Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 11)

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Vuthanhnguyen, Aug 27, 2019.

Thread Status:
Not open for further replies.
1193 người đang online, trong đó có 477 thành viên. 21:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 24, 2018
    Likes Received:
    15,178
    Chị Xuân ơi, anh FBV cuồng phong thập bát chưởng ẩn đâu hết, lòng dào dạt nhớ Chị nè, suối thơ tuôn tràn cả nhà Tản mạn rùi, Chị Xuân ới ời...
    Binh Yen, khoaita2009, FBV and 4 others like this.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,437
    Em thấy 02 quý trở lại đây bàn tay vô hình hay tâm lý nhà đầu tư dẫn dắt thị truòng khéo lắm, cá biệt những cá nhân rất giỏi em không tính, nhưng số đông nhà đầu tư đều không bị mất hay được nhiều, test đi test lại kỹ càng với biên độ nhỏ và khối lượng giao dịch khá ổn định.

    Rồi các Cty sẽ cầy để trả đủ phần ăn trước tương lai năm 2017 và đầu 2018, sau đó TT sẽ lại tăng theo phần lợi nhuận tích luỹ tiếp.

    Em nghĩ qua 2021-2025 sẽ thấy rõ thành quả phát triển của VN.

    Đ/c Tập thì chẳng phải hối cải gì đâu bác, giờ làm sao mà đã đủ lực sát ván với Trump, không rút vào hang có mà toi. Em nghĩ d/c đánh giá sai độ gấu và quyết liệt của doanh nhân Trumpt nên bước đi bị sai thôi. May mà lão Trumpt năm 2020 nhiều việc phải làm nên thời gian dưỡng thương của lão đại nhân còn kéo giãn tý.
    --- Gộp bài viết, Sep 24, 2019, Bài cũ: Sep 24, 2019 ---
    Bác Nguyên đối tửu nhiều với @FBV mà chưa phát hiện ra hắn siêu tình cảm và mong manh dễ vỡ à?

    Nhưng mà thôi, trong lúc FBV mải buồn, không còn hơi sức đâu đấm đá VNI, thành ra anh em cũng đỡ khổ bác ạ.
    --- Gộp bài viết, Sep 24, 2019 ---
    Ngày nào tôi với FBV cũng chém với bác Xuân từ sáng đến chiều, từ sáng tới giờ chưa được câu nào, rồ hết cả người bác Hoa Hồng ạ.

    Chán quá đi mất, đang vui lại đứt dây đàn.
  3. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 24, 2018
    Likes Received:
    15,178
    Em nhớ hồi lập nick cũng phải viết 3 topic (Ngăn ngắn thui liên quan ck là được) rồi chờ Mod xác nhận mới mở nick đi còm men được, chắc chờ chị Xuân ít hôm bác ạ.

    Em lưu 3 bài thơ của anh FBV đây rùi.

    Hôm nay trời nắng trong xanh
    Lòng buồn đỏ thẳm nhớ Xanh vô cùng
    Tơ lòng ko quặn mà chùng
    Tâm tư chẳng thể khóc cùng tri âm
    Mưa lòng tí tách lâm râm
    Ngân nga tiếng nhạc âm thầm cách giao
    Người đâu nỗi lên đi nào
    Hờn chi lỗi nhịp trời cao giãy bày
    Hôm nay cho đến những ngày
    Ta cứ sống tốt hay hay hồng trần
    Đừng vì một chút bâng khuâng
    Mà giận mà dỗi mà hờn thế nhân
    Vui lên chứng sỹ nhân dân
    Ngày đêm chiên chứng sẽ cần bên nhau....


    .

    VNI Xanh sao lòng ta đỏ
    NAV xanh ta biết tỏ cùng ai
    Chung nhau năm rộng tháng dài
    Chứng trường vẫn thế một mai lại đầy

    Dỗi ai đây... hờn chi đây
    Đầu tư cứ thế mỗi ngày niềm vui

    .

    Gió Xuân thổi mãi đa chiều
    VNI lỗi nhịp chứng nhiều sóng xô....
  4. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 22, 2014
    Likes Received:
    21,420
    Ít nhất cũng cho anh hoà khi mua lại chứ. Mua giờ “thiệt” quá:D
  5. magyar

    magyar Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 11, 2006
    Likes Received:
    3,075
    Em kính chào các Bác. Chúc các Bác thật thành công

    Giọt

    giọt

    rơi


    Xung quanh ta, nhiều giọt lắm đang thầm rơi, giọt cà phê ti tách rơi góp lại thành ly cà phê dâng đời; giọt lệ rơi đưa niềm vui, nỗi buồn dần trôi vào dĩ vãng; giọt thiện, giọt ác rơi tích tụ lại thành nghiệp lành, nghiệp dữ; giọt nước, giọt sương, giọt mồ hôi rơi, hòa vào đất, vào nước, trở về nơi đã sinh ra nó; rồi giọt thời gian nữa, cũng đang từ từ rơi để biến thời điểm bây giờ thành quá khứ...

    Chứng ư, cứ múc dần, múc dần, múc từng giọt, từng giọt những mã mình lựa chọn hiện đang có giá tuyệt vời. Để đấy, một ngày nào đó sẽ tới bờ.

    Thiền sư, Sư ông Thích Nhất Hạnh có bài thơ thiền “Những giọt không” rất nổi tiếng.

    Mát lòng, nhờ

    Những giọt không

    Bỗng đâu thuyền đã

    Sang sông

    Tới bờ!

    Cát mềm, bãi vắng

    Nguyền xưa…
    cpn, Binh Yen, magnolia14 and 11 others like this.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 11, 2013
    Likes Received:
    86,464
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 27, 2017
    Likes Received:
    243,437
    Ngon, nhất là Tc, quay qua quay lại sắp 10% rồi.

    Đá bác Trà chia sẻ lúc 5x, 6x giờ còn tuyệt nữa
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    May 12, 2014
    Likes Received:
    215,519
    Uhm... Cứ phải để @FBV hắn buồn nhớ XTX , hắn làm thơ ... chứ nếu Ko , hắn chim nhợn , trù dập TT , đến mức , tôi là người có thể thản nhiên, không theo dõi màn hình trong 3 tháng ... mà đọc FBV , cũng phải tim đập chân run như Trần chính, Vương Thông , lúc Nguyễn Trãi tha mạng cho về lại nước Tàu . Hi hi...8-x8-x8-x:-j:-j
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Trời buồn trời đổ mưa tuôn
    Tôi buồn tôi vẫn cười luôn sáng chiều
    Cười chi nhịp cứ xiêu xiêu
    Cười thì cười đấy chín chiều ruột đau
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Jul 29, 2015
    Likes Received:
    355,220
    Khi nào nó vượt 12... xem xét... đóng bảng điện được rồi bác ạ. Sau đó cứ dùng lãi của bác muh xúc...chờ qua cơn bĩ cực tới hồi thới lai
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page