Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

246 người đang online, trong đó có 98 thành viên. 00:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 904432 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Bác nói ko sai. Nhưng bác ạ... Ko là tất cả. Bác thấy đấy. Ngay cả chuyện quan hệ gia đình muh cũng có người độc thân chả chịu quan hệ với cô nào đấy thôi. Kaka.
    Tuy nhiên. Nói như bác phải hiểu là: Chúng ta biết để hành xử và ra quyết định phù hợp chứ chả nên bi quan hay áp đặt hay kỳ thị. Vốn dĩ lẽ sống nó thế. Tôi có thể ngồi nhậu cả ngày 1 mình nhưng cũng có thể ngồi với 10 người nhậu cả ngày ko sao. 1 mình thì 1 mình... 10 người thì phải quan hệ. hehe
    Còn chuyện đi chợ chứng thì simple. Bác cứ am hiểu mã nào thì xơi mã ấy. Chuyện chợ làng chợ đời càng đơn giản: Bác đi từ đầu chợ đến cuối chợ. Đi và xem.Xem xong thấy cái nào ngon nhất phù hợp với bác về túi tiền về khẩu vị về nhu cầu thì mua. Đích thị bác sẽ mua đúng gía trị và ko bao giờ cần trả giá. Bác cứ ra hốt hết hàng chợ vài lần như vậy. Tôi cá bác 100% các bà các chị cứ mỗi lần bác ra chợ thì người ta ko bao giờ nói thách với bác và bác cũng ko cần trả giá. Thậm chí các bà các chị các cô còn tặng thêm đồ và bác ko có tiền họ còn vui vẻ cho mua chịu thả ga ấy chứ. Đời đừng nhìn ánh mắt trả treo muh hãy nhìn bằng trái tim và sự thông cảm cùng 1 sự hào sản. Bác sẽ đón nhận lại bằng sự hào sản và tự do ko cần lo nghĩ hay trả treo chuyện gì ngoài chợ đời cả. Đấy là bác mới là người hiểu giá trị 1 món hàng ở chợ khi mua.
    Đấy. Thiên hạ trả giá ko có nghĩa là ta phải trả giá. Thiên hạ trả treo về giá ko có nghĩa là sẽ mua được món hàng cần mua đúng giá.
    Đấy là kinh nghiệm tôi đi chợ đấy. Tôi vui vẻ chia sẽ lại tý hi vọng có ích. Bác ko tin thì cứ gặp tôi... tôi dẫn bác đi chợ vài lần để cảm nhận. Và các cô hàng rau mớ thịt con cá mỗi lần gặp tôi là họ vui lắm . Một gánh hàng nho nhỏ nhưng nếu cần trong túi tôi có hôm chỉ 200k nhưng thấy cá tươi rau sạch muốn mua hết gánh hàng 1tr đến 2tr họ vẫn vui vẻ đem chất lên xe cho tôi đi về và nói: lần sau hay khi nào rảnh chú em ghé trả chị.
    Xin tặng các bác 1 quan điểm sống của FBV: Ta nhìn đời nhìn XH và cuộc sống là một chuyện. Ta hành xử với chợ đời và cuộc đời cuộc sống ở XH này như thế nào là chuyện khác.... nếu ta hành xử tiêu cực như thế nào đấy thì cuộc đời và chợ đời và cuộc sống sẽ trả lại cho ta như cái cách mà ta hành xử.
    Cho nên. Chúng ta có thể nhìn nhận 1 cách hiện thực khách quan... nhưng hãy hành xử lạc quan và phù hợp. Mặc thiên hạ nó trả treo chợ đời. Thiên hạ trả treo nhưbg ta đừng treo trả... thể là ta hết vất vả cho ta.... hehe
    cpn, Binh Yen, ANGUYEN5 người khác thích bài này.
  2. Solorio

    Solorio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2019
    Đã được thích:
    576
    Em rất cảm ơn và sẽ ghi nhớ những góp ý của bác: sống hào sảng, không trả treo, nhìn xh dưới góc tích cực...
    Binh Yen, ANGUYEN, Dautudaihang2 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.710
    Bảo tại sao mà DN của nó to và mạnh.

