Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Jan 3, 2026.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 13:02 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,122
    “Là một người Mỹ gốc Việt, và là một người nhập cư, tôi là biểu tượng của dân chủ, của tự do, của công bằng, và của hiến pháp… Mỗi ngày tôi sống đều cố chu toàn nhiệm vụ theo danh dự và uy tín của người ôm ấp những điều đó”.

    By lương xuân việt

    Ps: lương xuân việt và cao hùng là 2 tướng mỹ gốc việt, cả 2 đều là con của cán bộ cao cấp vnch

    Đều kịp phọt ra biển trước giờ gãy súng

    Khi phọt, cao hùng mới 3-4 tuổi

    Lương xuân việt lúc đó 9 tuổi, được bố là thiếu tá tqlc vnch lái trực thăng chở 9 mẹ con ra chiến hạm ngoài biển
    Last edited: Apr 24, 2026
    zug likes this.
  2. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,680
    Ngân hàng mình gửi chưa giảm lãi gửi
    Clara21 likes this.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,122
    Quá ngon, chắc cũng sẽ không giảm lãi GTK nhiều đâu cụ Thật, hút vốn mà
    Clara21 and thatha_chamchi like this.
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,900
    TM về sự khó hiểu... Về sự tự ti thiểu nhược mà không tự nhận ra ...
    ***
    Mình có thói quen, khi đọc tin tức hay đọc bình luận chính trị, cứ thấy người viết hay người phát biểu mà hồn nhiên khi viết hay phát âm các chữ "TRỪNG PHẠT" Hay chữ "CẤM VẬN" ... thì mình cho qua ngay ! Không đọc tiếp, không nghe tiếp.
    Mình thấy cực kỳ khó hiểu, tại sao một số người lại hèn hạ, tiểu nhược đến mức chấp nhận có tồn tại chữ "Trừng phạt", chữ "cấm vận" ???
    Mình muốn cấm tuyệt đối nước Mỹ, cấm tuyệt đối TT Trump phát ngôn các chữ này !
    Vì đạo lý trên trần gian này, làm gì có ai đó có quyền với ai đó về sự "trừng phạt" hay " cấm vận " ??!!!
    Tôi thách đánh nhau ngay tức khắt với Trump, nếu Trump còn có dùng từ "trừng phạt" hay " cấm vận" .
    Và tôi muốn tất cả các QG hãy tuyên bố : Cứ QG nào dám dùng từ "trừng phạt hay cấm vận" , thì lập tức tuyên chiến với QG đó !. Lý do là: Các từ ngữ đó huỹ hoại ĐẠO LÝ của loài người !!! Cần phải tiêu diệt ngay tức thời những kẻ, những QG mang tư tưởng tự cho mình cái quyền được trừng phạt hay cấm vận kẻ khác !! :-bd:drm2:drm3**==**==**==
    Khiêm tốn thì sống !
    Cường quyền, Huênh hoang, trịch thượng thì phải chết !
    Ấy là đạo lý ở đời .
    Last edited: Apr 24, 2026
    luxor, Clara21, AlexDo and 2 others like this.
    Vuthanhnguyen đã loan bài này
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,298
    Phản đô.ng noá đang troll VN rời vị trí chuyển sang hội đồng hoà bình Gaza của Chum đần rồi, Cuba thì sắp chết, giờ nhiệm vụ canh giữ hoà bình thế giới chuyển sang cho bạn Hung Cao và bạn Marco Rubio ;))
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,122
    Tre xanh,
    Xanh tự bao giờ?
    Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh.

    Thân gầy guộc, lá mong manh,
    Mà sao nên luỹ nên thành tre ơi?
    Ở đâu tre cũng xanh tươi,
    Cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu.

    Có gì đâu, có gì đâu,
    Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều.
    Rễ siêng không ngại đất nghèo,
    Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù.
    Vươn mình trong gió tre đu,
    Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành.
    Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh,
    Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm.

    Bão bùng thân bọc lấy thân,
    Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm.
    Thương nhau tre không ở riêng,
    Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người.
    Chẳng may thân gãy cành rơi,
    Vẫn nguyên cái gốc truyền đời cho măng.
    Nòi tre đâu chịu mọc cong,
    Chưa lên đã nhọn như chông lạ thường.
    Lưng trần phơi nắng phơi sương,
    Có manh áo cộc tre nhường cho con.

