Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1123 người đang online, trong đó có 449 thành viên. 21:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 9 người đang xem box này (Thành viên: 9, Khách: 0):
  2. thatha_chamchi,
  3. WBMario,
  4. nha_que_len_tinh,
  5. eggtrading,
  6. Tun35,
  7. Matna1,
  8. truongchiminh
Chủ đề này đã có 754992 lượt đọc và 3985 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.203
    nhanmap2004ConKhiNho thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.684
    Vãi hãi

    Sáng vửa cóa phần lời, sợ bị túm nên tôi không cóp vào đây

    Hết hồn, trình bưng bô của hậu thế thua tiền nhân xa quá
    Clara21 thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.684
    Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
    Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...
    Chiều nay con chạy về thăm Bác
    Ướt lạnh vườn rau, mấy gốc dừa!

    Con lại lần theo lối sỏi quen
    Đến bên thang gác, đứng nhìn lên
    Chuông ôi chuông nhỏ còn reo nữa?
    Phòng lặng, rèm buông, tắt ánh đèn!

    Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!
    Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời
    Miền Nam đang thắng, mơ ngày hội
    Rước Bác vào thăm, thấy Bác cười!

    Trái bưởi kia vàng ngọt với ai
    Thơm cho ai nữa, hỡi hoa nhài!
    Còn đâu bóng Bác đi hôm sớm
    Quanh mặt hồ in mây trắng bay...

    *

    Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
    Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
    Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
    Ôm cả non sông, mọi kiếp người.

    Bác chẳng buồn đâu, Bác chỉ đau
    Nỗi đau dân nước, nỗi năm châu
    Chỉ lo muôn mối như lòng mẹ
    Cho hôm nay và cho mai sau...

    Bác sống như trời đất của ta
    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
    Tự do cho mỗi đời nô lệ
    Sữa để em thơ, lụa tặng già.

    Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
    Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
    Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa.

    Bác vui như ánh buổi bình minh
    Vui mỗi mầm non, trái chín cành
    Vui tiếng ca chung hoà bốn biển
    Nâng niu tất cả, chỉ quên mình.

    Bác để tình thương cho chúng con
    Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
    Mong manh áo vải hồn muôn trượng
    Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.

    *

    Ôi Bác Hồ ơi, những xế chiều
    Nghìn thu nhớ Bác biết bao nhiêu!
    Ra đi, Bác dặn: “Còn non nước...”
    Nghĩa nặng, lòng không dám khóc nhiều.

    Bác đã lên đường, theo tổ tiên
    Mác - Lê-nin, thế giới Người Hiền
    Ánh hào quang đỏ thêm sông núi
    Dắt chúng con cùng nhau tiến lên!

    Nhớ đôi dép cũ nặng công ơn
    Yêu Bác, lòng ta trong sáng hơn
    Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
    Vững như muôn ngọn dải Trường Sơn.


    6-9-1969

    By to huu
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 08:50, Bài cũ: 29/04/2026 lúc 08:49 ---
    Bác sống như trời đất của ta
    Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
    Tự do cho mỗi đời nô lệ
    Sữa để em thơ, lụa tặng già.
    tronghanh80AlexDo thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.619
    Khấn mong Giàng thương
    Và cũng mong bác Tổng lưu danh sử sách.

    Quay lại gdp , có lẽ từ nay sẽ giao kpi cho từng tỉnh , mô hình topDown cứ thế vận hành.
    Sơn La đang là tỉnh đội sổ trong bảng tổng sắp xếp hạng gdp :)
    Ko biết sự vận hành kiểu mới này hiệu quả tới đâu, nhưng ít nhất cta có thể cảm nhận rằng, lười biếng hách dịch ngồi chơi vòi vĩnh sẽ bớt lộng hành. Ko mần ăn mà chăm chăm kể khổ , văn vở hoàn cảnh éo le để nhăm nhe xin sữa mẹ là khó rồi :)
    Cá nhân em thấy cá thể nào ở xã phường mà chiễm chuệ nhưng gõ máy tính như mổ cò, kỹ năng typing 10 ngón ko có là nên tự mà update bản thân hoặc nghỉ mọe đi cho đỡ chướng mắt. Chưa nói tới trình gì cao xa.
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.684
    THẤY NGƯỜI ĂN KHOAI VÁC MAI ĐI ĐÀO

    1.

