Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

93 người đang online, trong đó có 37 thành viên. 04:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 446678 lượt đọc và 2580 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    4 trận, trong đó có 3 trận gặp các ông kẹ Tây Á, Việt Nam đều đè đối thủ ra đá với việc kiểm soát áp đặt lối chơi và thành tích bất bại tại giải được nối dài. Lần đầu tiên mà các ông kẹ Tây Á gặp Việt Nam phải nhập cuộc ở vị thế cửa dưới.

    Các chiến thắng là chiến thắng tuyệt đối ở cửa trên chứ không hề thắng may mắn, là thành quả của các toan tính chiến thuật, là sự tuân thủ kỷ luật và sức bền của các khối động cơ. Không có chuyện "chiến thắng quả cảm" hay "chiến thắng bằng tinh thần của các chiến binh sao vàng" như trước kia.

    Nói chung, không còn gì để mà nức nở nữa!

    By bá kiến
    Binh Yen, gadabong, khoaivn7 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Than ôi,
    Giữa trường đồ châu Á, trận bán kết kia chẳng còn là mộng ước xa vời, mà là bệ đá để dựng nên tâm thế tân phong.

    Một đội tuyển U23, tuổi xanh phơi phới, mà chí khí đã như Tản Viên gánh núi, ung dung giữa chốn cao sơn hiểm địa, vững dạ mà áp đặt lối chơi, không giấu khát vọng đè bẹp đối thủ.

    Ấy vậy nghĩ lại, cũng mới vài đông qua hè đến, ta còn là khách lạ ở những chốn xưng hùng; vào trận như người đi mượn áo, đá bóng mà sợ cái bóng của tên tuổi Tây Á.

    Nhưng hôm nay, khí tượng đã chuyển, thời cuộc đã khác. Đại Việt ta không chỉ thúc thủ chờ thời mà mạnh dạn vây ráp, đá với cửa trên, như một ông lớn châu lục, như Nguyễn Xí ngày xưa vung cờ nghĩa ở Bồ Đề, dẫu giặc mạnh cũng chẳng hề nao núng.

    Đội hình hôm nay như Trần Quang Diệu bày binh bố trận, trầm tĩnh, khoan thai, nhưng mỗi nước đi đều khiến đối phương chao đảo.

    Mở đầu chắc chắn như đắp lũy ở Tam Giang, rồi bất ngờ mở cánh, ép địch ra biên như Lê Lợi đẩy quân Minh vào thế đường cùng.

    Đến khi pressing đến độ chín, bóng vào lưới như tiếng chiêng mở thành, sau bao hồi trống dồn dập.

    Mà nào chỉ một lần! Ba lần dẫn, ba lần giữ nguyên tấc lòng. Không co cụm, không nhún nhường, không chịu để đối phương ép mình. Giữa những va chạm, tiểu xảo của đối phương, quân ta vẫn giữ khí phách.

    Không vì mồi nhử mà sa lưới, không vì phút nóng mà hỏng cục diện.

    Cái thắng hôm nay, quý hơn vàng ròng. Vì không chỉ hạ một đội Tây Á lắm mẹo nhiều mưu, mà là hạ được chính cái tâm thế xưa cũ: thận trọng quá hóa rụt rè, kính sợ quá hóa tự ti.

    Nay thì khác lắm thay! Các chiến binh trẻ vào trận như Lý Thường Kiệt mang quân sang Tống: tự tin, chủ động, đánh trước, đánh đúng, và đánh bằng thế tất thắng.

    Thắng UAE, ấy là chiến tích. Nhưng vượt qua cái bóng mình từng mang mới là đại thắng.

    Thật là,
    Chí lớn non sông chẳng chịu lùi,
    Gươm mài đá tạc, Lạc Hồng ơi
    Một trận chưa xong lòng đã mở,
    Ngẩng đầu xưng bá giữa trùng khơi.

    By phạm mỹ
    Binh Yen, gadabong, tikhungnhat6 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Năm nay nhất các chứng sỹ fan BĐ nước nhà, ăn cả chứng lẫn bóng

    Vớ vẩn năm nay Vn có vài giải cá nhân rồi, hết Đình Bắc lại thêm Kiên thủ môn

    Còn ai nữa không các cụ

    Xem BĐ giống như đọc sách, phải bàn luận rôm rả nó mới Bung độ sướng, sướng sâu sướng rộng như ngắm hoa quỳnh nở chứ lỵ

    ...,,,,,,,,

    Thủ môn mà tự tin thái quá thì dễ gặp những sai lầm ngớ ngẩn. Nhưng nếu tự ti thì sẽ gặp những lỗi rất cơ bản. Bởi thế, quan trọng nhất với 1 thủ môn khi ra sân, nhất là trong các trận căng, đó là độ lì. Có lì anh mới có thể dứt khoát và chính xác trong các quyết định ra vào, bắt hay đấm bóng đặc biệt trong các tình huống chơi chân.

    Kiên không những lì mà còn có khả năng chỉ đạo hàng thủ, điều mà cả Văn Lâm, Phillipp Nguyễn hay Văn Triệu hay Bùi Tiến Dũng trước đây đều không có.

    Đã bắt hay, được định giá cao lại còn đẹp trai chuẩn hotboy thì việc giá trị thương mại thời gian tới của Kiên cũng tăng dựng đứng là chuyện hiển nhiên.

