Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

813 người đang online, trong đó có 325 thành viên. 23:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 904734 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.682
    Đối với bão , lũ ... hàng năm ...
    là lúc nên nói câu của @Dautudaihang : “ mọi nghịch cảnh đều mang đến lợi ích tương đương ...” . Hi hi ... Đất đai , môi trường ... cảm ơn những trận lũ ...nhất là đồng bằng miền Nam ... giá như miền Trung chỉ lụt mà không bão nhỉ ? ( Hoặc nếu bão thì cấp 8 trở xuống thui !!! ) ...Thì cảm ơn thiên nhiên quá đỗi !!! Con người chịu khổ chút ... nhưng toàn bộ côn trùng, động vật khác , cũng như thổ nhưỡng... kể cả bầu không khí nữa...đều hoan hỉ vui tươi sau những cơn bão lũ đấy , tin không ? Và chúng sẽ đền đáp lại cho con người sau đó ... :D:D:D:bz:bz
    magnolia14, ANGUYEN, ong20155 người khác thích bài này.
  2. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Em tin chứ cụ ! Sau mỗi trận lũ đi qua , thì đất đai khô cằn đã được thêm phù sa bồi đắp mà không có một thứ phân hóa học nào có thể thay thế , vừa làm chức năng cải tạo đất vừa bồi đắp, phục sinh cho đất đai cây cối. Phù sa là máu của dòng sông tiếp sức cho ruộng đồng, nhất là đối với những vùng đất cát ven sông. Lớp bùn trầm tích đầy vi sinh này là điều kiện lý tưởng cho con cây cối và thuỷ hải sản sinh sôi nảy nở.
    Còn nữa , nước cũng cuốn trôi rửa sạch mối mọt bám vào gỗ và không khí cũng trở nên trong lành, mát mẻ hơn.

    Có lẽ , đấy cũng là lý do bà con vẫn còn bám trụ được để khi lũ đi qua , thiên nhiên cũng sẽ trả lại cho họ phần nào những thiệt hại mất mát .
    Last edited: 11/11/2019
    magnolia14, ANGUYEN, Formulae3 người khác thích bài này.
  3. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.682
    Tản mạn HK ...
    Nhìn đoàn người biểu tình .
    Lớn lắm thì vài trăm nghìn người . Thấy kinh khủng lắm . To lớn lắm . Nhưng có biết đâu rằng , ấy là con số tỷ lệ cực bé so dân số của một quốc gia . Họ có đại diện cho ý chí của dân chúng một QG không nhỉ ?
    Không tính được !!! :-w:-w
    Chỉ có điều : Người biểu tình ở HK , thì tối thiểu là 50% số người ấy, tìm thấy niềm vui và vài ảo giác niềm vui gì đấy khi biểu tình . ( Ví dụ : ảo giác rằng ta là người biết giá trị của chữ Dân chủ ... ta là Người yêu tự do ... ta là người có nhiều thuộc tính biết đấu tranh cho lẽ phải v.v... Cứ như là : Hễ bước xuống đường thì chắc chắn là cao cả hơn so với 99,5% người còn đang ở trong nhà vậy !!! Hi hi... :)):)):))