    2. Có một "dòng' nghệ thuật đỏ, chiếm sóng sau mấy đợt a b c d

    Nghệ thuật đỏ phục dậy từ thơ ca nhạc họa về Vũ Đức Đam, sau đó là Hưng Yên bay lên, Bác Trọng trong lòng dân, Một đời là sen ngát, Thưa Đảng....mới nhất, thấy tung cheo-lờ Bác tôi

    Thấy người ăn khoai vác mai đi đào.

    3.

    Chờ xem, rỗng ý tứ, chả mấy nả nữa đâu...Nó sẽ cho bác-tôi chễm chệ tòa sen phun hương (nitơ) ngào ngạt nữa cơ.


    tôi mà là Ngo Phuong L tôi xắn váy chửi cho ủng mả.

    By hong ho
    Last edited: 29/04/2026 lúc 09:03
    Clara21 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.684
    Ôi, phải chi lòng được thảnh thơi
    Năm canh bớt nặng nỗi thương đời
    Bác ơi, tim Bác mênh mông thế
    Ôm cả non sông, mọi kiếp người.
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 08:57 ---
    Bác để tình thương cho chúng con
    Một đời thanh bạch, chẳng vàng son
    Mong manh áo vải hồn muôn trượng
    Hơn tượng đồng phơi những lối mòn.
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 08:58 ---
    Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà
    Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha
    Bác nghe từng bước trên tiền tuyến
    Lắng mỗi tin mừng, tiếng súng xa.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.684
    Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác
    Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát
    Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
    Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng.

    Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng
    Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ.
    Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ
    Kết tràng hoa dâng bảy mươi chín mùa xuân...

    Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
    Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
    Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
    Mà sao nghe nhói ở trong tim.

    Mai về miền Nam, thương trào nước mắt
    Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
    Muốn làm đoá hoa toả hương đâu đây
    Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này...


    4-1976

    By viễn phương
    --- Gộp bài viết, 29/04/2026 lúc 09:04, Bài cũ: 29/04/2026 lúc 09:00 ---
    Những quả thía này thì mới thấm lời tiền nhân: Tớ thằng khôn còn hơn làm bác thằng dại
    tronghanh80, Clara21zug thích bài này.
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    15.048
    Thời nào chả có các siêu nịnh, bao đời nay, bao quốc gia.... kệ nó thui.

    xã hội muôn mầu, 1 cty còn cả đống đứa nịnh hót ầm ầm mà.

    Chờ xem chị Hong ho kia nói có đúng hem, kỳ vọng... vì nó sẽ là cả thế hệ sau, nhiều thế hệ sau... chứ phanh khựng lại như cựu tổng, rồi thành nếp nghĩ đốt lò là chính hằn lên não bộ người dưn, rồi thì doanh nghiệp có tiền là thủ vài pháp nhân ở Úc,... thì đất nước chỉ có lụi....
    zug, phiphuong69meo63 thích bài này.
  9. supperstarvn

    supperstarvn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Đã được thích:
    25.312
    Buồn cười cái là ko có yêu cầu giải trình gì về việc tăng trần liên tiếp và thị giá vọt mạnh =)) Ngày trước thì các cổ cánh phi mã cái là bị gọi lại hội đồng, đúng là quan trọng ai là ai, tỷ phú USA nó khác với triệu phí vnđ =))

    Thật là hài hước quá đi :))
    ConKhiNho thích bài này.
  10. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.203
    À đấy, cái hình cây tre là tiêu biểu cho kiên cường bất khuất thì không lấy, thằng ngu kia lại đi lấy cây lúa ngẩng đầu.
    Mới đầu em lại tưởng nó mượn hình chửi đểu, đang định khen phản đô.ng mà thâm thuý gớm, thì nó lại xin lỗi sửa lời, chứng tỏ ngu thật.
    Nói chung là thất vọng với trình bưng bô của bọn trẻ bi giờ thật.
    Cùng là bác tôi mà bác tôi có chữ "i" vẫn đẳng kấp hơn hẳn :-?

    Clara21 thích bài này.

Chia sẻ trang này