Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1041 người đang online, trong đó có 416 thành viên. 23:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 4, Khách: 1):
  2. phamthaiMAM,
  3. locdeptrai89
Chủ đề này đã có 445859 lượt đọc và 2580 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.645
    Thiên nga cũng có thiên nga này, thiên nga kia anh ạ.

    Có những con đen đẹp quý phái, có những con dúi cho tàn tạ xấu xí.

    Còn về dài hạn, 2 con đều KHÔNG thể chết đâu ạ.
    Last edited: 28/01/2026
  2. khoaivn

    khoaivn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    4.479
    dòng tiền xanh tiếp tục củng cố sức mua
    Last edited: 28/01/2026
  3. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    8.310
    VNINDEX:
    Xác xuất tăng của xu hướng: 53.4%
    Độ mạnh xu hướng: 29.02%
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Khiếp tóa, tết nhất đến nơi rồi mà các anh ấy dọa kinh tóa

    2-3 năm nay, toàn nhà nước với tập đoàn thân hữu mới có ăn

    Nông công nhân và chứng sũy small với mid ăn cám hết

    Phân hóa tóa
    --- Gộp bài viết, 28/01/2026, Bài cũ: 28/01/2026 ---
    Tết nhất roài, đa phần anh em canh bán đổ bán tháo, được đồng nào đem về nộp bu cháu cháo não tết nhất cụ ơi

    @Vuthanhnguyen năm nào cũng thế, lại đến tay anh mở két thâu gom giấy lộn giúp chứng sỹ ăn tết anh nhỉ

    Đúng là, nên bỏ tết tàu đi thôi, hại tóa
  5. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Ha ha ... Tết nguyên đán thì vui tươi về mọi chuyện. Nhưng riêng TTCK thì ảm đạm để bù trừ với các niềm vui khác cho cân bằng chứ sao ?.
    Vậy, cách Tết một tháng thì phải có kế hoạch dự trữ tài nguyên để cận Tết thì gom nhặt tài nguyên từ môi trường ảm đạm. Cứ yên lặng mà hành động. Năm nào cũng thế . Trăm năm trên phố Wall không có gì thay đổi cả đâu.
    Tài nguyên thì cao giá ở môi trường vui, và thấp giá ở môi trường buồn.
    Cứ kết hợp những "nguyên lý" đó lại, thì thản nhiên canh cái sự bán đổ bán tháo rồi hưởng các cái Tết.
    ( Riêng năm nay, đừng chê Mid ; Pen . Nghị quyết 68 thì S&P bền và sáng đấy ! ). @};-@};-@};-**==**==**==
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Chủ yếu là nước nghèo dân nghèo, hủ tục lại lạc hậu, nên tết nhất phải giật gấu vá vai và bán non bán vội nhiều thứ để lo tết nhất anh ạ

    Thiên hạ biết hết, nhưng cái khó bó cái khôn

    Xưa nay hang cùng ngõ hẻm đều có các cụ bá cụ lý và cụ có xèng, ung dung chờ tết mua lúa non....vứt đấy ra tết lại bán cho đội bán non

    Nghèo nó eo á anh
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.942
    Năm nay thì có màu khác chút ...
    Lúa non, nhưng hơi khó nhận ra sự non của lúa.
    Vì may quá ! VNI ngự được ở 1.800 , nhưng thực sự thì lúa Standart and Poor non hơn 1800 rất nhiều ngày. (He he... Hình như lúa thì con gái, mới trỗ đòng đòng hai ba hôm... Kẹt tiền thì bán đòng đòng chứ cũng ko phải lúa non đâu ! ). :D:D@};-%%-:bz
  8. HaiAu_QuayVe

    HaiAu_QuayVe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/04/2024
    Đã được thích:
    8.647
    Tức là khả năng tăng là 3.4% và độ tin cậy là chưa tới 1/3 à bác? Và dự đoán này cho bao lâu thế bác? Tính từ thời điểm này à?
    Mangcutchomchom thích bài này.
  9. mothaibabon

    mothaibabon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2017
    Đã được thích:
    8.310
    Trong phiên và mang tính dự đoán thôi á bác.
    11h30:
    Số lượng mua T+: 64 mã
    Số lượng cổ chờ mua: 224 mã.
    Số lượng chờ bán: 64 mã
    Số lượng bán: 145 mã

    Phương pháp dựa vào chuyển đổi: Chờ mua - Mua - Chờ bán - Bán 1 vòng tròn.
    Thị trường tạo đáy:
    • Số lượng chờ mua nhiều ( chiếm 70-80%) toàn thị trường => thị trường đang chuẩn bị tạo đáy => mua thăm dò + tích lũy.
    • Confirm đáy mua mạnh T+ số lượng cổ mua áp đảo thị trường đi vào xu hướng tăng
    Thị trường tạo đỉnh:
    • Số lượng chờ bán nhiều ( chiếm 60-80% ) toàn thị trường => thị trường chuẩn bị điều chỉnh => Bán từng phần +thăm dò đợi confirm.
    • Số luợng bán áp đảo => Thị trường confirm điều chỉnh hạ thị trọng 70% tiền 30% cổ.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.390
    Nói chuyện với bạn, ảnh nói thấy chán phây búc vì nó không có lễ, mọi người đối xử với nhau cá mè một lứa, không có tính chính danh.

    Đúng là phây búc tạo ra một thế giới phẳng, ai cũng như ai.

