Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1861 người đang online, trong đó có 744 thành viên. 08:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 13 người đang xem box này (Thành viên: 13, Khách: 0):
  2. Tun35,
  3. HoaphuongdoHP2009,
  4. motminh29,
  5. xshamanx,
  6. Caslim,
  7. bogia_CK,
  8. piggyknight,
  9. WBMario,
  10. Ttkh19
Chủ đề này đã có 702958 lượt đọc và 3769 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.550
    Ôi tời, anh chắc là người rụt rè nhờ,
    Em á, thích là phải nhích! Nhà cửa to tiền quá kêu đắt thì em hiểu đc chứ quyển sách có mọe gì mà thích lại ko nhích được chớ? ha ha ha
    hahahehechungthoi thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.550
    Vẫn thấy sao sao ấy,
    2 ông anh họ em tầm tuổi anh,
    1 ông anh rể em tầm tuổi anh,
    Thấy thích gì là các ông anh nhích luôn, chỉ là các ông ấy ko thích sách, thích mấy thứ kiểu giầy tennis, vợt tennis,... đại khái ham mê đồ thể thao và chơi thể thao khá tốt.
    Em thì chả thể thao thể thiếc gì sất, ăn ngủ và thích đọc mấy thứ linh tinh, miễn đừng dài lòng thòng quá , nếu dài phải biên thật hấp dẫn vào chứ ko em chê chởi ko ngớt, hế hế

    Em bẩu, thả lỏng ra, thích gì nói ra, ghớm, cứ xót ruột xong lại buần lại ra nuôi quán bia hết xong lại buần lảm gì. Kể cả đẽo vợ cũng ok mà, chị em thỉnh thoảng tài trợ , làm chị đại phú bà với ông chồng mình chứ có dại ông hàng xóm đâu mà lăn tăn. hẹ hẹ
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.091
    Ledung bạn cụ Già tinh bông có tham gia cờ bạc có nick F không nhỉ?
    VỪa thấy nổi lên cho ý kiến chỉ đạo về sách luôn (thực ra là lão đào mộ lại tus cũ):

    Sách là hàng hoá hay không là hàng hoá?
    1. Hàng tiêu dùng và sách khác nhau như thế nào trong chính sách bán hàng?

    Nguyên tắc bán hàng của hàng tiêu dùng là:
    - Họ thu lợi từ sản xuất thông qua gia tăng doanh số. Muốn tăng doanh số thì họ thúc đẩy sự phát triển hệ thống đại lí. Các khâu truyền thông, marketing thì hãng sản xuất làm, thậm chí hỗ trợ đại lí đến tận vị trí sale theo chuẩn nhà sản xuất, và nhà sản xuất trả lương.
    - Họ đồng nhất giá trên cả nước, và đại lí chỉ bán thấp hơn giá đó, còn thấp hơn bao nhiêu là quyền đại lí.

    - Đại lí có doanh số càng cao, thì hoa hồng chiết khấu càng lớn, tương ứng doanh thu mà họ đem lại cho hãng. Ví dụ 1 tháng bán 5 tỷ tiền hàng, chiết khấu 5%, nhưng nếu bán được 10 tỷ, chiết khấu sẽ là 7-10%.

    - Đại lí đáp ứng chuẩn của hãng, thì được phép độc quyền về loại hàng hoá đó trên một khu vực địa lí nhất định, huyện, tỉnh hoặc vùng lãnh thổ.

    - Hãng nếu có bán hàng, họ sẽ bán bằng giá niêm yết trên bao bì. Bởi họ là ông nội đại lí, chứ không phải là đối thủ cạnh tranh với đại lí. Ông nội chỉ giúp cháu con, chứ không cạnh tranh.

    Sách, rất tiếc là không như thế.
    Nếu coi sách là hàng hoá, sách sẽ sống. Nếu coi sách là dị biệt, chảnh chó, sách sẽ chết. Bởi người ta bán bia hơi chứ chẳng ai hơi đâu bán sách.