    Măng non là búp măng non,
    Đã mang dáng thẳng thân tròn của tre.
    Năm qua đi, tháng qua đi,
    Tre già măng mọc có gì lạ đâu.

    Mai sau,
    Mai sau,
    Mai sau...
    Đất xanh tre mãi xanh màu tre xanh.

    By nguyen duy


    1970-1972
    tronghanh80, luxor, Clara21 and 2 others like this.
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 18, 2022
    Likes Received:
    37,519
    DỪA ƠI
    Tôi lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
    Dừa ru tôi giấc ngủ tuổi thơ
    Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
    Tôi hỏi nội tôi: “Dừa có tự bao giờ?”
    Nội nói: “Lúc nội còn con gái
    Đã thấy bóng dừa mát rượi trước sân
    Đất này xưa đầm lầy chua mặn
    Đời đói nghèo cay đắng quanh năm”
    Dừa ơi dừa! Người bao nhiêu tuổi
    Mà lá tươi xanh mãi đến giờ
    Tôi nghe gió ngàn xưa đang gọi
    Xào xạc lá dừa hay tiếng gươm khua.
    Vẫn như xưa vườn dừa quê nội
    Sao lòng tôi vẫn thấy yêu hơn
    Ôi thân dừa đã hai lần máu chảy
    Biết bao đau thương, biết mấy oán hờn.
    Dừa vẫn đứng hiên ngang cao vút
    Lá vẫn xanh rất mực dịu dàng
    Rễ dừa bám sâu vào lòng đất
    Như dân làng bám chặt quê hương.
    Tôi ngước nhìn mùa xuân nắng dọi
    Bốn mặt quê hương giải phóng rồi
    Tôi bỗng thấy nội tôi trẻ lại
    Như thời con gái tuổi đôi mươi
    Như hàng dừa trước ngõ nhà tôi.
    LÊ ANH XUÂN
    Nguồn: Tiếng Việt lớp 5, tập 1 - Sách sử dụng xuyên suốt thập niên 1980 - 2005
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,122
    Xã hội càng phát triển, con người càng giết nhau khỏe và nhiều hơn

    Khi xưa chỉ bao vây cấm vận pháo đài, thành phố, ngày nay con người bao vây cấm vận cả nửa trái đất, giết chết rất nhiều người, đặc biệt chết nhiều là trẻ em và bệnh nhân

    Khối cntb vừa bao vây cấm vận, vừa tuyên truyền dẫn dắt mà giật sập cả khối cncs trong TK 20

    Cho đến tập cận bình và nhà nước cncs TQ hiện nay, thì chưa nước nào, lãnh tụ nào chống được cấm vận mà nhân dân không đói khát, đất nước không lầm than

    LHQ thống kê, cấm vận của mỹ và phương tây giết chết số lượng người nhiều gấp vài lần cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, và đẩy vài trăm triệu người vào hoàn cảnh đói nghèo, thậm chí chết đói
    Last edited: Apr 25, 2026
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    244,122
    Thơ lê anh xuân rất hay
    phiphuong69 likes this.
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,900
    "... LHQ thống kê, cấm vận của mỹ và phương tây giết chết số lượng người nhiều gấp vài lần cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, và đẩy vài trăm triệu người vào hoàn cảnh đói nghèo, thậm chí chết đói..." ?!
    Chính vì vậy tôi mới nói : " Mong mọi QG trên thế giới thôi hèn nhát trước cường quyền ! Hãy thanh lý cái chữ CẤM VẬN hay trừng phạt ! Cứ QG nào DÁM PHÁT NGÔN CÁC TỪ ẤY, hãy lập tức cắt đứt mọi quan hệ và tuyên chiến với họ ".
    Đồng lòng thực hiện điều này thì thế giới sẽ hoà bình - hạnh phúc - phát triển - thịnh vượng . :-bd:-bd@};-%%-:drm1
    tronghanh80, luxor and Clara21 like this.

Share This Page