Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 11)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 27/08/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2513 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 11:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 353082 lượt đọc và 3661 bài trả lời
  1. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.160
    Bác tặng thì tôi xin. Tôi comment nhà cô may tâm tư hoàn toàn trong sáng, chứ đâu có tư ý gì cho riêng mình.
    Binh Yen, ShenLong9119, FBV2 người khác thích bài này.
  2. soigia_vungcao

    soigia_vungcao Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2018
    Đã được thích:
    7.160
    Đúng là đường ven hồ thì có nhiều chỗ đẹp hơn. Ko chỉ riêng chỗ đó mới hay có người nghỉ chân trò chuyện. Chỗ đó giờ tôi cũng ko thích nữa, ngày trc thì hay ngồi ở số 1 nguyễn đình thi. Thơ tình thì tạm thời tịt rồi bác xuân. Ko có ai làm cho tôi mê mẩn nữa, giờ chỉ có cổ phiếu thôi.
    Binh Yen, FBV, langtuxanh2 người khác thích bài này.
  3. XuanTocXanh

    XuanTocXanh Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    20/08/2015
    Đã được thích:
    22.376
    Ôi trời, poor you
    Có chút tình riêng cũng xả hàng
    Lòng còn giữ lại những gì đây
    Sao trời ko rụng xuống lòng Sói
    Một đóa hồng thơm mãi hồn nhiên!?
    Trêu Sói chút nhé, tình đến tình đi cũng đành ha!?
  4. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.519
    Bác nhắc đến thơ làm mình nhớ câu thơ : áo mẹ mưa bạc màu , mình phải giảng cho 1 học sinh mới lên lớp 3 vì nó cứ khăng khăng là sách viết sai , theo nó đúng ra phải là áo mưa mẹ bạc màu , nghĩa là cái áo mưa của mẹ bị bạc màu :) hi hi .
  5. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.519
    Bác nhắc đến thơ làm mình nhớ câu thơ : áo mẹ mưa bạc màu , mình phải giảng cho 1 học sinh mới lên lớp 3 vì nó cứ khăng khăng là sách viết sai , theo nó đúng ra phải là áo mưa mẹ bạc màu , nghĩa là cái áo mưa của mẹ bị bạc màu :) hi hi .
    langtuxanh, soigia_vungcaoFBV thích bài này.
  6. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.519
    Bác nhắc đến thơ làm mình nhớ câu thơ : áo mẹ mưa bạc màu , mình phải giảng cho 1 học sinh mới lên lớp 3 vì nó cứ khăng khăng là sách viết sai , theo nó đúng ra phải là áo mưa mẹ bạc màu , nghĩa là cái áo mưa của mẹ bị bạc màu :) hi hi .
    langtuxanh, soigia_vungcaoFBV thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Vừa vào nhà... chít sặt với còm này của bác.... chắc là no ko muốn ăn thêm món gì... hehe
    Nhân còm này của bác... tôi xin nói về phát hiện thú vị của tôi về Mẽo....
    1. Bàn về việc chúng ta chơi với Mẽo:
    Thực ra... Âu Á Mẽo Tàu gì... cũng đểu cả... nhưng chả cái đểu nào như đểu nào...
    Âu: Anh Pháp... đểu cán..= nó nắm cán .. thiên hạ nắm lưỡi... hehe
    Tung Của: Đểu giả= vừa đểu rồi... còn vừa hàng giả nữa... hãy xem các bộ phiêm kiếm hiệp hay như Tây Du Ký.... tất cả là đồ giả.... tức là lấy hàng giả làm lòe mắt thiên hạ. Đã đểu còn chơi đồ giả... đa phần là vậy .. ...
    Mẽo: Đểu thật... nghĩa là dùng cái thật che đậy cái đểu....nhưng dù gì nó cũng đỡ hơn đểu giả hay đểu cán. Vì chơi với đểu cán thì VN chơi từ thời Pháp bằng giáo gộc gậy....chới với đểu giả Tung Của thì cha ông ta chơi trận giả giả thật thật thật giả lẫn lộn hơn 4000 năm nay. Còn chơi với đểu thật của Mẽo dù gì chơi xong còn có hàng xài....sòng phẳng....
    2. Bàn về Mẽo mở rộng: tại sao Mẽo thành công về kinh tế XH?
    Chúng Ta thấy 1 điều Ngẫu nhiên... XH loài người đang trong các mối quan hệ:
    Các quan hệ về XH... Tôn Giáo và Triết Học...: Từ Ấn... Hy Lạp...La Mã... Tung Của... Hegen... Max ..v.v đều xuất hiện ở các nền văn minh nhân loại nhưng nơi xuất phát ra nó thì lại ko phát triển rực rỡ như Mẽo... chỉ vì người ta tôn thờ Vỹ nhân và sùng bái thần thánh cá nhân. Trong triết Max Lê... dành nguyên 1 chủ đề nói về Cá Nhân Vĩ nhân và vai trò Vỹ Nhân!!! Thật là... ko biết bàn làm sao!!!
    Các Học Thuyết Kinh Tế... Khoa Học... Quân Sự... phát triển đâu đó khắp năm châu... nhưng Mẽo lại là số 1...

    Vì sao? Vì Mẽo nó chả sùng bái học thuyết nào....muh ở đó nó chỉ có 1 cái: Mix. Từ tất cả các học thuyết của nó đều pha tạp gọi là Mixe.... nó chỉ dùng những cái tinh túy nhất của nhân loại... nó chả sùng bái ai cả... Lincon nó cũng thờ muh thờ có nơi có chổ... Phật Chúa nó cũng chứa muh chứa có tích có bình...lịch sử nó ghi cụ thể rành rọt rõ ràng ai cũng có thể tham khảo.
    Chỉ vậy thôi. 2 từ Minh Bạch và tôn trọng cuộc chơi.
    Last edited: 04/09/2019
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.638
    Bác Sói khéo lãng đãng mãi nhỉ, giờ dân tình thấy Cp là sợ thì bác lại yêu.:drm1
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Mèn đét ơi...tôi tương tư nên tôi tặng... ai dè..bác lại tự khai... haha
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.638
    Ba đểu của bác chuẩn xác, túm tắt bản chất quá giỏi.

    Thật ra, chẳng ai trách ai được, loài người dù văn minh thế nào cũng vẫn giữ bản năng của tự nhiên thôi:

    Mạnh được yếu thua.

    Kẻ mạnh có quyền áp đặt lên kẻ yếu.

    Kẻ yếu chỉ cầu mong sao kẻ mạnh không phải là ác thú là may mắn lắm rồi.

    Chính vậy TG chẳng ưa Mẽo lắm đâu, nhưng chọn kẻ mạnh giữa: Nga, mẽo TQ thì loài người có lương tri họ chọn Mẽo thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này