Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 8 người đang xem box này (Thành viên: 8, Khách: 0):
  2. Waterdongdo,
  3. thatha_chamchi,
  4. WBMario,
  5. Alexlu,
  6. Caslim,
  7. xshamanx,
  8. Minhtuyen190920,
  9. luxor
Chủ đề này đã có 895292 lượt đọc và 4400 bài trả lời
  1. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    33.651
    Căng phết nhể, kịch bản hột nhãn nè...@-)
    TPO - Căng thẳng quanh eo biển Hormuz đang bước vào giai đoạn nguy hiểm chưa từng có, khi các tuyên bố cứng rắn từ cả Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại về một kịch bản leo thang quân sự vượt ngoài kiểm soát, thậm chí không loại trừ nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, truyền thông Nga đưa tin ngày 13/4.
    https://tienphong.vn/nguy-co-kich-b...-nhac-noi-lai-khong-kich-iran-post1835194.tpo
    thatha_chamchizug thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.298
    Ối, hôm đầu tháng em chõm được 1 slot xin visa (chắc của ai mới huỷ vì trước đó mấy hôm mò vào đã không còn chỗ), xong sau đó là hết luôn không nhận đơn từ gì cho đến hết tháng 6 mới kinh chứ.
    Trong SG thì vẫn bình thường, chả hiểu bắc kề làm cái gì mà mò sang đó đông thía?
    Rất mong đảng và nhà nước đàm phàn thế nào cho nước bạn tin tưởng mà miễn visa ngắn hạn cho cái thì tốt quá, chứ đi đâu cũng phải xin xỏ tốn kém thời gian tiền bạc ngại ghê cơ :-s
    100k thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.110
    Không được đâu cụ @zug

    Tôi mà đi được tôi cũng xé giấy chuồn luôn, nữa là triệu triệu nam thanh nữ tú khỏe mạnh sẵn sàng: Nơi nào cho ta sữa, nơi đóa là tổ cuốc

    Chưa kể tây cũng láo bỏ mẹ ra, ti tỉ ông chủ xếp lốt đón lao động lậu của ta nữa, giùơng ấm nệm êm, sữa nhiều

    Chúng mà tiếp tay miễn visa cho thoải mái vào thì mấy bữa mà ra cảnh: Tổ cuốc cần đeo thấy thanh niên đâu

    Mà ra cảnh: Đâu lành là thanh niên tới
    zug thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.110
    Thôi xong, cụ 100 vửa vặt xong lông lái là lại chim lợn luôn

    Chết vni rồi cụ 100 ơi
    zug, gadabong100k thích bài này.
  5. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    33.651
    Éc Éc...:D
    Trọc tí cho vui thoai, sợ gì hột nhãn...nhùng nhằng doạ nhau chán rồi đâu lại vao đấy thôi, cùng lắm oánh nhau chập nữa là xong:D
    ConKhiNho, giavanchuakhonzug thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.519
    Năm Trung Hưng thứ 81, có thương nhân họ Phạm ở Đại Việt được người Tây dương phong là Đệ nhất cự phú Đông Nam Á Châu.

    Người này vốn là nho sinh, thuở trẻ bôn ba ở hải ngoại, nhờ nhạy bén, chăm chỉ, đã tích cóp được nhiều của cải ở nước Uy Kiên.

    Sau thấy xứ Uy Kiên ngày càng biến loạn, Nga La Tư rục rịch binh đao, Phạm tiên sinh bán hết gia sản, quay về cố hương, lập ra Vĩnh Công Tập Đoàn.

    Ở tuổi ngũ tuần, tiên sinh lại một lần nữa dồn hết sản nghiệp, lập ra hãng xe Vĩnh Phát. Đến nay đã được tám niên, điện xa Vĩnh Phát lăn bánh khắp các nẻo đường Đại Việt, thiên hạ ai cũng trầm trồ.

    Nhiều năm trước bao kẻ phán rằng: tiên sinh sẽ sớm tán gia bại sản. Nhưng đợi hết năm này qua năm khác, chỉ thấy tiên sinh đã giàu lại càng giàu thêm.

    Phải chăng đợi tiên sinh phá sản cũng lâu như đợi… tam côn phục quốc?

    • Quân Lê - :D:drm
    100k, Nguyendongsan, ConKhiNho2 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.110
    Quan Bua (685)

    Vũtrụ chúng Nhuôm có bự không?

    Cũng không bự lắm, nếu so với sốmá.

    Chảdụ, Nhuôm lấy một tờ giấy mỏng, gấp nó làm đôi (aka gấp-thếp), rồi lại gấp làm đôi tiếp.

    Dcm thì, sau 37 lần gấp-thếp, quả giấy của Nhuôm đã dày bằng Ông Đất.

    Sau 42 lần gấp. Giấy Nhuôm dày tới Ông Jăng. Sau 51 lần, tới mẹ Ông Jời. 58 lần, dày quá cả Hệ Jời. Và với 83 lần gấp-thếp, giấy của Nhuôm dày tới mép Đường Sữa.

    Gấp thêm đúng 20 lần nữa, giấy Nhuôm vượt ra khỏi vũtrụ nom-được.

    Dcm thựctế thì hơi khác chút. Kỉlục hoànvõ là 12 lần gấp-thếp, do một đám Bương thử với một cuộn giấy chùi-đít dài trên 1 câykilo.
    100kzug thích bài này.
  8. lehoala

    lehoala Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Đã được thích:
    7.775
    Tiền đạo CII CEO DXG Tiền vệ TCH VIX HCM MSB Hậu vệ VHM VHC
    100k, ConKhiNhothatha_chamchi thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.110
    Quan Bua (686)

    Các Nhuôm Nhựa biết con số này không:

    142857

    Nom nó rất bìnhdân nhuômnhựa. Nhưng nó đặcsắc đấy không đùa.

    Số này là một số có 6 chữ số. Đem nhân 7, thì thành số nhớn nhất có 6 chữ số. Aka 999999.

    Chưa có gì đặcbiệt. Nhuôm thử nhân nó với 2, 3, 4, 5, 6. Dcm sẽ nom ra một quitrình rất láo:

    142857*2 = 285714
    142857*3 = 428571
    142857*4 = 571428
    142857*5 = 714285
    142857*6 = 857142

    Nghĩa là, các chữ số của con quái này cứ xoay tròn, theo đúng trìnhtự ban đầu.

    Nếu đem chia 1 cho 7, thì Nhuôm sẽ được kếtquả là chính con đó, nhưng lặp lại vôhạn sau dấu thậpphân:

    1/7 = 0.142857,142857,142857

    Bọn toánmá này có nhiều thứ vui đấy chứ. Rất hách não.
    100k, nam1997rongdoimauzug thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.298
    Cũng thú vị.
    Thế nhưng tóm lại thì con số này có ứng dụng vào cái gì không Nhuôm phó tiến sĩ @Clara21 hay chỉ để hack não thôi?
    100kClara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này