    Thậm chí bây giờ Mắc cụt nó cũng chẳng quan trọng mấy thông số như tích xanh hay là số phô lâu... Profile mới tinh mà viết khéo, tạo xờ-căng-đan giỏi thì nó cũng đẩy luôn lên triệu viu như thường.

    Xã hội con người ngoài đời thực không vận hành như vậy.

    Bên ngoài người ta sống theo các tầng lớp khác nhau.

    Các tầng ít khi giao tiếp với nhau

    Ông đi RR hiếm khi gặp ông chạy xe máy, bà chủ tịch công ty chỉ gặp người nghèo khi đi làm từ thiện.

    Nhiều ông ngoài đời muốn gặp họ cũng phải xin qua mấy tầng thư ký, cầm cổ phiếu giá trị mấy ngàn tỷ, mà lên mạng bị trẻ trâu chửi ngu dốt đóe có tiền là chuyện bình thường.

    Hồi những năm 90, khi đất nước còn nghèo đói, Phú Mỹ Hưng, một công ty Đài Loan, khi xây khu đô thị này đã quây riêng một khu, xây tường xung quanh, chỉ có 99 căn biệt thự, và dĩ nhiên bán mắc hơn bên ngoài rất nhiều.

    Sau này có mấy đại gia mua vài căn gộp làm một nên có thể không còn đủ 99 căn, nhưng nói chung ở trong ấy không có ai nghèo, có lẽ khó khăn lắm cũng phải có ngàn tỷ hoặc sắp đi tù.

    Không có loại lương trăm, hai trăm triệu ở đó.

    Thực ra nó cũng chẳng khác gì bên ngoài nhiều lắm, nhưng nó riêng tư, không lan quyên đến bọn bên ngoài, muốn vào phải nhờ bảo vệ hỏi chủ nhà.

    Và khi bay nội địa cũng vậy, vé hạng nhất đắt gấp mấy lần hạng thường mà thực ra cũng chỉ cách nhau tấm rèm.

    Người giàu trả tiền để không phải gặp người không giàu.

    Dĩ nhiên cũng chưa chắc ông ngồi hạng nhất giàu hơn ông hạng thường đâu, nhưng nói chung là thế.

    Nhiều thứ đắt lòi mắt, ngang với tài sản một doanh nghiệp nhỏ, mà người giàu vẫn gắn vào răng, đeo vào tay, để chứng tỏ mình thuộc level khác.

    Từ một nước nghèo, ai cũng như ai, chúng ta đang nhanh chóng hình thành các giai cấp, và khác với phây búc, các cấp khác nhau ít khi giao tiếp với nhau, nó cũng như dầu với nước, chúng có ở cùng một chai thì cũng không bao giờ hòa lẫn.

    Tương lai lâu dài thì thế giới sẽ có những giai cấp sở hữu hết các nguồn lực xã hội, từ Data, AI đến đất đai, luật pháp...

    Và bọn còn lại đâu còn phải tiêu tiền nữa, đúng như Lợn Mục nói, là vì thành nô lệ rồi. Nô lệ đâu xài tiền làm chi?

    Muốn ăn muốn ẻ đều có người máy phục vụ, ông bác chỉ cần cày và ăn ngủ ẻ cho em, đụ nữa để em có thêm nô lệ.

    Con người lúc ấy là dạng tài nguyên lớn nhất.

    Mỹ có một cái rất tuyệt vời là nó có tầng lớp rất rõ, có đẳng cấp rất rõ, nhưng nó tạo cơ hội cho mọi người gần như nhau, bằng cách đánh thuế thừa kế rất cao, thuế nhà đất rất cao và bằng các chính sách thuế định hướng rất rõ là hỗ trợ người rất nghèo và rất giàu.

    Ở Mỹ một là không xu dính túi, hai là có tỷ đô, chứ ở giữa là chỉ có làm con hamster cho hệ thống. Đạp cả đời cho cái vòng nó chạy.

    Hệ thống chính trị Mỹ cũng thay đổi định kỳ và dù về bản chất thì cả hai đảng cũng chỉ chạy theo tiền thôi, nhưng nó cho người dân có hy vọng là không phải làm cách mạng để thay đổi định mệnh.

    Chỉ cần 4 năm đi bầu 1 lần, thậm chí sau 2 năm mà chán tổng thống quá thì bầu cho đảng kia để nó níu chân tổng thống không cho làm gì.

    Đọc Bút ký từ đường hầm, bạn sẽ thấy Dostoevsky nhắc đi nhắc lại rằng, nếu 2 nhân 2 mà chỉ có thể bằng 4 thì sống làm quái gì nữa, nếu nó, cái 2 nhân 2 bằng 4 ấy đã là chân lý, là bức tường không thể vượt qua, thì liệu cuộc đời bạn có hơn gì một phím dương cầm cho thằng khác chơi?

    Những lời ấy của Dostoevsky đến ngày nay vẫn còn vang vọng.

    By van vo
    --- Gộp bài viết, 28/01/2026, Bài cũ: 28/01/2026 ---
    Kinh khủng, cụ Thật dự chuẩn tóa

    https://vnexpress.net/gia-vang-vuot-180-trieu-dong-5010869.html
    --- Gộp bài viết, 28/01/2026 ---
    Trumpt đúng là kỳ nhân của loài người

    Kể từ khởi thủy, duy nhất có trumpt lột được mặt lạ của phương tây, âu mẽo và cntb

    Trump không bôi xấu cntb, mà trumpt cho thế giới biết cntb đã bôi xấu, trù ẻo dẫn dắt sự thù địch cncs đến cỡ nào
    Mangcutchomchom thích bài này.

Chia sẻ trang này