    2. “Đấu giá” sách khác đấu thầu xây dựng như thế nào?
    Cách đây 20 năm, ngành xây dựng lao đao, kiệt quệ vì đói việc. Trong cơn giẫy chết của các công-xoóc-xi-om, tất cả các tổng công ty 90-91 lao vào đấu thầu giảm giá thảm khốc.

    Sách bây giờ không y thế, nhưng gần như thế. Cạnh tranh khốc liệt dẫn đến các quyết định gần như là đi ngược lại với tinh thần chuyên chở và lan toả tri thức. Võ sĩ giác đấu.

    Nơi kẻ ăn không hết, nơi kẻ lần không ra. Nông thôn 90% là không tiếp cận và cập nhật được tri thức thông qua sách. Nhưng thành phố lớn thì người ta bán theo thùng, theo cân theo kí, và đồng giá đôi lúc chỉ vài ngàn.
    Nhưng cước vận tải quá cao, sức mua thấp, tài trợ không có và thu nhập không đủ cho tiêu dùng, nông thôn không được nhà nước quan tâm bao cấp ngày càng lún sâu vào hố đen của tri thức so với thành phố lớn. Hoặc cái thành phố lớn tiếp cận rất rẻ thì ngược lại, nông thôn tiếp cận rất đắt và rời rạc. Giá như có trợ giá, nông thôn chở rau và gia súc lên phố, rồi chở sách về thì tốt.

    3. Vì sao lại có thực trạng đó.
    - Nhà nước hoàn toàn không có qui hoạch cho mạng lưới xuất bản nước nhà. Văn minh nhân loại có gì, tri thức khoa học nhân loại có gì, nước ta cái gì có, cái gì chưa, để đưa ra chiến lược dịch thuật. Khi không có qui hoạch, các nhà sách chạy như đèn cù và xôi đỗ tri thức nhân loại. Không lớp lang, không bài bản và không thứ tự ưu tiên. Mạnh ai nấy làm, làm gì cũng được, bèo bọt cũng không ai quan tâm, miễn không nói xấu chế độ, và đủ sống. Điều này lãng phí vô cùng tận nguồn lực vốn dĩ đã hạn chế của quốc gia và bào mòn đi tính chuyên sâu, kế thừa trong việc chuyển tri thức nhân loại ra tiếng Việt theo năm tháng.

    - Vì không có qui hoạch, nên theo đó, nhà nước cũng không có đặt hàng hay trợ giá cho những tác phẩm kinh điển, chuyên sâu, ngốn nhiều nguồn lực mà tính thương mại kém, bởi chỉ những ai theo hướng học thuật mới cần đến nó. Chứ giải trí như Tiếng gai hót trong bụi mận chim thì nói làm gì.

    - Nền văn minh nhân loại có 5. Văn minh tiêu biểu các châu lục có tầm hai chục quốc gia. Các nhánh chuyên sâu học thuật, thứ rất cần thiết cho các trường đại học, cấp 3 có khoảng trên dưới 100 lĩnh vực. Tất cả cần được trợ giá, thậm chí đặt hàng. Nhưng vì không có qui hoạch, không tài trợ đặt hàng, nên vì thương mại, các nhà sách đều bỏ qua hoặc không dám làm. Thành thử khi sắp xếp lại các đóng góp của ngành xuất bản trong mấy mươi năm đổi mới, sẽ thấy hết sức khiêm tốn và đau lòng.

    - Nhà nước quên đi rằng, nền tảng tri thức quốc gia có được theo tháng năm là thông qua nghiên cứu. Có nghiên cứu sẽ có sáng chế sáng tạo. Mà muốn thế, phải cung cấp đầu vào cho họ là kiến thức học thuật tham khảo. Những nghiên cứu thành công có khi tác động lên số phận hàng triệu người, như nền tảng Minh Trị Duy Tân hoặc Cách mạng Xanh ở Ấn. Israel thôi khỏi bàn.