    Cái nguy hiểm của XH là : Chỉ 0,5% dân số thôi , có thể phá phách tàn lụi một QGia .
    Và, 0,5% là một tập thể . Mà 99,5% cũng là một tập thể .
    ( Mà chữ Tập Thể , thì lúc nào , khi viết ra cũng gồm những chữ : T ... A...P....T...H...E ):-j:-j:-j
    Chính trị khó lắm thay ! Hãy giữ gìn từng chút một ! :bz:bz:bz
    magnolia14, ANGUYEN, Binh Yen2 người khác thích bài này.
  4. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    "Mọi nghịch cảnh đều mang lại hạt mầm lợi ích tương đương". Hạt mầm ấy phải được gieo trồng đúng cách mới cho ra được lợi ích anh à. Sau khi lũ an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn nước cần được cần nhắc kỹ và nhiều thứ sẽ được setup lại. Và người dân cũng có một số thay đổi.
    1. Người dân vùng lũ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để vượt qua khó khăn
    2. Người dân vùng bình yên nên chắc chiu cuộc sống và ra tay giúp đỡ những người gặp nạn.
    magnolia14, ANGUYEN, Binh Yen3 người khác thích bài này.
  5. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.220
    Trò chơi chính trị thôi muh.
    Nếu anh Tập làm mạnh tay Thì HK nát bét: Khi ấy Anh Mẽo Âu Nhật nói: Đấy.... Nhìn đấy làm gương... khi xưa HK thế nào muh vào tay mấy anh thì nó nát như thế?
    Còn ko mạnh tay thì phải đáp ứng yêu cầu của những đứa con. Đại loại vậy. Và xem thử trò này sẽ kết thúc ở đâu?
    magnolia14, ANGUYEN, Binh Yen5 người khác thích bài này.
  6. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Thực ra lúc này bão lũ có bàn tay con người nên mọi thứ có khác chị à. Đa phần có liên quan đến xã lũ của đập thủy điện.
    ANGUYEN, Binh YenShenLong9119 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.725
    Cũng không chắc, Mẽo thực dụng lắm, HK chắc đứt thôi.

    @FBV không thấy à? Thế hệ già thoả hiệp hết với Tap, còn mỗi vài cháu học sinh chiến thôi. Rip các cháu, buồn quá

    Càng già càng càng giàu càng có nhiều thứ để mất, càng sợ, và cuối cùng mất thật.
    --- Gộp bài viết, 11/11/2019, Bài cũ: 11/11/2019 ---
    Anh V càng ngày càng gớm, chúc mừng @Binh Yen

    Có khi thu hết vốn, ộp vào anh V 10 năm sau, khéo như khi xưa đầu tư vào facebook mất

