Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 11)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/08/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
833 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 21:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 353036 lượt đọc và 3661 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Thú thật với các bác là FBV cũng từng hoài bão.... làm giàu từ chứng khoán đấy.... thế rồi.... FBV nhận ra là... lúc này hay giai đoạn này là bất khả thi đấy cụ chủ ạ... cho nên mới chuyển hướng và giữ làm thú vui tao nhã nhẹ nhàng...và chuyển qua môn tập làm biếng ... hehe
    Chứ hok phải là ko có hoài bão lớn.. nhưng đã ngộ ra thì phải tỉnh thức... hehe.
    Giờ cứ vui chơi với nó... và chớp chớp cơ hội khi smell đủ mùi.... ta feel cú là dư sống. Làm chi cho nhọc tấm thân ngọc ngà... hehe
    langtuxanh, meo63, thethang20110 người khác thích bài này.
    Dautudaihang đã loan bài này
  2. ANGUYEN

    ANGUYEN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2019
    Đã được thích:
    12.839
    Đánh chứng được như Bác Thật thì lái, cá, cáo gì cũng chịu thua thôi!
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.572
    Hỏi cho nó vuông , là Chừng nào đi VT ? ( Nhớ tránh ngày mai và thứ 3 tuần sau ...) :drm2:drm3
  4. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Hài za nhớ anh lái cuốc gia ghê, các bài học đều rất thực tế và dễ hiểu. Bao giờ cho đến bao giờ mới thấy mặt anh lái trên f đây.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Thu nào trời chẳng xanh trong
    Thu nào trăng chẳng trăng rằm thanh cao
    Đêm nào mà chẳng có Sao
    Ngày nào mà chẳng đón chào bình minh
    Gái nào ăn mặc chả xinh
    Khi yêu nào lại chả tình với chân
    Thôi thì trung thu vui đã, ngại ngần làm chi!!!!
    --- Gộp bài viết, 12/09/2019 ---
    E anh lái Lái bị nhốt sau khi gây tai nạn bới em Misa nào đó rồi. Vì anh lái thì già...em ấy trẻ mới yêu đôi ba... nhỏng nhẽo thấy bà... nên anh lái bị nhốt ... haha...
  6. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.160
    tôi đoán bác hồng sẽ tìm những cổ có cầu mạnh đang vào trend tăng. còn dải ngân như nào thì tôi ko biết.
    còn dải ngân 25% một lần, giá giảm đến ngưỡng nào đó lại dải ngân 25% nữa thì người ta gọi là mua tích trữ, tức là sẽ có nguồn thu nhập khác để nuôi chứng khoán. trong cuốn ngày đòi nợ có nói thế.

    dải ngân kiểu đó thường là mua những cổ đang tạm thời gặp khó khăn nhưng có tài sản, lợi thế lớn, cần chút thời gian để phục hồi và phát triển.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Vâng cụ chủ. Chắc chắn là tuần sau. Sẽ tránh 2 ngày bác nêu ra... hehe.
    2 hôm vừa rồi mới xuống muh ko ghé được vì lại đi B.Tre qua Tiền Giang lên TN về SG...
    Hihi. Chắc tuần tới ăn dầm nằm dề dưới ấy luôn.
  8. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Chắc là zậy, lãng phí một nhân tài san sẻ kiến thức trên f zùi
  9. gagiaqua

    gagiaqua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Đã được thích:
    4.419
    Bác thích PHIL TOWN có thể ngó xem sách của con gái ông ý nữa DANIELLE TOWN cựu luật sư giờ bị bố dụ đi đầu tư.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Vâng. FBV tôi sẽ chỉnh Volum lại chuyển qua vài món vài thứ nữa để các bác mắt chữ o mồm chữ a trước khi TA hay TiEm muh enter lệnh. Hehe
    Ví dụ như vầy....
    Hôm nay tôi nhận 1 cuộc gọi của 1 lính cũ (nay đang làm sếp 1 cty ngoại) : anh ơi...anh qua đây với bọn em.... em năn nỉ...
    Hỏi: lý do gì? Anh ơi... anh muh qua bên em chỉ cần anh qua cái... em được thêm 3 tháng lương của anh nữa. Cty em đang có chính sách. Hễ cứ kéo được 1 lãnh đạo qua thì em được 3 tháng lương của lãnh đạo.... em xin anh chầu nhậu...còn lại 3 tháng kia anh nhận tuốt...
    FBV ông đây ổng bảo: xui xẻo cho em rồi...anh đây đang tập làm biếng. Miễn bàn em ơi. Thôi chầu nhậu kia anh bao. Hehe

    Đấy... thiên hạ người ta muốn tuyển dụng thì tốn tiền thêm. ( người sử dụng lao động trả thêm tiền tuyển dụng lôi kéo) còn con em chúng ta thì sao? Muốn xin việc gì thì lại phải tốn hàng năm lương chứ đừng nói đôi ba tháng.
    Suy rộng ra... chúng ta sẽ chiến đấu 4.0 với khối ngoại và các DN FDI ngay trên sân nhà bằng cái gì? Chứng khoán sẽ tăbg bằng cái gì?
    Chỉ 1 chính sách tẻo teo ấy...đã đủ hiểu. 1 bên thì khi xin việc người lao động phải trả thêm tiền. 1 bên thì được thêm rất nhiều tiền.
    --- Gộp bài viết, 12/09/2019, Bài cũ: 12/09/2019 ---
    Ui da. Em lại hoài cổ....
    Mai mốt cụ Ro hết nhốt thì lại như chim sổ lồng thui. Hehe. Giờ ko mợ chợ chứng vẫn đông. Gái ko chồng vẫn cứ chổng mông cấy lúa như thường. Ko sao em ạ. Hehe
    --- Gộp bài viết, 12/09/2019 ---
    Cái đó là cái tầm bậy. Tư tưởng ấy là vứt.
    Win là win. Bác ấy là bác ấy. Nếu ko hiểu điều này thì đồng nghĩa là Win ko tôn trọng Win. Win ko còn là Win. Win ko thắng nỗi chính Win. Khi ấy có Win ( thắng) bác Hong hay bằng bác Hong cũng chả để làm gì.
    Kiểu đại loại như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này