Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

1411 người đang online, trong đó có 564 thành viên. 20:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 901514 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.321
    Ờ, nhẽ nhầm ha.

    Có những tứ, tưởng hiểu nhau, nhưng hổng phải.

    Thôi, để có dịp face to face mới ngộ nhau ha, bác Sao:drm3
  2. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.420
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.321
    Chán lắm ý, vì chỉ báo ngược.

    Mình thích lắm ý, ai bảo chân mình dẫm bẩn, thì xem luôn chân có bẩn thật không?

    Nhưng ngay bản thân mình vẫn mắc tật này, bảo chân tôi bẩn à, cãi đã, về nhà thấy bẩn thật vẫn không xin lỗi khi gặp lại.

    Chán ghê, không sửa được

    https://vnexpress.net/the-gioi/canh...g-suy-doan-quoc-tich-39-nan-nhan-4002883.html
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    bác nghĩ sao dân ca ca dao hiện đại có câu vui vầy:
    Bám trâu cấy cày không bằng ăn mày Sì Phố
    Trâu ruộng bề bề không bằng buôn mê hè phố ( Buôn mê= lân lê bán dạo như bánh tráng, đậu phộng luột.... hay như quán ốc vỉa hè... quán ăn sáng vĩa hè như bún bò bánh canh hủ tíu gõ.....)

    có chuyện thực tế: có cặp vợ chồng với 4 sào ruộng. 2 vợ chồng gửi ruộng bạn quê cày... vào SG bán vé số ngày kiếm 200k . 1 Tháng 2 vợ chồng 12 tr ăn uống rồi còn 8tr. gửi về quê trả tiền thuê mần ruộng.
    Ngày xưa Chính Hữu Viết:
    Ruộng nương anh để bạn thân cày....
    Gian nhà không mặc gió lung lay!!!

    Bác nghĩ sao có những làng quê bây giờ cũng còn những thửa ruộng như vậy và căn nhà hiện đại hơn nhưng 1 năm đón người viễn sứ 1 lần về để khói nhang tổ tiên gọi là ngày tết?
    Last edited: 26/10/2019
  5. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.321
    Với quy luật tự nhiên về di cư là chuẩn, và muôn đời vẫn vậy, không bao giờ khác đâu. Đó mới là chuẩn quy luật.

    Nơi nào cá tôm nhiều, chim sẽ về đó sinh sôi thôi.

    Còn bác Chính hữu ngộ câu đó trong hoàn cảnh: Bác nông dân hy sinh gia đình, bản thân ra đi làm việc chung, không tiền việc nhớn của gã đàn ông, hay cao bồi khi xưa lập quốc Mẽo, hay lão Trumpt đang kêu ca

    Sao @FBV lại trích dẫn ấm ớ vậy.

    Từ đại trượng phu qua suy nghĩ của fbv thành miếng cơm manh áo tầm thường vậy.

    Anh chủ tịch xã, việc nhà không làm, đi làm việc xã hội:

    Ruộng nương anh, để vợ anh cày

    Căn nhà tranh anh mặc gió lung lay

    Sợ qua, với trích dẫn bậy bạ của Fbv

    "Lúc nào cũng sợ bạn sang cày vợ à nha" bạn nào đuối thế?
  6. trabac

    trabac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/07/2014
    Đã được thích:
    21.420
    Những chuyến đi kiểu này thực ra có từ thời còn bức tường ngăn đông đức và tây đức.
    Ngoài các rủi ro pháp lý, thì rủi ro còn đến từ cậu lái xe!
    Nguyên tắc di chuyển là cứ 1 khoảng thời gian nhất định phải bật máy lạnh để có không khí thở, và một tg lại tắt để không quá lạnh cứ như thế trong suốt hành trình.
    Bất hạnh sẽ đến khi người lái xe lơ là động tác này...
    Trong trường hợp này phản ứng của chính phủ là kịp thời, không thể làm khác được khi đó là nhập cư trái luật.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    "Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
    Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
    Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
    Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
    Sốt run người vầng trán ướt mồ hôi.
    Áo anh rách vai
    Quần tôi có vài mảnh vá
    Miệng cười buốt giá
    Chân không giày
    Thương nhau tay nắm lấy bàn tay."

    Xưa vì chí cao vời vợi.
    nay gửi ruộng cũng vì chí vợi trời cao duy trì sự sống nòi giống dòng tộc đấy cụ
    từ quê vào Sì Phố bán vé số mưu sinh...nuôi con cháu ăn học... cũng vì sự sống duy trì nòi giống là 1 trong các nghĩa vụ cao cả thời nay. Bác đừng đùa nhé
  8. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    https://vnexpress.net/the-gioi/dau-ran-duong-day-buon-nguoi-tu-trung-quoc-sang-anh-4002087.html
  9. up2007

    up2007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Đã được thích:
    1.204
    Bro @khoaita2009 à có lẽ giờ này anh lái cuốc gia @RomanticStory đang ở 1 nơi rất xa, xa phố thị đèn mờ, tìm đến những chốn bình yên, 1 cần 1 cuốc 1 cần câu rồi..
  10. khoaita2009

    khoaita2009 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2009
    Đã được thích:
    80.856
    Với quy luật tự nhiên về di cư là chuẩn, và muôn đời vẫn vậy, không bao giờ khác đâu. Đó mới là chuẩn quy luật. Nơi nào cá tôm nhiều, chim sẽ về đó sinh sôi thôi.:-bd
    Có vẻ như một lần nữa lại cho thấy Già Khôn @giavanchuakhon thuộc nhóm ứng viên cao tuổi luôn tạo được câu chuyện tổng quan và phong phú hơn nhóm ứng viên trẻ tuổi. Mặc dù khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng "gừng càng già càng cay", nhưng không có nghĩa là thế giới phủ nhận sự nhanh nhay và máu lửa của các ứng viên trẻ , đặc biệt là khi chiến đấu với các vấn đề mới...:p
    ShenLong9119, ANGUYEN, cavicovn1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này