Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

931 người đang online, trong đó có 372 thành viên. 08:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 901771 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Thú vị hơn nữa khi nó phối xong rồi
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Múc sen xong... Chúng ta lại chơi Oản xù xì... hì hì
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.444
    OK bác . Còn con voi này hỏng biết bự cỡ nào ( các bác đọc link ) , bi giờ đội lốt hàng Vịt hỏng chơi kiểu cò con , vừa chán lại vừa chia nhau hỏng bi nhiêu , đội lốt chơi cỡ này mới đã , viết ra xèng Vịt nhớ đếm các con số nha , lạng quạng viết hỏng đủ đâu :)
    http://cafef.vn/bat-giu-lo-nhom-doi-lot-hang-viet-tri-gia-43-ty-usd-20191029085601953.chn
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    VNI lại lần nữa ngập ngừng trước mốc 1000 khiến không ít chứng sĩ nản lòng và hoài nghi , cứ đi gần đến . lại lui , lại tiến ... đến nỗi GS tiền tệ @FBV cũng thích chơi trò xủ quẻ hay oản xù xì miệng lẩm nhẩm : vượt - không vượt , vượt - kg vượt .... :D

    BY viết mấy câu thơ tặng cả nhà đọc cho vui , cũng là thay lời muốn nói của nhiều ae chứng sĩ trong giai đoạn hiện nay. Có kèm ảnh minh hoạ đường đi của VNI thời gian qua , vừa trong một box tam giác , lại thêm cả box hình chữ nhật nữa với đáy hộp là 983 .

    ( do vẽ trong cophieu68.vn và bằng ipad nên ảnh chưa được đẹp ,mong ace thông cảm ạ :D)

    Mr Market ,
    Chiều nay ,
    Người muốn nói gì trong bốn lăm phút cuối phiên
    Mà Vờ Ni đang xanh bỗng chuyển màu đỏ thắm ?
    Cột mốc Một Ngàn cũng đâu còn xa lắm
    Sao cứ ngập ngừng , e lệ mãi không đi ...:oops:

    Vĩ mô tốt đẹp nhưng liệu có ích chi
    Khi Vờ Ni không thèm nhìn tới
    Người đã lần nào nhìn ra thế giới
    Để trông người mà thấy thẹn cho ta ? :oops:

    Đời chứng sĩ gian truân lắm xót xa
    Sáng trưa chiều lại thêm cả tối
    Luôn nghĩ về Người khiến tim lạc lối
    Miệng tuy cười mà mắt ngó xa xăm ...:oops:

    Đông đến rồi , lại sắp rét căm căm
    Thì Người ơi đừng lạnh lùng khép cửa
    Hãy để Một Ngàn hát khúc ca chan chứa ,
    Một niềm tin , niềm hy vọng tương lai ...:D

    .BY.

    [​IMG]
    Last edited: 29/10/2019
  5. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.162
    Lão ấy bận lắm...ko nhẩm bẩm đâu chị bạn ạ...
    Bận chém gió tạch tạch ấy...he he
  6. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    He he ... thì nay thấy cậu ấy rủ chơi oản xù xì vượt - kg vượt mấy lần còn gì ? :))
    Dautudaihang, ANGUYEN, FBV3 người khác thích bài này.
  7. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    117.333
    Cảm xúc quá bác!, 1000 điểm là ngập ngừng, sao cứ phải ngập ngừng nhỉ? Nhà thơ Hồ Dếnh có viết một bài cũng với tâm trạng ngập ngừng, xin chép ra đây để các bác cùng giải khuây ạ
    .
    Ngập ngừng
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
    Hoa **** ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
    Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...
    .
    Hồ Dzếnh
  8. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.162
    Ấy là có ng thích chọc nhiều người mà.. he he!
    Dautudaihang, ANGUYEN, FBV3 người khác thích bài này.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hi hi ... với mình thì thích như bài thơ này đấy @bongcomay ạ , bài trên là thay lời muốn nói cho tâm trạng chung của bà con . Còn riêng mình thích VNI hãy cứ ngập ngừng trong box hình chữ nhật chứ kg phải tam giác để hai cạnh song song đi mãi và VNI dao động trong đó , đồng thời UBCK phải lành mạnh hoá TT cũng như ban hành luật và chế tài thật nghiêm nếu vi phạm .
    Và khi ấy , TT CK VN sẽ còn dư địa tăng giá nhiều , hấp dẫn các nhà ĐT trên TG và ngay cả trong nước , VNI 1200 là chuyện nhỏ chứ 1000 là cái đinh gỉ gì :))
  10. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.518
    Tản mạn về chuyện vãn với Bụt .

    Ông Bụt hiện ra hỏi :
    - Không có sự dỡ dỡ ương ương trong một tính cách . Buộc phải đường nào ra đường ấy . Và bây giờ, ta cho ngươi một trong hai mệnh đề sau , phải suy nghĩ trong một tháng , và chọn :
    A/ Ngươi phải tuân theo thị trường .
    B/ Ngươi duy ý chí cá nhân , buộc thị trường phải tuân theo tính toán của ngươi .
    Suy tư trong suốt một tháng trời . Đến hạn gặp lại Bụt . Tôi chọn B/ : “buộc TT phải tuân theo tính toán của mình .”
    Bụt hỏi : Lý do gì người chọn B ?
    Đáp :
    - Nếu tôi tuân theo TT , thì nó muôn màu muôn vẻ , bất định hình , làm sao mà tuân theo cho chuẩn , cho phù hợp với nó ? Còn theo tính toán của tôi thì , nếu Ko phù hợp trong một tuần , có thể sẽ phù hợp đâu đó trong một tháng , hay nửa năm , hay một năm, hay 3 năm . Dù sao cũng trong vòng tay của sự chủ động ...chứ không phải chạy theo như một nô lệ theo hầu quí tộc có tính khí bất định hình thời chiếm hữu nô lệ . Và công cụ giúp tôi, là sự tính toán , sự kiên nhẫn, kiên định có sẵn trong tầm tay . Còn nếu chọn A , tôi chẳng có công cụ gì cho riêng mình cả .
    Bụt nói :
    - Thôi được . Tuỳ ngươi . Nhưng ta cho người biết một kết quả đã thống kê trong thực tế : Có đến 95% số người chọn “tuân theo thị trường” đấy !
    - Vâng . Đa tạ Bụt . Tôi cũng biết vậy . Nhưng... đành thế thôi !!! Tính khí mà !!!
    8->8->:-w:-w:bz:bz
    Vuthanhnguyen đã loan bài này

Chia sẻ trang này