm ôm gối ngủ ngon !@};-%%-**==**==
    A_Tun, Datlee86, Colourful047 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.381
    Nóng quá xá
    giavanchuakhonVuthanhnguyen thích bài này.
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.372
    . Câu Chuyện khá dễ hình dung và dự báo :
    ***
    . Mỹ - I Ran : Sẽ kết thúc. Phải kết thúc. Dù có QG nào muốn phá cũng không được.
    . Tuy nhiên, xung đột nhẹ, "thích hợp với khẩu miệng hở Talk ! Talk ! Talk ! ..." thì vẫn sẽ thỉnh thoảng ... Rồi nhạt dần... Rồi rơi vào quên lãng.
    . Thêm một tuy nhiên nữa : I Xa rel và I Ran thì vẫn cứ muôn thuở dằn dai. Và I xa rel yếu dần, yếu tốc độ lớn hơn I Ran. Rất đáng lo trong dài hạn. Tội nghiệp một QG nỗ lực và đạt thành tựu đáng tự hào trong lịch sử cận đại.
    . Câu "Gió đưa cây Cải về trời, rau Răm ở lại chịu đời đắng cay" của các cụ VN xưa, té ra không phải chỉ nói về chuyện thời Gia Long, mà còn có tính dự báo dùm cho I Xa Rel sau gần 200 năm ??!!!. Tiếc là Ny ta nhe Hu không biết về câu ca dao này.
    ***
    Vietnam cứ sáng dần, sáng dần ... Tất cả thế giới đều hậu thuẫn cho điều đó, không ai dại gì cản lại trend đó cả.
    @};-@};-@};-%%-%%-%%-(~~)(~~)(~~)~o)~o)~o)
  7. haihah3

    haihah3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Đã được thích:
    1.214
    NVL CE. Ở thời điểm hiện tại, Vàng mới là tài sản rủi ro nhất (rủi ro về 2k5, rủi ro về tính chính danh, rủi ro về việc giữ vàng ở nhà - khi giá trị 20 cây vàng từ vài trăm triệu trở thành vài tỷ..)
    Colourful04, VuthanhnguyenConKhiNho thích bài này.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.873
    Tiền vào BĐS khỏe quá, chúc mừng cụ @phiphuong69 và ai cầm cổ bất (cụ @100k nữa nhỉ)
    --- Gộp bài viết, 09/04/2026 lúc 10:30, Bài cũ: 09/04/2026 lúc 10:29 ---
    Ở thời điểm hiện tại, vàng mới là tài sản rủi ro, hi hi hi, em đồng quan điểm.

    Ở thời điểm hiện tại, nhiều cổ phiếu lại hấp dẫn hơn vàng vì nó đủ rẻ rồi

    2025-2026 là năm của các cổ phiếu khát vốn, chứ tiền giờ ít, lãi suất cao, vốn càng khát.
    gadabong, phiphuong69, haihah31 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Để em cóp pi bài của van vo về tặng anh, ông này cuồng cncs cuồng nga cuồng TQ cuồng Vn nhưng nội lực thì luôn bám vào KHKT và thực tế khách quan của cuộc sống

    Ông giải thích tên lửa rồi thả bom giống i như anh, rất lạnh lùng, không tiếc xót tiền của và mọi thứ bị phá trên mặt đất, vì cùng 1 lý giải như anh, kiểu mũi kim chích vào da khủng long thôi

    Vãi ổng, vãi luôn cả anh vì lạnh lùng quá
    Vuthanhnguyen thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.138
    Kinh tế học chiến tranh

    Chiến tranh cũng như mọi chuyện làm ăn khác, chung quy lại chỉ là tiền.

    Một cuộc chiến thành công tức là đem lại lợi nhuận, và mấy trăm năm nay phương tây cực kỳ thành công trong nghề này.

    Toàn bộ sự thịnh vượng hiện nay của họ là do đi ăn cướp.

    Không tin qua Paris xem, nó chẳng khác gì cái kho của 40 tên cướp.

    Mà muốn làm ăn hiệu quả thì chi phí phải nhỏ hơn lợi nhuận.

    Hồi xưa chỉ cần vài lính Pháp đã đủ sức chiếm thành HN.

    Mấy trăm lính Anh chiếm cả tỉnh TQ.

    Lợi nhuận lấy được từ cướp bóc là vô cùng lớn.

    Ngày nay câu chuyện khá là khác.

    Do truyền thông và cơ chế dân chủ giả hiệu, nên phương tây không còn dám hy sinh nhân mạng nữa và buộc phải dùng vũ khí công nghệ cao.