    - Đôi lúc buồn cười nhưng phải nói, đó là các đầu sách nền tảng của chúng ta đang có, thậm chí không bằng, không toàn diện được như thời Minh Trị Duy Tân ở Nhật, cách đây 100 năm.

    4. Thị hiếu nói lên điều gì?
    Thị trường xuất bản của chúng ta, hiện cơ bản có mấy dòng:
    - Sách sheo heo
    - Sách theo trend
    - Sách xu thời, xu thế
    - Sách chữa bệnh các loại, bao gồm thiền thủng, an trú an trủng, xong thủng chảo thủng, gọi tắt là sách chữa lành.
    - Sách huấn luyện ôn luyện từ lớp mẫu giáo cho đến đầu bạc đa cấp ngoại hạng.

    Trong 100 tác phẩm được xuất bản, dịch thuật, bạn sẽ khó tìm ra được 3 tác phẩm có giá trị của nền văn minh nhân loại đã có. Loại mà tồn kho không mất giá. Còn các loại trên cũng như dòng ngôn tình năm xưa, qua thời thì tồn kho là vô nghĩa.

    Thậm chí như dòng sách AZ, họ bán 3 tháng xong hoàn vốn là coi như cho không luôn, bởi nó không có giá trị lưu trữ, mà tồn kho thì khác gì nuôi nghiện trong nhà, bởi tiền thuê kho chứa bằng vạn lần tiền vốn, đừng nói lãi.

    5. Quan chức dệt may không xin áo, nhưng quan chức sách lại xin sách. An ninh dệt may thích nhận áo, nhưng an ninh văn hoá không thích nhận sách.

    Cứ đúng ngày này hoặc lân cận ngày này. Các cơ quan đoàn thể, cục xuất bản, trung ương đoàn, lại sức công văn cho các nhà sách để … xin sách. Tào lao, nhà nước không cho dân thì thôi, sao lại đi ăn xin. Nếu thay vì sách, đi xin thóc, xin áo quần, xin thịt lon thì sao? Nhìn rất phản cảm. Đúng ra đến ngày sách nhà nước phải sức công văn mua cho nhà sách để động viên người ta mới đúng. Ai đời ngày giỗ bố nhà người ta thì đè ra hiếp bao giờ!

    6. Làm thế nào để thay đổi. Đất nước văn chương Đặng Thuỳ Trâm và Nguyễn Nhật Ánh

    Nhìn đi nhìn lại đất nước văn văn vật vật đâu không biết. Nhưng 30 năm của nền văn nghệ nước nhà thì ngoài Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm và xổ số kiến thiết của Nguyễn Nhật Ánh, chắc khó có thể kể được cuốn/tác giả thứ 3.
    Nhưng đó có phải văn chương không? Hoàn toàn không. Và nó khá vô nghĩa trong việc xây đắp nền tảng văn hoá văn minh của nhân loại.

    Dịch thuật thì thiếu qui hoạch như trên đã nói, thêm vào đó, giá dịch thuật quá bèo bọt, nên những người giỏi không ngó ngàng đến. Túm lại chỉ nuột hơn gu gồ một chút ở khâu chính tả và dàn trang.

    Vậy thay đổi từ đâu? Chỉ có mấy chữ:
    - Qui hoạch xuất bản phẩm
    - Tài trợ bảo trợ các tác phẩm có giá trị của nhân loại
    - Phân phối áp đặt đến các thư viện trường học từ cấp 3 đổ lên.
    - Áp đặt bằng cách luật quá việc đọc, số lượng đọc cho cán bộ công chức, viên chức, đi đôi với việc cung cấp cho họ thời lượng có trả phí. Sinh viên, học sinh gắn với thành tích học tập, y giáo dục an ninh quốc phòng.

    Và chỉ có nhà nước mới làm được điều đó.

