Tản Mạn về CPI và TTCK (phần 12)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/10/2019.

643 người đang online, trong đó có 257 thành viên. 13:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 906597 lượt đọc và 9743 bài trả lời
  1. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Hí em thỉnh thoảng mới hát thui ạ :D giờ chạy bộ trong phòng hàng ngày tập hít thở sâu cho nở phổi ạ :p
    babygirl1310, FBV, Dautudaihang5 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.904
    Không cần gương đâu xa, cứ học cô giáo @bongcomay đây.

    Nhưng cô gấu thế này thì trò sau này ác đòn đây.
  3. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.636
    Làm vòng mới mình bỏ em dòng chứng ra , thay vào đó là dòng hàng rác . Còn dòng bank vẫn chọn 1 em :)
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.904
    Nhờ @Binh Yen Và @Rose2018 mới ngộ ra, tại sao casỹ và người mắc bệnh hen suyễn vòng 1 lại đẹp thế.[/USER]
  5. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Buồn cười quá bác Giàkhôn ơi =))
    Sao mà bác vừa hài hước dí dỏm lại vừa thông minh tinh tế thế nhỉ, bác mà trẻ ra rùi cầm cưa đi chém các em thì ối cô rụng tim đấy ạ ^^
  6. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.917
    2 hôm nay em thấy cứ lâng lâng (chắc do sợ ạ).
    Cuối tuần mời cả nhà nghe bài này ạ. Bài hát tên là Đừng sợ, hát bằng tiếng dân tộc Di , 1 dân tộc thiểu số ở TQ.
    Đại ý là "Gió nổi lên rồi. Mưa tới rồi. Cọng lúa đã rụng rồi. Lá cây cũng vàng rồi. Xuân đi thu tới. Tâm tình phập phùng. Thời gian tiếp diễn. Tuế nguyệt xoay vần. Đừng sợ. Dù cho ngày đông lạnh giá, ngày hè nóng cháy. Đừng sợ. Dù cho đau thương, khổ sở. Đừng sợ."
  7. Bill3

    Bill3 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Đã được thích:
    4.110
    Mùa này đi thu củ đem ngâm rượu uống dần hả bác :))
  8. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    181.869
    Hic , em mua Sen 3 tháng nay bắt đầu từ 6.9 xuống 6.4x rồi tăng lên 7.2 , sau lại giảm về 6.5 rùi cứ quăng lên quật xuống năm lần bảy lượt làm nhiều cổ đông ức chế , chửi Lái tùm lum hết .( cổ phiếu vùng đáy thường vậy )
    Và gần đây em còn mua thêm tăng tỷ trọng sau khi nó đã break 7.4 rất mạnh nhưng nay lại dở chứng lăn quay ra ăn vạ mới ghê chứ , hic .. ( bất ngờ luôn là một phần tất yếu của cuộc sống )

    Chúc ae chứng sĩ nhà ta luôn vững tay chèo và thản nhiên với tâm thế mà cụ chủ @Vuthanhnguyen nhà Tản mạn mong muốn và luôn nhớ mấy câu em đã viết ở trên cho nhẹ lòng để tạm thời gồng lỗ hay gồng lãi còm chờ ngày lãi lớn ạ :D

    - Cổ phiếu có tăng có giảm , đầu tư có thắng có thua nhưng cố gắng làm sao khi thắng thì được nhiều mà thua thì mất ít thôi là đã thành công rồi . Ai mà cứ thắng mãi chắc kg phải người phàm”
    - Trong ngắn hạn , giá cp có thể bị các nhân tố bên ngoài tác động và những ai đầu tư trung dài hạn có thể lợi dụng sự biến thiên của Mr. Martket để gia tăng hiệu quả đầu tư thì quá tốt !
    Còn kg thì ôm luôn cũng chẳng sao bởi như Peter Lynch từng nói : “Đằng sau mỗi cổ phiếu là một doanh nghiệp đang hoạt động. Nếu doanh nghiệp tệ hại, giá cổ phiếu sẽ tệ đi. Nếu doanh nghiệp ngày càng tấn tới, chẳng có lý do gì mà giá cổ phiếu không tăng lên trong dài hạn cả!”
    Còn như giá cp chưa tăng theo giá trị nội tại của DN và phải chờ đợi lâu một chút , lãnh cổ tức rau cháo qua ngày để chờ ngày hái quả .
    Chấm hết ạ !!!


    Tặng cả nhà mấy câu thơ về chứng đọc cho vui và chúc ace những ngày cuối tuần vui khoẻ !!! %%-%%-%%-

    Chứng trường khốc liệt lắm thay
    Làm bao chứng sĩ loay hoay lối về .
    Nhiều khi ôm nỗi tái tê
    Có lúc cũng được phủ phê trong lòng .
    Chỉ mong trời mãi xanh trong
    Mưa xong lại nắng hừng đông rạng ngời
    Để người thôi nỗi chơi vơi
    Sẽ thêm yêu chứng cho đời thêm vui .:D:drm1:drm1
    Rose2018 đã loan bài này
  9. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    215.835
    Không thuyết phục !!!
    Mùa : Tức là một quý .
    Nhân cái quý ngắn ngủi 90 ngày ấy , Sen Ko có phân bón , nên giá nó rẻ . Tôi cứ trữ dần , chất dần cho đầy kho .
    Sang mùa khác , Sen có phân bón , trở nên tốt tươi . TT Đặt giá để mua hả ? Không . Không bán . Thế trả giá cao hơn nữa hả ? Không ! Cũng không bán ! Để cho TT nhìn cái kho Sen của tôi mà thèm, mà năn nỉ , chen nhau đấu giá cao chót vót ... Thì họa may, bán dần, giảm dần cái kho . Có chỗ trống để trữ hàng khác .
    Chứ đợi khi Sen tốt , giá cao rồi mới trữ à ?!!!
    Cảm ơn thị trường mùa Đông đi . Nó giúp cho chúng ta nhập hàng tồn kho giá rẻ đấy !!! :-bd:-bd:!!:!!
  10. Rose2018

    Rose2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2018
    Đã được thích:
    15.178
    Mong những bạn mới ghé pic Tản mạn có thể sớm vững tay chèo trong tâm thế đầu tư, thản nhiên và làm chủ cảm xúc như bác chủ pic VTN hay chị BY cũng như nhiều anh chị em khác trong pic ạ.

    Mùa đông mùa cúc hoạ mi trắng muốt, mời mọi người thư giãn ngắm hoa và thưởng thức giọng hát trong trẻo của nữ ca sĩ trong tác phẩm cùng tên ạ.

Chia sẻ trang này