    Tuy nhiên như anh nói nhiều lần, muốn thắng cuộc chiến thì phải có chiếc tank chở anh lính cầm cờ đạp cửa dinh tổng thống xông vào, chứ bỏ bom, bắn tên lửa không giải quyết được gì cả.

    Mà đã dùng lục quân thì xác định mất vài chục ngàn lính là bình thường!

    Anh em me tây hay nức nở khen vũ khí Mẽo, nhưng thực ra hiệu quả của chúng gần zero.

    Bắn vài quả tên lửa 10 triệu đô để sát hại một vị tướng hoặc cùng lắm là phá hủy một ngôi nhà thì quá là vô nghĩa vì tướng này nằm xuống có tướng khác lên, ngôi nhà thì chỉ 1 triệu đô là xây được cái mới rồi, cứ tính giá xây dựng 300 đô 1m2 thì 10 triệu đô xây được toà lâu đài 30 ngàn m2 rồi. Ngay cả cây cầu mà Mẽo mới phá của 1Răng thì sửa chữa cũng chẳng mấy tiền.

    Chỉ bắn tên lửa hay bỏ bom là vô nghĩa.

    Chẳng giải quyết được gì.

    Muốn đánh nhau thật phải dùng lục quân.

    Vậy nên phương tây đứng đầu là Mẽo đánh đâu thua đó.

    Nhìn qua Nga mà xem Putin xây dựng kinh tế học chiến tranh thế nào.

    Ổng dùng tiền để huy động lính, dùng cách giảm án để huy động tù nhân, dùng công nghệ để nhờ bạn bè giúp, liên kết với TQ để có thị trường,...

    Nguồn tiền lấy từ giá dầu và khí tăng lên sau chiến tranh, từ tài nguyên khoáng sản thu được ở lãnh thổ mới, từ thuế.

    Gần chục triệu dân ở vùng mới giải phóng không lẽ không đóng được cho ổng vài chục tỷ đô la thuế má để nuôi quân? Put in dùng đúng bài của thực dân ngày xưa để lấy lại lãnh thổ của mình.

    Cac bạn biết bộ trưởng quốc phòng Nga hiện nay là ai không? Là một nhà kinh tế! Putin hiểu rõ quy luật nên chọn đúng người. Còn Trăm voi chọn ai vào vị trí tương tự? Một tay dẫn chương trình, chuyên chém gió, nhìn mặt giống tay chơi chế độ cũ.

    Chỉ thế thôi là thấy sự khác biệt xa lắc về tầm nhìn rồi.

    Vậy nên Nga đánh rất chắc tay, mục đích của họ cũng rõ ràng minh bạch:

    Lấy lại Đôn bát, phi quân sự hóa A cù, phi px hóa A cù.

    Putin nói cái này từ 4 năm trước, ngay ngày tuyên chiến, vào trang web của điện Kremlin vẫn còn.

    Và hiện nay Nga đã vượt mức 100% kế hoạch rồi, vì lấy gần hết Đôn bát, thêm Lugansk và một phần Kherson, Zaporozhia.

    Từ từ rồi họ lấy sạch Đôn bát là coi như hoàn thành mỹ mãn mục tiêu ban đầu, vượt xa kế hoạch.

    Còn Trăm voi chỉ nói phét và cư xử theo tâm trạng thất thường của một lão già U90 ái kỷ.

    Khi tuyên chiến với 1Răng, lão cũng chẳng vạch ra được mục tiêu gì cụ thể, và tiêu tốn hàng trăm tỷ đô vào chuyện vô nghĩa là sát hại vài vị tướng bên kia, mấy ngàn thường dân, phá vài cái cầu, dăm trường học, bệnh viện.

    Đó không phải lỗi Trăm voi, vì trình độ cụ mình chỉ đến thế.

    Về bản chất, Trăm voi là một kẻ ăn may, số hưởng, vô đạo đức, được tinh trùng tỷ phú rơi vào đầu, nên có tiền, chứ thực ra có biết gì đâu.

    Lỗi ở đây là nhân dân Méo, đã tin tưởng bầu lên một kẻ bệnh hoạn như vậy, một kẻ mà mỗi lần phát biểu lại làm cho người ta nửa khóc nửa cười, và không biết giải thích với con cái thế nào, vì không thể hiểu nổi lý do làm sao mà một kẻ như vậy lại nắm được quyền lực cao nhất ở một quốc gia hùng mạnh và văn minh như thế.

    By van vo

Chia sẻ trang này