    @FBV sang đấy mà đi chợ thì sướng mê:

    Trích"

    Nguyễn Thành Nam cùng với Nguyễn Liêu BaNguyễn Việt Hằng.
    14 giờ ·
    Chíp Chíp

    Con bé nhà tôi, đang yên đang lành từ Úc chuyển sang Trung Quốc làm việc, sống đời công chức tập sự ở một thành phố thường thường bậc trung của Tàu. Được mấy tháng ổn định ăn ở, bắt đầu thành gà con, suốt ngày kêu chip chip. Tức là rẻ quá. Cheap! Very cheap!

    Có những thứ rẻ tự nhiên, thị trường, như 20 tệ (65kVND) được cả bộ bát đĩa ấm chén như Minh Long, hay mua quần áo, quà mừng sinh nhật trên Taobao thì thoải mái chọn hiếm khi quá 50 (160k) tệ. Đồ gia dụng trong nhà (nồi hầm, cơm điện, máy giữ ẩm, lọc không khí etc…) thì 100 tệ (300k) là kịch kim của sự đắt. Mà còn ship đến tận nhà.

    Nhưng cũng có những thứ rẻ “nhân tạo”tức là quá rẻ, có lẽ nhà nước tài trợ: như tiền gas (nấu nướng, sưởi ấm) chỉ có 4 tệ (13k)/tháng. Bệnh viện công chuyên khoa đẹp như Vinmec khám 2 tệ (7k)/lần. Bệnh viện công trước cửa thì miễn phí. Xe đạp quẳng đầy đường 20 tệ/tháng lúc nào thích thì lấy mà đi. Còn tiền điện “đắt lòi” cũng chỉ 25 tệ (80k) /tháng.

    Ấy là còn chưa tính bonus tàu cao tốc chạy khắp nơi, ngày chạy cả trăm chuyến, rẻ chẳng khác gì bến xe Nước Ngầm.
    (Lưu ý 1 tệ ~ 3.3k VND)

    Đúng là tiên sư anh Tào Tháo!
    ANGUYEN, Rose2018, ShenLong91191 người khác thích bài này.
  4. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Giờ ko cần đi nữa. Khi có món nào ngon mấy bà chị ở chợ đều alo và giao tận răng cửa nhà.
    Có qua bển thì cũng chỉ là Chip Chíp thôi chứ chả hơn gì Vịt ta. hehe
    Binh Yen, ANGUYEN, magnolia144 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    DN nó to và mạnh? Chỉ tại vì bởi: Nó tài trợ dưới gầm bàn chuẩn quá. Tài nguyên rộng và dư địa còn nhiều quá. Ngu dân lâu quá. Làm quyết liệt quá. Dân đông quá. Hò đèn kéo quân nhiều rập khuôn quá...Tại vì nó diễn hay quá... phim nó diễn tốt quá.. mồm nó đểu giả quá.
    PS: Bác muh hỏi nữa là phải tốn vang đấy nhé? Cỡ anh Nam kia cũng chả trả lời cho bác Già rạch ròi được đâu á. Nói thật á. Tin hay ko thì tùy á
    Binh Yen, ANGUYEN, magnolia143 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.710
    @FBV bài T kinh quá

    Cái gì quá cũng sẽ làm mờ mắt quan sát và hỏng tư duy logic.
    Binh Yen, ANGUYEN, Rose20182 người khác thích bài này.
  7. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Tầm bậy á. Thấy rõ lắm á.. hehe
    PS: Bác muh hỏi nữa là phải tốn vang đấy nhé? Cỡ anh Nam kia cũng chả trả lời cho bác Già rạch ròi được đâu á. Nói thật á. Tin hay ko thì tùy á
    ANGUYEN, magnolia14, Rose20182 người khác thích bài này.
  8. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.710
    Tin, anh ấy không phải dân kinh tế quốc tế, vĩ mô.

    Nhìn nhận đánh giá một đất nước rất khó.