    Nên nhớ rằng, 1h tắt điện theo giờ trái đất, cả nước tiết kiệm gần 1 tỷ, và hạn chế khoảng 40 tấn khí thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

    Nếu cứ 9h đên đến 6h sáng các thảnh phố lớn tắt hết điện và thôi bơm cây xén cỏ tào lao. Thì nền văn minh nhân loại được chuyển ngữ sang tiếng Việt chỉ mất 10 năm mà không phải đi xin đi vay ai. Muốn người giỏi nhất trong lĩnh vực của họ dịch cũng có, miễn danh lợi đáp ứng cho người ta làm.

    7. Bao giờ cho đến tháng 10.
    Hơn 5 tháng nữa.
    Còn giờ thì tôi nghĩ mãi không hiểu một điều, vì sao nhà nước bỏ hàng trăm, thậm chí ngàn tỉ đồng mỗi năm, để đài thọ, trợ cấp điện đường, xén cây, trồng cỏ cho các thành phố lớn, nơi quá thừa mứa ánh sáng và hoa chăm cỏ xén. Nếu tính cho tất cả các thành phố sẽ mất hàng tỉ đô la mỗi năm, tất cả đều do nhà nước chi trả, thậm chí ngay cả khi phải bỏ ngoại tệ để nhập khẩu điện, và một phần không nhỏ dùng cho trang trí đèn đường.

    Nhưng họ lại không bao giờ bỏ ra chỉ vài phần trăm của con số đó, để tài trợ sách cho nông thôn như ngày xưa, in ra và đưa về tận tuyến huyện, xã.

    Có bị gì không?
    kaka1994Clara21 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.502
    Cụ này khỏe đọc, và hay chia sẻ kinh nghiệm, cảm xúc, thế thôi, cụ @zug
    Clara21zug thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.550
    Cơ bản là mấy ông kia chẳng thích đọc sách, đc cái thích vận động thể thao thôi ;))

    Ừm. Có 2 điều mình đọc xong còm của Xù và nghĩ nghĩ chút,
    1- sách đã ko đc trú trọng hay cộng đồng dửng dưng?
    2- mình từ xưa đọc ko nổi 30 trang các loại truyện của Ng Nhật Ánh, cho nên ko ý kiến gì , mỗi nhà văn họ phục vụ một cộng đồng độc giả riêng , mình ko thuộc tập độc giả thích thú các câu truyện của Ng Nhật Ánh. Nhưng mình lại đọc đc hết một cuốn truyện của Nguyễn Ngọc Tư, chị ấy là cây bút mà mình thấy thực lực, có tài, mình đọc thấy bị cuốn theo dù đọc rất buần :)
    Nhật ký Đ.Thùy Trâm mình có đọc hết, nhưng theo mình, đấy đơn thuần là nhật ký chứ ko phải một tác phẩm văn chương. Thậm chí, nếu xét về năng lực ngôn từ thì mình thích cuốn Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc hơn.
    Last edited: 21/04/2026 lúc 14:08
    zug thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.486
    Hom nay không bán Ocb được vì mình đặt cao
    Ocb giảm
    Clara21 thích bài này.
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.550
    con này sao bác ko đợi 12.5 hãy bán , e thấy 12.x tiềm năng cao là đạt đc mà.
    thatha_chamchi thích bài này.
  8. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.486
    Ngày mai bán lại
    Có lãi thì bán
    Clara21 thích bài này.
  9. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.091
    Có vẻ như lão nói đểu cái gì đó chứ có phải khen ngợi văn chương đâu.
    Chắc 2 tác phẩm này gây ra hiệu ứng xã hội gì đó lớn lắm lúc xuất bản hay sao?
    Mình não đặc chưa từng đọc cả 2 quyển này, chỉ biết có phố Đặng Thuỷ Trâm đâu đó bé tin hin nối ra Hoàng Quốc Việt :">
    ConKhiNho thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.550
    Chắc ý nói văn học nội địa chẳng có gì mấy để mà kể ;))

    À à, có phải cách thức của bác là mua dần từ lưng chừng tới đáy xong bán dần từ lưng chừng lên miệng giếng ? ;))
    thatha_chamchi, meo63zug thích bài này.

Chia sẻ trang này