    https://24hmoney.vn/news/dai-hoc-vi...-phi-du-kien-35-000-40-000-usd-c2a182758.html
    --- Gộp bài viết, 11/11/2019 ---
    Giáo sư, có lẽ không nên tham gia ý kiến vào lĩnh vực CT, thật đấy.
    Last edited: 11/11/2019
    ANGUYEN, Binh Yen, trabac5 người khác thích bài này.
  8. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.682
    Uhm... Tôi cũng thấy mình ngu ngơ với lĩnh vực chính trị .
    Cho nên , chỉ thỉnh thoảng tản mạn vu vơ ... hoặc mông lung cảm khái dưới bóng của văn chương ...chứ không lạm bàn chính thống . Sợ mình nông cạn sinh ra ấu trĩ mà khư khư trong ánh nhìn thông qua một cái ống nước ...hay tròn tròn một miệng giếng khi ngước lên trời xanh ...thì nguy !:))
    ( Mà quên ! Trừ kinh tế vĩ mô ...thì dám tranh cãi đấy !!! )
    ANGUYEN, Binh Yen, ShenLong91194 người khác thích bài này.
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.682
    Riêng về câu chuyện “ xả lũ “ của các đập thủy điện ? Là câu chuyện Oan Sai , dù rất dễ hiểu !!! ( Chúng ta nên tìm nhiều tài liệu khoa học để đọc thêm, chứ không nên cảm xúc, cảm giác đại trà , hời hợt ...) . Nhưng đã lỡ hình thành ám thị “ lỗi tại thủy điện “ , thì ai mà bào chữa, biện luận thì sẽ bị ném đá ngay ! Hi hi... Đám đông “ Thông minh mà ! “ .
    - Câu hỏi đầu tiên : Bản thân cái hồ , cái đập thủy điện có tự sinh ra thêm một lượng nước Ko nhỉ ?
    - Trong một trận mưa dài ngày . Giả sử cái đập xây toàn bằng kim cương, không cần xả đập vì đập vững chắc , chỉ tràn chứ Ko thể vỡ . ( Không xả lũ xả liếc gì ở đây cả để mà có lý do trách cứ ) . Hỏi rằng , khi để đập tràn , tổng lượng nước luân chuyển so với trường hợp điều chỉnh xả sao cho mực nước trên hồ giữ nguyên suốt trận mưa dài ngày ấy , có thay đổi gì Ko ?
    Hay là, thôi , ở nhà , ta làm thí nhiệm nho nhỏ : Mở một vòi nước ở cường độ nhất định , cho tràn vào căn phòng ngủ cho nó dzui !!! Sau đó , vẫn như vậy , nhưng hứng bằng một cái Chậu nhựa nhỏ , rồi khoét lỗ cho chậu chảy ra phòng ngủ - cũng cho nó dzui luôn - nếu cái chậu do khoét lỗ nhỏ , có thể tràn, thì cứ khoét thêm chút ít , sao cho Ko tràn được .
    Bài toán lớp 5 , hỏi : Lượng nước hồi nãy trước khi hứng chậu , và bi chừ, sau khi hứng chậu ... lúc nào nhiều hơn lúc nào ?
    ( Ghi chú cho học sinh biết luôn, là : Nhớ rằng vòi nước từ hồi nãy giờ giữ nguyên, không ai len lén vặn lớn thêm đó nghen !!!
    Rồi !!! các em giải bài toán vòi nước ... trong 5 phút , nộp cho cô giáo rồi mới được ra chơi , hén !!! ) :-bd:-bd:-j:-j:-j
    *******
    Mấy mươi năm , quạt máy, tủ lạnh , thắp sáng ... xài Ko biết bao Kw thủy điện ... nhưng do hiểu Ko hết , thay Vì cảm ơn ân nhân, tôi lao theo đám đông , trách nhầm xả lũ . Giờ chợt nghĩ lại , giống như từ bé đã ăn cơm , mà xem như nghiễm nhiên có gạo mà ăn . Nay nhìn thấy vài người bị tiểu đường , thì quay ra trách cứ “ tại gạo là tinh bột, sinh ra đường đấy , chứ nếu cứ rau cỏ mà ăn thì làm sao mà bị tiểu đường ? Gạo đáng trách lắm ạ !!! :D:D:D

    Tự nhủ : Nếu tôi còn trách xả lũ , thì tôi sẽ thí nghiệm xả vòi nước ra phòng ngủ cho nó dzui ! Cho mình cùng mọi người trong gia đình lau dọn sau đó một buổi ... bỡ hơi tai...cho nó...dzui !!!
    Last edited: 11/11/2019
    ANGUYEN, magnolia14, Binh Yen6 người khác thích bài này.
  10. Dautudaihang

    Dautudaihang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/12/2017
    Đã được thích:
    51.243
    Ở quê em không có cái đập lớn đầu chỉ là một cái đập nhỏ thôi, từ khi có cái đập ấy mỗi khi cuối mùa mưa, thậm chí không mưa khi dự báo sắp bão thôi là nước dân cao bất thường, vài cái chuồng gà, vài cái chuồng lợn gần bên dòng suối bị cuốn trôi.
    :D
    Vấn đề tại sao mưa bão cả mùa nước chẳng bao nhiêu và cứ chuẩn bị vào mùa khô là nước tràn lan khi có bão. Khi đập đã tích đủ những quả bom nước trên đầu (sợ thiếu nước cho mùa khô và khi có bão thì nước trời+ nước đập) tạo ra sự cộng hưởng nước.
    Đó là cái giá cho sự sống chết mặc bay anh à.
    https://www.google.com/amp/s/amp.24...t-roi-de-chet-be-gai-dang-ngu-c46a732313.html
    [​IMG]
    Last edited: 12/11/2019
    ANGUYEN, Binh Yen, Rose20182 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này