    Đây, lại nhìn nhận một quái thú đang lên và độ phức tạp cao lại càng không dễ.
    Binh Yen, ANGUYEN, Rose20182 người khác thích bài này.
  9. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    1. Hok dấu gì bác... Tôi đã phải tự mình tập làm biếng và làm phó thường dân thôi... ko làm người nỗi tiếng mạng XH đâu... lâu rồi... tôi bỏ face..hok dùng mạng nào ngoài cái F này vì cái thú nuôi rùa chén thỏ mần ếch và còn 1 chút tình nghĩa ở nhà Tản mạn. Chứ thật ra tôi chưa bao giờ muốn bán con chữ hay câu view muh ăn quảng cáo....vì tôi hok muốn thế. Vì sao? vì mục tiêu nó khác...tôi tự tin nghĩ nếu ngồi viết về các vấn đề XH kinh tế tài chén vĩ mô của Âu Á Mẽo và Ta Tàu thì có lẽ cũng dư sức bán câu chữ ăn view. Nhưng ko nên làm nhà bán câu chữ hay báo chí hay là người của công chúng. Quan điểm của tôi là thế bác ạ.
    2. Tôi ngộ ra... Bên cạnh sự phát triển của thế giới phẳng... sau đó là mạng xã hội.. thông tin... toàn cầu hóa...thì Xã hội loài người đang ở đỉnh cao mà tôi gọi nó là " Triết lý cái tôi cá nhân". Triết lý cái tôi cái nhân là khái niệm tôi dành cho sự đồng hành của công nghệ truyền thông mạng XH hiện nay sau thế giới phẳng. Nó là nhà nhà người người khắp thế giới thông qua thế giới phẳng đều thể hiện các triết lý theo cái tôi và các chủ nghĩa triết của các cá nhân triết gia xưa và nay hội tụ.
    Các bác thấy... xưa và nay...đến bây giờ chưa có thời kỳ nào muh "triết cái tôi" lên ngôi như bây giờ. Con nit cho đến học sinh... người thất học vô học... có tầm hay ko tầm tác gia tác giả học giả giáo sư tiến sỹ giáo sĩ bệnh sỹ....ca sỹ học sỹ...ôi thôi...tất cả gì rồi ai cũng có thể " trở thành triết gia bất đắt dĩ" . Ai cũng nói điều gì đó mang tính triết lý và chân lý cả...thế nhưng điều ấy đâu đúng đâu sai loạn cào cào.
    Thế thì bác thấy... thế giới vốn dĩ " động" và sự vận động hỗn loạn ấy.. ta bon chen hay chen chân vào làm gì hử? Cứ để nó vận động tự nhiên như 1 qui luật vốn có của nó. Ta ở ngoài " tĩnh" để muh biết đúng sai cho phù hợp. Rồi ta làm việc theo mục tiêu của ta. Hok thích thì ta làm biếng....Ôi thôi làm đi... làm thinh muh làm... ồn ào làm chi...

    Bác muốn hỏi sâu về kinh tế tung của hok khéo là tôi bắt bác tốn mấy chai vang đấy nhé. Ghé quận Ba Đình hay quán Bếp Hàng Xóm tha hồ muh chọn nhé. Hỏi nhiều quá thì tốn thêm con cá chình 3kg nữa cho xem... haha
    PS: Đây.. bác có tin là 1 " triết cái tôi cá nhân" của 1 em học sinh nào đó viết ko?
    https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2447658055562844&id=2120671931594793
    Last edited: 09/11/2019
    Binh Yen, ANGUYEN, magnolia144 người khác thích bài này.
  10. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Đây... mới nói hôm qua... nay đã cù cưa kéo co rồi. Nói chung tất cả vẫn còn cãi cọ. Tôi đã bảo VNI hôm qua chả có CE muh sao chứng sỹ vui phết... thật là vui thôi đừng vui quá
    http://m.cafef.vn/cnbc-tong-thong-t...ly-nhom-nguoi-hoai-nghi-20191108224906187.chn
    ANGUYEN, magnolia14, Rose20182 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này