Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

431 người đang online, trong đó có 172 thành viên. 06:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. 02caolam
Chủ đề này đã có 1000794 lượt đọc và 4704 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.436
    Nặng nề lém, cách mạng là phải quân phiệt, khóa mõm hết cụ 100 ơi

    Nhà bao việc, nghe lu loa hết ngày
    Engredfox thích bài này.
  2. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    44.753
    Em thấy nóng cũng đâu phải mới. Các nước vùng trung đông, châu phi còn nóng hơn vậy họ phải nghĩ ra kiến trúc công trình chống nóng hiệu quả bác nhỉ
    --- Gộp bài viết, 26/05/2026 lúc 19:24, Bài cũ: 26/05/2026 lúc 19:24 ---
    Quất đại đi 2 bác, có gì em chịu hết cho
    zug thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    244.436
    Tiền phạt không quan trọng, quan trọng là bị ghi sổ đen, gay go đấy
    zug thích bài này.
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.842
    Nóng oải luôn
    zug thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.405
    Em chưa đến mấy nơi mà cụ Cáo liệt kê nên không dám chém, nhưng bảo chúng nó nóng hơn thì cũng chưa chắc.
    Cùng cái nhiệt độ 39-40 độ, Rome và Madrid cũng vãi linh hồn và đêm ngủ cũng phải bật điều hoà nhưng giữa giời nắng đầy người đi bộ ngoài đường, thậm chí nếu đi khéo léo vừa phải không hùng hục như trâu húc mả thì còn không bị ướt nách cơ.

    Nhưng ở thổ đu thì nó là 1 cái gì đó cực kỳ quái đản, cụ đứng im 1 chỗ cũng đầm đìa mồ hôi rồi chứ đừng nói là mò ra đường...đi bộ. Rồi đến 9-10h đêm hơi nóng vẫn cứ hầm hập bốc lên. Em chưa tưởng tượng được còn kiểu nóng nào ghê rợn hơn thế nữa? :-/

    Mà nhắc đến ướt nách lại nhớ cựu thủ tướng đốc công quá cơ, chứ thủ tướng kỹ chị kỹ em cái choá gì đó đi đâu mất tiêu rồi cụ Cáo? Sau đợt tung hô của gian thần nào là vai áo na pô li, nào là đi asean không bằng chuyên cơ, nào là phát biểu quá ấn tượng bằng tiếng ăng lê (em thì cười như ma làm khi nghe ngài đọc tiếng ăng lê), thì mất hút đâu rồi? Ra giải quyết đi chứ vụ xăng E10 đang ầm ĩ quá và em xác nhận khắp cõi phây kêu khóc không quá đáng tí nào, trưa chiều nay nắng nóng kinh hoàng mà dính hậu quả E10 chả khác gì giời đày.
    Làm con dân xứ này sao mà lắm tai ương thế hả giời? :((

Chia sẻ trang này