    Và, Kiên, có lẽ, là cầu thủ Việt Nam duy nhất thời điểm hiện tại có đủ trình độ để có thể xuất ngoại và được ra sân thường xuyên.

    By bá kiến
  4. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Lứa U23 này đẳng cấp khác hẳn. Hơn mọi lứa đàn anh trước đây. Nhỉ ?
    Tôi nghĩ, đội tuyển QG chỉ cần giữ nguyên thành phần U23 này là Ok.
    Riêng Đình Bắc thì có lẽ ở vị trí số một mọi thời. Cứ như những tiền đạo danh giá đến từ châu Âu hay Nam Mỹ vậy. ( Chỉ cần cải thiện tốc độ thêm chút là hoàn hảo ). :-bd@};-@};-
    Binh Yen, pndstock, phiphuong696 người khác thích bài này.
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Đá giỏi quá
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Em dạo trên mạng, đợt này bà con hy vọng lắm, ở sự thay đổi về chất và trình độ dàn trận đó anh

    Ngài Kim trẻ cũng được khen ghê gớm, anh ấy có vẻ vun xới trồng tưới tắm khoa học kỹ thuật hướng tới lâu dài
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    KỂ TỪ KHI GẶP CHÀNG KIM
    Chàng vốn họ Kim, người đất Hàn Đan, phong tư đĩnh đạc, cử chỉ khoan thai, mà trong lòng nghiêm cẩn như quân pháp, trí tuệ như chư tử bách gia.

    Đem binh U22 - U23 xứ Nam đi qua ải Thái, phá trận Lào, trấn giữ Miến, rồi lại vượt sa mạc mà tru hồn Ả Rập, chặt trúc Jordan, bẻ gọng Kyrgyz, rồi hạ ngay cả Ả Rập giữa sân nhà, không một trận nao núng, không một ngày lơi lỏng.

    Mười bốn trận, mười bốn thắng, trận nào cũng như một ván cờ đã tính trước ba hồi.

    Lối dụng binh của chàng, tựa như Gia Cát tại Kỳ Sơn, đánh không cần nhiều, mà mỗi nhát đều có lý, hữu thủ hữu chiêu, hữu tiến hữu thoái.

    Không cầu thắng vội, mà thắng đến nơi thì chẳng ai bắt bẻ. Không đè người ta thở không ra hơi, mà khiến họ tự nghẹn trong tiếng thở.

    Chàng không đánh như tướng giang hồ, mà đánh như Tử Phòng lập sách; không vội như Bàng Thống xông trận, mà vững như Quản Trọng an bang.

    Phép dùng binh của chàng là phép “tứ tượng xoay vần”, trận biến như Hà đồ, thế chuyển như Lạc thư. Gặp cứng thì hóa, gặp mềm thì công, đá chẳng còn là trò chơi ba xu, mà là đại cuộc, là quốc sách, là hồi trống mở cờ cho một nền kỳ vọng.

    Đáng sợ thay, chàng còn giấu những phép thuật vô hình sau lưng: trận thua Malaysia 4 bàn của đội tuyển quốc gia tan tành trước Mã Lai mà nay đang sắp được xử thắng ngược 3 trái.

    Phép ấy gọi là “di cung hoán tượng”, đổi bại thành thắng, khiến người xem ngơ ngác như mất đường giữa trận Đồ Bát Quái.

    Tài chừng ấy, phép cỡ ấy, không gọi ngài Gia Cát Kim, còn biết gọi là gì?

    Thật là,
    Kể từ khi gặp chàng Kim,
    Trận nào cũng tỏ trái tim hồng trần
    Vững như đá tạc long thần
    Xoay cờ thế cuộc, một lần là nên.

    By phạm mỹ
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.773
    Vận nước đang lên,
    Nên các cháu nhà ta cũng tự tin hơn hẳn, cầm bóng, chơi bóng khiến đối thủ rén từ trước nên khi vào trận đấu đá không nổi trước đội hình đc tổ chức chặt chẽ của U23 VN:D
    Văn Khang còn trả lời PV chiến thắng để chào mừng đại hội đảng mới kinh
    Mong rằng tình thần này sẽ lan toả sang sòng chứng tuần tới bùng nổ để chào mừng đại hội đảng k14:D
    Binh Yen, codienlanh, kabutrong7 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Nhiều dự phóng của anh hiển lộ rất sớm

    - nhiệm kỳ đầu của trumpt, canada bị trumpt ép bắt con gái chủ tịch tập đoàn Hoavi---quan hệ canada-TQ sụp đổ

    - nhiệm kỳ 2 của trumpt, canada bị trumpt dọa thôn tính và sáp nhập vào Mỹ

    canada vội vàng chèo kéo chơi lại với TQ

    Trong các thỏa thuận, có thỏa thuận miễn thuế 100% xe điện của TQ vào canada

    https://vnexpress.net/canada-ca-ngoi-quan-he-doi-tac-chien-luoc-moi-voi-trung-quoc-5006519.html
    Last edited: 17/01/2026
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Chỉ 5 năm nữa, các công trình hạ tầng GT của sài ghềnh và HN vửa khởi công xong xuôi, bộ mặt của đất nước sẽ nâng lên phết đấy cụ 100
    Binh Yen, pndstock, nhanmap20043 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này